Nhị Luật – Chương 2
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Và chúng ta quay lại và lên đường vào đồng hoang theo đường Biển Sậy như điều YHWH phán với tôi, và chúng ta ở quanh núi Sê-i-rơ nhiều ngày.
2 Và YHWH phán với tôi rằng:
3 ‘Các con ở quanh núi này lâu rồi, các con hãy quay về hướng bắc.
4 Và hãy truyền cho dân chúng rằng: các con sẽ đi ngang qua ranh giới anh em các con là con cháu Ê-sau, là những người cư ngụ tại Sê-i-rơ. Chúng sẽ sợ các con, còn các con phải rất cẩn trọng:
5 không được khiêu khích với chúng, vì Ta sẽ không ban cho các con đất của chúng đâu, dù là một bước bàn chân, vì Ta đã ban cho Ê-sau núi Sê-i-rơ làm sản nghiệp rồi.
6 Các con hãy mua lương thực từ chúng bằng bạc mà ăn, cả nước cũng hãy trả giá với chúng bằng bạc mà uống.
7 Vì YHWH Đức Chúa Trời các con đã ban phước cho mọi công việc của tay các con. Ngài biết hành trình của các con qua đồng hoang mênh mông này. Bốn mươi năm nay, YHWH Đức Chúa Trời các con đã ở cùng các con, các con không thiếu thốn gì cả.’
8 Và chúng ta đi ngang qua anh em chúng ta là con cháu Ê-sau, là những người cư ngụ tại Sê-i-rơ, từ con đường bình nguyên từ Ê-lát và từ Ê-xi-ôn Ghê-be thì chúng ta chuyển hướng và đi qua con đường đồng hoang Mô-áp.
9 Và YHWH phán với tôi: ‘Không được nhũng nhiễu Mô-áp, và không được khiêu chiến với họ, vì Ta sẽ không ban cho con đất của họ làm sản nghiệp đâu, vì Ta đã ban A-rơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp.’
10 Người Ê-mim trước kia cư trú trong ấy, là một dân lớn và đông, và cao lớn như người A-na-kim.
11 Chúng cũng được xem là người khổng lồ: thật, chúng như là người A-na-kim vậy. Còn người Mô-áp gọi chúng là Ê-mim.
12 Còn người Hô-rít trước kia cư trú tại Sê-i-rơ, và con cháu Ê-sau trục xuất chúng và tiêu diệt chúng khỏi trước mặt họ, và cư ngụ thế chỗ chúng như điều Is-ra-ên làm với đất sản nghiệp mình mà YHWH ban cho họ.
13 ‘Bây giờ hãy trỗi dậy và các con hãy vượt qua khe nước Xê-rết.’ Và chúng ta vượt qua khe nước Xê-rết.
14 Và thời gian mà chúng ta đi từ Ca-đe Ba-nê-a cho đến khi vượt qua khe nước Xê-rết là ba mươi tám năm, cho đến khi cả thế hệ chiến sĩ bị tiêu diệt khỏi trại quân, như điều YHWH đã thề với họ.
15 Và quả thật tay YHWH đã đến trên họ để đánh tan họ khỏi trại quân, cho đến khi họ bị tiêu diệt.
16 Và thế là khi tất cả các chiến sĩ bị tiêu diệt, chết khỏi dân chúng,
17 thì YHWH phán với tôi rằng:
18 ‘Hôm nay con sẽ đi ngang qua ranh giới Mô-áp, A-rơ,
19 và con sẽ đến gần trước con cháu Am-môn: không đươc nhũng nhiễu chúng, và không được khiêu khích chúng, vì Ta sẽ không ban đất của con cháu Am-môn cho con làm sản nghiệp đâu, vì Ta đã ban nó cho con cháu Lót làm sản nghiệp rồi.’
