Chương 11—Đối Mặt với Sự Cuồng Tín

Khi tôi trở lại Portland, ngày càng có nhiều bằng chứng về những tác động tàn phá của sự cuồng tín. Một số người dường như nghĩ rằng tôn giáo bao gồm sự phấn khích và ồn ào lớn lao. Họ nói chuyện theo cách gây kích động những người không tin Chúa, và có ảnh hưởng làm khơi dậy lòng thù hận đối với chính họ và những giáo lý mà họ giảng dạy. Sau đó, họ lại vui mừng vì mình phải chịu sự bách hại. Những người không tin chẳng thể thấy được sự nhất quán nào trong một tiến trình như vậy. Các anh em ở một số nơi bị ngăn cản nhóm lại để họp mặt. Những người vô tội phải chịu khổ cùng với những kẻ có tội. {LS 85.1}

Tôi đã mang một trái tim buồn bã và nặng nề trong phần lớn thời gian. Thật tàn nhẫn khi công cuộc của Đấng Christ lại bị tổn hại bởi đường lối của những người thiếu sáng suốt này. Họ không chỉ đang hủy hoại linh hồn của chính mình, mà còn đặt lên công cuộc một vết nhơ không dễ xóa bỏ. Và Sa-tan thích điều đó. Hắn rất hài lòng khi thấy Chân Lý bị xử lý bởi những người không được thánh hóa; thấy nó bị trộn lẫn với sai lầm, và rồi tất cả cùng nhau bị giày đạp dưới bụi đất. Hắn đắc thắng nhìn vào tình trạng bối rối, tan tác của con cái Đức Chúa Trời. {LS 85.2}

Chúng tôi run rẩy cho các hội thánh sắp phải chịu sự chi phối của tinh thần cuồng tín này. Trái tim tôi đau nhói cho dân sự của Đức Chúa Trời. Phải chăng họ bị lừa dối và dẫn dụ bởi sự nhiệt huyết giả tạo này? Tôi đã trung tín tuyên bố những lời cảnh báo mà Chúa đã ban cho tôi; nhưng chúng dường như có rất ít tác dụng, ngoại trừ việc làm cho những người có quan điểm cực đoan này ghen ghét tôi. {LS 85.3}

Một Sự Khiêm Nhường Giả Tạo

Có một số người xưng nhận sự khiêm nhường lớn lao, và ủng hộ việc bò trên sàn nhà như trẻ con, xem đó là minh chứng cho sự khiêm nhường của họ. Họ tuyên bố rằng những lời của Đấng Christ trong Ma-thi-ơ 18:1-6 phải có một sự ứng nghiệm theo nghĩa đen vào thời kỳ này, khi họ đang mong đợi Đấng Cứu Độ của mình trở lại. Họ bò quanh nhà, trên đường phố, trên những cây cầu, và ngay cả trong chính hội thánh. {LS 85.4}

Tôi nói thẳng với họ rằng điều này không được yêu cầu; rằng sự khiêm nhường mà Đức Chúa Trời mong đợi ở dân sự Ngài phải được thể hiện bằng một cuộc đời giống như Đấng Christ, chứ không phải bằng việc bò trên sàn nhà. Mọi điều thuộc linh phải được đối xử với phẩm giá thiêng liêng. Sự khiêm nhường và nhu mì phù hợp với cuộc đời của Đấng Christ, nhưng chúng phải được thể hiện một cách đàng hoàng. {LS 86.1}

Một Cơ Đốc nhân bày tỏ sự khiêm nhường thật bằng cách thể hiện sự dịu dàng của Đấng Christ, bằng cách luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, bằng cách nói những lời tử tế và thực hiện những hành động không vị kỷ, vốn nâng cao và làm cao quý sứ điệp thiêng liêng nhất đã đến với thế giới của chúng ta. {LS 86.2}

Những Thành Quả của Học Thuyết “Không Làm Việc”

