Chương 32 – Ma-na-se và Giô-si-a
Vương quốc Giu-đa, thịnh vượng suốt thời Hê-xê-ki-a, một lần nữa bị hạ thấp trong những năm dài cai trị gian ác của Ma-na-se, khi thờ hình tượng được phục hồi và nhiều người dân bị dẫn vào sự thờ lạy thần tượng. “Ma-na-se khiến Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem lầm lạc, làm điều ác hơn cả dân ngoại.” 2 Sử Ký 33:9. Ánh sáng vinh quang của các thế hệ trước bị theo sau bởi bóng tối mê tín và lầm lạc. Những điều ác nặng nề mọc lên và phát triển – sự bạo ngược, áp bức, ghét bỏ mọi điều lành. Công lý bị bóp méo; bạo lực hoành hành. {PK 381.1}
Tuy nhiên, những thời kỳ gian ác ấy không thiếu nhân chứng cho Đức Chúa Trời và lẽ phải. Những trải nghiệm thử thách mà Giu-đa đã vượt qua an toàn trong triều đại Hê-xê-ki-a đã phát triển trong lòng nhiều người một sự kiên định tính cách, nay trở thành tường thành chống lại sự gian ác đang lan tràn. Lời chứng của họ thay cho lẽ thật và công bình khơi dậy cơn giận của Ma-na-se và những kẻ đồng lõa trong quyền lực, những kẻ tìm cách củng cố mình trong sự làm ác bằng cách bịt miệng mọi tiếng nói phản đối. “Ma-na-se đổ máu vô tội rất nhiều, đến nỗi làm đầy Giê-ru-sa-lem từ đầu này đến đầu kia.” 2 Các Vua 21:16. {PK 381.2}
Một trong những người đầu tiên ngã xuống là Ê-sai, người đã đứng trước Giu-đa hơn nửa thế kỷ như sứ giả được chỉ định của Đức Giê-hô-va. “Có kẻ chịu sự nhạo báng và roi vọt, thậm chí bị xiềng xích và tù đày: họ bị ném đá, bị cưa xẻ, bị thử thách, bị giết bằng gươm: họ lang thang trong da chiên và da dê; thiếu thốn, bị hành hạ, bị ngược đãi; (thế gian không xứng đáng với họ:) họ lang thang trong đồng vắng, trên núi, trong hang và hang động dưới đất.” Hê-bơ-rơ 11:36-38. {PK 382.1}
Một số người chịu bắt bớ trong triều đại Ma-na-se được ủy thác sứ mạng đặc biệt mang lời quở trách và đoán xét. Các tiên tri tuyên bố rằng vua Giu-đa “đã làm điều ác hơn tất cả… những kẻ trước hắn.” Vì sự gian ác này, vương quốc hắn đang tiến gần đến khủng hoảng; chẳng bao lâu dân cư đất ấy sẽ bị bắt làm phu tù đến Ba-by-lôn, trở thành “con mồi và chiến lợi phẩm cho mọi kẻ thù.” 2 Các Vua 21:11, 14. Nhưng Chúa không hoàn toàn bỏ rơi những kẻ trong đất lạ sẽ thừa nhận Ngài là Chúa tể; họ có thể chịu hoạn nạn lớn lao, nhưng Ngài sẽ mang giải cứu đến họ theo thời điểm và cách thức Ngài định sẵn. Những kẻ hoàn toàn tin cậy nơi Ngài sẽ tìm thấy nơi nương náu chắc chắn. {PK 382.2}
Các tiên tri trung tín tiếp tục lời cảnh cáo và khuyên bảo; họ không sợ hãi nói với Ma-na-se và dân chúng hắn; nhưng các thông điệp bị khinh dể; Giu-đa bội nghịch không chịu nghe. Như một lời cảnh báo về điều sẽ xảy ra với dân chúng nếu họ tiếp tục không ăn năn, Chúa cho phép vua họ bị bắt bởi một toán lính A-si-ri, những kẻ “xiềng hắn bằng gông cùm và đem hắn đến Ba-by-lôn,” thủ đô tạm thời của họ. Sự hoạn nạn này khiến vua tỉnh ngộ; “hắn khẩn cầu Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, hạ mình rất nhiều trước Đức Chúa Trời tổ phụ mình, và cầu nguyện cùng Ngài: Ngài được nài xin, nghe lời khẩn cầu hắn, và đem hắn trở lại Giê-ru-sa-lem vào vương quốc hắn. Bấy giờ Ma-na-se biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.” 2 Sử Ký 33:11-13. Nhưng sự ăn năn này, dù đáng chú ý, đến quá muộn để cứu vương quốc khỏi ảnh hưởng hư hoại của nhiều năm thực hành thờ hình tượng. Nhiều người đã vấp ngã và không bao giờ đứng dậy nữa. {PK 382.3}
