Chương 26 — ”Hãy Nhìn xem Đức Chúa Trời Ngươi!”

Vào thời Ê-sai, sự hiểu biết thuộc linh của loài người bị tối tăm vì hiểu lầm về Đức Chúa Trời. Lâu nay Sa-tan đã tìm cách dẫn dắt con người nhìn Đấng Tạo Hóa của họ như là tác giả của tội lỗi, sự đau khổ và sự chết. Những kẻ bị hắn lừa dối tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời cứng rắn và đòi hỏi khắt khe. Họ coi Ngài như Đấng luôn theo dõi để buộc tội và lên án, không muốn tiếp nhận kẻ có tội chừng nào còn có lý do pháp lý để không giúp đỡ hắn. Luật yêu thương mà thiên đàng cai trị đã bị kẻ lừa dối lớn nhất bóp méo thành sự hạn chế hạnh phúc của con người, một gánh nặng ách nô lệ mà họ nên vui mừng thoát khỏi. Hắn tuyên bố rằng các điều răn của luật ấy không thể vâng giữ được và hình phạt cho sự vi phạm được ban ra một cách tùy tiện. {PK 311.1}

Việc mất đi cái nhìn đúng đắn về nhân cách thật của Đức Giê-hô-va khiến dân Y-sơ-ra-ên không có lời bào chữa. Thường xuyên Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho họ như Đấng “đầy lòng thương xót, nhân từ, chậm giận, dư dật ân điển và lẽ thật.” Thi Thiên 86:15. “Khi Y-sơ-ra-ên còn là trẻ thơ,” Ngài làm chứng, “thì Ta đã yêu nó, và gọi con Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” Ô-sê 11:1. {PK 311.2}

Chúa đã đối xử dịu dàng với Y-sơ-ra-ên trong việc giải cứu họ khỏi ách nô lệ Ê-díp-tô và trong hành trình đến Đất Hứa. “Trong mọi sự hoạn nạn của chúng, Ngài cũng chịu hoạn nạn, và sứ giả hiện diện Ngài đã cứu chúng: trong tình yêu và lòng thương xót Ngài đã chuộc chúng; Ngài đã cõng chúng và mang chúng suốt những ngày xưa.” Ê-sai 63:9. {PK 312.1}

“Sự hiện diện Ta sẽ đi cùng ngươi,” là lời hứa ban cho trong hành trình qua đồng vắng. Xuất Ê-díp-tô Ký 33:14. Lời đảm bảo này đi kèm với sự bày tỏ kỳ diệu về nhân cách Đức Giê-hô-va, giúp Môi-se công bố cho toàn Y-sơ-ra-ên về sự nhân lành của Đức Chúa Trời, và dạy dỗ họ đầy đủ về các thuộc tính của Vua vô hình của họ. “Đức Giê-hô-va đi qua trước mặt ông, và rao rằng: Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nhân từ và hay thương xót, chậm giận, dư dật ân điển và lẽ thật, giữ lòng thương xót đến ngàn đời, tha thứ sự gian ác, sự phạm tội và tội lỗi, nhưng chắc chắn không tha kẻ có tội.” Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6, 7. {PK 312.2}

Chính dựa trên sự hiểu biết về lòng nhẫn nhục lâu dài của Đức Giê-hô-va và tình yêu cùng lòng thương xót vô hạn của Ngài mà Môi-se đã nêu lên lời khẩn cầu tuyệt diệu thay cho sự sống của Y-sơ-ra-ên khi, ở biên giới Đất Hứa, họ từ chối tiến lên vâng theo lệnh Đức Chúa Trời. Giữa lúc nổi loạn cao độ, Chúa đã tuyên bố: “Ta sẽ đánh chúng bằng ôn dịch, và truất quyền kế vị chúng;” và Ngài đã đề nghị làm cho dòng dõi Môi-se thành “một dân tộc lớn hơn và mạnh hơn chúng.” Dân Số Ký 14:12. Nhưng vị tiên tri đã khẩn cầu các sự quan phòng và lời hứa kỳ diệu của Đức Chúa Trời thay cho dân được chọn. Và rồi, như lời khẩn cầu mạnh mẽ nhất trong tất cả, ông nêu lên tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho loài người sa ngã. Xem các câu 17-19. {PK 312.3}

