Lu-ca – Chương 17
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Ngài phán với các môn đồ: “Những điều gây vấp phạm không thể không đến, nhưng khốn cho kẻ mà điều ấy đến qua.
2 Sẽ tốt cho nó nếu cối đá được buộc vào cổ nó và nó bị quăng xuống biển, hơn là để nó gây vấp phạm cho một trong những đứa nhỏ này.”
3 “Hãy cẩn trọng mình: nếu anh em con phạm tội với con, hãy khiển trách người; và nếu người ăn năn, con hãy tha thứ cho người.
4 Và nếu bảy lần một ngày người phạm tội với con, và bảy lần một ngày trở lại, nói: ‘Tôi ăn năn’, con hãy tha thứ cho người.”
5 Và các sứ đồ thưa với Chúa: “Hãy thêm đức tin cho chúng con.”
6 Nhưng Chúa phán: “Nếu các con có đức tin như một hạt cải, các con có bảo cây dâu này: ‘Hãy nhổ lên và trồng xuống biển,’ nó cũng vâng phục các con.”
7 “Có ai trong các con có đầy tớ đi cày hay chăn chiên, mà sẽ bảo ngay khi nó trở vào từ cánh đồng: ‘Hãy đến ngồi ăn’ chăng?
8 Nhưng chẳng phải sẽ bảo nó: ‘Hãy chuẩn bị gì đó để ta dùng bữa, và thắt lưng phục vụ ta đến khi ta ăn và uống, và sau những việc này, cậu hẵng ăn và uống’ sao?
9 Chẳng lẽ người sẽ chịu ơn đứa đầy tớ đó vì nó đã làm những việc được lệnh ư? Ta không nghĩ vậy.
10 Các con cũng thế, khi các con làm tất cả những việc được lệnh cho mình rồi, hãy nói rằng: ‘Chúng con là những đầy tớ vô dụng, điều mà chúng con phải làm thì chúng con làm thôi ạ.’“
11 Và rồi khi Ngài đi đến Giê-ru-sa-lem, và Ngài đang đi qua giữa Sa-ma-ri và Ga-li-lê,
12 và khi Ngài đang vào một làng nọ, mười người phong hủi, là những người đứng từ xa, gặp Ngài.
13 Và, họ cất tiếng lên, nói: “JESUS! Thầy! Xin thương xót chúng con!”
14 Và khi thấy, Ngài phán với họ: “Hãy đi trình diện mình với các thầy tế lễ.” Và thế là, khi họ đang đi thì họ được tẩy sạch.
15 Một người trong số họ thấy rằng mình đã được chữa lành thì quay lại, lớn tiếng tôn vinh Ðức Chúa Trời.
16 Và anh quỳ sấp mặt xuống nơi chân Ngài mà cảm tạ Ngài, và anh ta là một người Sa-ma-ri.
17 JESUS trả lời, nói: “Chẳng phải mười người được tẩy sạch sao? Còn chín người đâu?
18 Không thấy ai trở lại dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời, ngoại trừ người ngoại quốc này!”
19 Và Ngài phán với anh: “Hãy đứng dậy mà đi. Ðức tin của con đã cứu con.”
20 Được hỏi bởi những người Pha-ri-si khi nào Vương Quốc Đức Chúa Trời đến, Ngài trả lời họ và phán: “Vương quốc Ðức Chúa Trời không đến với sự thấy rõ.
21 Người ta sẽ chẳng nói ‘kìa, ở đây,’ hay ‘kìa, ở đó,’ vì kìa, Vương Quốc Ðức Chúa Trời ở trong các con.”
22 Ngài phán với các môn đồ: “Sẽ đến những ngày khi các con khao khát được thấy một trong những ngày của Con Trai Loài Người, và sẽ chẳng thấy.
23 Và người ta sẽ nói với các con ‘kìa, ở đây,’ hay ‘kìa, ở đó,’ các con đừng đi cũng đừng theo.
24 Vì cũng như sấm sét lóe lên từ phương trời này, chiếu sáng đến phương trời kia, Con Trai Loài Người trong ngày của Ngài cũng sẽ thể ấy.
25 Nhưng trước hết, Ngài phải chịu nhiều thống khổ và bị chối bỏ bởi thế hệ này.
26 Cũng như điều đã xảy ra trong những ngày của Nô-ê, trong những ngày của Con Trai Loài Người cũng sẽ thể ấy:
27 người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày mà Nô-ê vào trong tàu, rồi trận lụt ập đến và hủy diệt tất cả.
28 Tương tự, cũng như điều đã xảy ra trong những ngày của Lót: người ta ăn, uống, mua, bán, trồng, xây,
29 cho đến ngày mà Lót ra khỏi Sô-đôm, lửa và lưu huỳnh đã từ trời mưa xuống và hủy diệt tất cả.
30 Ngày mà Con Trai Loài Người hiển lộ sẽ như những ngày đấy.
31 Trong ngày đó, ai sẽ ở trên nóc nhà và của cải mình ở trong nhà, đừng xuống lấy chúng; ai ở ngoài đồng cũng tương tự, đừng quay trở về sau.
32 Hãy nhớ vợ của Lót.
33 Người nào tìm cứu mạng sống mình sẽ mất nó, còn người nào mất nó sẽ cứu sống được nó.
34 Ta nói cho các con, đêm đấy, sẽ có hai người ở trên một giường, một người bị (*) đem đi, và người kia được (*) để lại;
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 24:41.
35 hai người sẽ xay cùng một cối, một người bị đem đi, và người kia được để lại;
36 hai người sẽ ở ngoài đồng, người bị đem đi, và người kia được để lại.”
37 Và họ trả lời, thưa với Ngài: “Chúa, ở đâu ạ?” Ngài phán với họ: “Thi thể ở đâu, kền kền sẽ bâu lại đó.”