Có một số người ở Paris, Maine, tin rằng làm việc là tội lỗi. Chúa đã ban cho tôi một lời quở trách dành cho kẻ lãnh đạo trong sai lầm này, tuyên bố rằng hắn đang đi ngược lại với lời của Đức Chúa Trời khi kiêng giữ công tác, khi thúc ép những sai lầm của mình lên người khác, và lên án tất cả những ai không tiếp nhận chúng. Hắn bác bỏ mọi bằng chứng mà Chúa ban cho để thuyết phục hắn về sai lầm của mình, và quyết tâm không thay đổi đường lối. Hắn thực hiện những cuộc hành trình mệt mỏi, đi bộ những khoảng cách lớn đến những nơi mà hắn chỉ nhận được sự sỉ nhục, và nghĩ rằng khi làm như vậy là hắn đang chịu khổ vì Đấng Christ. Những ấn tượng được đi theo, còn lý trí và sự phán xét thì bị gạt sang một bên. {LS 86.3}

Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động vì sự cứu rỗi của dân sự Ngài: rằng người đàn ông lầm lạc này sẽ sớm tự bộc lộ mình, để tất cả những người có trái tim chân thật sẽ thấy rằng hắn không được thúc đẩy bởi một tinh thần đúng đắn, và sự nghiệp của hắn sẽ sớm kết thúc. Ngay sau đó, cái bẫy đã bị phá vỡ, và hắn không còn mấy ảnh hưởng đối với các anh em. Hắn lên án các khải tượng là của ma quỷ, và tiếp tục đi theo những ấn tượng của mình, cho đến khi tâm trí hắn bị loạn và bạn bè buộc phải giam cầm hắn. Cuối cùng, hắn thắt một sợi dây từ một số khăn trải giường của mình, rồi tự treo cổ, và những người đi theo hắn đã nhận ra sự sai lầm trong các giáo lý của hắn. {LS 86.4}

Phẩm Giá của Công Tác

Đức Chúa Trời định sẵn rằng những tạo vật mà Ngài tạo dựng nên phải làm việc. Hạnh phúc của họ phụ thuộc vào điều này. Không một ai trong lãnh địa sáng tạo rộng lớn của Chúa được tạo ra để trở thành một kẻ ăn bám. Hạnh phúc của chúng ta tăng lên và các năng lực của chúng ta phát triển khi chúng ta tham gia vào công việc hữu ích. {LS 87.1}

Hành động tạo ra sức mạnh. Sự hài hòa trọn vẹn bao trùm vũ trụ của Đức Chúa Trời. Tất cả các hữu thể trên trời đều hoạt động liên tục; và Chúa Jesus, trong công tác cuộc đời Ngài, đã ban một tấm gương cho mọi người. Ngài đi khắp nơi để “làm việc thiện”. Đức Chúa Trời đã thiết lập luật của hành động vâng phục. Lặng lẽ nhưng không ngừng nghỉ, các đối tượng trong sự sáng tạo của Ngài thực hiện công việc được chỉ định. Đại dương vận động không ngừng. Cỏ mọc lên, hôm nay còn đó và ngày mai bị quăng vào lò, thực hiện sứ mệnh của mình, mặc cho những cánh đồng vẻ đẹp. Những chiếc lá lay động, vậy mà không có bàn tay nào được thấy là chạm vào chúng. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao đều hữu ích và rực rỡ trong việc hoàn thành sứ mệnh của mình. {LS 87.2}

Vào mọi lúc, bộ máy của cơ thể vẫn tiếp tục công việc của nó. Ngày qua ngày, trái tim đập, thực hiện nhiệm vụ đều đặn, được chỉ định của mình, không ngừng ép dòng chảy đỏ thắm của nó đến mọi bộ phận của cơ thể. Hành động, hành động, được thấy tràn ngập trong toàn bộ bộ máy sống. Và con người, với tâm trí và cơ thể được tạo ra theo hình ảnh tương đồng với Đức Chúa Trời, phải hoạt động để lấp đầy vị trí được chỉ định của mình. Người đó không được nhàn rỗi. Sự lười biếng là tội lỗi. {LS 87.3}

Một Thử Thách Nghiêm Trọng

Giữa những trải nghiệm của tôi khi đối mặt với sự cuồng tín, tôi đã phải chịu một thử thách nghiêm trọng. Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên bất kỳ ai trong buổi nhóm, và người đó tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách ngợi khen Ngài, thì một số người lại rêu rao đó là thuật thôi miên (mesmerism); và nếu Chúa hài lòng ban cho tôi một khải tượng trong buổi nhóm, một số người sẽ nói rằng đó là kết quả của sự phấn khích và thuật thôi miên. {LS 88.1}

