Tiên Phong của Đấng Christ Jesus
Trở về Tiên Tri Toàn Thư »
BÀI 23: TIÊN PHONG CỦA ĐẤNG CHRIST JESUS
Các vị vua thời xưa thông thường đều có một vị sứ giả tiên phong đi trước mình để công bố cho mọi người biết rằng họ đang đi đến (tiếng Anh gọi là “Herald”).
Bản thân là vị Vua của các vua, Chúa Jesus cũng có một vị sứ giả tiên phong đi trước Ngài, công bố cho dân chúng biết rằng Ngài đang đến. Nói về Giăng báp-tít – vị sứ giả tiên phong của mình, Đức Vua của chúng ta đã phán thế này: “Trong những người do phụ nữ sinh ra, không có ai vĩ đại hơn Giăng báp-tít.” (Ma-thi-ơ 11:11).
Khi Giăng báp-tít bắt đầu rao giảng ngoài hoang mạc Giu-đê, người dân khắp các khu vực phụ cận đã đến để lắng nghe vị sứ giả đầy rẫy Linh của Đức Chúa Trời này. Tương phản hoàn toàn với những nhà lãnh đạo tôn giáo cùng thời, cuộc đời ông đầy dấu ấn của đức thánh khiết và sự giản dị.
Trong khi các thầy tế lễ khoác lên mình đủ thứ vải vóc và trang sức sang trọng, Giăng chỉ mặc một cái áo lông lạc đà giản đơn và thắt một dây lưng da. Trong khi họ tiệc tùng, Giăng kiêng ăn hoặc chỉ ăn uống đạm bạc vừa đủ, kiên quyết từ chối rượu và các thức uống say, để ông luôn được đầy rẫy Thánh Linh (Lu-ca 1:15). Thay vì ngồi giảng trong những thánh đường bóng bẩy của các thành phố lớn, Giăng ưa thích thiên nhiên và sông suối, nơi ông có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời qua các tạo vật của Ngài, và hướng người nghe giảng đến Ngài qua chúng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, dân chúng ai nấy đều tự hỏi “Phải chăng người này là Ê-li-gia?” Đúng là Giăng ăn mặc rất giống nhà tiên tri thời Cựu Ước, nhưng ông không phải là Ê-li-gia đầu thai. Vị thiên sứ Gáp-ri-ên (Gabriel) đã từng giải thích cho cha mẹ của Giăng trước khi ông sinh ra rằng ông sẽ đi trong Thánh Linh và quyền năng như Ê-li-gia khi xưa để chuẩn bị dân chúng sẵn sàng cho Chúa. (Lu-ca 1:17).
Yếu tố then chốt về Giăng chính là: ông được báp-tem đầy rẫy Thánh Linh, để công bố sự hiện đến của Vua mình.
Những lời tiên tri đã cho biết, trước ngày Chúa Jesus hiện đến lần thứ hai, cũng sẽ lại có một đoàn quân sứ giả tiên phong được báp-tem Thánh Linh để công bố cho toàn thế giới biết rằng Đức Vua của họ đang trở lại, đặt dấu chấm hết cho thế giới tội lỗi người ăn thịt người này. Và họ sẽ bước đi trong nếp sống tin kính thánh khiết đặc trưng của Vương Quốc mà họ là công dân. Chúng ta đã tìm hiểu về danh tính của họ trong bài “Nhóm 144.000 là ai“, và trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nếp sống đạo sẽ kiện toàn các Cơ Đốc nhân trở thành thành viên của nhóm này.
<EGW, Cuộc Đại Chiến (The Great Controversy) – 464.1>
“Trước đợt tuôn đổ cuối cùng sự phán xét của Đức Chúa Trời xuống trên thế giới, sẽ có trong vòng dân Chúa một sự phục hưng lòng tin kính nguyên thủy như chưa từng được chứng kiến từ thời đại của các Sứ Đồ. Linh và quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ được đổ trên con cái Ngài. Vào thời điểm đó, nhiều người sẽ tách mình khỏi những hội thánh mà trong đó, lòng yêu mến thế gian đã thay thế lòng yêu mến Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Nhiều người, cả các mục sư lẫn dân sự, sẽ hớn hở tiếp nhận những chân lý vĩ đại mà Đức Chúa Trời cho công bố vào thời điểm ấy để chuẩn bị một dân sự sẵn sàng cho sự hiện đến lần thứ hai của Chúa.”
1. Giăng báp-tít có dùi mài Kinh Thánh không?
Giăng 1:21 Giăng đáp: “Tôi là tiếng kêu trong đồng hoang rằng, ‘Hãy làm bằng thẳng con đường của Chúa, như đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói.”
Việc Giăng trích dẫn lưu loát từ Cựu Ước trong đối đáp của mình, cho thấy ông rất tinh thông Kinh Thánh. Thêm vào đó, Giăng còn dạy các môn đồ của mình kiêng ăn và cầu nguyện thường xuyên (Ma-thi-ơ 9:14). Đây là một dấu chỉ nữa cho tình cảm chân thành và sâu sắc mà ông dành cho Chúa. Cùng một cách như Giăng, chúng ta qua việc cầu nguyện và nghiền ngẫm Kinh Thánh, có thể bắt đầu xây dựng mối quan hệ riêng tư với Chúa, và rồi ngày càng yêu mến Ngài và được đổ đầy hơn nữa Thánh Linh.
2. Giăng báp-tít có luôn sẵn sàng làm chứng cho người khác về Chúa Jesus không?
Giăng 1:29 Hôm sau khi Giăng thấy Ðức Chúa Jesus đang tiến về phía mình, ông nói: “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời, Ðấng cất đi tội lỗi của thế gian!
Mặc dù đã luôn là một người sống đơn độc (Lu-ca 1:80), nhưng Giăng chẳng bao giờ “ngại” làm chứng để chỉ những người khác về Chúa Jesus. Tương tự như vậy, những người thật sự yêu mến Chúa ngày nay luôn sẵn lòng vượt qua nỗi sợ hãi hay sự bất tiện để làm chứng về Chúa. Chưa kể, chúng ta sẽ độc ác và man rợ đến thế nào nếu biết rằng người khác đang chuẩn bị rơi vào một cái hồ lửa khổng lồ mà không chịu lên tiếng để cứu họ?
3. Phương châm sống của Giăng báp-tít là gì?
Giăng 3:30 Ngài (Chúa) phải được tôn lên, còn tôi phải hạ xuống.”
Đời sống đầy rẫy Thánh Linh của Giăng báp-tít được đánh dấu bởi lòng tận tụy hạ mình hiếm thấy. Có một mối liên hệ trực tiếp giữa quyền năng trong mục vụ của Giăng và sự đầu phục Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối của ông. Niềm vui lớn nhất của Giăng là đưa đường dẫn lối cho người khác đến với Chúa Jesus thay vì đến bản thân mình, làm sao để Chúa được tôn vinh.
