Ultimate Purpose
Back to The Prophecy Encyclopedia »
LESSON 24: ULTIMATE PURPOSE
I) Vì sao tôi được sinh ra trên đời?
Không có nhà sản xuất nào lại tạo ra một sản phẩm vô dụng không có mục đích sử dụng gì. Đấng Tạo Hóa của muôn vật cũng vậy. Điều đó có nghĩa: tất cả mọi thứ đều có Sứ Mệnh sử dụng cụ thể của nó, bao gồm cả bạn. Không một ai sinh ra trên đời là vô nghĩa, nằm ngoài sự biết trước và cho phép mà Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch từ đầu.
Cuộc đời của chúng ta được ban cho chúng ta để phục vụ 2 mục đích chính:
1) Để làm một khoảng thời gian tạm hoãn thi hành án, cho chúng ta cơ hội tìm về được với Đấng Tối Cao qua sự ăn năn tin nhận Con Trai Ngài, để thoát khỏi bản án tử hình cho tội lỗi của chúng ta, được cứu rỗi đến sự sống vĩnh cửu.
2) Để yêu thương. Yêu thương Đấng Tạo Hóa mình và yêu thương những người xung quanh, bằng việc không những tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức của Tình Yêu Thương, mà còn tận lực làm việc, cống hiến bằng tất cả những gì mình được ban cho. Sau việc để được cứu rỗi, “Yêu Thương” chính là muc đích tồn tại cao nhất của chúng ta, và công tác phản ánh cao nhất của tình yêu thương dành cho Đấng Tạo Hóa và dành cho những thế nhân mà Ngài yêu thương trong thời điểm hiện tại, chính là tham gia vào công cuộc cứu rỗi linh hồn con người mà Chúa đang thực hiện, thông qua việc thực hiện những công việc cụ thể của tình yêu thương mà Chúa đã lên kế hoạch từ trước cho mỗi người.
Loài người được ban cho sức mạnh “tự do ý chí” để đưa ra lựa chọn của mình. Bằng mức độ vâng phục tự nguyện của bản thân, mỗi người có thể chọn lấy: từ kế hoạch tốt đẹp nhất mà Chúa mong muốn nhất cho người ấy, cho đến kế hoạch dự phòng tồi tệ nhất mà Ngài không mong muốn nhất, nhưng đã chuẩn bị sẵn để vẫn cứ sử dụng được người ấy cho một mục đích vớt vát cuối cùng là làm tấm gương xấu cho tất cả những người còn lại.
Sứ Mệnh tồn tại của một thứ luôn đi trước quá trình sản xuất ra thứ đó. Từ trước khi dựng nên bạn, Đấng Tạo Hóa đã có một kế hoạch cho cuộc đời của bạn, một danh sách những công việc mà Ngài cần bạn để thực hiện. Chính nhu cầu đó đã thúc đẩy Ngài cho phép sự ra đời của bạn, với những ân tứ và hoàn cảnh phát triển đặc trưng mà bạn đã được Ngài ban cho. Bạn được thiết kế và rồi uốn nắn cho chính sứ mệnh của bạn, và bạn chính là câu trả lời của Đấng Tối Cao cho một danh sách những vấn đề sẽ dấy lên trong thời đại của bạn.
“Thành Công” do vậy hoàn toàn không liên quan gì đến việc bạn leo lên được địa vị cao hay thấp, hay kiếm được bao nhiêu tiền. Tìm ra vì sao mình được dựng nên trên đời, và hoàn tất các công việc ấy trước khi mình hết thời gian, mới chính là “Thành Công” chân chính.
II) Sứ Mệnh và cuộc đời toại nguyện.
Sống có mục đích là quy luật bất biến của một đời sống trọn vẹn và toại nguyện.
Không tiền tài danh vọng, sự tung hô hay thành tích bằng cấp nào có thể mang đến sự toại nguyện thực thụ. Việc tìm ra Sứ Mệnh của mình, và nỗ lực để hoàn thành bằng được mơ ước ấy là con đường duy nhất để đạt được sự mãn nguyện.
Tất cả mọi người đều khao khát tìm kiếm mục đích tồn tại của mình và được sống có ý nghĩa. Đây là khao khát hoàn toàn chính đáng, đến từ Đấng Tạo Hóa.
Tìm ra và hoàn thành Sứ Mệnh của mình phải được đặt làm ưu tiên số một của bất kỳ ai muốn sống một cuộc đời trọn vẹn, thành công và tròn vai.
Sứ Mệnh đồng thời còn giúp ta vượt qua những thử thách khủng khiếp nhất và những trải nhiệm tồi tệ nhất, điển hình như sứ mệnh Cứu Chuộc nhân loại đã tiếp sức cho Chúa JESUS vượt qua thập tự giá.
III) Sứ Mệnh và Thời Gian.
Thiếu kiến thức về mục đích của một thứ sẽ dẫn đến lạm dụng, hay “sử dụng sai mục đích” mà Nhà Sản Xuất thứ đó đã quy định. Nếu bạn không tìm được Sứ Mệnh mà Đấng Tạo Hóa dành cho bạn, Satan sẽ cung cấp cho bạn một Sứ Mệnh giả và thuyết phục bạn rằng đó là Sứ Mệnh thật.
Một cuộc sống không có Sứ Mệnh tự khắc dẫn đến hiện tượng lãng phí thời gian một cách vô nghĩa. Thêm vào đó, mỗi Sứ Mệnh đều có thời hạn (deadline) của nó. Bạn chỉ có một lượng thời gian nhất định đủ để tìm ra và hoàn thành Sứ Mệnh của mình. Thời Gian được ban cho là để hoàn thành Sứ Mệnh. Thời giờ nào không được sử dụng cho đúng Mục Đích của nó sẽ bị lãng phí và mất đi mãi mãi.
Sứ Mệnh quyết định các ưu tiên trong cuộc sống, các lựa chọn, và bảo vệ ta khỏi tình trạng bận rộn vào những thứ nhảm nhí, giữ cho ta tập trung.
IV) Sứ Mệnh Lớn.