20 Nó được xem là đất của người khổng lồ, thật, chính người khổng lồ đã cư ngụ trong ấy trước kia, và người Am-môn gọi chúng là Xam-xu-mim,
21 là một dân lớn và đông, và cao to như người A-na-kim. Và YHWH đã tiêu diệt chúng trước mặt họ, và họ trục xuất chúng và cư ngụ thế chỗ chúng,
22 như điều Ngài đã làm cho con cháu Ê-sau là những người cư ngụ tại Sê-i-rơ, khi Ngài tiêu diệt dân Hô-rít trước mặt họ, và họ trục xuất chúng và cư ngụ thế chỗ chúng cho đến ngày nay.
23 Và người A-vim là những người cư ngụ trong các làng mạc xa tận Ga-xa, thì người Cáp-tô-rim là những người ra từ Cáp-tô đã tiêu diệt chúng và cư ngụ thế chỗ chúng.
24 ‘Hãy trỗi dậy, lên đường và vượt qua sông Ạt-nôn. Kìa, Ta đã phó vào tay con Si-hôn, vua Hết-bôn người A-mô-rít, và xứ hắn. Hãy bắt đầu tiến chiếm và tranh chiến với hắn.
25 Ngày hôm nay Ta sẽ bắt đầu gieo nỗi kinh khiếp các con và nỗi sợ hãi các con trước mặt các dân tộc toàn thiên hạ, là những kẻ sẽ nghe tin các con, và run rẩy và quặn thắt trước mặt các con.’”
26 “Và tôi phái sứ giả từ đồng hoang Kê-đê-mốt đến Si-hôn, vua Hết-bôn, nói những lời hòa nhã:
27 ‘Tôi xin đi ngang qua xứ của ngài. Tôi sẽ đi trên đường cái, không quay sang phải hay trái.
28 Lương thực thì ngài hãy bán cho tôi lấy bạc, và tôi sẽ ăn, và nước thì ngài hãy cấp cho tôi lấy bạc, và tôi sẽ uống. Tôi chỉ xin đi qua trên chân mình,
29 như điều con cháu Ê-sau là những người cư ngụ tại Sê-i-rơ và người Mô-áp là những người cư ngụ tại A-rơ đã làm cho tôi, cho đến khi tôi vượt qua Giô-đanh vào xứ mà YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi ban cho chúng tôi.’
30 Và Si-hôn, vua Hết-bôn, không chấp thuận cho chúng ta đi ngang qua hắn, Vì YHWH Đức Chúa Trời anh em đã làm ương ngạnh tâm linh hắn và làm cứng cỏi trái tim hắn, để phó hắn vào tay anh em như ngày nay.
31 Và YHWH phán với tôi: ‘Kìa, Ta đã bắt đầu phó Si-hôn và xứ của hắn trước mặt con. Hãy bắt đầu tiến chiếm và thừa hưởng xứ hắn.’
32 Và Si-hôn tiến ra đối mặt chúng ta, hắn và toàn dân hắn, tại Gia-hát.
33 Và YHWH Đức Chúa Trời chúng ta đã phó hắn trước mặt chúng ta, và chúng ta đã đánh hạ hắn và các con trai hắn và toàn dân hắn.
34 Và chúng ta chiếm tất cả các thành hắn chính lúc ấy, và tận diệt mọi thành: đàn ông và đàn bà và con trẻ, không để lại người sống sót nào.
35 Nhưng chúng ta cướp lấy cho mình súc vật và chiến lợi phẩm của các thành chúng ta chiếm được.
36 Từ A-rô-e bên bờ sông Ạt-nôn và thành ở sông, và đến tận Ga-la-át không có một thành nào kiên cố quá cho chúng ta. YHWH Đức Chúa Trời chúng ta đã phó tất cả trước mặt chúng ta rồi.
37 Nhưng anh em đã không đến gần đất của con cháu Am-môn, bất cứ nơi nào của sông Gia-bốc và các thành của đồi núi, và mọi nơi mà YHWH Đức Chúa Trời chúng ta đã truyền bảo.”