4. Giăng báp-tít có bao giờ quan tâm loài người phán xét mình thế nào không?
Lu-ca 7:30 Nhưng người Pha-ri-si và các luật gia không chịu Giăng làm báp-tem thì chối bỏ mục đích của Đức Chúa Trời dành cho họ.
Lu-ca 3:19, 20 Vua chư hầu Hê-rốt, người đã bị Giăng quở trách về vụ lấy bà Hê-rô-đia vợ của em hắn và về những việc ác Hê-rốt đã làm, lại làm thêm một tội ác nữa, đó là bắt Giăng giam vào ngục.
Giăng đã mạnh mẽ lên tiếng chống lại những tội lỗi và lối sống trụy lạc suy đồi đã trở nên thịnh hành ngay cả trong giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy, bất chấp không chỉ sự phán xét đánh giá của họ, mà còn cả sự nguy hiểm đến tính mạng cho bản thân mình. Điều đó không có nghĩa ông không quan tâm đến tâm tư, tình cảm của người khác, nhưng nó rõ ràng cho thấy ông không quan tâm đến phán xét của loài người về mình, mà chỉ quan tâm đến đánh giá của Chúa về ông mà thôi, cốt làm sao đẹp lòng Chúa là được.
Lối sống này có thể giúp Cơ Đốc nhân giảm thiểu tối đa những thứ “đau đầu mệt mỏi” đến từ việc cứ phải quan tâm xem người khác đánh giá mình thế nào, thay vì tập trung sống sao cho đúng đạo đẹp lòng Chúa. Đặc biệt là khi lời cảnh báo cuối cùng của Đức Chúa Trời cho nhân loại trước ngày Phán Xét cũng sẽ bị ngay chính những lãnh đạo tôn giáo và chính trị thời nay chối bỏ, ngay cả khi nó hoàn toàn đúng theo Chân Lý.
5. Kinh Thánh có khuyến cáo không nên sử dụng trang sức và áo quần xa xỉ không?
I Ti-mô-thê 2:9 Hãy mặc lên mình trang phục đoan trang, với sự e thẹn và tỉnh táo, không phải với tóc bện hay vàng hay ngọc hay quần áo đắt đỏ.
I Phi-e-rơ 3:3, 4 Đừng quá chú trọng đến sự trang sức bề ngoài, như làm kiểu tóc cầu kỳ, đeo nhiều vàng ngọc, và ăn diện xa hoa loè loẹt; nhưng thà hãy trang sức con người bề trong, tức vẻ đẹp không phai tàn của tâm linh dịu dàng và bình lặng, đó là điều rất quý báu trước mặt Ðức Chúa Trời.
Tuy Cha chúng ta trên trời không yêu cầu chúng ta phải khoác bao tải lên người, nhưng rõ ràng là Ngài cũng không hề muốn chúng ta ăn mặc để khoe giàu hay gợi dục.
Bản thân Giăng báp-tít vốn luôn ăn mặc gọn ghẽ và giản dị – một tác phong mà Cơ Đốc nhân nên noi theo. Thứ thời trang gợi dục, thiếu vải và trong suốt thịnh hành của thời đại ngày nay đã độc hại cho sức khỏe bản thân vì không cung cấp đủ sự giữ ấm cho các phần cơ thể thì chớ, lại còn chỉ giỏi gây cám dỗ cho người khác và phung phí tài lực Chúa đã ban.
Mặc dù việc đeo trang sức ngày nay được chấp nhận rộng rãi trong khắp thế gian, căn cứ theo Kinh Thánh, nó vốn vẫn luôn được tính là một điểm trừ trong mắt Cha. Nhiều người trong chúng ta có thể chưa nhận ra những món trang sức được nhắc đến trong Ê-sai 3:18-23, thực chất đều bắt nguồn từ những nền văn hóa tâm linh ngoại đạo thời xưa mà ra, và việc đeo chúng trên người đã từ đó lây lan sang cả thế giới ngày nay, xâm nhập vào hội thánh.
Bất chấp việc Kinh Thánh dạy phụ nữ: “hãy mặc lên mình trang phục đoan trang, với sự e thẹn và tỉnh táo,” (I Ti-mô-thê 2:9), thế nhưng các nữ Cơ Đốc nhân ngày nay ăn mặc thật táo bạo thay! Những bộ bikini và trang phục hở hang được mặc lên thôi chưa đủ, còn phải chụp cả ảnh rồi post lên mạng xã hội bây giờ quả thật là thừa đủ để làm cho ngay cả những người hành nghề KỸ NỮ khi xưa như Ra-háp hay Ma-ry Mác-đa-len phải đỏ mặt! Cá nhân tôi dám cược rằng việc phải khoác chúng lên mình ra ngoài diễu phố sẽ làm cho Ra-háp và Ma-ry đỏ mặt còn hơn cả lúc họ phải dạng chân ra bán mình cho khách!Những thứ trang phục thiếu vải, trang điểm lòe loẹt và trang sức lóng lánh chỉ càng vạch rõ một điều nơi các cô gái chủ nhận của chúng: giá trị của họ đang ngày càng đi xuống chứ không đi lên trong Chúa – họ đã đánh mất giá trị của chính mình trong Ngài – và đang tuyệt vọng tìm kiếm sự chú ý của những con đực, và hy vọng trong đó sẽ có một thằng đực nào đó đủ nông cạn, vô đạo và vô giá trị cắn câu. Tôi xin mạn phép gọi là “những con đực”, vì hoàn toàn không có những người đàn ông chân chính của Đấng Christ Jesus trong số này.
Lối thoát duy nhất cho những cô gái này là quay đầu một cách quyết liệt trở lại Đấng Christ với toàn bộ sức lực của mình, và nhớ lại giá trị thật sự của bản thân mình qua cái giá đã được trả cho mình tại thập tự giá. để rồi lấy lại được đủ ý thức phẩm giá, lòng tự trọng và sự ăn năn để bỏ toàn bộ chỗ quần áo ấy vào nơi chúng thuộc về: sọt rác.Chỉ tại thập tự giá, giá trị thật sự của một Cơ Đốc nhân chân chính mới được bày tỏ. Chỉ tại đó, người ta mới biết học cách ngừng bán rẻ bản thân mình để đổi lấy sự chấp thuận, chú ý, hay ái mộ của loài người mà thôi.
6. Kinh Thánh nói gì về các lạc thú của thế gian?
I Giăng 2:15 Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống, đều không đến từ Cha, mà đến từ thế gian.
Thi Ca 101:3 Con quyết sẽ không để điều xấu xa nào ở trước mắt con.