Sứ Mệnh đơn lẻ của từng người luôn liên hệ chặt chẽ với một Sứ Mệnh lớn hơn của Nhà Sản Xuất, để phục vụ Sứ Mệnh Lớn ấy. Do vậy, chúng ta không chỉ cần phải tìm ra Sứ Mệnh của mình, mà còn phải hiểu rõ vai trò của Sứ Mệnh cá nhân đối với công tác mà Chúa đang thực hiện.
Đặc biệt, trong bối cảnh thời đại Cận Tận Thế mà chúng ta đang sống ngày nay, khi Chúa chuẩn bị đặt dấu chấm hết cho thế giới, vận mệnh vĩnh cửu của muôn triệu linh hồn toàn nhân loại sẽ được định đoạt bởi việc từng người trong chúng ta – những người nắm giữ chìa khóa tri thức của thời đại trong tay – có tìm ra và hoàn thành kịp Sứ Mệnh của mình trước khi hết thời gian hay không.
V) Lời bảo đảm cho Thành Công.
Đấng Tạo Hóa cam kết với Mục Đích sử dụng Ngài đã định sẵn cho mỗi tạo vật của Ngài còn hơn cả mỗi tạo vật ấy có thể tự cam kết với Mục Đích sử dụng của chính chúng. Chúa trở thành đồng minh cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài và khao khát hoàn thành Sứ Mệnh mà Ngài định sẵn cho họ. Vị đồng minh Toàn Năng này là yếu tố đảm bảo Thành Công một cách chắc chắn.
Tuy nhiên, mặc dù Chúa luôn sẵn sàng can thiệp giúp đỡ chúng ta hoàn thành Sứ Mệnh Ngài đã định sẵn cho từng người, Ngài sẽ chỉ thực hiện điều đó trong khuôn khổ những nguyên tắc của chính Ngài. Việc nhận biết và theo đuổi Sứ Mệnh mà Đấng Tạo Hóa dành cho bạn phải được thực hiện trong khuôn khổ sự tự nguyện, thấu hiểu và tuân thủ các Mạng Lệnh, luật lệ, chỉ dẫn của Ngài, là điều chỉ có thể đạt được nếu bạn đã có JESUS Christ sống trong mình.
Sứ Mệnh có độ bền rất cao vì được Đức Chúa Trời Toàn Năng liên tục nâng đỡ. Những sai lầm và thất bại thông thường không thể quật đổ được nó. Sứ Mệnh là bất biến, không thể bị thay đổi vì đã được vững lập bởi Nhà Sản Xuất từ trước khi bạn được tiến hành “thi công”. Tuy nhiên cách thức, kế hoạch mà Ngài sử dụng để đưa bạn đi đến hoàn tất Sứ Mệnh của mình là có thể thay đổi. Mỗi khi bạn phạm một sai lầm nghiêm trọng, bạn có thể sẽ phá vỡ “kế hoạch A”, và Chúa sẽ chuyển bạn sang một “kế hoạch B” khác, để vực bạn trở lại Sứ Mệnh của mình.
Sứ Mệnh của một người do vậy chỉ có thể bị đánh bại duy nhất bởi chính bản thân người ấy, bằng cách kiên quyết đến cùng KHÔNG lựa chọn thực hiện nó trong đường lối của Đấng Tạo Hóa.
VI) Sứ Mệnh và Làm việc nhóm (Teamwork).
Sứ Mệnh sống giúp ta chọn bạn đồng hành một cách khôn ngoan và chính xác: đâu là những mối quan hệ sẽ cản phá Sứ Mệnh của ta, và đâu là những người sẽ giúp ta đẩy nhanh việc hoàn thành Sứ Mệnh ấy.
Vì cùng được kêu gọi bởi một Nhà Sản Xuất nên Sứ Mệnh cá nhân của tất cả các thánh đồ trong cùng một thân thể của Đấng Christ luôn liên hệ chặt chẽ với nhau. Thấu hiểu mối liên hệ giữa Sứ Mệnh của mỗi người với nhau chính là nền tảng của làm việc nhóm, để cả tổ chức có thể phối hợp đạt hiệu quả cao.
VII) Lãnh Đạo.
Sứ Mệnh là nền tảng của Lãnh Đạo. Tất cả mọi người đều được sinh ra để làm Lãnh Đạo, nhưng không phải là đi lãnh đạo người khác, mà là lãnh đạo một lĩnh vực nào đó bằng ân tứ đặc trưng của bản thân – thực hiện Sứ Mệnh mình sinh ra để thực hiện.
Lãnh Đạo không phải là chạy theo số lượng người đi theo mình, mà là bám đuổi Sứ Mệnh mà Chúa đã chỉ định. Hãy xem cây nho: nó chẳng bao giờ phải tìm kiếm người đến với nó. Nó chỉ đơn thuần làm nhà lãnh đạo trong việc cung cấp quả nho, và thế là người ta tự tìm đến nó để nhận bông trái của nó. Nói cách khác, lãnh đạo thực thụ không lấy trọng tâm là số người theo đuổi, mà tập trung vào việc phục vụ bông trái đặc trưng của mình cho đời, và thế là người ta tự khắc tìm đến mình.
Do vậy, chìa khóa của lãnh đạo chính là nhận biết Sứ Mệnh bản thân. Nói cách khác: thấu hiểu mình sinh ra để làm gì và lên đường thực hiện Sứ Mệnh ấy.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng Sứ Mệnh KHÔNG PHẢI là Ân Tứ. Ân tứ của Giô-sép là giải mộng, nhưng ông ấy không đi thành lập công ty TNHH Chuyên Giải Mộng. Đa-vít cũng vậy, không hề đi thành lập Học Viện Dũng Sĩ Diệt Khổng Lồ. Sẽ là sai lầm khi xây dựng cuộc đời quanh Ân Tứ của bạn, thay vì tìm ra và tập trung theo đuổi Sứ Mệnh, lấy Ân Tứ làm công cụ phục vụ Sứ Mệnh ấy. Sứ Mệnh của một người chính là ý muốn của Chúa dành cho người ấy, vì thế việc theo đuổi Sứ Mệnh chính là theo đuổi thánh ý Ngài.
VIII) Tầm Nhìn và Kế Hoạch.
