Mác – Chương 14

1 Sau hai ngày nữa là lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men. Và các thầy tế lễ cả và các thầy thư ký đang tìm cách làm sao để bắt được Ngài bằng thủ đoạn để giết.

2 Chúng nói: “Không phải trong kỳ lễ, kẻo có náo động trong dân chúng.”

3 Và khi Ngài đang ở Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn người phong hủi, khi Ngài đang ngồi, một phụ nữ đến, có một bình ngọc dầu cam tùng nguyên chất quý giá; và nàng đập vỡ bình ngọc, đổ xuống đầu Ngài.

4 Nhưng có vài người phẫn nộ trong mình, và nói: “Sự lãng phí dầu thơm đã xảy đến này là thế nào?

5 Vì thứ này có thể bán được hơn ba trăm đê-na-ri và cho người nghèo.” Và họ nặng lời với nàng.

6 Nhưng JESUS phán: “Hãy để mặc nàng! Vì sao các con làm khó nàng? Nàng đã làm một việc lành cho Ta.

7 Vì các con luôn có người nghèo bên mình, và bất cứ khi nào muốn, các con có thể làm điều lành cho họ, còn Ta, các con sẽ không hằng có đâu!

8 Nàng đã làm điều nàng có, đã xức trước thân thể Ta cho việc chôn cất.

9 Thật, Ta bảo các con, bất cứ nơi nào Tin Lành này được rao giảng trên khắp thế giới, việc người này làm cũng sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ nàng.”

10 Và Giu-đa Is-ca-ri-ốt, một trong mười hai người, đi đến các thầy tế lễ cả để phản nộp Ngài cho chúng.

11 Nghe được, chúng hớn hở và hứa cho hắn bạc. Và hắn tìm cơ hội làm sao để phản nộp Ngài.

12 Và ngày đầu (*) kỳ lễ Bánh Không Men, khi người ta giết sinh tế lễ Vượt Qua, các môn đồ Ngài thưa với Ngài: “Ngài muốn chúng con đi chuẩn bị ở đâu để Ngài ăn lễ Vượt Qua?”

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 26:17.

13 Và Ngài phái đi hai trong các môn đồ Ngài, và bảo họ: “Hãy đi vào thành, và một người mang vò nước sẽ gặp các con. Hãy đi theo anh ta.

14 Và nơi nào anh ta vào, các con hãy nói với chủ nhà rằng: ‘Thầy bảo: Phòng ăn nơi Ta có thể ăn Lễ Vượt Qua với các môn đồ Ta ở đâu?’

15 Và người sẽ cho các con xem một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn. Hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó.”

16 Và các môn đồ Ngài ra đi và vào thành phố, và thấy đúng như Ngài đã bảo họ, và họ chuẩn bị lễ Vượt Qua.

17 Và tối đến, Ngài đến với mười hai người.

18 Và khi họ đang ngồi và ăn, JESUS phán: “Thật, Ta bảo các con, rằng một trong các con – người đang ngồi ăn với Ta – sẽ phản nộp Ta.”

19 Họ bắt đầu buồn bã, và thưa với Ngài từng người một: “Có phải con không?” Và người khác: “Có phải con không?”

20 Ngài trả lời, bảo họ: “Một trong mười hai người, người đang chấm cùng Ta vào đĩa.

21 Quả thật, Con Trai Loài Người ra đi như điều đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho người mà qua nó, Con Trai Loài Người bị phản nộp! Sẽ còn tốt hơn cho nó nếu người đó chưa từng được sinh ra!”

22 Và khi họ đang ăn, JESUS lấy bánh, chúc tạ, bẻ ra và trao cho họ, và phán: “Hãy lấy, ăn đi. Đây là thân thể Ta.”

23 Và Ngài lấy chén, tạ ơn, trao cho họ, và tất cả họ đều uống từ ấy.

24 Và Ngài phán với họ: “Đây là máu của Ta, của Giao Ước Mới, đổ ra cho nhiều người.

25 Thật, Ta bảo các con rằng: Ta sẽ chẳng hề còn uống từ trái của cây nho nữa cho đến ngày đó, khi Ta uống nó mới (*) trong vương quốc Đức Chúa Trời.”