<EGW – Lời chứng đặc biệt về giáo dục (Special Testimonies on Education) – 44.2, 45.1, 81.1>
“Lòng yêu mến lạc thú là một trong những cám dỗ nguy hiểm nhất, vì nó là thứ âm thầm nhất trong muôn vàn các cám dỗ tấn công trẻ em và thanh niên trong các thành phố. Các ngày nghỉ lễ đầy rẫy, các trò chơi và đua ngựa thu hút hàng nghìn, và vòng xoáy của sự phấn khích và lạc thú thu hút họ khỏi những trọng trách trang nghiêm của cuộc đời. Tiền đúng ra phải được tiết kiệm để sử dụng hợp lý hơn – trong nhiều trường hợp là phần thu nhập vốn đã ít ỏi của người nghèo – bị tiêu pha đi cho những trò tiêu khiển.
Lòng thèm khát liên miên những lạc thú tiêu khiển vạch trần khát vọng mòn mỏi của linh hồn. Nhưng những ai uống nơi mạch nước của những lạc thú thế gian sẽ thấy cơn khát của linh hồn không bao giờ được thỏa mãn cả. Họ đã bị lừa dối. Họ nhầm lẫn vui vẻ với chân phúc, và khi sư phấn khích ngừng lại, nhiều người chìm xuống tận đáy chán nản và tuyệt vọng. Ôi điên rồ biết bao, ngu xuẩn biết bao khi từ bỏ Mạch Nước Sự Sống để đến với những ao tù của lạc thú thế gian.
Thế gian đầy rẫy những trò phấn khích. Loài người hành xử như thể họ đã phát rồ, trước những thứ thấp hèn, rẻ tiền và bất toại nguyện. Tôi đã thấy họ phấn khích đến thể nào trước kết quả của một trận đấu cricket! Tôi đã chứng kiến đường phố Sydney chật cứng nhiều dãy phố, và khi dò hỏi xem sự phấn khích là nhân dịp gì, đã được bảo rằng vì một cầu thủ cricket chuyên nghiệp nào đó đã thắng một trận đấu. Tôi thấy thật ghê tởm…”
Trừ một số ít vài bộ phim, chương trình và tác phẩm âm nhạc có trọng tâm xoay quanh Chúa ra, không khó để nhận ra tất cả các trò giải trí phim ảnh, ti vi, sách truyện, hư cấu, ngôn tình, bóng bánh, cá cược, bar sàn, nhạc nhẽo, nhảy nhót, rượu bia, ma túy, shisha, bóng cười, trò chơi điện tử… ngày nay, đều là những chiêu trò của Ma Quỷ xoay quanh dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống, là những thứ bị Lời của Đức Chúa Trời trực tiếp lên án. Ngay cả những thứ tưởng chừng như vô hại nhất trong chúng, như những sách truyện giả tưởng dường như dạy dỗ vài giá trị phẩm giá, cũng phục vụ Ma Quỷ thu hút suy tư của con người rời khỏi Chúa Jesus và hoàn toàn không có hình bóng hay sự hiện diện của Ngài.
7. Vậy còn những buổi tụ tập không có Chúa làm trọng tâm (thờ phượng, học biết chân lý, cầu nguyện chung, làm chứng…), cũng chẳng để thực hiện công việc gì, mà chỉ đơn thuần để đàn đúm, vui chơi giải trí giết thời gian thì sao?
Ê-phê-sô 5:11 Đừng tham dự vào những công việc vô ích của bóng tối, tốt hơn, hãy quở trách chúng.
Rô-ma 12:2 Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
<EGW – Lời chứng đặc biệt về giáo dục (Special Testimonies on Education) – 82.2>
Tôi không khuyến nghị các buổi tiệc lạc thú nơi những người trẻ tuổi đàn đúm lại chỉ để giải trí, để tham gia vào những cuộc nói chuyện rẻ tiền và vô nghĩa, và nơi tiếng cười ồn ào huyên náo được nghe thấy. Tôi không khuyến nghị kiểu nhóm họp này, nơi nhân phẩm bị buông thả, và quang cảnh là một sự yếu hèn và ngu dại.
Rất nhiều khi những người đàn ông trẻ tuổi mà Thiên Đường đã chờ đợi để điểm họ làm những nhà truyền giáo cho Đức Chúa Trời, bị hút vào những buổi nhóm họp để giải trí, và bị cuốn đi với sự mê hoặc của Ma Quỷ. Thay vì khiếp sợ việc tiếp tục dây dưa với những đứa con gái mà độ sâu của tâm trí có thể dễ dàng đo lường, những đứa phẩm giá thuộc loại hèn kém, họ trở nên say đắm chúng, và tiến vào một hôn ước. Satan biết rằng nếu những người đàn ông trẻ tuổi này tiến vào hôn ước với những đứa con gái tâm trí rẻ tiền, yêu mến lạc thú, chuyên tâm thế gian, vô đạo, họ sẽ buộc mình vào những khối đá vấp chân. Sự hữu dụng của họ phần lớn sẽ bị tê liệt, nếu không phải là bị hủy hoại hoàn toàn. Ngay cả nếu bản thân những người đàn ông trẻ tuổi ấy thành công trong việc giao nộp một sự đầu phục trọn vẹn Đức Chúa Trời, họ cũng vẫn sẽ cứ thấy mình bị tàn phế đi nhiều bởi việc bị trói vào một người vợ không được huấn luyện, không được kỷ luật, không giống Đấng Christ, chết với Đức Chúa Trời, chết với sự tin kính, và chết với đức thánh khiết chân chính. Đời họ rồi sẽ bất mãn và bất hạnh mà thôi…”
Nhân tiện, nguyên tắc này cũng được áp dụng cả theo chiều ngược lại. Một người con gái tin kính của Chúa cũng sẽ hủy hoại hạnh phúc và sự hữu dụng của mình nếu dây dưa với một người đàn ông vô đạo. Chừng nào cả đôi bên chưa đầu phục Chúa hoàn toàn và đã nắm chắc các chân lý của Lời Chúa để sống đời sống vững vàng trong Ngài, việc phát triển mối quan hệ lên thành tình yêu để đi đến hôn nhân chắc chắn sẽ biến hôn nhân ấy thành một lời rủa sả thay vì ơn phước, và là điều bị Đức Chúa Trời nghiêm cấm. (II Cô-rinh-tô 6:14).
Lý do duy nhất có thể chấp nhận được trước mặt Đức Chúa Trời cho các Cơ Đốc nhân có bất cứ giao thiệp nào với những người không kính sợ Ngài, là để tìm cách cứu giúp và chia sẻ cho họ về Chúa Jesus. Ngoài điều này ra, chúng ta không còn bất cứ lý do chính đáng nào để tìm kiếm sự thông giao với những kẻ không tin kính. “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt” (I Cô-rinh-tô 15:33).
8. Cơ Đốc nhân nên suy tư về điều gì?
Phi-líp 4:8 Sau cùng, thưa anh chị em, những gì chân thật, những gì đáng tôn trọng, những gì công chính, những gì trong sạch, những gì đáng yêu mến, những gì đáng tuyên dương, những gì xuất sắc, và những gì đáng khen ngợi, xin anh chị em hãy nghĩ đến những điều ấy.