Sứ Mệnh sống cung cấp Tầm Nhìn rõ ràng cho tương lai. Tầm Nhìn là những cột mốc cần đạt được để hiện thực hóa Sứ Mệnh, là những tấm ảnh chụp, những đoạn video mô tả hiện trạng của bản thân hoặc tổ chức tại những thời điểm khác nhau trong tương lai. Tầm Nhìn giúp xác định lộ trình thích hợp nhất vì nó cung cấp các mục tiêu cụ thể từng giai đoạn, hỗ trợ việc lập kế hoạch từng bước tương ứng.
Kế Hoạch là:
- Công tác Quản trị đường đi từ xuất phát điểm tới đích đến: đi đường nào, bao xa và bao lâu, cần những nguồn lực gì…
- Chỉ định việc sử dụng và phối hợp một cách ý nghĩa mọi nguồn lực và tài nguyên, bao gồm thời gian, quan hệ, tiền bạc và tài sản… để tiến tới việc hoàn thành Sứ Mệnh.
Dễ thấy, để lập được Kế Hoạch, ta phải biết đích đến – hay Sứ Mệnh của bản thân – trước. Nếu bạn chưa biết Sứ Mệnh của mình là gì, hãy lên kế hoạch tìm kiếm nó. Nếu đã biết nó là gì, hãy lên kế hoạch để thực hiện nó dưới sự hướng dẫn của Chúa, và rồi hàng ngày Ngài sẽ mở ra chi tiết công việc của ngày hôm đó cho bạn.
[20] Châm Ngôn 16:9 Trái tim một người hoạch định đường lối người, nhưng YHWH dẫn dắt các bước người.
Việc lập kế hoạch là việc của chúng ta. Sau khi chúng ta đã lập kế hoạch và dâng nó cho Chúa, chúng ta có thể trông cậy vào sự dẫn dắt từng bước của Ngài hàng ngày.
Hãy nhìn xem các phi công. Họ là người có trách nhiệm lên kế hoạch đường bay từ điểm A đến điểm B, và rồi nộp bản kế hoạch đó cho tháp không lưu. Tháp không lưu biết rõ các máy bay khác đang ở vị trí nào, nơi nào có thời tiết xấu, sẽ hướng dẫn cho phi công lộ trình từng bước để đến nơi an toàn. “Bay chậm lại”. “Rẽ sang trái”. “Hạ độ cao”. “Tăng tốc”… Sự hướng dẫn của tháp không lưu giúp các phi công tránh khỏi tai nạn bị đâm vào nhau, và đưa họ đến đích an toàn.
Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Kế Hoạch… là những yếu tố bắt buộc để giúp quản trị cuộc sống trở nên rõ ràng và hiệu quả, chấm dứt tình trạng sống hoang mang, mù mờ và mơ hồ.
IX) Quản Trị
Quản trị là công tác đảm bảo việc sử dụng và phối hợp mọi nguồn lực và tài nguyên, bao gồm thời gian, quan hệ, tiền bạc và tài sản… diễn ra một cách tối ưu, nhằm hoàn thành Sứ Mệnh.
Nó chính là công tác đảm bảo mọi việc diễn ra theo đúng Kế Hoạch. Do vậy, nếu không có Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, và Kế Hoạch rõ ràng, quản trị là điều không thể thực hiện được, vì không có gì để làm đối chiếu, xác định xem công tác quản trị đang được thực hiện đúng hay không.
Mọi nguồn lực đều đến từ Chúa, được giao cho bạn quản trị để thực hiện Sứ Mệnh Ngài chỉ định. Điều đó cũng có nghĩa, chừng nào bạn chưa nhận biết và theo đuổi Sứ Mệnh của mình, sẽ không có nguồn lực nào được giao cho bạn hết, trừ những gì tối thiểu để bạn sinh tồn.
Chìa khóa để nhận được nhiều nguồn lực từ Chúa chính là học cách Quản Trị hiệu quả và trung tín các nguồn lực, nhằm thực hiện Sứ Mệnh mà Chúa đã giao. Nhiều Cơ Đốc nhân sống trong nghèo đói triền miên, nhiều hội thánh có mặt tại những thành phố nhiều triệu dân cả trăm năm mà vẫn không phát triển được, chính vì không có kiến thức quản trị. Khi bạn quản trị tốt những gì mình đang có, nhiều nguồn lực sẽ được thêm vào cho bạn.
X) Làm thế nào để tìm ra Sứ Mệnh của mình.
Mục Đích tồn tại của một thứ là điều chỉ có thể hỏi ra một cách chính xác và cặn kẽ từ chính Nhà Sản Xuất của thứ đó, hoặc đại diện được ủy quyền của Nhà Sản Xuất. Sứ Mệnh của chúng ta cũng vậy, chỉ có thể xác định được bằng cách liên hệ chặt chẽ với Đấng Tối Cao thông qua Con Trai Ngài – Cứu Chúa JESUS Christ. Sự hợp nhất Sứ Mệnh giữa ý chí của Đấng Tạo Hóa và ý chí của một người là đỉnh cao của mối quan hệ giữa Ngài và người đó. Hài lòng với một câu trả lời “gần đúng” cho Sứ Mệnh của bạn sẽ dẫn đến việc ngừng tìm kiếm câu trả lời thực thụ từ việc xây dựng mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa, và phá hỏng Sứ Mệnh của mình.
Sứ Mệnh của bạn có những đặc điểm nhận dạng như sau:
- Nó là thứ mà bạn không thể tự tìm ra nếu không có Chúa dẫn dắt, và không thể tự hoàn thành nổi nếu không có Chúa giúp sức.
- Nó là công việc chỉ có thể hoàn thành nếu được thực hiện trong khuôn khổ đường lối của Đấng Tạo Hóa. Nó bị đe dọa nghiêm trọng nhất khi người thực hiện nó cố tình bất vâng phục Chúa.
