Ô-sê – Chương 4
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Hãy nghe lời của YHWH, con cháu Is-ra-ên!
Vì YHWH tranh luận với các cư dân của xứ:
Vì chẳng có chân lý (*), cũng chẳng có sự nhân từ,
Cũng chẳng có sự nhận biết Đức Chúa Trời trong xứ!
(*) Có thể dịch: “sự thành tín”, “sự chân thật”.
2 Nguyền rủa, và lừa đảo, và giết chóc,
Và trộm cắp, và ngoại tình đều bùng phát,
Và máu đụng máu.
3 Vì vậy, xứ sở sầu thảm;
Và mọi cư dân trong nó đều suy kiệt,
Với thú đồng, và với chim trời,
Cả cá biển cũng sẽ bị gom.
4 Nhưng đừng người nào tranh luận,
Cũng đừng sửa trách người nào,
Vì dân ngươi như những kẻ tranh luận với thầy tế lễ
5 Nên ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày,
Cả tiên tri cũng sẽ vấp ngã cùng ngươi ban đêm,
Và Ta sẽ tiêu diệt mẹ ngươi.
6 Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu tri thức
Vì ngươi đã từ chối tri thức,
Ta cũng sẽ từ chối ngươi khỏi làm thầy tế lễ của Ta.
Và ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi,
Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.
7 Chúng càng gia tăng lên,
Chúng càng phạm tội với Ta
Ta sẽ đổi vinh quang chúng thành tủi nhục.
8 Chúng ăn tội lỗi dân Ta,
Và chúng cất tâm hồn mình lên với điều đồi bại họ.
9 Và rồi dân thế nào thầy tế lễ thế ấy,
Và Ta sẽ trừng trị đường lối chúng lên chúng,
Và đảo ngược việc làm chúng về chúng.
10 Và chúng sẽ ăn mà không no,
Gian dâm mà không sinh đẻ,
Vì chúng đã từ bỏ việc tuân phục YHWH.
11 Đàng điếm, rượu và rượu mới đã lấy đi mất tâm trí.
12 Dân Ta cầu hỏi khúc gỗ của mình,
Xin cây gậy chúng phán truyền cho chúng.
Vì linh đàng điếm đã làm cho lầm lạc,
Và chúng gian dâm khỏi dưới Đức Chúa Trời mình.
13 Chúng hiến tế trên các đỉnh núi,
Và xông hương trên các đồi,
Dưới cây sồi, và cây dương, và cây thông
Vì bóng nó tốt lành.
Vì thế các con gái các ngươi đàng điếm,
Và các con dâu các ngươi ngoại tình.
14 Ta sẽ chẳng trừng trị các con gái các ngươi vì chúng đàng điếm,
Hay các con dâu các ngươi vì chúng ngoại tình,
Vì bọn chúng (*) tách ra với gái mại dâm,
Và hiến tế với gái điếm (**).
Một dân tộc không thông hiểu, sẽ sụp đổ.
(*) Chỉ đám đàn ông. Chính đám đàn ông còn đang đi với gái điếm và dâng hương cho thần khác, gian dâm cả về thuộc thể lẫn thuộc linh.
(**) Xem chú thích [05] Nhị Luật 23:17.
15 Dù ngươi đàng điếm, Is-ra-ên,
Đừng để Giu-đa vấp phạm!
Và đừng vào Ghinh-ganh,
Cũng đừng lên Bết A-ven,
Cũng đừng thề “sự sống của YHWH”.
16 Vì Is-ra-ên bướng bỉnh như con bò cái tơ ương bướng.
Bây giờ YHWH sẽ chăn chúng
Như một con chiên con trong một nơi rộng rãi.
17 Ép-ra-im liên hiệp với các thần tượng,
Hãy để mặc nó!
18 Rượu chúng đã be bét,
Chúng đàng điếm đã đời,
Những người che chắn nó yêu mến sâu đậm sự sỉ nhục.
19 Gió đã cuốn nó đi trong cánh mình
Và chúng sẽ nhục nhã vì các tế lễ chúng.”