Đau buồn và nản lòng, tôi thường đi một mình đến một nơi tĩnh mịch để đổ trút tâm hồn mình trước Ngài, Đấng mời gọi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến và tìm được sự yên nghỉ. Khi đức tin của tôi nắm lấy các lời hứa, Jesus dường như rất gần bên. Ánh sáng ngọt ngào của thiên đàng sẽ tỏa sáng quanh tôi, và tôi dường như được bao bọc bởi vòng tay của Đấng Cứu Độ mình, và ở đó tôi được đưa vào khải tượng. Nhưng khi tôi thuật lại những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải cho riêng tôi, nơi không có ảnh hưởng trần thế nào có thể tác động đến tôi, tôi đã đau lòng và kinh ngạc khi nghe một số người ám chỉ rằng những người sống gần gũi với Đức Chúa Trời nhất lại dễ bị Sa-tan lừa dối nhất. {LS 88.2}

Một số người đã muốn tôi tin rằng không có Thánh Linh, và rằng tất cả những sự rèn luyện mà những người thánh của Đức Chúa Trời trải nghiệm, chỉ là hiệu ứng của thuật thôi miên hoặc sự lừa dối của Sa-tan. {LS 88.3}

Những kẻ đã có quan điểm cực đoan về một số phân đoạn của Kinh Thư, hoàn toàn kiêng giữ công tác, và bác bỏ tất cả những ai không tiếp nhận ý tưởng của chúng về điểm này và các điểm khác liên quan đến bổn phận tôn giáo, đã buộc tội tôi là rập khuôn theo thế gian. Mặt khác, những người theo thuyết Đợi Chúa tái lâm (Adventists) hữu danh vô thực lại buộc tội tôi là cuồng tín, và tôi bị đại diện sai lạc là kẻ lãnh đạo của sự cuồng tín mà tôi đang liên tục lao khổ để ngăn chặn. {LS 88.4}

Các thời điểm khác nhau đã được ấn định cho việc Chúa đến, và được thúc ép lên các anh em. Nhưng Chúa đã chỉ cho tôi thấy rằng chúng sẽ trôi qua, vì thời kỳ hoạn nạn phải diễn ra trước khi Đấng Christ đến; và rằng mỗi khi một ngày tháng được ấn định, và trôi qua, nó sẽ làm suy yếu đức tin của dân sự Đức Chúa Trời. Vì điều này, tôi bị buộc tội là đầy tớ xấu xa đã nói rằng: “Chúa ta chậm đến”. Ma-thi-ơ 24:48. {LS 89.1}

Tất cả những điều này đè nặng lên tinh thần tôi, và trong sự bối rối, đôi khi tôi bị cám dỗ để nghi ngờ chính trải nghiệm của mình. {LS 89.2}

Trong khi đang cầu nguyện cùng gia đình vào một buổi sáng, quyền năng của Đức Chúa Trời bắt đầu ngự trên tôi, và ý nghĩ vụt qua trong tâm trí tôi rằng đó là thuật thôi miên, và tôi đã kháng cự nó. Ngay lập tức tôi bị câm, và trong vài khoảnh khắc tôi không còn biết gì về mọi thứ xung quanh mình. Sau đó tôi thấy tội lỗi của mình trong việc nghi ngờ quyền năng của Đức Chúa Trời, và rằng vì làm như vậy nên tôi đã bị câm, nhưng lưỡi của tôi sẽ được nới lỏng trong chưa đầy hai mươi bốn giờ. Một tấm thẻ được đưa ra trước mặt tôi, trên đó viết bằng những chữ vàng chương và câu của năm mươi phân đoạn Kinh Thư. {LS 89.3}

Sau khi ra khỏi khải tượng, tôi ra hiệu lấy phiến đá và viết lên đó rằng tôi bị câm, cũng như những gì tôi đã thấy, và rằng tôi muốn cuốn Kinh Thánh lớn. Tôi cầm lấy Kinh Thánh, và dễ dàng lật đến tất cả các phân đoạn mà tôi đã thấy trên tấm thẻ. [Ghi chú.—Về các phân đoạn này, hãy xem Early Writings, 24-31, ấn bản mới.] {LS 89.4}