Chúa nhân từ đáp lại: “Ta đã tha thứ theo lời ngươi.” Sau đó, Ngài ban cho Môi-se, dưới hình thức lời tiên tri, sự hiểu biết về mục đích của Ngài liên quan đến chiến thắng cuối cùng của Y-sơ-ra-ên. “Như Ta hằng sống,” Ngài tuyên bố, “cả trái đất sẽ đầy dẫy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va.” Các câu 20, 21. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhân cách Ngài, lòng thương xót nhân từ và tình yêu dịu dàng – điều mà Môi-se đã khẩn cầu thay cho Y-sơ-ra-ên – sẽ được bày tỏ cho toàn thể nhân loại. Lời hứa của Đức Giê-hô-va được làm chắc chắn gấp bội; nó được xác nhận bằng lời thề. Chắc chắn như Đức Chúa Trời hằng sống và cai trị, sự vinh hiển của Ngài sẽ được rao truyền “giữa các dân ngoại, những việc lạ lùng của Ngài giữa mọi dân tộc.” Thi Thiên 96:3. {PK 313.1}

Chính về sự ứng nghiệm tương lai của lời tiên tri này mà Ê-sai đã nghe các sê-ra-phim sáng ngời hát trước ngai: “Cả trái đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài.” Ê-sai 6:3. Vị tiên tri, tin chắc vào sự chắc chắn của những lời ấy, sau này đã mạnh mẽ tuyên bố về những kẻ đang quỳ lạy trước các hình tượng gỗ và đá: “Chúng sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va, và sự oai nghiêm của Đức Chúa Trời chúng ta.” Ê-sai 35:2. {PK 313.2}

Ngày nay, lời tiên tri này đang được ứng nghiệm nhanh chóng. Các hoạt động truyền giáo của Hội thánh Đức Chúa Trời trên đất đang mang lại kết quả phong phú, và chẳng bao lâu thông điệp Phúc Âm sẽ được rao truyền cho mọi dân tộc. “Để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài,” nam nữ từ mọi chi tộc, ngôn ngữ và dân tộc đang được “chấp nhận trong Đấng Yêu Dấu,” “để trong các thời đại mai sau, Ngài tỏ ra sự giàu có vô cùng của ân điển Ngài trong sự nhân từ đối với chúng ta bởi Đức Chúa Jêsus Christ.” Ê-phê-sô 1:6; 2:7. “Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng duy nhất làm những việc lạ lùng. Đáng ngợi khen danh vinh hiển Ngài đời đời; nguyện cả trái đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài.” Thi Thiên 72:18, 19. {PK 313.3}

Trong khải tượng đến với Ê-sai tại sân đền thờ, ông được ban cho cái nhìn rõ ràng về nhân cách của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên. “Đấng Cao Cả và Tôn Cao, Đấng ngự đời đời, danh Ngài là Thánh,” đã hiện ra trước ông trong sự uy nghi lớn lao; tuy nhiên, vị tiên tri được khiến hiểu về bản tính thương xót của Chúa mình. Đấng ngự “trong nơi cao và thánh” cũng ngự “cùng người có lòng thống hối và khiêm nhường, để làm tươi tỉnh tâm thần kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng kẻ thống hối.” Ê-sai 57:15. Thiên sứ được sai đến chạm vào môi Ê-sai đã mang đến cho ông thông điệp: “Sự gian ác ngươi đã được cất đi, và tội lỗi ngươi đã được tha.” Ê-sai 6:7. {PK 314.1}