Giữa những người có đời sống bị định hình không thể thay đổi bởi sự bội đạo chết người của Ma-na-se, có chính con trai hắn, người lên ngôi ở tuổi hai mươi hai. Về vua A-môn được chép: “Hắn đi theo mọi đường lối cha hắn đã đi, thờ các thần tượng mà cha hắn đã thờ và lạy chúng: hắn lìa bỏ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời tổ phụ mình” (2 Các Vua 21:21, 22); hắn “không hạ mình trước Đức Giê-hô-va như Ma-na-se cha hắn đã hạ mình; nhưng A-môn càng phạm tội nhiều hơn.” Vị vua gian ác không được phép cai trị lâu. Giữa sự bất kính liều lĩnh, chỉ hai năm sau khi lên ngôi, hắn bị giết trong cung điện bởi chính tôi tớ mình; và “dân chúng trong đất lập Giô-si-a con trai hắn làm vua thay thế.” 2 Sử Ký 33:23, 25. {PK 383.1}
Với sự lên ngôi của Giô-si-a, người sẽ cai trị ba mươi mốt năm, những kẻ giữ gìn sự tinh sạch đức tin bắt đầu hy vọng rằng dòng chảy suy thoái của vương quốc đã bị chặn lại; vì vị vua mới, dù chỉ tám tuổi, kính sợ Đức Chúa Trời, và ngay từ đầu “hắn làm điều ngay trước mắt Đức Giê-hô-va, đi theo mọi đường lối Đa-vít tổ phụ mình, không lệch sang hữu hay tả.” 2 Các Vua 22:2. Sinh ra từ một vị vua gian ác, bị bao vây bởi cám dỗ theo bước cha mình, và với ít cố vấn khích lệ con đường ngay, Giô-si-a vẫn trung thành với Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên. Cảnh giác bởi lỗi lầm các thế hệ trước, hắn chọn làm điều phải, thay vì sa xuống mức độ thấp kém tội lỗi và suy đồi mà cha và ông nội hắn đã rơi vào. Hắn “không lệch sang hữu hay tả.” Là người sẽ đảm nhận vị trí tin cậy, hắn quyết định vâng theo hướng dẫn dành cho các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, và sự vâng lời ấy khiến Đức Chúa Trời có thể dùng hắn như một bình quý giá. {PK 384.1}
Vào thời Giô-si-a bắt đầu cai trị, và nhiều năm trước đó, những người chân thật trong Giu-đa đang đặt câu hỏi liệu lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Y-sơ-ra-ên cổ xưa có bao giờ ứng nghiệm không. Từ góc nhìn con người, mục đích thần thánh dành cho dân được chọn dường như gần như không thể thực hiện. Sự bội đạo của các thế kỷ trước đã tích tụ sức mạnh theo năm tháng; mười chi phái đã bị phân tán giữa dân ngoại; chỉ còn chi phái Giu-đa và Bên-gia-min, và ngay cả những chi phái này nay dường như đang ở bờ vực suy vong đạo đức và quốc gia. Các tiên tri đã bắt đầu tiên báo sự hủy diệt hoàn toàn thành phố đẹp đẽ của họ, nơi có đền thờ Sa-lô-môn xây dựng, và nơi mọi hy vọng trần thế về sự vĩ đại quốc gia tập trung. Liệu Đức Chúa Trời có sắp quay lưng khỏi mục đích đã tuyên bố để mang giải cứu đến những kẻ tin cậy nơi Ngài? Trước sự bắt bớ kéo dài đối với người công bình và sự thịnh vượng bề ngoài của kẻ ác, những người còn trung thành với Đức Chúa Trời có thể hy vọng những ngày tốt đẹp hơn không? {PK 384.2}