Đây chính xác là bản mô tả chính Con Trai Đức Chúa Trời, Cứu Chúa Jesus Christ của chúng ta. Sẽ rất ích lợi cho Cơ Đốc nhân nếu chúng ta học được cách đổ đầy đời sống và không gian sống của mình bằng những bài thánh ca, những không gian thiên nhiên công việc của bàn tay Chúa, những suy tư về Đấng Christ và những gì tốt đẹp phát xuất từ Ngài.
<EGW – Lời chứng đặc biệt về giáo dục (Special Testimonies on Education) – 46.4>
…Chính tại những nơi thanh vắng, nơi chúng ta đã cách xa nhất những tuyên ngôn, lề thói và phấn khích đồi bại của thế gian, Đấng Christ sẽ bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho chúng ta một cách chân thật, và trò chuyện với linh hồn chúng ta về sự bình an và tình yêu của Ngài.”
9. Đâu mới là niềm chân phúc của Cơ Đốc nhân chân chính?
Phi-líp 2:13 Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.
Có lạc thú nào của thế gian có thể so được với niềm chân phúc được sống một cuộc đời cao đẹp và tròn vai trong Đấng Christ Jesus, và làm công việc mình được giao theo ý muốn tốt đẹp của Đấng Tạo Hóa Tối Cao, biết rằng mỗi lao khổ và cống hiến đều sẽ để lại được thành quả đến đời đời? Gặp gỡ Chúa, sống và làm việc một cách hữu ích trong Ngài không mang lại hạnh phúc, sự viên mãn và toại nguyện vượt xa mọi trò giải trí của thế gian ư?
Nếu chúng ta thừa thời gian để la cà lêu lổng, chúng ta có thể cầu nguyện, học Lời Chúa để nâng cấp năng lực thuộc linh, hoặc làm việc, làm chứng cho Ngài, hoặc dành thời gian ấy cho các hoạt động tái tạo ngoài thiên nhiên hay ngủ nghỉ phục hồi sức lực, sẵn sàng cho công việc tiếp theo. Nếu chúng ta thừa tiền để phung phí, vì sao chúng ta không tận hiến cho công việc của Ngài và thực hiện các việc thiện xung quanh mà chúng ta có thể làm được, để được thấy mình sống có ý nghĩa? Cơ Đốc nhân có nên thiêu đốt thời gian và tiền bạc làm hương thơm lên cho Ma Quỷ trên bàn thờ lạc thú thế gian không?
Hãy xem Chúa Jesus, bằng chính gương mẫu của Ngài, dạy chúng ta điều gì về các trò giải trí vô bổ.
<EGW – Lời chứng đặc biệt về giáo dục (Special Testimonies on Education) – 191.2>
“Tôi chẳng tìm được một khoảng khắc nào trong cuộc đời của Đấng Christ mà Ngài dành thời gian cho việc vui chơi và giải trí. Ngài chính là Người Thầy Vĩ Đại cho cuộc đời hiện tại và tương lai. Tôi đã không thể tìm thấy được một khoảng khắc nào mà Ngài dạy dỗ các môn đồ tham dự vào những trò giải trí bóng đá hay những trò chơi quyền thuật để nhận lấy sự rèn luyện thể chất, hay trong các trò nhạc kịch sân khấu cả, và Đấng Christ thì lại là hình mẫu của chúng ta trong mọi sự. Đấng Christ, Đấng Cứu Chuộc của Thế Gian, đã ban cho mỗi người CÔNG VIỆC của mình, và bảo họ “LÀM VIỆC ĐI cho đến khi Ta đến.”
Và trong việc thực hiện công việc của Ngài, trái tim sẽ nóng cháy lên với sự nghiệp ấy, và toàn bộ sức mạnh của linh hồn sẽ được huy động trong công việc được chỉ định bởi Đấng là Chúa và Thầy. Ấy là một công việc cao quý và hệ trọng.”
Cùng với việc lòng yêu mến Đấng Christ gia tăng, lòng yêu mến các lạc thú thế gian sẽ từ từ chết một cái chết rất tự nhiên. Xem phim dần sẽ không còn hay, tiệc tùng dần sẽ không còn vui, các trò vui chơi giải trí dần sẽ chẳng còn thú vị nữa. Chỉ còn lại vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt của Đấng Christ Jesus, và sứ mệnh đem thế giới vĩnh cửu tươi đẹp ấy đến trên nhân loại, xâm chiếm trọn vẹn tâm trí.
10. Đặc trưng của nhóm 144.000 phân biệt họ hẳn khỏi các thế gian nhân là gì?
Khải Huyền 14:4 Chiên Con đi đâu thì những người này theo đó.
Một mối quan hệ cá nhân đầu phục hoàn toàn và nếp sống đồng hành cùng Đấng Christ Jesus đến mọi nơi Ngài đi, vui niềm vui của Ngài, buồn nỗi buồn của Ngài, đánh những trận đánh của Ngài cùng Ngài, tất cả trong một tình yêu nồng cháy dành cho Chúa để đáp lại tình yêu mà Ngài đã dành cho mình, chính là đặc điểm tách biệt hẳn nhóm 144.000 khỏi phần còn lại của nhân loại, bao gồm cả chính các Cơ Đốc nhân ỡm ờ thường thấy trong thời đại này.
11. Điều kiện để Cơn Mưa Thánh Linh có thể rót xuống trên các thánh đồ là gì?
Công vụ các Sứ Đồ 1:14 Tất cả những người ấy (các môn đồ của Chúa Jesus) đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Ma-ry là mẹ Chúa Jesus cùng các em trai Ngài mà cầu nguyện.
Chúng ta có thể quan sát chính những gì đã xảy ra với các sứ đồ trước khi nhận báp-tem Thánh Linh vào ngày lễ Ngũ Tuần để biết được quá trình chuẩn bị cần thiết là gì.
Sau khi Chúa Jesus sống dậy, Ngài đã dành 40 ngày hiện ra với các môn đồ và chỉnh đốn lại họ (Công vụ 1:3), vốn tan tác sau khi chứng kiến Ngài tắt thở trên thập tự giá. Sau 40 ngày ấy Ngài thăng thiên, và các môn đồ trở về Giê-ru-sa-lem, và cuối cùng thì họ đã đồng tâm hiệp lực lại được với nhau, cùng cầu nguyện.
Khi Chúa còn ở cùng, họ chỉ mải mê tranh cãi nhau xem ai là người cao trọng nhất trong cả bọn. Giờ khi Ngài đã ra đi, cao trọng hay không chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Phải đến giờ, các môn đồ mới đau xót nhận ra sự ganh đua nội bộ bấy lâu nay là điều ngu xuẩn đến thế nào. Suốt mười ngày, từng người đều gạt bỏ cái tôi của mình, quỳ gối cầu nguyện với Cha trên trời. Trái tim của cả hội thánh đã hòa cùng một nhịp, họ xin lỗi mọi sai trái đã phạm với nhau và tha thứ lẫn nhau trọn vẹn, mọi tội lỗi đều đã được xưng nhận và đoạn tuyệt, mọi cái tôi đều đã chết. Bấy giờ, Chúa mới có thể đổ Thánh Linh Ngài xuống báp-tem họ trong quyền năng.