Tôi đã không thể nói được cả ngày hôm đó. Sáng sớm hôm sau, tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui, và lưỡi tôi được nới lỏng để cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời cao cả. Sau đó, tôi không dám nghi ngờ, hay dù chỉ một khoảnh khắc kháng cự quyền năng của Đức Chúa Trời, bất kể người khác nghĩ gì về tôi. {LS 89.5}

Cho đến thời điểm này, tôi không thể viết được; bàn tay run rẩy của tôi không thể cầm vững cây bút. Trong khi ở trong khải tượng, tôi được một thiên sứ truyền lệnh phải viết lại khải tượng. Tôi đã vâng lời và viết một cách dễ dàng. Các dây thần kinh của tôi được tăng cường sức mạnh, và từ ngày đó cho đến nay, bàn tay tôi đã vững vàng. {LS 90.1}

Những Lời Khuyên Bảo về Sự Trung Tín

Đó là một thập tự giá lớn đối với tôi khi phải thuật lại cho những người lầm lỗi những gì đã được chỉ cho tôi thấy về họ. Nó gây cho tôi sự phiền muộn lớn khi thấy người khác bối rối hay đau lòng. Và khi buộc phải tuyên bố các sứ điệp, tôi thường làm nhẹ bớt chúng đi, và làm cho chúng có vẻ thuận lợi cho cá nhân đó nhất có thể, rồi sau đó tôi sẽ đi một mình và khóc trong sự thống khổ của tinh thần. Tôi nhìn vào những người dường như chỉ có linh hồn của chính mình để chăm sóc, và nghĩ rằng nếu tôi ở trong tình cảnh của họ, tôi sẽ không lầm bầm. Thật khó để thuật lại những lời chứng thẳng thắn, sắc bén mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. Tôi lo lắng theo dõi kết quả, và nếu những người bị quở trách nổi dậy chống lại lời quở trách, và sau đó phản đối Chân Lý, những thắc mắc này sẽ nảy sinh trong tâm trí tôi: Tôi đã truyền đạt sứ điệp đúng như tôi nên làm chưa? Liệu có cách nào khác để cứu họ không? Và rồi nỗi thống khổ đè nặng lên tâm hồn tôi đến nỗi tôi thường cảm thấy rằng cái chết sẽ là một sứ giả được chào đón, và mồ mả là một nơi nghỉ ngơi ngọt ngào. {LS 90.2}

Tôi đã không nhận ra rằng mình đang thiếu trung tín khi thắc mắc và nghi ngờ như vậy, và không thấy sự nguy hiểm cùng tội lỗi của một tiến trình như thế, cho đến khi trong khải tượng tôi được đưa vào sự hiện diện của Jesus. Ngài nhìn tôi với một cái nhíu mày giận dữ, và quay mặt khỏi tôi. Không thể nào mô tả được nỗi kinh hoàng và thống khổ mà tôi cảm thấy lúc đó. Tôi ngã sấp mặt xuống trước Ngài, nhưng không có sức lực để thốt ra một lời nào. Ôi, tôi khao khát dường bao được che phủ và ẩn giấu khỏi cái nhíu mày đáng sợ đó! Khi ấy tôi có thể nhận ra, ở một mức độ nào đó, cảm giác của những kẻ hư mất sẽ như thế nào khi họ kêu lên với núi và đá rằng: “Hãy rơi trên chúng tôi, và giấu chúng tôi khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con”. Mặc khải 6:16. {LS 90.3}

Ngay sau đó, một thiên sứ bảo tôi đứng dậy, và cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi thật khó có thể mô tả được. Trước mặt tôi là một đám người có tóc và quần áo bị xé rách, và sắc mặt họ chính là hình ảnh của sự tuyệt vọng và kinh hoàng. Họ đến gần tôi, và cọ quần áo của họ vào quần áo của tôi. Khi tôi nhìn vào quần áo mình, tôi thấy chúng bị vấy máu. Một lần nữa tôi ngã xuống như người chết, dưới chân thiên sứ đồng hành với mình. Tôi không thể đưa ra lấy một lời bào chữa, và khao khát được rời xa nơi thánh khiết đó. {LS 91.1}