Những câu hỏi lo âu này được tiên tri Ha-ba-cúc bày tỏ. Khi nhìn tình hình người trung tín trong thời ông, ông bày tỏ gánh nặng lòng mình bằng câu hỏi: “Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu bao lâu mà Ngài không nghe! Con kêu lên với Ngài về sự bạo ngược, mà Ngài không cứu! Sao Ngài cho con thấy sự gian ác, và khiến con nhìn thấy sự bất công? Vì sự cướp bóc và bạo ngược ở trước mặt con: có kẻ khơi dậy tranh cạnh và xung đột. Vì vậy luật pháp bị nới lỏng, sự đoán xét không bao giờ ra; vì kẻ ác bao vây người công bình; vì vậy sự đoán xét sai trái xảy ra.” Ha-ba-cúc 1:2-4. {PK 385.1}
Đức Chúa Trời đáp lời kêu cầu của con cái trung tín Ngài. Qua miệng sứ giả được chọn, Ngài bày tỏ quyết định trừng phạt dân tộc đã quay lưng Ngài để thờ các thần ngoại. Trong đời sống của một số người đang hỏi về tương lai, Ngài sẽ kỳ diệu định hình công việc của các quốc gia cai trị trên đất và khiến người Ba-by-lôn lên ngôi bá chủ. Những người Canh-đê này, “đáng sợ và kinh hoàng,” sẽ đột ngột giáng xuống đất Giu-đa như roi vọt do Đức Chúa Trời chỉ định. Câu 7. Các quan trưởng Giu-đa và những người đẹp đẽ nhất sẽ bị bắt làm phu tù đến Ba-by-lôn; các thành phố và làng mạc Giu-đa cùng cánh đồng canh tác sẽ bị tàn phá; không gì được tha. {PK 385.2}
Tin chắc rằng ngay cả trong sự đoán phạt kinh khủng này, mục đích của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài sẽ được ứng nghiệm theo cách nào đó, Ha-ba-cúc cúi đầu vâng phục ý muốn đã bày tỏ của Đức Giê-hô-va. “Chẳng phải từ đời đời, lạy Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời con, Đấng Thánh của con sao?” ông thốt lên. Và rồi, đức tin ông vươn xa hơn triển vọng đáng ngại của tương lai gần, nắm chặt những lời hứa quý giá bày tỏ tình yêu Đức Chúa Trời dành cho con cái tin cậy Ngài, tiên tri thêm: “Chúng con sẽ không chết.” Câu 12. Với lời tuyên bố đức tin này, ông đặt trường hợp của mình và mọi người Y-sơ-ra-ên tin cậy vào tay Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót. {PK 386.1}
Đây không phải là trải nghiệm duy nhất của Ha-ba-cúc trong việc thực hành đức tin mạnh mẽ. Trong một dịp, khi suy ngẫm về tương lai, ông nói: “Ta sẽ đứng trên chỗ canh giữ, đặt mình trên tháp canh, và sẽ trông xem Ngài sẽ phán gì với ta.” Đức Giê-hô-va nhân từ đáp lời ông: “Hãy chép khải tượng, khắc rõ trên bảng, để người đọc có thể chạy. Vì khải tượng còn dành cho thời kỳ định sẵn, nhưng đến cuối cùng nó sẽ nói và không dối: dù nó trì hoãn, hãy đợi nó; vì nó chắc chắn sẽ đến, không trì hoãn. Kìa, linh hồn kẻ kiêu ngạo không ngay thẳng trong hắn: nhưng người công bình sẽ sống bởi đức tin mình.” Ha-ba-cúc 2:1-4. {PK 386.2}