<EGW – Những ghi chép ban đầu (Early Writings) – 71>
“Tôi thấy rằng nhiều người đang chểnh mảng công tác chuẩn bị vô cùng cần thiết, và đang trông chờ thời kỳ ‘làm tươi mới’ và ‘Cơn Mưa Cuối Mùa’ để kiện toàn họ đứng vững trong ngày của Chúa và sống được trước mặt Ngài. Ôi, biết bao nhiêu người tôi nhìn thấy trong thời khắc nguy khốn không nơi trú ẩn! Họ đã chểnh mảng việc chuẩn bị cần thiết, vì vậy họ đã không thể nhận được sự tươi mới mà mọi người đều phải có để kiện toàn họ sống được trước mặt một Đức Chúa Trời thánh khiết. Những ai từ chối chịu đục đẽo bởi các nhà tiên tri và không thanh tẩy linh hồn mình trong sự vâng phục toàn bộ chân lý, và những ai cố tình tin rằng tình trạng của mình là tốt đẹp hơn nhiều so với thực trạng của nó, sẽ tiến đến ngày rót xuống của các thảm họa (7 thảm họa tận thế đoán phạt thế giới trong Khải Huyền 16), và bấy giờ mới thấy rằng họ cần phải được đục đẽo và cắt gọt cho tòa nhà. Nhưng lúc ấy sẽ chẳng còn thời gian để làm điều đó, và chẳng còn Đấng Trung Bảo nào để biện hộ trường hợp của họ trước mặt Cha. Trước thời điểm ấy, lời công bố trang nghiêm khủng khiếp đã được ban ra rồi: ‘Kẻ nào bất chính, kẻ ấy sẽ vẫn cứ bất chính, và kẻ nào ô uế, kẻ ấy sẽ vẫn cứ ô uế, và người nào công chính, người ấy sẽ vẫn cứ công chính, và người nào thánh khiết, người ấy sẽ vẫn cứ thánh khiết.’ [Khải Huyền 22:11.] Tôi thấy rằng không ai có thể được dự phần vào “sự làm tươi mới” trừ phi họ đã đoạt được chiến thắng trước mọi thói xấu, trước lòng kiêu ngạo, sự ích kỷ, lòng yêu mến thế gian, và trước mọi lời lẽ và hành xử sai trái. Chúng ta nên vì thế mà xích lại gần hơn và gần Chúa hơn nữa.”
Công việc chuẩn bị phẩm giá của từng cá nhân và công việc đoàn kết toàn hội thánh lại dưới một ngọn cờ, đã phải đi trước sự kiện báp-tem Thánh Linh. Hai công việc này đều thực chất chỉ là một: trong những người đã được tiếp cận toàn bộ chân lý – đã được trình bày trong loạt bài giảng này – những ai tự nguyện chịu rèn giũa bởi Chúa hàng ngày sẽ được tẩy sạch khỏi mọi điều bất khiết, chết đi cái tôi, lòng kiêu ngạo và sự ích kỷ, để yêu thương nhau và tụ lại cùng nhau cho đến khi đủ số, tạo nên đoàn quân 144.000.
Nếu ta từ chối công tác chuẩn bị và hiệp nhất này mà Chúa đang thực hiện trên từng người một, ta sẽ rơi ngược trở về bóng tối, và người tiếp theo sẽ được dấy lên để thay thế ta. Đến ngày Cơn Mưa Cuối Mùa được rót xuống, chúng ta sẽ được biết trong những người được tiếp cận đầy đủ các chân lý, ai đã đỗ, ai đã trượt khỏi đoàn quân này.
12. Chúa dạy các anh chị em Cơ Đốc chúng ta phải đối xử với nhau như thế nào?
Giăng 13:34-35 Một điều răn mới Ta ban cho các con, rằng các con hãy yêu thương nhau; như Ta đã yêu thương các con, rằng các con cũng hãy yêu thương nhau. Bởi điều này tất cả sẽ biết rằng các con là môn đồ Ta: nếu các con có tình yêu thương với nhau.”
TẤT CẢ những ai thực sự có Thánh Linh Đấng Christ làm chủ trong mình đều sẽ tự động được hút lại gần nhau trong tình yêu thương. Nếu có một nhóm thánh đồ trong toàn lịch sử nhân loại sẽ phản ánh điều này mạnh mẽ nhất, mà Đức Chúa Trời có thể chỉ vào họ để khẳng định trước toàn vũ trụ rằng ấy chính là các con cái Ngài không thể nhầm lẫn được, thì đó sẽ chính là nhóm 144.000. Song song với sự đầu phục Chúa và tri thức chân lý, tình yêu thương lẫn nhau sẽ là đặc điểm nổi trội hơn cả của chúng ta.
13. Khi thấy một anh chị em phạm tội, chúng ta phải làm gì?
Lê-vi 19:17 Chớ căm ghét anh em mình trong tâm mình: phải khiển trách người lân cận mình và chớ để mặc một tội lỗi nào ở trên người ấy.
Việc thờ ơ, bỏ mặc tội lỗi trên một người mà không khuyên giải đã được lời Kinh Thánh thẳng thừng chỉ rõ thực chất là hành vi căm ghét người lân cận mình. Cả hành vi cảm thông với cái sai khi nó bị khiển trách và trừng trị cũng vậy luôn. Khi hai con trai của A-rôn bị Đức Chúa Trời xử tử, cha họ và các anh em họ thậm chí đã không được phép than khóc (Lê-vi 10:1-7).
<EGW, Ân Tứ Thuộc Linh (Spiritual Gifts) 4A, 13.2-13.3>
“Khi những người Israel phạm tội, và Đức Chúa Trời trừng trị họ vì vi phạm của họ, và dân chúng than khóc số phận của kẻ bị trừng trị thay vì đau buồn bởi Đức Chúa Trời đã bị xúc phạm, những kẻ cảm thông sẽ bị tính là có tội tương đương như kẻ phạm tội.
Chúa dạy chúng ta, trong mệnh lệnh ban cho A-rôn, lòng thuận phục với những sửa phạt công bằng của Ngài, ngay cả khi cơn thịnh nộ của Ngài đến rất sát. Ngài muốn dân sự của Ngài thừa nhận sự công bằng của các sửa trị Ngài, để những người khác còn kính sợ.