Khi nhìn thấy Đức Chúa Trời mình, vị tiên tri, giống như Sau-lơ thành Tạt-sơ tại cổng Đa-mách, không chỉ được ban cho cái nhìn về sự không xứng đáng của chính mình; mà trong lòng khiêm nhường của ông đã đến sự đảm bảo về sự tha thứ đầy đủ và tự do; và ông đã đứng dậy một con người đã thay đổi. Ông đã thấy Chúa mình. Ông đã thoáng thấy vẻ đẹp của nhân cách thần thánh. Ông có thể làm chứng về sự biến đổi được thực hiện qua việc nhìn thấy Tình Yêu Vô Hạn. Từ đó, ông được khơi dậy khát khao mãnh liệt mong muốn thấy Y-sơ-ra-ên lầm lạc được giải phóng khỏi gánh nặng và hình phạt của tội lỗi. “Sao các ngươi còn bị đánh thêm nữa?” vị tiên tri hỏi. “Hãy đến đây, chúng ta hãy biện luận cùng nhau, Đức Giê-hô-va phán vậy: Dầu tội các ngươi như son hồng, cũng sẽ trắng như tuyết; dầu đỏ như son điều, cũng sẽ trắng như lông chiên.” “Hãy rửa sạch, làm cho sạch; hãy cất sự dữ của việc làm các ngươi khỏi trước mắt Ta; hãy thôi làm điều ác; hãy học làm điều lành.” Ê-sai 1:5, 18, 16, 17. {PK 314.2}

Đức Chúa Trời mà họ đã tuyên bố phục vụ, nhưng nhân cách Ngài họ đã hiểu lầm, được đặt trước họ như Đấng Chữa Lành vĩ đại của bệnh tật thuộc linh. Dù cả đầu đều đau ốm và cả lòng đều mệt mỏi thì sao? Dù từ bàn chân cho đến đỉnh đầu không có chỗ lành lặn, chỉ toàn vết thương, vết bầm và mụn nhọt hôi thối? Xem Ê-sai 1:6. Kẻ đã đi theo đường lòng mình ngoan cố có thể tìm thấy sự chữa lành bằng cách quay về với Chúa. “Ta đã thấy đường lối nó,” Chúa tuyên bố, “và sẽ chữa lành nó: Ta sẽ dẫn dắt nó, và ban sự an ủi cho nó…. Bình an, bình an cho kẻ ở xa và kẻ ở gần, Đức Giê-hô-va phán vậy; Ta sẽ chữa lành nó.” Ê-sai 57:18, 19. {PK 315.1}

Vị tiên tri tôn cao Đức Chúa Trời như Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Thông điệp của ông gửi đến các thành phố Giu-đa là: “Hãy nhìn kìa Đức Chúa Trời các ngươi!” Ê-sai 40:9. “Đức Chúa Trời là Chúa, Đấng dựng nên các từng trời, và giương chúng ra; Đấng trải rộng đất và những vật sinh ra từ đó;” “Ta là Đức Giê-hô-va làm ra muôn vật;” “Ta dựng nên sự sáng và dựng nên sự tối;” “Ta đã dựng nên đất và dựng nên loài người trên đất: chính tay Ta đã giương ra các từng trời, và truyền lệnh cho cả cơ binh chúng.” Ê-sai 42:5; 44:24; 45:7, 12. “Vậy thì các ngươi sẽ sánh Ta với ai, hoặc Ta sẽ bằng ai? Đức Thánh phán vậy. Hãy ngước mắt lên cao, và xem ai đã dựng nên những vật nầy, Đấng khiến cơ binh chúng ra theo số lượng: Ngài gọi hết thảy chúng bằng tên, bởi sự lớn mạnh của quyền năng Ngài, vì Ngài mạnh mẽ về quyền thế; chẳng một vật nào thiếu.” Ê-sai 40:25, 26. {PK 315.2}

Đối với những kẻ sợ rằng mình sẽ không được tiếp nhận nếu quay về với Đức Chúa Trời, vị tiên tri tuyên bố: {PK 316.1}

“Sao ngươi nói, hỡi Gia-cốp, và sao ngươi nói, hỡi Y-sơ-ra-ên: Đường lối ta bị giấu khỏi Đức Giê-hô-va, và sự đoán xét ta bị Đức Chúa Trời ta bỏ qua? Ngươi há chẳng biết sao? Ngươi há chẳng nghe sao? Đức Chúa Trời đời đời, Đức Giê-hô-va, Đấng dựng nên cùng cực trái đất, chẳng mệt mỏi, cũng chẳng nhọc nhằn; sự thông hiểu Ngài không thể dò xét. Ngài ban sức cho kẻ mệt mỏi; và cho kẻ không có quyền năng, Ngài thêm sức mạnh. Dầu những kẻ trai trẻ cũng mệt mỏi và nhọc nhằn, những kẻ trai trẻ cũng ngã quỵ; nhưng những kẻ trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được sức mới; họ sẽ bay cao như chim ưng; họ sẽ chạy mà không nhọc nhằn, và đi mà không mệt mỏi.” Các câu 27-31. {PK 316.2}