- Nó là một đóng góp theo một cách thức nào đó cho Sứ Mệnh Lớn của Chúa. Đây là lý do vì sao bạn cần phải nghiên cứu những lời tiên tri trong Kinh Thánh để nắm rõ thời đại mình đang sống, và mục vụ của Chúa đang ở giai đoạn nào. Đóng góp ấy thông thường là những công tác trực tiếp mà qua quá trình thực hiện nó, bạn có thể giúp công tác mục vụ của Ngài phát triển (như nghề chữa bệnh của bác sĩ Lu-ca đã giúp ông tiếp cận người khác để rao truyền Tin Lành cho họ), nhưng cũng có thể chỉ đơn thuần là cày tiền để đóng góp cho công việc Chúa và hỗ trợ các anh em vì làm công tác truyền giảng mà phải chịu nhiều hy sinh, cực khổ (như Phi-lê-môn đã giúp đỡ cho sứ đồ Phao-lô và các anh em khác).
- Bạn có đam mê thực hiện nó rất mãnh liệt, đến mức nhiều lúc sẵn sàng cống hiến ngay cả khi không được trả công và phải chịu nhiều hy sinh.
- Bạn được ban ân tứ cần thiết để thực hiện nó. Ân tứ đó trong một vài trường hợp có thể chưa được phát hiện và phát triển, nhưng cùng với quá trình thực hiện Sứ Mệnh, nó sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn.
- Nó tôn vinh Đấng Tạo Hóa và làm lợi cho những người khác, chứ không phải tham vọng ích kỷ nhằm tôn vinh và làm lợi cho bản thân bạn.
- Nó là giải pháp của một vấn đề bức thiết nào đó, cho nên đừng tìm kiếm tư lợi, mà hãy tìm kiếm vấn đề. Khi bạn tìm được đúng vấn đề mình sinh ra để giải quyết, Sứ Mệnh của bạn sẽ được Chúa kích hoạt trong lương tâm, và bạn sẽ tự động biết ngay.
Phụ lục
I. Bản dịch Kinh Thánh Đa Số với trận chiến cuối cùng và Sứ Mệnh đem ngày tái lâm của Đấng Christ JESUS đến trên thế giới
Một khi Dấu của Con Thú được ban hành, sẽ chỉ có hai khả năng xảy ra với hội thánh quy mô tổ chức mà thôi: 1) Nó sẽ bị hủy diệt hoàn toàn: các nhà hội sẽ bị tịch biên, các sách vở sẽ bị thiêu hủy, các tín hữu sẽ bị săn lùng và chia cắt; hoặc 2) nó đã bị Ma Quỷ xâm nhập, chi phối, và bị biến thành công cụ để hắn lừa dối, không còn cần thiết để hắn phải bắt bớ nữa.
Do vậy, để sẵn sàng đối phó với hắn và tay chân, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng một hội thánh thật đặc biệt, không thể bị phá hủy bởi bất cứ thế lực nào, có chứa Kinh Thánh, các sách EGW, loạt bài giảng chân lý để chặn đứng các tà thuyết, đào tạo và tẩy sạch các tín hữu một cách tự động, và phải dễ dàng lan tỏa, tiếp cận, kết nối liên lạc trên phạm vi toàn cầu.
Bản dịch này – bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt duy nhất được dịch từ đúng bản thảo gốc chính xác của lời Chúa – sẽ được giữ cho miễn phí, được đính kèm các sách EGW và toàn bộ loạt bài Tiên Tri Toàn Thư mà các bạn vừa nghiên cứu, kèm chức năng hội thánh online để thực hiện mục đích trên, kết nối quân lực của Chúa, trước hết trong phạm vi Việt Nam, rồi đến trên toàn thế giới, sẵn sàng cho trận chiến chung kết sắp tới mà Kinh Thánh đã báo trước chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng.
Nó đồng thời cũng chính là khẩu đại bác để khai hỏa các chân lý của Lời Chúa và sứ điệp ba thiên sứ xuyên qua các rào cản hệ phái, đến tận tay từng Cơ Đốc nhân đang tản mác khắp các hội thánh lớn nhỏ và tẩy sạch họ khỏi mọi tà thuyết. Khi sử dụng bản Kinh Thánh chuẩn này, con cái Chúa sẽ có thể tiếp cận được loạt bài giảng Tiên Tri Toàn Thư, và lựa chọn tiếp nhận hoặc chối bỏ các chân lý hoặc tà thuyết tùy theo quyền tự do lương tâm của mình, không có chức sắc tôn giáo hay tòa thánh nào chi phối, ép buộc. Mỗi người sẽ được Chúa dắt đi tuần tự từng bước một, từng bài một, từng chân lý một.
Công việc được chia làm 7 phần như sau:
- Hoàn tất loạt bài giảng Tiên Tri Toàn Thư.
- Hoàn tất bản dịch Đa Số.
- Làm thành website miễn phí (và cả ứng dụng nếu có điều kiện), kèm chức năng hội thánh online.
- Tiến hành lan tỏa đến các Cơ Đốc nhân khắp các hội thánh tại Việt Nam.
- Dịch ra tiếng Việt các sách EGW và đính kèm với bản gốc tiếng Anh từng sách để đối chiếu.
- Dịch và đính kèm bản dịch Đa Số và loạt bài Tiên Tri Toàn Thư bằng tiếng Anh.
- Dịch và đính kèm bản dịch Đa Số, loạt bài Tiên Tri Toàn Thư, và các sách EGW bằng các ngôn ngữ khác.
Website (và cả ứng dụng nếu có) dự kiến sẽ được Blockchain hóa (như Bitcoin): cho phép mỗi thiết bị của người dùng sẽ là một dạng server, khiến cho nó không thể bị phá hủy trừ phi truy lùng ra và tiêu diệt được tất cả các thánh đồ trên toàn thế giới, là điều đừng hòng làm được, bởi chính Chúa JESUS đã phán thế này về hội thánh: “Các cửa mồ mả sẽ chẳng thắng được nó”. [01] Ma-thi-ơ 16:18.
Bản thân dịch giả đã đáp lại lời kêu gọi của Chúa, đã hoàn thành Tiên Tri Toàn Thư và dịch bản Kinh Thánh này. Khi xưa, để phiên dịch bản Kinh Thánh King James tương ứng, 50 giáo sư thần học Anh quốc đã phải mất 7 năm trời. Tuy nhiên ngày nay, nhờ được Chúa ban ân tứ ngôn ngữ học và các công cụ IT hiện đại, công viêc đã được hoàn thành chỉ trong chưa đến 2 năm, vào ngày 30/6/2020.