(*) “Rượu mới” hay “nước nho mới” là nước nho chưa lên men. Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 26:29.

26 Và khi đã hát thánh ca, họ đi ra lên núi Ô-liu.

27 Và JESUS phán với họ rằng: “Tất cả các con sẽ vấp phạm nơi Ta đêm nay, vì có chép:

‘Ta sẽ đánh người chăn,

Và chiên sẽ tan tác.’

28 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đi trước các con đến Ga-li-lê.”

29 Nhưng Phi-e-rơ nói với Ngài: “Dù tất cả có đều vấp phạm, nhưng con thì không!”

30 Và JESUS phán với ông: “Thật, Ta bảo con rằng, hôm nay, trong đêm này, trước khi gà gáy hai lần, con sẽ chối bỏ Ta ba lần.”

31 Nhưng Phi-e-rơ càng nói quả quyết hơn: “Dù con có phải chết cùng Ngài, con sẽ chẳng hề chối bỏ Ngài đâu!” Và tất cả đều nói như vậy.

32 Và họ đến một nơi, chỗ tên là Ghết-sê-ma-nê, và Ngài bảo các môn đồ Ngài: “Hãy ngồi đây trong khi Ta cầu nguyện.”

33 Và Ngài đem theo Phi-e-rơ, và Gia-cơ, và Giăng cùng Ngài. Và Ngài bắt đầu choáng váng và suy sụp.

34 Và Ngài bảo họ: “Linh hồn Ta đang đau buồn cho đến chết. Các con hãy ở lại đây, và thức canh.”

35 Và đi xa hơn một chút, Ngài gục xuống đất và cầu nguyện để nếu được thì giờ ấy có thể qua khỏi Ngài.

36 Và Ngài thưa: “A-ba, Cha, mọi sự đều có thể với Ngài. Xin hãy lấy đi chén này khỏi Con, nhưng không phải điều Con muốn, mà điều Cha.”

37 Và Ngài đến và tìm thấy họ đang ngủ; và Ngài phán với Phi-e-rơ: “Si-môn, con ngủ ư? Không mạnh mẽ để thức canh được một giờ sao?

38 Hãy thức canh và cầu nguyện để các con không sa vào cám dỗ. Thật, tâm linh thì tha thiết, mà thể xác lại yếu đuối.”

39 Và Ngài lại đi cầu nguyện, nói chính lời ấy.

40 Và trở lại, Ngài lại tìm thấy họ đang ngủ, vì mắt họ đã nặng, và họ chẳng biết trả lời Ngài thế nào.

41 Và Ngài đến lần thứ ba, và phán với họ: “Các con đang ngủ nốt và nghỉ ngơi! Đủ rồi, giờ đã đến! Kìa, Con Trai Loài Người bị phản nộp vào tay những kẻ tội nhân.

42 Hãy trỗi dậy, chúng ta đi. Kìa, kẻ phản nộp Ta đã đến.”

43 Và lập tức, khi Ngài còn đang nói, Giu-đa – một trong mười hai người – đến, và cùng hắn là một đám đông lớn với gươm và gậy từ các thầy tế lễ cả, và các thầy thư ký, và các trưởng lão.

44 Kẻ phản nộp Ngài đã cho chúng một dấu hiệu, nói: “Tôi hôn ai thì chính là Ông Ấy; hãy bắt lấy Ông Ấy và giải đi cẩn thận.”

45 Và vừa đến, hắn lập tức tiến lại Ngài và nói với Ngài: “Thầy! Thầy!” và hôn Ngài.

46 Chúng tra tay mình trên Ngài, và bắt Ngài.

47 Một người nọ trong những người đứng bên rút gươm ra, đánh đầy tớ thầy tế lễ cả và chém đứt tai cậu ấy.

48 Và JESUS trả lời, phán với chúng: “Các ngươi đi ra với gươm và gậy như đang nghịch lại một tên cướp để bắt Ta.

49 Hằng ngày Ta ở với các ngươi trong đền thờ, dạy dỗ, và các ngươi đâu bắt Ta! Nhưng để Kinh Thư được ứng nghiệm vậy.”

50 Và tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn.

51 Và một thanh niên nọ đi theo Ngài, mặc một tấm vải gai trên mình trần, và những kẻ trẻ tuổi tóm lấy chàng,

52 nhưng chàng tuột bỏ tấm vải gai, trần truồng bỏ chạy khỏi chúng (*).

