Ê-xơ-tê – Chương 2
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Sau những việc này, khi cơn thịnh nộ của vua A-suê-ru đã nguôi, ông nhớ lại Vả-thi và việc bà đã làm và sắc lệnh chống lại bà.
2 Và các cậu đầy tớ của vua là những người phục vụ ông nói: “Người ta hãy tìm cho vua các thiếu nữ đồng trinh ngoại hình xinh đẹp,
3 và đức vua hãy chỉ định các quan trong tất cả các tỉnh của vương quốc người, và họ sẽ tập trung tất cả những thiếu nữ đồng trinh ngoại hình xinh đẹp về cung điện Su-sơ, về hậu cung, vào tay hoạn quan Hê-gai của vua – người trông coi các phụ nữ và cấp phát các hương liệu thanh tẩy của họ.
4 Và thiếu nữ nào là tốt đẹp trong mắt vua sẽ là hoàng hậu thay thế Vả-thi.” Và lời ấy là tốt đẹp trong mắt vua, và ông làm như vậy.
5 Có một người Do Thái trong cung Su-sơ, và tên ông là Mô-đê-cai, con trai Giai-rơ, con trai Si-mê-i, con trai Kích, người Bên-gia-min,
6 là người bị lưu đày khỏi Giê-ru-sa-lem với dân lưu đày bị lưu đày cùng Giê-cô-nia vua Giu-đa, mà Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon đã lưu đày.
7 Và ông trở thành người nuôi dạy Ha-đa-sa, chính là Ê-xơ-tê, con gái của chú ông, vì nàng không còn cha hay mẹ. Và thiếu nữ ấy vóc dáng yêu kiều và ngoại hình xinh đẹp. Và với cái chết của cha nàng và mẹ nàng, Mô-đê-cai đã đem nàng về làm con gái ông.
8 Và rồi khi lệnh của vua và chiếu chỉ của người được công bố, và khi nhiều thiếu nữ được tập hợp về cung Su-sơ vào tay Hê-gai, Ê-xơ-tê cũng được đem đến nhà của vua, đến tay Hê-gai là người trông coi các phụ nữ.
9 Và thiếu nữ ấy là tốt đẹp trong mắt ông, và nàng được ơn trước mặt ông, và ông nhanh chóng cấp cho nàng các hương liệu thanh tẩy của nàng và phần được chỉ định của nàng, và ban bảy nữ tỳ phù hợp cho nàng từ nhà của vua. Ông cũng ưu ái nàng và các nữ tỳ của nàng vào chỗ tốt nhất hậu cung.
10 Ê-xơ-tê không tiết lộ dân tộc mình và họ hàng mình vì Mô-đê-cai đã truyền cho nàng rằng chớ tiết lộ.
11 Và hàng ngày, Mô-đê-cai đi bộ trước sân hậu cung để biết an lành của Ê-xơ-tê, và điều gì đang được làm với nàng.
12 Và khi đến lượt từng thiếu nữ tiến vào với vua A-suê-ru, sau khi cô đã được mười hai tháng theo phép tắc phụ nữ (vì những ngày thanh tẩy của cô được trọn như vậy: sáu tháng với dầu mộc dược, và sáu tháng với các hương thơm và các hương liệu thanh tẩy của phụ nữ),
13 Và bởi đây một thiếu nữ sẽ vào với vua: bất cứ gì mà nàng bảo sẽ được ban cho nàng để vào cùng nàng, từ hậu cung đến nhà của vua.
14 Vào buổi tối cô tiến vào, và vào buổi sáng cô trở về hậu cung thứ hai, về tay Sa-ách-ga hoạn quan của vua, canh giữ các cung phi. Cô sẽ không vào với vua nữa, chỉ trừ phi vua thích cô và cô được gọi đích danh.
15 Và khi đến lượt Ê-xơ-tê, con gái A-bi-hai là chú của Mô-đê-cai, người đã đem nàng về làm con gái ông, vào với vua, nàng đã không đòi hỏi thứ gì, chỉ trừ những gì Hê-gai hoạn quan của vua, người trông coi các phụ nữ, đã bảo. Và Ê-xơ-tê được ơn trong mắt tất cả những người nhìn thấy nàng.
16 Và Ê-xơ-tê được đem vào vua A-suê-ru, vào hoàng cung của ông, vào tháng thứ mười, chính là tháng Tê-bết, vào năm thứ bảy triều đại của ông.
17 Và vua yêu Ê-xơ-tê hơn tất cả các phụ nữ, và nàng được ơn và sự yêu mến trước mặt ông hơn tất cả các trinh nữ, và ông đặt vương miện lên đầu nàng và lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-thi.
18 Và vua làm một bữa tiệc lớn cho tất cả các chỉ huy mình và các đầy tớ mình, là “tiệc của Ê-xơ-tê”, và thực hiện miễn thuế cho các tỉnh, và ban thưởng tương xứng với tay vua.
19 Và khi các trinh nữ được gom lại lần thứ hai thì Mô-đê-cai đang ngồi ở cổng của vua.
20 Ê-xơ-tê không tiết lộ họ hàng mình và dân tộc mình, như điều Mô-đê-cai đã truyền bảo cô, và Ê-xơ-tê thực hiện lệnh của Mô-đê-cai như khi cô được nuôi dưỡng ở cùng ông.
21 Trong chính những ngày ấy thì Mô-đê-cai đang ngồi trước cổng của vua. Bích-than và Thê-rết, hai hoạn quan của vua trong những người canh giữ cửa, tức giận và tìm cách ra tay với vua A-suê-ru.
22 Và việc ấy bị nắm biết bởi Mô-đê-cai, và ông bảo cho hoàng hậu Ê-xơ-tê, và Ê-xơ-tê thưa với vua nhân danh Mô-đê-cai.
23 Và việc ấy được điều tra và tìm ra, và hai đứa bọn chúng bị treo trên cây gỗ. Ấy cũng được chép vào sách sử ký trước mặt vua.