Lòng Tình Yêu Vô Hạn khao khát những kẻ cảm thấy bất lực để tự giải thoát khỏi cạm bẫy của Sa-tan; và Ngài nhân từ ban sức mạnh để họ sống cho Ngài. “Đừng sợ,” Ngài phán với họ; “vì Ta ở cùng ngươi: chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi: Ta sẽ làm cho ngươi mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi; phải, Ta sẽ nâng đỡ ngươi bằng tay hữu công bình của Ta.” “Ta, Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, Ta sẽ giúp ngươi. Đừng sợ, hỡi sâu bọ Gia-cốp, và hỡi người Y-sơ-ra-ên; Ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, và Đấng Cứu Chuộc ngươi, Đức Thánh của Y-sơ-ra-ên.” Ê-sai 41:10, 13, 14. {PK 316.3}

Dân chúng Giu-đa đều không xứng đáng, nhưng Đức Chúa Trời không bỏ rơi họ. Qua họ, danh Ngài sẽ được tôn cao giữa các dân ngoại. Nhiều người hoàn toàn không quen biết các thuộc tính của Ngài vẫn sẽ được nhìn thấy sự vinh hiển của nhân cách thần thánh. Chính vì mục đích làm rõ các ý định thương xót của Ngài mà Ngài tiếp tục sai các tôi tớ tiên tri mang thông điệp: “Hãy quay trở lại, mỗi người khỏi đường ác mình.” Giê-rê-mi 25:5. “Vì cớ danh Ta,” Ngài tuyên bố qua Ê-sai, “Ta sẽ hoãn cơn giận Ta, và vì sự ngợi khen Ta, Ta sẽ kiềm chế ngươi, để Ta không diệt ngươi.” “Vì cớ chính Ta, chính vì cớ Ta, Ta sẽ làm điều đó: vì làm sao danh Ta bị ô uế? Và Ta sẽ không nhường sự vinh hiển Ta cho kẻ khác.” Ê-sai 48:9, 11. {PK 319.1}

Lời kêu gọi ăn năn được vang lên rõ ràng không thể nhầm lẫn, và tất cả đều được mời gọi quay về. “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va khi còn có thể tìm được Ngài,” vị tiên tri khẩn cầu; “hãy kêu cầu Ngài khi Ngài còn gần: kẻ ác hãy bỏ đường lối mình, người bất nghĩa hãy bỏ các ý tưởng mình; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót người; và đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài sẽ tha thứ dồi dào.” Ê-sai 55:6, 7. {PK 319.2}

Hỡi người đọc, bạn đã chọn đường lối riêng của mình chưa? Bạn đã lang thang xa khỏi Đức Chúa Trời chưa? Bạn đã tìm kiếm để ăn trái của sự phạm tội, chỉ để thấy chúng hóa thành tro trên môi bạn? Và giờ đây, kế hoạch đời bạn bị phá vỡ và hy vọng chết, bạn ngồi một mình và cô đơn? Tiếng nói đã lâu nói với lòng bạn, nhưng bạn không chịu lắng nghe, nay đến với bạn rõ ràng và mạch lạc: “Hãy đứng dậy và ra đi; vì đây chẳng phải là nơi an nghỉ các ngươi: vì nó bị ô uế, nó sẽ hủy diệt các ngươi, thậm chí bằng sự hủy diệt đau đớn.” Mi-chê 2:10. Hãy quay về nhà Cha bạn. Ngài mời gọi bạn, phán: “Hãy trở lại cùng Ta; vì Ta đã chuộc ngươi.” “Hãy đến cùng Ta: hãy nghe, và linh hồn các ngươi sẽ sống; Ta sẽ lập giao ước đời đời với các ngươi, tức là những sự thương xót chắc chắn của Đa-vít.” Ê-sai 44:22; 55:3. {PK 319.3}