Thiên sứ nâng tôi đứng dậy và nói: “Đây không phải là trường hợp của ngươi bây giờ, nhưng cảnh tượng này đã trôi qua trước mặt ngươi để cho ngươi biết tình cảnh của ngươi sẽ ra sao nếu ngươi lơ là việc tuyên bố cho những người khác những gì Chúa đã mặc khải cho ngươi. Nhưng nếu ngươi trung tín cho đến cuối cùng, ngươi sẽ được ăn trái cây sự sống, và sẽ được uống nước sông sự sống. Ngươi sẽ phải chịu khổ nhiều, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời là đủ cho ngươi.” {LS 91.2}

Sau đó tôi cảm thấy sẵn lòng làm tất cả những gì Chúa có thể yêu cầu tôi làm, để tôi có được sự chuẩn y của Ngài, và không phải cảm thấy cái nhíu mày đáng sợ của Ngài. {LS 91.3}

Ấn Chứng của Sự Chuẩn Y Thiên Thượng

Those were troublous times. If we had not stood firmly then, we should have made shipwreck of our faith. Some said we were stubborn; but we were obliged to set our faces as a flint, and turn not to the right hand nor to the left. {LS 91.4}

Trong nhiều năm, chúng tôi đã lao khổ để đẩy lùi định kiến và khuất phục sự chống đối mà đôi khi đe dọa áp đảo những người cầm cờ trung tín cho Chân Lý—những anh hùng và nữ anh hùng của đức tin. Nhưng chúng tôi thấy rằng những ai đang tìm kiếm Đức Chúa Trời trong sự khiêm nhường và ăn năn của tâm hồn, đều có thể phân biệt được giữa cái thật và cái giả. “Ngài sẽ dẫn dắt kẻ khiêm nhường trong sự phán xét: và Ngài sẽ dạy kẻ khiêm nhường đường lối Ngài.” Thi Ca 25:9. {LS 92.1}

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi một trải nghiệm quý báu trong những ngày đó. Khi bị đưa vào cuộc xung đột gay gắt với các quyền lực bóng tối, như chúng tôi thường xuyên gặp phải, chúng tôi đã đặt toàn bộ vấn đề trước Đấng Giúp Đỡ quyền năng. Hết lần này đến lần khác, chúng tôi cầu nguyện xin sức mạnh và sự khôn ngoan. Chúng tôi không chịu nhượng bộ; chúng tôi cảm thấy rằng sự giúp đỡ phải đến. Và thông qua đức tin nơi Đức Chúa Trời, hỏa lực của kẻ thù đã bị xoay ngược lại chống lại chính hắn, những chiến thắng hiển hách đã đạt được cho công cuộc của Chân Lý, và chúng tôi được nhận ra rằng Đức Chúa Trời không ban Thánh Linh cho chúng tôi theo chừng mực. Nếu không có những bằng chứng đặc biệt này về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nếu Ngài không thông qua sự biểu hiện của Thánh Linh Ngài để đóng ấn cho Chân Lý, chúng tôi có lẽ đã trở nên nản lòng; nhưng những minh chứng về sự dẫn dắt thiên thượng này, những trải nghiệm sống động này trong những điều thuộc về Đức Chúa Trời, đã thêm sức cho chúng tôi để chiến đấu một cách can trường trong các trận chiến của Chúa. Những người tin Chúa có thể phân biệt rõ ràng hơn cách Đức Chúa Trời đã vạch ra lộ trình của họ, hướng dẫn họ giữa những thử thách, thất vọng và những cuộc xung đột khốc liệt. Họ trở nên mạnh mẽ hơn khi đối mặt và vượt qua các trở ngại, và thu được trải nghiệm phong phú ở mỗi bước tiến lên. {LS 92.2}

Ấn Chứng của Sự Chuẩn Y Thiên ThượngNhững Bài Học từ Quá Khứ

Trong những năm sau này, tôi đã được chỉ cho thấy rằng các học thuyết sai lạc được đưa ra trong quá khứ hoàn toàn không bị từ bỏ. Khi những cơ hội thuận lợi đến, chúng sẽ có một sự sống lại. Đừng quên rằng mọi thứ có thể bị rúng động đều sẽ bị rúng động. Kẻ thù sẽ thành công trong việc lật đổ đức tin của một số người, nhưng những ai trung thành với nguyên tắc sẽ không bị rúng động. Họ sẽ đứng vững giữa thử thách và cám dỗ. Chúa đã chỉ ra những sai lầm này; và những ai không nhận ra nơi Sa-tan đã xâm nhập, sẽ tiếp tục bị dẫn dắt vào những con đường sai lạc. Jesus bảo chúng ta hãy tỉnh thức, và củng cố những gì còn sót lại, là những thứ đang sẵn sàng chết. {LS 92.3}

