Ca Thương – Chương 2

1 Thể nào Chúa đã phủ mây bao phủ con gái Si-ôn

Trong cơn tức giận Ngài!

Ngài đã ném từ trời xuống đất

Vẻ đẹp của Is-ra-ên

Và chẳng nhớ đến bệ chân Ngài trong ngày giận dữ Ngài.

2 Chúa đã nuốt mà không xót thương

Mọi nơi cư trú của Gia-cốp

Ngài đã đập đổ trong cơn giận Ngài

Các đồn lũy của con gái Giu-đa Ngài đã hạ chạm đất.

Ngài đã làm ô nhục vương quốc và các thủ lĩnh nó.

3 Ngài đã chặt gãy trong lửa giận

Tất cả các sừng của Is-ra-ên.

Ngài quay trở lui tay phải Ngài khỏi trước mặt kẻ thù,

Và Ngài thiêu nuốt Gia-cốp

Như lửa hừng thiêu nuốt chung quanh.

4 Ngài giương cung Ngài như kẻ thù,

Tay phải Ngài dựng lên như kẻ địch;

Và Ngài đã giết mọi kẻ vui mắt (*) trong lều trại của con gái Si-ôn,

Ngài đã trút đổ cơn thịnh nộ Ngài như lửa.

(*) Có thể dịch: ưa nhìn.

5 Chúa đã trở nên như kẻ thù,

Ngài nuốt chửng Is-ra-ên,

Ngài nuốt chửng mọi pháo đài nó,

Ngài hủy hoại các đồn lũy Ngài,

Và Ngài gia tăng nơi con gái Giu-đa

Tang chế và than vãn.

6 Và Ngài xâm phạm như một khu vườn trại Ngài,

Ngài hủy hoại nơi hội họp của Ngài.

YHWH đã làm cho lãng quên tại Si-ôn

Kỳ lễ và sa-bát;

Và khinh bỏ trong cơn thịnh nộ giận dữ Ngài

Vua và thầy tế lễ.

7 Chúa đã quăng bỏ bàn thờ Ngài,

Cự tuyệt Đền Thánh Ngài

Ngài đã nộp vào tay kẻ thù

Các bức tường của các pháo đài nó,

Chúng cất tiếng trong nhà YHWH

Như trong ngày lễ.

8 YHWH đã định phá hủy

Tường của con gái Si-ôn;

Ngài đã căng dây đo,

Ngài đã không rút tay Ngài lại khỏi phá bỏ,

Và Ngài làm cho lũy và tường than khóc,

Chúng cùng nhau tàn tạ.

9 Các cổng nó chìm trong đất;

Ngài đã phá hủy và bẻ gãy các then cài nó

Vua nó và các thủ lĩnh nó ở giữa các nước,

Chẳng còn luật pháp,

Cả các nhà tiên tri nó cũng không thấy khải tượng từ YHWH.

10 Các trưởng lão của con gái Si-ôn

Ngồi xuống đất im lặng;

Họ rải tro bụi lên đầu mình,

Họ thắt vải xô.

Các trinh nữ Giê-ru-sa-lem

Hạ đầu mình xuống đất.

11 Mắt tôi hao mòn vì lệ,

Lòng tôi sôi sục,

Gan tôi đổ ra đất

Về sự hủy diệt của con gái dân tôi

Khi trẻ em và trẻ sơ sinh

Ngất đi giữa các đường phố của thành.

12 Chúng nói với mẹ mình:

“Lúa và rượu đâu rồi?”

Khi chúng ngất đi như những người tử thương

Giữa các đường phố của thành,

Khi linh hồn chúng đổ ra

Vào lòng mẹ chúng.

13 Ta sẽ làm chứng gì cho ngươi

Ta sẽ ví ngươi với gì, con gái Giê-ru-sa-lem?

Ta sẽ đánh đồng ngươi với gì mà an ủi ngươi

Trinh nữ con gái Si-ôn?

Vì tổn thương ngươi như biển,

Ai sẽ chữa lành được ngươi?

14 Các tiên tri ngươi đã thấy cho ngươi

Sự hư không và điều ngu xuẩn,

Và đã không phơi bày tội ác ngươi

Để đảo ngược cảnh lưu đày ngươi

Nhưng chúng đã thấy cho ngươi

Những sấm truyền hư không và lầm lạc.

15 Mọi kẻ qua đường đều vỗ tay về ngươi

Họ xuýt xoa và lắc đầu mình về con gái Giê-ru-sa-lem:

“Đây là cái thành mà người ta bảo là:

‘Đỉnh cao của cái đẹp, niềm hân hoan của cả trái đất’ sao?!”

16 Mọi kẻ thù ngươi mở rộng miệng mình chống lại ngươi.

Chúng xuýt xoa và nghiến răng, nói:

“Chúng ta đã nuốt chửng!

Thật ngày hôm nay

Chúng ta đã trông đợi nó

Chúng ta đã tìm được, đã chứng kiến!”

17 YHWH đã làm điều Ngài hoạch định,

Đã hoàn tất lời Ngài mà Ngài đã truyền từ những ngày xưa,

Ngài đã phá đổ và chẳng xót thương

Và làm cho kẻ thù vui mừng về ngươi,

Ngài đã tôn cao sừng các kẻ địch ngươi.

18 Trái tim chúng kêu lên Chúa

Bức Tường của con gái Si-ôn.

Hãy để lệ đổ xuống như dòng sông ngày và đêm

Đừng cho mình ngơi nghỉ

Đừng cho con ngươi của mắt mình được yên.

19 Hãy dậy kêu la vào buổi đêm

Vào đầu các canh khuya!

Hãy trút đổ tim mình ra như nước trước mặt Chúa.

Hãy đưa bàn tay mình lên Chúa

Vì sự sống của con trẻ ngươi

Đang ngất đi vì đói,

Ở đầu mọi đường phố.

20 YHWH, hãy nhìn và xem

Ngài đã đối xử với ai thế này?

Đàn bà có nên ăn bông trái của mình

Là con trẻ bồng ẵm trên tay không?

Thầy tế lễ và nhà tiên tri

Có nên bị giết trong Đền Thánh của Chúa không?

21 Trẻ và già nằm trên đất ngoài đường phố

Các trinh nữ con và các thanh niên con gục ngã bởi gươm.

Ngài đã giết chóc trong ngày giận dữ Ngài

Ngài đã tàn sát không xót thương.

22 Ngài đã kêu gọi như ngày lễ

Những nỗi kinh hoàng của con từ chung quanh,

Và chẳng có người thoát hay sống sót trong ngày giận dữ của YHWH

Những người con bồng ẵm và nuôi lớn

Kẻ thù của con đã kết liễu họ rồi.