Dịch giả xin kêu gọi các anh chị em gần xa, đặc biệt là những người nào biết tiếng Anh và các ngoại ngữ khác, cùng chung tay với dịch giả xây dựng pháo đài online này và lan tỏa nó, với đầy đủ vũ khí sẵn sàng cho Trận Chiến Cuối Cùng sắp tới: mạng lưới hội thánh 4.0 kết nối các thánh đồ trên phạm vi toàn cầu, Kinh Thánh, các bài giảng, và các sách EGW, trước hết bằng tiếng Việt, sau đó bằng các ngôn ngữ khác, để bất cứ ai muốn, ở bất cứ đâu, đều có thể được nhanh chóng trang bị đầy đủ mọi khí giới của Đức Chúa Trời và tham gia thờ phượng hàng tuần cùng hội thánh chi nhánh của ngôn ngữ mình ngay tại chỗ, không cần đi lại, không mất chi phí, và không thể bị ngăn cấm bởi bất cứ thế lực thù địch với Chân Lý nào.
Đây sẽ là nơi mọi người đều được đảm bảo tuyệt đối quyền tự do lương tâm: (1) được tự do tin theo điều mình tin, (2) được tư do rao truyền những gì mình tin, và (3) được tư do phản bác những gì mình không tin. Trong một môi trường như vậy, mọi tà thuyết đều sẽ bị lộ rõ, và mọi kẻ cố chấp bám lấy tà thuyết đều sẽ bị vạch trần trước mặt mọi người, và nếu họ kiên quyết bước đi trong sự kiêu ngạo, không chịu ăn năn, họ sẽ tự rước lấy sự sỉ nhục cho chính mình mà chẳng thể quyến dụ được ai cả. Ấy chính là môi trường minh bạch tối ưu cho công tác lan tỏa Chân Lý, môn đồ hóa Cơ Đốc nhân.
Vậy, ai được kêu gọi trở thành dịch giả của Tiên Tri Toàn Thư, Kinh Thánh Đa Số và các sách Ellen G. White, thậm chí trở thành người Tiên Phong đảm trách công tác truyền giáo của hội thánh SDA Tiên Phong cho từng phân khúc ngôn ngữ? Ai sẵn sàng cam kết đóng góp phần mười và dâng hiến của mình cho Chúa để hỗ trợ các dịch giả của Ngài hoàn thành công việc cao quý này?
Người nào đứng lên đáp lại lời kêu gọi của Chúa sẽ nhận được hỗ trợ IT miễn phí từ mục vụ này trong việc upload các ấn phẩm đã được dịch lên website, kèm theo kênh phần mười & lễ vật riêng để nhận các tài lực được dâng hiến bởi các con cái Chúa nói thứ ngôn ngữ mình phụ trách. Ví dụ: người nào đảm nhận việc dịch Tiên Tri Toàn Thư ra tiếng Nhật và đảm nhận việc truyền giáo cho người nói tiếng Nhật, kênh phần mười & lẽ vật tiếng Nhật sẽ do người đó phụ trách, để nhận được các tài lực của họ mà nuôi sống bản thân và phát triển chi nhánh truyền giáo tiếng Nhật do mình đảm nhiệm.
Vậy ai được thôi thúc, xin hãy liên hệ với dịch giả qua thông tin liên lạc như sau:
Kiều Quốc Hưng.
sdt: +84 983 658 399
Email: kieuq.hung@gmail.com
facebook: facebook.com/kieuquochung/
Dịch giả sẽ hướng dẫn các bạn tận tình về việc phiên dịch và cung cấp nền tảng IT để đăng tải các bản dịch của các bạn, giúp các bạn có thể dễ dàng đảm nhiệm việc truyền giáo cho những người nói ngôn ngữ của các bạn như một mục vụ độc lập.
Để làm lời kết, Mục Vụ MTB xin để lại đôi lời từ ngòi bút nhà tiên tri của Chúa:
{Ellen G. White, Công việc miền nam (the Southern Work), trang 89 khổ 2,3,4, 90.1}
“… Chúa mệt mỏi với sự vô tín, ích kỷ và tham lam của dân Ngài. Điều này đã cản đường sự phát triển công việc Ngài.
Tám mươi nghìn đô-la, tôi hiểu, đã bị đầu tư vào bệnh viện ở Boulder, chất lên trung tâm công việc một gánh nặng nợ nần còn nặng hơn những gì vốn đã có sẵn ở đó. Có phải Chúa đã dàn dựng việc đó không? Không; số tiền đó đã được cần ở Ấn Độ, ở Úc, ở miền Nam, ở các khu vực nước ngoài, để những người hầu việc Chúa có thể mang Sứ Điệp Chân Lý đến những nơi ở gần mà chưa được cày xới bao giờ, và đến những nơi xa xôi.
Chúa bất bình với dân Ngài, vì họ đã làm việc lệch mục đích với Ngài. Tiền đã bị đầu tư vào những tiện nghi và cơ sở vật chất mà Chúa chưa bao giờ chỉ đạo. Có công việc khẩn thiết cần phải được thực hiện, nhưng tài lực đã bị phung phí hết cả, để sao cho ý muốn của Đức Chúa Trời không được thực hiện. Trái tim tôi phát ốm và đau và buồn đến quá mức. Nguyện Chúa thức tỉnh dân Ngài, những người còn chưa tỉnh ngủ được đến phân nửa.
… Người anh em của tôi, hãy bước đi khiêm nhường với Đức Chúa Trời… Nguyện Chúa ban cho dân Ngài trái tim bằng thịt, chứ không phải trái tim bằng sắt, là lời cầu nguyện của tôi.”
Mọi phần mười và lễ vật dâng Chúa tại Mục Vụ MTB để phục vụ công tác này, vui lòng click vào “Ủng hộ/Donate” ở bên trên bên phải page. Trên đây mục vụ đã trình bày rõ nó đang làm gì để quý con cái Chúa biết rõ mình đang đóng góp tài lực cho công việc nào.