Chúng ta không được kêu gọi để bước vào cuộc tranh luận với những kẻ nắm giữ các học thuyết sai lạc. Tranh luận là vô ích. Đấng Christ không bao giờ bước vào đó. “Có lời chép rằng” là vũ khí được Đấng Cứu Độ thế giới sử dụng. Chúng ta hãy giữ mình gần gũi với Lời Ngài. Hãy để Chúa Jesus và các sứ giả của Ngài làm chứng. Chúng ta biết rằng chứng ngôn của họ là chân thật. {LS 93.1}

Đấng Christ tể trị trên tất cả các công trình trong sự sáng tạo của Ngài. Trong trụ lửa, Ngài đã dẫn dắt con cái Is-ra-ên, đôi mắt Ngài nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài phải được công nhận và tôn vinh bởi tất cả những ai yêu kính Đức Chúa Trời. Các điều răn của Ngài phải là quyền lực kiểm soát trong đời sống của dân sự Ngài. {LS 93.2}

Kẻ cám dỗ đến với giả định rằng Đấng Christ đã dời tòa sen danh dự và quyền năng của Ngài đến một vùng đất xa lạ nào đó, và con người không còn cần phải thấy bất tiện khi tôn cao phẩm cách của Ngài và vâng giữ luật pháp Ngài. Hắn tuyên bố rằng, con người phải là một luật pháp cho chính mình. Những sự ngụy biện này tôn vinh bản thân và coi Đức Chúa Trời chẳng ra gì. Sự kiềm chế và kiểm soát đạo đức trong gia đình nhân loại bị phá hủy. Sự kiềm chế đối với các thói hư tật xấu ngày càng trở nên yếu ớt. Thế gian không yêu kính, không kính sợ Đức Chúa Trời. Và những ai không yêu kính hay kính sợ Đức Chúa Trời sẽ sớm mất đi mọi ý thức về nghĩa vụ đối với nhau. Họ sống không có Đức Chúa Trời và không có hy vọng trong thế gian. {LS 93.3}

Những giáo sư nào không hằng ngày đưa lời của Đức Chúa Trời vào công tác đời sống mình, họ đang gặp nguy hiểm lớn. Họ không có sự hiểu biết cứu rỗi về Đức Chúa Trời hay về Đấng Christ. Chính những người không sống theo Chân Lý là những người có xu hướng bịa đặt ra những sự ngụy biện nhất để chiếm lấy thời gian và thu hút sự chú ý vốn dĩ nên được dành cho việc học hỏi lời Đức Chúa Trời. Thật là một sai lầm khủng khiếp khi chúng ta bỏ qua việc học Kinh Thánh để điều tra các học thuyết gây lầm lạc, làm xao lãng tâm trí khỏi những lời của Đấng Christ để rơi vào những điều sai lầm do con người tạo ra. {LS 94.1}

Chúng ta không cần sự dạy dỗ viển vông nào liên quan đến thân vị của Đức Chúa Trời. Những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết về Ngài đã được mặc khải trong lời Ngài và các công việc của Ngài. Những điều đẹp đẽ của thiên nhiên mặc khải phẩm cách của Ngài và quyền năng của Ngài với tư cách là Đấng Sáng Tạo. Chúng là quà tặng của Ngài cho nhân loại, để bày tỏ quyền năng Ngài, và để cho thấy Ngài là một Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Nhưng không một ai có quyền nói rằng chính bản thân Đức Chúa Trời ở trong bông hoa, chiếc lá hay cái cây. Những điều này là công việc từ bàn tay Đức Chúa Trời, mặc khải tình yêu của Ngài dành cho nhân loại. {LS 94.2}

Đấng Christ là sự mặc khải trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Những ai mong muốn biết Đức Chúa Trời, hãy học hỏi công tác và sự dạy dỗ của Đấng Christ. Đối với những ai tiếp nhận Ngài và tin Ngài, Ngài ban cho quyền năng để trở thành con trai Đức Chúa Trời. {LS 94.3}