Đừng nghe theo gợi ý của kẻ thù rằng hãy tránh xa Đấng Christ cho đến khi bạn tự làm mình tốt hơn, cho đến khi bạn đủ tốt để đến cùng Đức Chúa Trời. Nếu bạn chờ đến lúc đó, bạn sẽ không bao giờ đến. Khi Sa-tan chỉ vào những áo quần dơ bẩn của bạn, hãy lặp lại lời hứa của Đấng Cứu Chuộc: “Kẻ đến cùng Ta, Ta sẽ chẳng hề đuổi ra ngoài.” Giăng 6:37. Hãy nói với kẻ thù rằng huyết của Chúa Jêsus Christ làm sạch mọi tội lỗi. Hãy làm lời cầu nguyện của Đa-vít thành lời của bạn: “Xin hãy dùng nhành hương thảo tẩy sạch con, thì con sẽ sạch; xin hãy rửa con, thì con sẽ trắng hơn tuyết.” Thi Thiên 51:7. {PK 320.1}

Những lời khuyên bảo của vị tiên tri gửi đến Giu-đa để nhìn thấy Đức Chúa Trời hằng sống và chấp nhận những lời mời gọi nhân từ của Ngài không phải là vô ích. Có một số người chú ý nghiêm túc, và quay khỏi các thần tượng để thờ phượng Đức Giê-hô-va. Họ học cách nhìn thấy trong Đấng Tạo Hóa của mình tình yêu, lòng thương xót và sự thương cảm dịu dàng. Và trong những ngày tối tăm sắp đến trong lịch sử Giu-đa, khi chỉ còn một phần còn sót lại trong đất, lời của vị tiên tri sẽ tiếp tục mang trái trong sự cải cách quyết định. “Ngày đó,” Ê-sai tuyên bố, “người ta sẽ nhìn đến Đấng Tạo Hóa mình, mắt họ sẽ hướng về Đức Thánh của Y-sơ-ra-ên. Người ta sẽ không nhìn đến các bàn thờ, công việc của tay mình, cũng không chú ý đến những gì ngón tay mình đã làm, hoặc các rừng cây, hoặc các hình tượng.” Ê-sai 17:7, 8. {PK 320.2}

Nhiều người sẽ nhìn thấy Đấng Toàn Mỹ, Đấng Đầu Mười Nghìn. “Mắt ngươi sẽ thấy Vua trong sự đẹp đẽ Ngài,” là lời hứa nhân từ ban cho họ. Ê-sai 33:17. Tội lỗi họ sẽ được tha thứ, và họ sẽ khoe mình chỉ trong Đức Chúa Trời. Trong ngày vui mừng giải phóng khỏi thờ hình tượng, họ sẽ kêu lên: “Đức Chúa Trời vinh hiển sẽ là nơi sông rộng và dòng chảy cho chúng ta…. Đức Giê-hô-va là quan xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là lập pháp chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta; Ngài sẽ cứu chúng ta.” Các câu 21, 22. {PK 321.1}

Những thông điệp mà Ê-sai mang đến cho những ai chọn quay khỏi đường ác của mình đầy dẫy sự an ủi và khích lệ. Hãy nghe lời Chúa qua vị tiên tri Ngài: {PK 321.2}

“Hãy nhớ những điều nầy, hỡi Gia-cốp và Y-sơ-ra-ên;
Vì ngươi là tôi tớ Ta:
Ta đã dựng nên ngươi; ngươi là tôi tớ Ta:
Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi sẽ không bị Ta quên.
Ta đã xóa tội lỗi ngươi như đám mây dày,
Và tội ác ngươi như đám mây:
Hãy trở lại cùng Ta; vì Ta đã chuộc ngươi.” Ê-sai 44:21, 22. {PK 321.3}

“Ngày đó ngươi sẽ nói:
Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ ngợi khen Ngài:
Dầu Ngài giận con,
Cơn giận Ngài đã quay đi, và Ngài đã an ủi con. {PK 321.4}

“Kìa, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi con;
Con sẽ tin cậy, và không sợ hãi:
Vì Chúa Giê-hô-va là sức mạnh và bài ca của con;
Ngài cũng đã trở nên sự cứu rỗi con…. {PK 321.5}

“Hãy hát cho Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã làm những việc tuyệt diệu:
Điều nầy được biết trong cả trái đất.
Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên và reo hò:
Vì Đức Thánh của Y-sơ-ra-ên vĩ đại ở giữa ngươi.” Ê-sai 12. {PK 321.6}