Ai có nhu cầu đăng ký nhận báp-tem: xin liên hệ theo số điện thoại 0983 658 399.
Xin chân thành cảm ơn,
Dịch giả,
Kiều Quốc Hưng.
II. Trước khi được ban cho Ê-va làm vơ, A-đam đã phải có những gì?
Ngay cả trong vòng những Cơ Đốc nhân đã đầu phục cuộc đời mình cho Chúa, việc bị dẫn dụ vào một tâm trí lấy chuyện yêu đương nhăng nhít làm trọng tâm thay cho Ngài cũng là một cái bẫy cực kỳ nguy hiểm, có thể hủy hoại cuộc đời của cả đôi bên, đặc biệt là khi họ chưa sẵn sàng cho hôn nhân.
{Ellen G. White, Lời chứng cho hội thánh (Testimonies for the church) quyển 5, 110.2}
“Mọi năng lực hành vi của những người bị nhiễm cái bệnh dịch lây lan này – yêu đương mù quáng – đều bị khuất phục dưới nó. Họ dường như mất hết trí khôn, và hành vi của họ trở nên ghê tởm đối với tất cả những người chứng kiến. Người anh em của tôi, cậu đã tự biến mình thành một chủ đề đàm tiếu và đã hạ thấp mình trong đánh giá của những người mà sự phê duyệt của họ đúng ra nên là thứ cậu phải coi trọng. Với nhiều người, khủng hoảng đỉnh điểm của cái bệnh dịch ấy được đạt đến trong một cuộc hôn nhân thiếu chín chắn, và khi sự mộng mơ đã qua đi và quyền năng mê hoặc của chuyện tình củm đã kết thúc, một hoặc cả hai bên tỉnh dậy với tình trạng thực sự của mình. Bấy giờ họ thấy mình đã lấy nhầm người, nhưng đã bị gắn kết cả đời. Bị trói vào nhau bởi những lời thề trang nghiêm nhất, họ nhìn lên cuộc đời khốn khổ mà mình sẽ phải sống với trái tim tan nát. HỌ BẤY GIỜ ĐÚNG RA PHẢI NỖ LỰC LÀM TỐT NHẤT VỚI CẢNH NGỘ MÌNH ĐÃ RƠI VÀO, nhưng nhiều người sẽ không chịu làm điều này. Họ hoặc là sẽ bội lại lời thề hôn ước của mình, hoặc làm cho cái ách mà chính họ đã đòi tự chất lên cổ mình bằng được trở nên tồi tệ đến mức không ít kẻ tự kết liễu cuộc đời của mình một cách hèn hạ.”
Vậy thì một người đàn ông phải đạt được đến mức độ tăng trưởng như thế nào thì mới sẵn sàng để lấy vợ? Nhiều người không để ý điều này: Chúa đã không dựng nên Ê-va và ban nàng cho A-đam ngay sau khi dựng nên ông. Hãy đọc kỹ [01] Khởi Nguyên 2:7-18, là những gì xảy ra trước khi Ê-va được dựng nên. A-đam đã phải được ban cho một số thứ mới đủ tiêu chuẩn để có vợ.
- Điều đầu tiên A-đam được ban cho, là chính Chúa. Ngài đã hà sinh khí vào lỗ mũi ông (câu 7) và từ đó ông đã sống dậy, tức là ngay thời điểm chào đời mở mắt, điều đầu tiên A-đam nhìn thấy sẽ là gương mặt của Đấng Tạo Hóa mình. Chúa, chứ không phải đàn bà, mới là điều đầu tiên một người đàn ông cần phải có.
- Tiếp theo, câu 8: YHWH Ðức Chúa Trời cũng trồng một vườn tại Ê-đen về phía đông, và đặt con người mà Ngài đã nắn nên ở đó; câu 15: Và YHWH Ðức Chúa Trời đem con người và để ông trong vườn Ê-đen để canh tác nó và gìn giữ nó. Điều thứ hai mà A-đam đã phải có từ trước khi được ban cho Ê-va, chính là một công ăn việc làm, một sự nghiệp, một Sứ Mệnh cụ thể: canh tác và mở rộng vườn Ê-đen ra khắp đất, đưa thế giới đi lên. Ê-va được tạo dựng để làm người giúp đỡ của A-đam. Nếu A-đam không biết mình sinh ra để làm gì, anh ta sẽ đẩy Ê-va của mình vào tình trạng thất nghiệp, chẳng biết giúp chồng cái gì. Khi tình trạng này xảy ra, Ê-va sẽ tự đi tìm việc cho mình, và nếu nàng trở nên thành đạt hơn chồng, A-đam sẽ cảm thấy xấu hổ nhục nhã, Ê-va sẽ coi thường, thậm chí trèo lên đầu chồng, và chúng ta thông thường sẽ có một vụ ly dị.
- Cuối cùng, câu 16-17: Và YHWH Ðức Chúa Trời truyền cho con người rằng: “Con hãy ăn từ bất cứ cây nào của vườn. Còn từ cây tri thức điều lành và điều dữ: con đừng ăn từ nó, vì vào ngày con ăn từ nó, con sẽ chết chắc!” Điều thứ ba mà A-đam phải có trước khi đủ tiêu chuẩn để cưới vợ, chính là Lời Chúa. Hãy để ý và thấy rõ rằng: Ê-va thậm chí còn chưa có mặt để nghe được Lời này của Chúa. A-đam phải có kiến thức về Lời của Đức Chúa Trời, và anh ta có nhiệm vụ phải dạy lại cho vợ mình.
Tóm lại, một người đàn ông trước khi đủ tiêu chuẩn cưới vợ hay thậm chí là nghĩ đến chuyện yêu đương, cần phải có:
- Chúa.
- Lời Chúa. Đặc biệt là các chân lý của Lời Ngài, được hiểu một cách chính xác.
- Sứ Mệnh, sự nghiệp trong Chúa.
