Ê-xê-chi-ên – Chương 28
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
2 “Con trai loài người, hãy nói với người cai trị Ty-rơ: ‘Chúa YHWH phán thế này:
Vì tâm ngươi ngạo mạn,
Và nói: “Ta là thần,
Ta ngồi trên ngai của các thần,
Ở giữa biển cả.”
Nhưng ngươi là người chứ không phải thần,
Dù ngươi cho tâm của ngươi như tâm của Đức Chúa Trời.
3 Kìa, ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-ên ư?
Chẳng có bất cứ bí ẩn nào giấu được ngươi sao?
4 Bởi sự khôn ngoan ngươi và bởi sự thông sáng ngươi
Ngươi đã gây dựng cho mình một cơ ngơi,
Và làm ra vàng và bạc trong các kho của ngươi.
5 Nhờ lắm sự khôn ngoan mình trong việc buôn bán mình,
Ngươi đã gia tăng cơ ngơi ngươi
Và tâm ngươi ngạo mạn bởi cơ ngơi ngươi.’
6 Vì vậy, Chúa YHWH phán thế này:
‘Vì ngươi cho tâm của ngươi như tâm của Đức Chúa Trời,
7 Cho nên, kìa, Ta sẽ đem những kẻ ngoại quốc đến trên ngươi
Là những kẻ kinh khủng nhất của các nước.
Và chúng sẽ tuốt gươm mình chống lại vẻ đẹp sự khôn ngoan ngươi,
Và làm ô uế sự rực rỡ của ngươi.
8 Chúng sẽ đem ngươi xuống hố,
Và ngươi sẽ chết cái chết của kẻ tử thương giữa biển khơi.
9 Ngươi còn dám nói “ta là thần” trước mặt kẻ giết ngươi không?
Nhưng ngươi là người chứ không phải thần
Trong tay kẻ sát thương ngươi.
10 Ngươi sẽ chết cái chết của kẻ không cắt bì bởi tay người ngoại quốc
Vì Ta đã phán.’ Chúa YHWH tuyên phán.”
11 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
12 “Con trai loài người, hãy cất bài ai ca về vua Ty-rơ và nói với nó: ‘Chúa YHWH phán thế này:
Ngươi là thứ chốt ấn kiểu mẫu (*),
Đầy khôn ngoan và là đỉnh cao của cái đẹp.
(*) Tức là cái thiết kế được đóng ấn vào, chứng nhận nó là kiểu mẫu hoàn hảo.
13 Ngươi đã ở trong Ê-đen, vườn của Đức Chúa Trời.
Mọi đá quý là đồ che phủ ngươi,
Hồng ngọc, hoàng ngọc, và kim cương,
Ngọc hoàng bích, ngọc hồng mã não, và ngọc thạch anh,
Bích ngọc, ngọc phỉ thúy, và lục ngọc, và vàng.
Nghề trống cơm ngươi và ống sáo ngươi
Đã được ấn định nơi ngươi từ ngày ngươi được tạo dựng.
14 Ngươi là một chê-rúp (*) được xức dầu, kẻ che phủ;
Ta cũng đã lập ngươi trên núi thánh của Đức Chúa Trời;
Ngươi đã bước đi giữa những hòn đá cháy lửa (**).
(*) Thực ra Chúa đang sử dụng hình ảnh của vua Ty-rơ để mô tả về Lu-xi-phơ. Độc giả vì thế không cần phải khó hiểu, thắc mắc tại sao vua Ty-rơ lại là một chê-rúp đã từng có mặt tại vườn Ê-đen.
(**) Ý không phải chỉ thứ đá dùng để đánh lửa, mà là những hòn đá đang bốc cháy trong lửa.
15 Ngươi là hoàn hảo trong đường lối ngươi
Từ ngày ngươi được tạo dựng,
Cho đến khi tội ác bị tìm thấy nơi ngươi.
16 Bởi sự gia tăng của giao thương ngươi
Ngươi đã đổ đầy bạo lực ở giữa ngươi, và ngươi đã phạm tội,
Và Ta đã khử uế ngươi khỏi núi Đức Chúa Trời,
Và Ta sẽ hủy diệt ngươi, chê-rúp che phủ,
Khỏi giữa những hòn đá cháy lửa.
17 Tâm ngươi ngạo mạn với vẻ đẹp ngươi,
Ngươi hủy hoại sự khôn ngoan ngươi bởi sự rực rỡ ngươi,
Ta sẽ quẳng ngươi xuống đất,
Đặt ngươi trước mặt các vua để họ nhìn xem ngươi.
18 Bởi bao đồi bại mình, với tội ác của giao thương ngươi,
Ngươi đã làm ô uế các nơi thánh ngươi,
Nên Ta sẽ đem lửa ra từ giữa ngươi
Nó sẽ thiêu nuốt ngươi,
Và Ta sẽ biến ngươi thành tro trên đất
Trước mắt mọi kẻ nhìn xem ngươi.
19 Tất cả những kẻ biết ngươi trong các dân
Đều sẽ bàng hoàng về ngươi.
Ngươi sẽ trở thành nỗi kinh khiếp,
Và ngươi sẽ không còn nữa, cho đến mãi mãi.’”
20 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
21 “Con trai loài người, hãy xây mặt con về Si-đôn và nói tiên tri chống lại nó
22 và bảo: ‘Chúa YHWH phán thế này:
Kìa, Ta chống lại ngươi, Si-đôn,
Và Ta sẽ được tôn vinh ở giữa ngươi
Và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH
Khi Ta thực thi sự phán xét nơi nó,
Và được thánh hóa nơi nó.
23 Và Ta sẽ sai dịch bệnh đến nơi nó,
Và máu trong các đường phố nó.
Và kẻ tử thương sẽ gục ngã ở giữa nó
Bởi gươm chống lại nó khắp chung quanh
Và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH.
24 Cũng sẽ chẳng còn chà chuôm hiểm độc và gai gây đau đớn cho nhà Is-ra-ên nữa, từ tất cả những kẻ chung quanh chúng, là những kẻ khinh bỉ chúng. Và chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa YHWH.’”
25 Chúa YHWH phán thế này: “Khi Ta gom nhà Is-ra-ên lại từ giữa các dân mà chúng đã bị tan lạc giữa bọn họ, thì Ta sẽ được thánh hóa nơi chúng trước mắt các nước, và chúng sẽ cư ngụ trên đất mình mà Ta đã ban cho đầy tớ Ta, Gia-cốp.
26 Và chúng sẽ cư ngụ trên ấy an ổn, và xây các căn nhà, và trồng các vườn nho, và cư ngụ an ổn khi Ta thực thi sự phán xét với mọi kẻ khinh bỉ chúng từ khắp chung quanh chúng, và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH, Đức Chúa Trời chúng.”