Ô-sê – Chương 6
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Hãy đến, và chúng ta sẽ trở về với YHWH
Vì Ngài đã xé, nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta;
Ngài đã đánh, nhưng sẽ băng bó chúng ta.
2 Ngài sẽ hồi sinh chúng ta sau đôi ngày,
Vào ngày thứ ba Ngài sẽ dựng chúng ta dậy,
Và chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài.
3 Và chúng ta hãy nhận biết
Hãy theo đuổi việc nhận biết YHWH;
Sự hiện đến của Ngài là chắc chắn như bình minh,
Và Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa rào,
Như mưa cuối, mưa đầu (*), xuống đất.”
(*) Xem chú thích [05] Nhị Luật 11:14.
4 Ta sẽ làm gì với ngươi, Ép-ra-im?
Ta sẽ làm gì với ngươi, Giu-đa?
Sự tốt lành các ngươi cũng như mây buổi sáng,
Và như sương mai tan đi.
5 Vì vậy, Ta đã cắt gọt bằng các nhà tiên tri,
Ta đã giết chúng bằng những lời phán của miệng Ta,
Và các bản án (*) các ngươi như ánh sáng tiến ra.
(*) Có thể dịch: “dù các phán quyết các ngươi như ánh sáng tiến ra”, theo ý là dù các phán quyết Đức Chúa Trời đã ban ra cho họ đều rõ ràng như ban ngày, nhưng họ cũng không thực hiện, và do vậy không thể lý do lý trấu gì được nữa.
6 Vì Ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế,
Và sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn tế lễ thiêu.
7 Nhưng chúng, như loài người, đã vi phạm giao ước,
Ở đó, chúng đã tráo trở với Ta.
8 Ga-la-át là thành của những kẻ làm điều vô pháp,
Trơn trượt (*) vì máu.
(*) Cong quẹo, trí trá.
9 Và như các toán đột kích rình rập người,
Băng đảng các thầy tế lễ giết người sau lưng trên đường đi
Vì chúng làm điều dâm ô (*).
(*) Chỉ việc thờ lạy tà thần.
10 Ta thấy trong nhà Is-ra-ên một điều ghê tởm:
Ở đó, Ép-ra-im làm điếm, Is-ra-ên bị ô uế.
11 Giu-đa, một mùa gặt cũng đã được định cho ngươi
Khi Ta đảo ngược cảnh lưu đày của dân Ta.