Trong những ngày cuối cùng, nhiều người sẽ dễ bị tự lừa dối, và họ không thể nhìn ra sai phạm của bản thân mình. Nếu Đức Chúa Trời, qua các đầy tớ Ngài, khiển trách và quở trách người sai phạm, sẽ có những kẻ đứng sẵn để cảm thông với những người xứng đáng bị khiển trách. Họ sẽ tìm cách làm nhẹ gánh nặng mà Đức Chúa Trời buộc các đầy tớ Ngài chất lên họ.
Những kẻ cảm thông này tưởng mình đang thực hiện một việc làm cao đẹp bằng việc cảm thông với người sai phạm, mà hành vi có thể đã gây thiệt hại lớn cho công cuộc của Đức Chúa Trời. Những kẻ như vậy đã bị lừa dối. Họ chỉ đang dàn trận chính mình chống lại các đầy tớ của Đức Chúa trời, những người đã thực thi ý muốn Ngài, và chống lại chính Đức Chúa Trời, và có tội tương đương với kẻ vi phạm. Có nhiều linh hồn sai phạm đúng ra đã có thể được cứu rồi, nếu họ không bị lừa dối bởi việc nhận phải những sự cảm thông sai trái này.“
Sẽ tốt biết bao cho những người được khiển trách đúng tội, sau khi được khiển trách, lại có thêm những anh chị em xung quanh yêu thương mình một cách có trách nhiệm, cùng công tâm xác nhận lời khiển trách ấy là đúng, và khuyên giải, khích lệ những người sai phạm hãy ăn năn phục thiện thay vì bợ đỡ, dung túng hay xoa dịu sai phạm của họ. Như vậy thì đúng ra đã có rất nhiều linh hồn sai phạm được dẫn trở về đường ngay nẻo chánh và được cứu rỗi rồi.
14. Chúa dạy chúng ta quy tắc ứng xử như thế nào khi xảy ra mâu thuẫn với anh em để đánh bại mọi chiêu trò chia rẽ của Ma Quỷ?
Ma-thi-ơ 5:23-24 “Khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, hãy để lễ vật trước bàn thờ, trở về hòa giải với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ.”
Ma-thi-ơ 18:15-17 “Nếu anh em con có lỗi với con, hãy gặp riêng và nói cho người ấy biết điều đó. Nếu người ấy chịu nghe thì con được lại anh em. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe thì hãy đem một hay hai người đi với con, để dựa vào lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi lời được xác nhận. Nếu người ấy vẫn không chịu nghe những người này thì hãy báo cho hội thánh, và nếu người ấy không chịu nghe hội thánh thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế.
Một tinh thần tràn đầy sự ngay thẳng, yêu thương và lòng quan tâm chân thành, biết trừ bỏ cái tôi và cái ngại của bản thân mà trân trọng tình anh em Cơ Đốc để thẳng thắn hòa giải mọi xung đột với anh em và khuyên giải họ từ bỏ tội lỗi nếu có, là một yêu cầu tiên quyết và bắt buộc đố i với một Cơ Đốc nhân chân chính. Nếu chúng ta biết vâng phục Chúa và thực hiện đúng như Lời Ngài, chẳng có kẻ thù nào bằng bất cứ mưu chước gì có thể chia rẽ được chúng ta cả.
15. Thế nào là coi người khác như “người ngoại và kẻ thu thuế”? Chúa dạy chúng ta phải cư xử như thế nào với những kẻ không có Ngài và thường xuyên làm điều gian ác, bức hại cả chúng ta?
Ma-thi-ơ 5:43-48 Các con đã nghe lời bảo rằng, “ngươi phải yêu thương người lân cận mình, và ghét kẻ thù mình.” Nhưng Ta bảo với các con, hãy yêu thương kẻ thù mình, chúc phước những ai nguyền rủa các con, làm điều lành cho những ai ghét các con, và cầu nguyện cho những ai chửi mắng các con và bắt bớ các con, để các con có thể trở nên con cái của Cha các con ở trên trời: vì Ngài khiến mặt trời Ngài mọc lên trên cả kẻ xấu lẫn người tốt, và ban mưa cho cả người công chính lẫn kẻ bất chính. Vì nếu các con yêu những ai yêu các con, thì các con có gì đáng khen đâu? Chẳng phải những kẻ thu thuế cũng như vậy sao? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình, thì các con có hơn gì đâu? Chẳng phải những kẻ thu thuế cũng như vậy sao? Các con vì thế hãy trở nên toàn vẹn, như Cha các con ở trên trời là toàn vẹn.
Lu-ca 23:34 “Cha ơi, hãy tha thứ cho họ, vì họ đâu biết mình làm gì…”
16. Bạn đã sẵn sàng đến với Chúa ngày càng gần gũi hơn nữa, học tập nếp sống thánh khiết và yêu thương, quan tâm và xích lại gần nhau, để Ngài hoàn tất công tác kiện toàn bạn thành một thành viên của nhóm 144.000 chưa?
Phụ lục
Sứ mệnh của Mục Vụ MANA
Mục vụ MANA được lập ra dưới chỉ thị của Chúa với sứ mệnh “Mang ngày Tái Lâm của Chúa Jesus đến trên thế giới”. Nhiệm vụ được chia ra thành hai giai đoạn:
- Giai đoạn 1: tìm và gom đủ quân số 144,000 qua việc truyền giảng Tin Lành và vạch mặt tất cả các tà thuyết trái Kinh Thánh đang lan tràn trong các hội thánh Cơ Đốc ngày nay, truyền giảng chính xác các chân lý của Lời Chúa (loạt bài giảng này đã được thiết kế để lan truyền và thực hiện chính công việc này).
- Giai đoạn 2: nhận lãnh cơn mưa cuối mùa và lan tỏa sứ điệp 3 thiên sứ ra phạm vi toàn thế giới.
Ngay bây giờ, việc truyền giảng để quy tụ những người Việt thuộc nhóm 144,000 này đang được thúc đẩy để hoàn tất.
Thưa các anh chị em đồng đức tin: nếu các bạn đã nhận định mọi giáo lý đang được truyền giảng tại mục vụ MANA đúng là chân lý đúng Kinh Thánh, thì xin hãy chung tay với công tác mà chúng ta đã được Chúa giao thực hiện. Không chỉ là vấn đề trung tín trong phần mười và của dâng – vốn chỉ là thứ yêu cầu tối thiểu dành cho người mới biết Chúa – mà hãy chia sẻ rộng rãi loạt bài Tiên Tri Toàn Thư và những ánh sáng mà các anh chị em đã tiếp nhận, giúp cho nhóm 144.000 sớm được đổ đủ.