Chỉ khi đã có cả 3 điều này, người đàn ông mới nên có một “người giúp đỡ thích hợp”, chính là vợ mình. Người phụ nữ thì có thể đơn thuần tập trung vào giúp đỡ chồng làm công việc anh ta đã được Chúa chỉ định, miễn là nàng đã đầu phục Chúa thì dù có chưa tìm ra sứ mệnh cá nhân của mình trước khi kết hôn cũng chẳng sao cả. Nhưng người đàn ông thì cực kỳ quan trọng việc PHẢI TÌM RA SỨ MỆNH CỦA MÌNH TRONG CHÚA. Những người đã biết mình sinh ra để làm gì và đã đang theo đuổi Sứ Mệnh ấy, luôn có sức hấp dẫn đối với phụ nữ lớn hơn rất nhiều so với những anh chàng vẫn còn đang lông bông, chính là vì Chúa đã thiết kế ra ngay từ ban đầu như vậy.
Hy vọng bài học này, và các phụ lục này, sẽ giúp cho các anh em là những người đàn ông trong Chúa xác lập lại thứ tự ưu tiêu của bản thân. Những ai chưa tìm ra Sứ Mệnh của mình thì có thể ngừng bị phân tâm bởi chuyện yêu đương nhăng nhít, đặc biệt là những người có ân tứ và nguồn lực mà Ngài đã tiền định để trở thành các nòng cốt của Ngài trong công tác truyền giáo hướng đến từng ngôn ngữ.
Nguyện Chúa giúp đỡ và đoàn kết tất cả chúng ta cho Sứ Mệnh chung.
III. Lời kết của Tiên Tri Toàn Thư và cách thức sử dụng nó để tiến hành chiến tranh nhân dân trong công tác chứng đạo.
Nếu bạn đã tuần tự học từng bài cho đến tận đây, chúc mừng bạn đã hoàn tất Tiên Tri Toàn Thư, bộ giáo lý trình bày các chân lý căn bản mà Chúa đã ban cho các nhà Tiên Phong của hội thánh cuối cùng! Nhưng đây mới chỉ là mở đầu cuộc hành trình của chúng ta mà thôi, và cũng chỉ là khởi đầu của những tri thức mà Chúa đã ban cho hội thánh. Trước mặt bạn là NĂM MƯƠI quyển sách Linh Tiên Tri nữa, mà bạn có thể thoải mái đọc và nghiền ngẫm cùng Kinh Thánh hàng ngày cho đến khi Chúa tái lâm!
Thêm vào đó, bạn có thể sử dụng chính Tiên Tri Toàn Thư này để phục vụ công tác chứng đạo, dắt đưa người khác đến với Chúa, dạy họ đầy đủ các chân lý Kinh Thánh và kiện toàn họ thành thành viên của nhóm 144.000, đã được trình bày trong bài “nhóm 144.000 là ai“, đẩy nhanh ngày tái lâm của Đấng Christ đến trên thế giới. Hãy thử làm theo quy trình này:
- Hẹn gặp người ta vào một buổi trong tuần, thậm chí có thể là qua các phương tiện video call online. Đừng vội giới thiệu gì nhiều, kẻo người ta sẽ bị đẩy vào tâm thế phòng thủ và từ chối gặp mà làm hại đến linh hồn chính mình chăng.
- Đến buổi hẹn, hãy kể cho người ta câu chuyện [27] Đa-ni-ên 2 như bài 1 “Giấc mộng tiên tri” đã trình bày, minh chứng nhấn mạnh cho người ấy rằng Đấng Tạo Hóa Tối Cao là có thật, và Kinh Thánh là Lời của Ngài, qua đó thuyết phục người ấy hãy bắt đầu đọc Kinh Thánh 3-4 chương mỗi ngày.
- Cũng hãy chia sẻ cho người ấy xem video “vì sao các bản Kinh Thánh khác nhau lại khác nhau?” để ở trang chủ website mtb.online này để người ấy biết đường đọc đúng bản Kinh Thánh chuẩn.
- Hướng dẫn người ấy cách đọc Kinh Thánh và nên đọc các sách theo thứ tự nào trước qua gợi ý trong trang mục lục của bản Kinh Thánh Đa Số.
- Bày tỏ lòng sẵn sàng giúp đỡ người ấy học Kinh Thánh và hẹn người ấy cùng học Kinh Thánh hàng tuần từ nay trở đi. Hãy sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của người ấy hàng ngày về Kinh Thánh và từ từ dìu dắt người ấy học hết Tiên Tri Toàn Thư theo tốc độ tăng trưởng của người ấy.
- Trong quá trình học, hãy để ý khi nào có thể thuyết phục người ấy tin Chúa thì hãy làm như vậy ngay càng sớm càng tốt, kể cả là khi chỉ vừa học xong bài 1.
- Khi người ấy đã học xong các chân lý Kinh Thánh tổng kết trong Tiên Tri Toàn Thư và đã đầu phục Chúa, biết tiến hành vâng phục những ánh sáng mình đã nhận được và tăng trưởng trong mối thông công với Ngài hàng ngày, hãy cho người ấy làm báp-tem và kết nạp vào hội thánh. Và rồi nếu người ấy ghi nhận bạn là người đã có công cứu được người ấy và truyền đạt lại cho người ấy đầy đủ các chân lý của Lời Chúa, người ấy có thể tự nguyện chọn bạn là nơi nộp thuế phần mười của mình cho Chúa, theo quy định của Ngài, đã được phân tích rõ trong bài “phần mười và lễ vật“. Đến phiên người ấy cứu được thêm những người mới, người ấy sẽ có phần mười của những người mình cứu được làm thù lao.
Hệ thống này của Chúa chính là dạng thức cao nhất của CHIẾN TRANH NHÂN DÂN được áp dụng trong công tác truyền giáo: vũ trang hóa mọi “thường dân” thành “binh sĩ” có đầy đủ khí giới chân lý và được trả lương tự động theo chiến công. Hoạt động như vậy thay vì thu hết phần mười về tổng hội như nhiều hệ phái đang làm, hội thánh sẽ có thể (1) khích lệ và huấn luyện mọi thành viên thực hiện công tác cứu linh, qua đó ngày càng uyên thâm và tinh thông Chân Lý, (2) những ai có ân tứ nổi trội và được kêu gọi sẽ dần tích lũy được dòng thu nhập để trở thành những nhà truyền giáo chuyên nghiệp làm việc cho Chúa toàn thời gian, và (3) nếu các hoạt động truyền giảng công khai hàng loạt bị cấm đoán, hay các lãnh đạo cũng như các nhà truyền giáo chủ lực có đột ngột bị bắt và giết hại, hội thánh sẽ vẫn cứ tiếp tục tăng trưởng như thường theo cấp số nhân.