Đức tin đã củng cố Ha-ba-cúc và mọi người thánh khiết và công bình trong những ngày thử thách sâu nặng ấy chính là đức tin duy trì dân Đức Chúa Trời ngày nay. Trong những giờ tối tăm nhất, dưới hoàn cảnh đáng ngại nhất, người tín hữu Cơ Đốc có thể giữ linh hồn mình nương náu nơi nguồn mọi ánh sáng và quyền năng. Ngày này qua ngày khác, bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, hy vọng và lòng can đảm của họ có thể được làm mới. “Người công bình sẽ sống bởi đức tin mình.” Trong sự phục vụ Đức Chúa Trời không cần phải nản lòng, dao động hay sợ hãi. Chúa sẽ vượt quá những kỳ vọng cao nhất của những kẻ đặt niềm tin nơi Ngài. Ngài sẽ ban sự khôn ngoan mà các nhu cầu đa dạng của họ đòi hỏi. {PK 386.3}
Về sự cung ứng dồi dào dành cho mọi linh hồn bị cám dỗ, sứ đồ Phao-lô làm chứng hùng hồn. Với ông được ban lời đảm bảo thần thánh: “Ân điển Ta đủ cho ngươi: vì sức mạnh Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Trong lòng biết ơn và tin cậy, tôi tớ Đức Chúa Trời đã thử thách đáp lại: “Vậy tôi rất vui mừng khoe mình về sự yếu đuối mình, để quyền năng Đấng Christ ở trên tôi. Vì vậy tôi vui mừng trong sự yếu đuối, trong sự sỉ nhục, trong sự thiếu thốn, trong sự bắt bớ, trong sự khốn khó vì cớ Đấng Christ: vì khi tôi yếu đuối, thì tôi mạnh mẽ.” 2 Cô-rinh-tô 12:9, 10. {PK 387.1}
Chúng ta phải nuôi dưỡng và phát triển đức tin mà các tiên tri và sứ đồ đã làm chứng – đức tin nắm lấy lời hứa của Đức Chúa Trời và đợi chờ sự giải cứu theo thời điểm và cách thức Ngài định. Lời tiên tri chắc chắn sẽ ứng nghiệm cuối cùng trong sự đến vinh quang của Chúa và Đấng Cứu Chuộc chúng ta Chúa Jêsus Christ, như Vua các vua và Chúa các chúa. Thời gian chờ đợi có thể dường như dài, linh hồn có thể bị đè nén bởi hoàn cảnh nản lòng, nhiều người mà niềm tin đã đặt vào có thể ngã dọc đường; nhưng với tiên tri đã cố gắng khích lệ Giu-đa trong thời bội đạo chưa từng có, chúng ta hãy tự tin tuyên bố: “Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh Ngài: cả trái đất hãy im lặng trước mặt Ngài.” Ha-ba-cúc 2:20. Hãy luôn ghi nhớ thông điệp khích lệ: “Khải tượng còn dành cho thời kỳ định sẵn, nhưng đến cuối cùng nó sẽ nói và không dối: dù nó trì hoãn, hãy đợi nó; vì nó chắc chắn sẽ đến, không trì hoãn…. Người công bình sẽ sống bởi đức tin mình.” Các câu 3, 4. {PK 387.2}
“Lạy Đức Giê-hô-va, xin làm sống lại công việc Ngài giữa các năm,
Giữa các năm xin bày tỏ;
Trong cơn thịnh nộ xin nhớ đến lòng thương xót. {PK 388.1}
“Đức Chúa Trời từ Thê-man đến,
Và Đấng Thánh từ núi Pha-ran.
Sự vinh hiển Ngài che phủ các từng trời,
Và đất đầy dẫy sự ngợi khen Ngài.
Ánh sáng Ngài như ánh sáng;
Ngài có những tia sáng rực rỡ từ bên hông:
Và nơi ẩn giấu quyền năng Ngài.
Trước mặt Ngài dịch bệnh đi,
Và than hồng ra từ chân Ngài.
Ngài đứng dậy, đo đất:
Ngài nhìn, và phân tán các dân tộc;
Các núi đời đời bị rải rác,
Các gò đồi vĩnh cửu cúi xuống:
Đường lối Ngài là đời đời.” {PK 388.2}
“Ngài ra đi vì sự cứu rỗi dân Ngài,
Thậm chí cứu rỗi với Đấng được xức dầu Ngài.” {PK 388.3}
“Dù cây vả không nở hoa,
Cũng chẳng có trái trong nho;
Công việc cây ô-liu thất bại,
Cánh đồng không sinh sản lương thực;
Bầy chiên bị cắt khỏi chuồng,
Và không có bầy trong máng cỏ:
Tuy vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời cứu rỗi tôi.
Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời là sức mạnh tôi.” Ha-ba-cúc 3:2-6, 13, 17-19, lề. {PK 388.4}
Ha-ba-cúc không phải là người duy nhất được ban thông điệp hy vọng sáng sủa và chiến thắng tương lai cùng với đoán xét hiện tại. Trong triều đại Giô-si-a, lời Đức Giê-hô-va đến với Sô-phô-ni, chỉ rõ kết quả của sự bội đạo tiếp tục, và kêu gọi Hội thánh chân thật chú ý đến triển vọng vinh quang phía trước. Những lời tiên tri của ông về sự đoán phạt sắp đến trên Giu-đa cũng áp dụng tương đương cho các sự đoán phạt sẽ giáng xuống thế gian không ăn năn vào thời Đấng Christ tái lâm: {PK 389.1}
“Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần kề,
Nó gần kề và vội vã đến,
Chính tiếng ngày của Đức Giê-hô-va:
Người dũng mãnh sẽ kêu than đắng cay tại đó. {PK 390.1}
“Ngày ấy là ngày thịnh nộ,
Ngày hoạn nạn và khốn khổ,
Ngày tiêu điều và hoang vu,
Ngày tối tăm và u ám, {PK 390.2}
“Ngày mây và tối tăm dày đặc,
Ngày kèn và báo động
Nghịch các thành có tường bao,
Và nghịch các tháp cao.” Sô-phô-ni 1:14-16. {PK 390.3}
“Ta sẽ mang khốn khổ đến trên loài người, để họ đi như người mù, vì họ đã phạm tội nghịch Đức Giê-hô-va: và máu chúng sẽ đổ ra như bụi…. Bạc chúng hay vàng chúng cũng không cứu chúng được trong ngày thịnh nộ Đức Giê-hô-va: nhưng cả đất sẽ bị lửa ghen của Ngài nuốt chửng: vì Ngài sẽ làm cho mọi kẻ ở trong đất bị diệt sạch mau chóng.” Các câu 17, 18. {PK 390.4}
“Hãy tụ họp lại, phải, hãy tụ họp,
Hỡi dân tộc không được mong muốn;
Trước khi sắc lệnh sinh ra,
Trước khi ngày trôi qua như trấu,
Trước khi cơn thịnh nộ dữ dội của Đức Giê-hô-va đến trên các ngươi,
Trước khi ngày thịnh nộ Đức Giê-hô-va đến trên các ngươi. {PK 390.5}
“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, hỡi mọi kẻ khiêm nhường trên đất,
Những kẻ đã làm theo sự đoán xét Ngài;
Seek righteousness,
Hãy tìm kiếm sự khiêm nhường:
Có lẽ các ngươi sẽ được giấu
Trong ngày thịnh nộ Đức Giê-hô-va.” Sô-phô-ni 2:1-3. {PK 390.6}
“Kìa, trong thời ấy Ta sẽ đối xử với mọi kẻ hành hạ ngươi: Ta sẽ cứu kẻ què quặt, nhóm họp kẻ bị đuổi; Ta sẽ khiến chúng thành sự ngợi khen và danh tiếng, dù sự xấu hổ chúng đã ở khắp đất. Trong thời ấy Ta sẽ đem các ngươi vào, và trong thời ấy Ta sẽ nhóm họp các ngươi: vì Ta sẽ khiến các ngươi thành danh tiếng và sự ngợi khen giữa mọi dân tộc trên đất, khi Ta đem tù đày các ngươi trở lại trước mắt các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.” Sô-phô-ni 3:19, 20, B.D.M. {PK 391.1}
“Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát; hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy reo lên;
Hãy vui mừng và hớn hở hết lòng,
Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem.
Đức Giê-hô-va đã cất sự đoán xét ngươi đi,
Ngài đã đuổi kẻ thù ngươi ra:
Vua Y-sơ-ra-ên, chính Đức Giê-hô-va,
Ở giữa ngươi:
Ngươi sẽ không thấy sự dữ nữa. {PK 391.2}
“Trong ngày ấy sẽ nói với Giê-ru-sa-lem: Đừng sợ;
Và với Si-ôn: Tay ngươi chớ rũ.
Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi
Là Đấng mạnh mẽ; Ngài sẽ cứu,
Ngài sẽ vui mừng vì ngươi với niềm vui;
Ngài sẽ yên nghỉ trong tình yêu Ngài,
Ngài sẽ hớn hở vì ngươi với tiếng hát.” Các câu 14-17. {PK 391.3}