Xin đừng để chúng ta chỉ đơn thuần là một nhóm người ô hợp cùng hiểu các giáo lý như nhau nhưng vẫn đấu đá nhau, vẫn tranh giành hư vinh, vẫn mỗi người chỉ quan tâm việc mình thích quan tâm, mất tập trung vào những việc không phải công việc Chúa đặc biệt giao cho chúng ta. Mà hãy để Chúa Jesus thực sự sống và làm chủ trong từng người, nối chúng ta lại làm một trong mối dây đoàn kết của tình anh em Cơ Đốc, để chung một tâm trí, chung một mục đích, chung một sứ mệnh, chung một Linh. Chúng ta hãy đánh bại mọi mưu gian chia rẽ của Ma Quỷ và mọi ý thích ích kỷ cá nhân, CÙNG ĐỒNG LÒNG DỒN SỨC VÀO MỘT CÔNG VIỆC NÀY, để chúng ta sớm được trở về Nhà, và mỗi người sẽ nhận phần thưởng xứng đáng cho mọi đóng góp của mình trực tiếp từ tay Chúa – Đấng luôn ghi nhận một cách chính xác từng hi sinh nhỏ nhất của mỗi người, đặc biệt là khi chúng đã không được ghi nhận bởi những người quanh ta.
Và cái ngày kết thúc thế giới và nhận thưởng ấy đã gần kề lắm rồi.
Xin các bạn cũng hãy đọc nốt bài “Kinh Thánh Đa Số” tiếp theo, để biết về dự án mà qua đó chúng ta có thể vượt qua các rào cản hệ phái và đưa các chân lý của Lời Chúa đến các anh chị em đang tản mác khắp các hội thánh lớn nhỏ, theo một cách thức đặc biệt hiệu quả.
Xin chân thành cảm ơn,
Nhà sáng lập mục vụ MANA:
Một đầy tớ chẳng xứng đáng để nêu tên của Đấng Christ Jesus.
<Doanh nhân kiêm nhà truyền giáo phi hệ phái – tự làm việc nuôi sống gia đình và kiếm thêm tiền đóng góp cho mục vụ Chúa, theo gương Sứ Đồ Phao-lô>
10 bước cơ bản để thiết lập điểm nhóm tư gia, chia sẻ các chân lý đến những người lân cận
Bên cạnh đó, để đẩy nhanh công tác gom đủ 144.000 người này hơn nữa, mỗi người hãy sốt sắng chia sẻ những chân lý mình đã học được cho mọi người. Chính chúng ta cũng được ban phước nhiều nhất khi chúng ta trở thành kênh ban phước của Chúa đến cho những người khác.
Mình xin chia sẻ quy trình 10 bước rất đơn giản để bắt đầu xây dựng một lớp học Kinh Thánh/điểm nhóm tư gia phục vụ công tác lan tỏa này (Đây mới chính là hình thức phát triển mạnh nhất của hội thánh Đấng Christ, chứ không phải co cụm vào một hội thánh to đẹp đâu nhé):
? Chuẩn bị:
? 1) Đầu phục Chúa và thiết lập mối quan hệ gặp gỡ Ngài hàng ngày qua đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, liên tục có Ngài sống trong mình để yêu thương và quan tâm chân thành đến mọi người trước.
? 2) Nắm chính xác các chân lý của Lời Chúa, luôn ở trong tâm thế sẵn sàng để chia sẻ các chân lý của Lời Ngài bất cứ khi nào có cơ hội. Tham khảo các bài giảng chân lý cơ bản tại mana.org.vn/vn/tien-tri-toan-thu/
? 3) Cầu nguyện liên tục cho sự cứu rỗi của những người mình đang vươn đến, và để Chúa mở một cánh cửa cho mình tiếp cận họ (rất quan trọng, đừng bỏ qua).
? 4) Để ngỏ thời gian một buổi hàng tuần mà mình đánh giá nhiều người rỗi nhất để lập nhóm chia sẻ Kinh Thánh tại nhà (nếu là trong ngày Sa-bát thì càng tốt, vì ấy là khoảng thời gian được ban phước). Có thể lập thêm các câu lạc bộ về những chủ đề mình đam mê để tăng cường kết bạn và sinh hoạt cùng những người chung sở thích, qua đó chia sẻ Tin Lành và dẫn họ vào nhóm chia sẻ Kinh Thánh trên, như câu lạc bộ chạy bộ, nấu ăn, làm vườn, bảo vệ môi trường…
? Tiến hành:
? 5) Hỏi và nhớ tên họ (không nhớ tên thì không thể làm mục vụ cá nhân được đâu).
? 6) Hỏi xem họ có nan đề gì mình có thể cầu nguyện cho không và dâng trình chúng lên Chúa.
? 7) Chào hỏi thường xuyên, chúc họ những điều tốt đẹp – một ngày mới tốt lành chẳng hạn (Ma-thi-ơ 5:47). Làm các việc tốt ngẫu nhiên cho họ bất cứ khi nào mình thấy có dịp, ví dụ như đổ rác hộ. Sự quan tâm chân thành và cụ thể sẽ mở cho chúng ta cánh cửa tiếp cận tâm hồn họ.
? 8) Tặng các món quà nhỏ vào những dịp dễ hướng câu chuyện đến Chúa Jesus – như lễ giáng sinh hay lễ phục sinh chẳng hạn – kèm theo các tờ chứng đạo. Đừng bận tâm đấy không phải là ngày Chúa giáng sinh thật vội, mà cứ sử dụng mọi phương cách Chúa không cấm mà tiếp cận họ cái đã. Món quà sẽ làm mềm trái tim họ, và tờ chứng đạo sẽ đưa Tin Lành đến với trái tim ấy.
? 9) Kết bạn với trẻ con hàng xóm, thường xuyên cho chúng ăn quà vặt (chọn loại tốt cho sức khỏe như táo, sữa chua…) rồi mời đến bất cứ chương trình nào hội thánh mình có tổ chức. Có thể gom bọn trẻ lại cho Chúa trước, rồi qua chúng vươn đến bố mẹ sau.
? 10) Tổ chức ăn uống, nhất là tiệc ngoài trời nếu có điều kiện (tránh các đồ ăn Chúa cấm). Mời cả hàng xóm lẫn trẻ con hàng xóm qua. Khi nào họ hỏi, ấy là cơ hội để mình chia sẻ đức tin (trực tiếp hoặc xem chung video).
Mục vụ MANA tại đây xin trao quyền cho các bạn được thoải mái sử dụng các bài giảng Tiên Tri Toàn Thư, các video, các bản dịch sách EGW và bản dịch Kinh Thánh Đa Số của mục vụ MANA cho công tác trên. Chúc các bạn đánh lưới người cho Chúa thành công!
Bài học đau thương của hội thánh Phục Lâm ngày-thứ-bảy (Seventh-day Adventists) năm 1888
Năm 1888, hội thánh SDA khi ấy đang dần lãng quên Chúa Jesus vì mải tập trung vào Mười Điều Răn, nhất là điều răn thứ 4 về ngày Sa-bát.