(*) Nhiều học giả phỏng đoán rằng chàng trai này có lẽ chính là John Mark, người viết quyển Tin Lành Mác này, nhưng không chắc chắn được.

53 Và chúng giải JESUS đến thầy tế lễ cả. Và chúng tụ họp lại Ngài, tất cả các thầy tế lễ cả, và các trưởng lão, và các thầy thư ký.

54 Và Phi-e-rơ đi theo Ngài từ xa xa, cho đến vào trong dinh thầy tế lễ cả, và ông ngồi với các sĩ quan, và sưởi ấm bên đống lửa.

55 Các thầy tế lễ cả và toàn thể Hội đồng San-hê-đrin đều tìm lời chứng chống lại JESUS để giết Ngài, và không tìm thấy gì.

56 Vì nhiều kẻ đã làm chứng dối chống lại Ngài, mà những lời chứng chẳng khớp nhau.

57 Và vài kẻ trỗi dậy làm chứng dối chống lại Ngài, nói

58 rằng: “Chúng tôi đã nghe nó nói rằng: ‘Ta sẽ phá hủy đền thờ làm bằng tay này, và qua ba ngày xây một cái khác chẳng làm bằng tay.’”

59 Và ngay cả vậy, lời chứng của chúng cũng chẳng khớp nhau.

60 Và thầy tế lễ cả đứng lên ở giữa, hỏi JESUS, nói: “Ngươi không trả lời gì những điều những người này đang làm chứng chống lại ngươi sao?”

61 Nhưng Ngài im lặng và không đáp gì. Thầy tế lễ cả lại hỏi Ngài, và nói với Ngài: “Ngươi có phải là Đấng Christ, Con Trai của Đấng Được Chúc Tụng không?”

62 JESUS phán: “Chính là Ta! Và các ngươi sẽ thấy Con Trai Loài Người ngồi bên phải của quyền năng (*) và đến trên mây trời!”

(*) Tức “ngồi bên phải của quyền năng Đức Chúa Trời” trong [03] Lu-ca 22:69.

63 Thầy tế lễ cả xé áo mình, nói: “Chúng ta còn cần nhân chứng gì nữa?

64 Các ông đã nghe lời báng bổ! Các ông thấy thế nào?” Tất cả đều kết án Ngài đáng chết.

65 Và vài kẻ bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, và bịt mặt Ngài và đánh đập Ngài, và bảo Ngài: “Nói tiên tri đi!” và các sĩ quan tát đánh Ngài.

66 Và khi Phi-e-rơ đang ở dưới dinh thự. Một trong những đầy tớ gái của thầy tế lễ cả đến,

67 và thấy Phi-e-rơ đang sưởi thì nhìn ông, nói: “Ông cũng ở cùng với JESUS, người Na-xa-rét!”

68 Nhưng Phi-e-rơ chối, nói: “Tôi không biết, cũng không hiểu cô đang nói gì!” Và ông đi ra sân trước, và gà gáy.

69 Và một đầy tớ gái lại thấy ông, bắt đầu nói với những người đứng bên rằng: “Tên này thuộc bọn chúng.”

70 Nhưng ông lại chối. Và một lúc sau, những người đứng bên lại nói với Phi-e-rơ: “Đúng là mày thuộc bọn chúng rồi, vì mày cũng là người Ga-li-lê, và giọng nói mày giống hệt!”

71 Nhưng Phi-e-rơ bắt đầu nguyền rủa và thề thốt rằng: “Tôi không quen biết người này mà các người nói đâu!”

72 Và: gà gáy lần thứ hai. Và Phi-e-rơ nhớ lại lời mà JESUS đã nói với ông rằng: “Trước khi gà gáy hai lần, con sẽ chối bỏ Ta ba lần.” Và khi hồi tưởng, ông bật khóc.