Rô-ma – Chương 6

1 Vậy chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ tiếp diễn trong tội lỗi để ân điển được gia tăng chăng?

2 Không thể nào! Làm sao chúng ta, những người đã chết với tội lỗi, vẫn sống trong ấy được?

3 Hay các bạn không biết rằng tất cả những ai trong chúng ta đã được báp-tem vào Đấng Christ JESUS, là đã được báp-tem vào cái chết của Ngài?

4 Vậy, được cùng chôn với Ngài qua báp-tem vào cái chết, để cũng như Đấng Christ được vực dậy từ kẻ chết bởi vinh quang của Cha, thì cũng vậy, chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới mẻ của đời sống.

5 Vì nếu chúng ta đã được cùng hiệp vào thứ tương đồng với cái chết của Ngài, chúng ta cũng sẽ được vậy trong sự sống lại.

6 Biết được điều này, rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh thập tự, để thân xác tội lỗi có thể bị vô hiệu hóa, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.

7 Vì ai đã chết thì được biện hộ khỏi tội lỗi.

8 Nhưng nếu chúng ta đã chết cùng Đấng Christ, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống cùng Ngài,

9 biết rằng Đấng Christ đã được vực dậy từ kẻ chết thì sẽ không còn chết nữa; cái chết không còn chủ quản được Ngài nữa.

10 Vì khi Ngài chết, Ngài đã chết cho tội lỗi một lần dứt điểm; nhưng khi Ngài sống, Ngài sống cho Đức Chúa Trời.

11 Cũng vậy, các bạn cũng hãy kể mình thật sự đã chết đối với tội lỗi, nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đấng Christ JESUS Chúa chúng ta.

12 Vậy, đừng để tội lỗi cai trị trong xác phàm của các bạn, vào sự vâng phục nó với các dục vọng của nó,

13 cũng đừng giao nộp các chi thể mình làm công cụ của sự bất chính cho tội lỗi, nhưng hãy giao nộp chính mình cho Đức Chúa Trời như những người từ kẻ chết sống lại, và các chi thể mình làm công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.

14 Vì tội lỗi sẽ không còn chủ quản được các bạn, vì các bạn không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển.

15 Vậy thì sao? Chúng ta sẽ phạm tội vì chúng ta không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển ư? Không thể nào!

16 Các bạn không biết rằng các bạn giao nộp mình làm nô lệ vào sự vâng phục thứ gì, các bạn là nô lệ của thứ mà các bạn vâng phục sao? Hoặc của tội lỗi, vào cái chết; hoặc của sự vâng phục, vào sự công chính.

17 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì các bạn đã là nô lệ của tội lỗi, nhưng đã vâng phục hình mẫu giáo lý mà các bạn đã được ban cho từ trái tim,

18 được giải phóng khỏi tội lỗi, được nô lệ hóa cho sự công chính.

19 Tôi nói như loài người bởi sự yếu đuối của xác thịt các bạn, vì cũng như các bạn đã giao nộp các chi thể mình làm nô lệ cho sự ô uế và cho điều vô pháp hướng đến sự vô pháp, cũng vậy, bây giờ hãy giao nộp các chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính hướng đến sự thánh hóa.

20 Vì khi các bạn là nô lệ của tội lỗi, các bạn đã tự do khỏi sự công chính.

21 Vậy bấy giờ các bạn có được bông trái gì với những điều ấy mà bây giờ các bạn xấu hổ? Vì kết cục của những điều đó là cái chết.

22 Nhưng bây giờ, được giải phóng khỏi tội lỗi, nhưng được nô lệ hóa cho Đức Chúa Trời, các bạn đang có bông trái mình hướng đến sự thánh hóa, kết cục là sự sống vĩnh cửu!

23 Vì tiền công của tội lỗi là cái chết, nhưng quà tặng của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu trong Đấng Christ JESUS, Chúa chúng ta.