Đừng xem thường sức mạnh của công tác làm chứng và dạy Kinh Thánh đơn lẻ dù chỉ cho một người một. Chúa JESUS, Đấng đã truyền giảng cho những đoàn dân đông đảo, cũng đã dành thời gian để ngồi nói chuyện với một mình Ni-cô-đem trong [04] Giăng 3. Giả sử một nhà truyền giáo chuyên nghiệp có thể cứu được 100 người mỗi năm, nhưng không biết dạy dân sự thực hành quy trình trên, thì sau 10 năm sẽ cứu được 1.000 người, sau 20 năm sẽ cứu được 2.000 người mà thôi. Còn một nhà truyền giáo biết dạy anh em mình làm chứng đạo và dạy Kinh Thánh cho người khác, dù chỉ dạy đơn lẻ cho một người một, và mỗi năm từng người bọn họ chỉ cứu được thêm 1 người vào hội thánh thôi, thì sau 10 năm sẽ có hẳn 2^10=1.024 người được cứu, sau 20 năm sẽ có 2^20=1.048.576 người được cứu!
***Lưu ý đặc biệt quan trọng cho thành công: Các tín hữu hãy tổ chức thành từng nhóm nhỏ khoảng 2-3 người, đều đặn cùng gặp nhau, khích lệ nhau, trao đổi kinh nghiệm và cùng dốc đổ trái tim mình cầu nguyện cho từng linh hồn mà mình đang nỗ lực làm việc để cứu rỗi. Vì “hai tốt hơn một, khi thù lao cho họ về lao khổ mình sẽ tốt hơn, vì nếu một người ngã, bạn người sẽ vực dậy” ([21] Truyền Đạo 4:9-10).
{Ellen G. White, Lời chứng cho hội thánh (Testimonies for the church) quyển 7, 21.4}
‘Sự thiết lập các nhóm nhỏ như những đơn vị nền tảng cho các nỗ lực Cơ Đốc nhân đã được trình bày cho tôi bởi Đấng không thể sai lầm. Nếu đang có một quân số đông đảo trong hội thánh, các thành viên hãy được lập thành các nhóm nhỏ, để làm việc không chỉ cho các thành viên hội thánh, mà còn cho những người chưa tin. Nếu ở một nơi có chỉ hai hay ba người nhận biết chân lý, họ hãy lập mình thành một nhóm nhân công. Họ hãy giữ cho mối dây liên kết của mình không đứt gãy, xích lại cùng nhau trong tình yêu thương và sự hiệp nhất, khích lệ nhau tiến công, mỗi người được tăng thêm lòng can đảm và sức mạnh từ sự trợ giúp của người khác. Họ hãy biểu lộ sự chịu đựng và nhẫn nại giống như Đấng Christ, không nói lời hấp tấp nào, sử dụng ân tứ của lời nói để gây dựng nhau lên trong đức tin chí thánh. Họ hãy lao khổ trong tình yêu thương giống như Đấng Christ cho những người đang ở ngoài bầy, quên mình trong nỗ lực giúp đỡ người khác của họ. Cùng với việc họ làm việc và cầu nguyện trong danh Đấng Christ, quân số của họ SẼ GIA TĂNG; vì Đấng Cứu Chuộc phán: “nếu hai người trong các con đồng thuận ở dưới đất về bất cứ vấn đề gì, mà nếu có cầu xin, thì điều ấy sẽ được làm thành cho họ bởi Cha Ta, Đấng ở trên trời.” [01] Ma-thi-ơ 18:19.’
Tổ chức thành từng nhóm nhỏ như vậy, những người chưa biết cách hướng dẫn môn đồ mới cũng có thể dễ dàng học tập phương pháp từ bạn mình là những người đã thành thục việc dạy dỗ. Hãy tham gia cùng các lớp học của bạn và làm theo các bước thế này:
1. Bạn dạy, mình quan sát.
2. Bạn dạy, mình trợ giảng.
Sau đó mời bạn sang lớp của mình, và tiếp tục các bước tiếp theo:
3. Mình dạy, bạn trợ giảng.
4. Mình dạy, bạn quan sát, rồi góp ý sau giờ.
Đây chính là quy trình Chúa JESUS đã dùng để huấn luyện các môn đồ thực hiện công tác truyền giáo. Đầu tiên Ngài làm, họ quan sát học hỏi. Sau đó Ngài làm, họ hỗ trợ, như việc phân phát bánh và cá cho 5.000 người chẳng hạn. Rồi Ngài bắt đầu ban quyền phép cho họ làm, Ngài hỗ trợ họ những ca khó, ví dụ như con quỷ chỉ có thể đuổi được bằng cầu nguyện và kiêng ăn trong [01] Ma-thi-ơ 17:21. Khi họ đã sẵn sàng, Ngài sẽ sai các môn đồ đi tự làm việc theo từng nhóm nhỏ, như trường hợp của nhóm 70 môn đồ, sau đó họ sẽ trở về báo cáo, và Ngài sẽ góp ý tỉa sửa.
Chúng ta hãy đồng hành cùng nhau, gia tăng quân số cho nhóm 144.000 cho đến khi đoàn quân nòng cốt này của Chúa đủ số, và hoàn tất sứ mệnh đem ngày tái lâm của Đấng Christ JESUS đến trên thế giới! Có câu hỏi nào, xin đừng ngại nhắn cho mình.
Thân ái trong Chúa,
Kiều Quốc Hưng,
Dịch giả bản dịch Kinh Thánh Đa Số tiếng Việt, biên tập viên của Tiên Tri Toàn Thư.
Back to The Prophecy Encyclopedia »
Contacting Majority Text Bible ministry:
+84 983 658 399
kieuq.hung@gmail.com
facebook.com/majoritytextbible/