Vào Đại Hội năm ấy, Chúa sai 2 đầy tớ của Ngài trong hội thánh là Waggoner và Jones đến để truyền giảng cho cả hội chân lý về sự công chính bởi đức tin, có nội dung về cơ bản nhấn mạnh vào điểm: Chúa Jesus không chỉ là Đấng đã chết thay cho tội lỗi chúng ta để xưng công chính cho chúng ta qua đức tin, mà còn là Đấng giữ cho chúng ta vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời qua việc sống trong chúng ta. Ngài là sự đầy trọn của toàn bộ luật pháp Đức Chúa Trời, bao gồm cả các giáo lễ chỉ đến Ngài mà ngày nay chúng ta không còn cần phải tuân giữ, lẫn luật pháp Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời mà chúng ta vẫn còn trách nhiệm tuân giữ trong Đấng Christ. Vì vậy, tín hữu cần tập trung vào Chúa Jesus, đầu phục và bám giữ Ngài làm chủ nhân trong linh hồn mình, qua đó, Chúa sẽ đem lại bình an và sức sống công chính, và họ sẽ tự động vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.
Thông điệp này đã được tính toán để đưa đến cho hội thánh SDA trong tình trạng của họ ngày ấy, không những để vực họ dậy mà còn để làm tan vỡ trái tim toàn bộ các tín hữu, sẵn sàng họ cho Cơn Mưa Cuối Mùa đúng ra đã có thể bắt đầu đổ xuống ngay khi ấy.
Thế nhưng khi sứ điệp được đưa ra, gần như cả hội thánh, chỉ trừ bà White và một số nhân vật trung tín cốt lõi, đều đã thẳng thừng chối bỏ. Và rồi bà White được “thuyên chuyển công tác” biến khỏi nước Mỹ, sang Úc mà ngồi viết lách.
Sau khi bà White chết đi năm 1915, ân tứ “Linh Tiên Tri” cũng bị rút đi luôn khỏi hội thánh, không có nhà tiên tri kế nhiệm nào được dấy lên nữa.
Đến năm 1946, Leroy Edward Froom, kẻ bị tình nghi là gián điệp của hội đồng Jesuits thuộc Công Giáo La Mã Vatican (tổ chức chuyên đào tạo gián điệp tôn giáo của Vatican để xâm nhập, tha hóa và thôn tính các hội thánh Tin Lành, là tổ chức kẻ địch nguy hiểm nhất của phong trào Cải Chánh, xuất thân của giáo hoàng Francis đang trị vì Vatican ngày nay), đã bỏ công ngồi đọc hơn 250.000 trang bản thảo của bà White để tìm ra bất cứ câu nào mà một khi được lấy ra khỏi ngữ cảnh, gọt tỉa lại, có thể được sử dụng để truyền bá tà thuyết Ba Ngôi vào hội thánh SDA. Hắn và đồng bọn sau đó tổng hợp ra quyển “Evangelism” (Truyền Đạo) chứa những câu truyền bá ba ngôi “sử dụng lời chứng của Ellen White” nói trên, khiến cho dân sự tin sái cổ mà không hề kiểm tra lại kỹ. Và thế là hội thánh SDA từ đó đã bị tiêm nhiễm tà thuyết ba ngôi này.
Cuối cùng đến ngày nay, cả một bộ 28 giáo lý cơ bản đã được hội thánh SDA sáng tác ra – chứa cả tà thuyết Ba Ngôi trong đó và hoàn toàn không phải là lời được cảm thúc của Đức Chúa Trời – được sử dụng để ép buộc tín hữu phải tuyên xưng đức tin vào đó như một điều kiện để được gia nhập/ở lại hội thánh. Không chỉ vậy, việc tin nhận, bàn luận và truyền giảng chân lý để vạch mặt tà thuyết Ba Ngôi này còn bị coi là phá hoại hội thánh, đặc biệt là bởi các chức sắc của nó, với hình phạt đuổi khỏi hội thánh đã được áp dụng cho nhiều người.
Sự chối bỏ vào năm 1888, thời điểm mà Cơn Mưa Cuối Mùa đúng ra đã bắt đầu rơi xuống, vậy là đã trở thành cú ngã quyết định cho hội thánh SDA, mà sau đó nó từ từ từng bước một trượt dốc, không tài nào gượng dậy nổi để tìm lại được chính mình như trước nữa. Cùng một kiểu chối bỏ những đầy tớ mà Chúa sai đến này năm 1888 khi xưa, thì giờ cùng một kiểu ấy lại tiếp tục được áp dụng cho những người được Ngài mở trí nhìn ra tà thuyết ba ngôi trong hội thánh và được Chúa sai đến để kêu gọi cải cách.
Những lời tiên báo của một nhà tiên tri thông thường có độ chính xác rất cao, gần như 100%. Rất hiếm khi xảy ra trường hợp nào giống như nhà tiên tri Giô-na và dân Ni-ni-ne, khi Chúa đã phán điều gì qua nhà tiên tri của Ngài, nhưng rồi lại đổi ý. Ấy là vì một nguyên tắc mà Ngài đã nói rõ trong Kinh Thánh:
Giê-rê-mi 18:7-10 Khi Ta phán về một nước hay về một vương quốc, để nhổ bật, và để triệt hạ, và để hủy phá, mà chính nước ấy – mà Ta đã phán về nó – quay khỏi điều ác mình, thì Ta sẽ đổi ý về tai họa mà Ta đã định làm với nó. Và khi Ta phán về một nước hay về một vương quốc, để xây dựng và để vun trồng, mà nó làm điều ác trong mắt Ta để không nghe tiếng Ta, thì Ta sẽ đổi ý về điều lành mà Ta đã phán sẽ làm lành cho nó.
Con người không thể thay đổi được ý định của Chúa bằng sức mạnh hay mưu mô, nhưng bằng sự ăn năn, hoặc sự cứng lòng, thì lại hoàn toàn có thể. Chúa đã vốn định tái lâm sớm đến mức một số tín hữu cùng thời bà White sẽ vẫn còn sống mà chứng kiến sự hiện đến của Ngài. Về một cuộc hội nghị năm 1856, bà White đã từng cho biết thế này:
“Tôi đã được chỉ cho về nhóm người đang có mặt tại Hội Nghị. Vị thiên sứ bảo, ‘Vài người sẽ là thức ăn cho dòi, vài người sẽ là nạn nhân của bảy thảm họa cuối cùng, vài người sẽ vẫn sống và còn lại trên đất để được cất lên vào sự tái lâm của JESUS.'”
<EGW, các lời chứng cho hội thánh (Testimonies for the church) quyển 2, trang 22.1>
Thế nhưng sau vụ việc năm 1888, hội thánh SDA đã buộc Chúa phải trì hoãn ý định tốt đẹp mà Ngài vốn dành cho họ, và từ đó đến nay vẫn đang phải tiếp tục lang thang trên hoang mạc khổng lồ này.
Hơn một thế kỷ sau sự kiện 1888, một thế hệ mới lại được Chúa dấy lên, thay thế thế hệ đã phụ lòng Ngài năm xưa. Được tẩy sạch khỏi mọi tà thuyết, bao gồm cả tà thuyết ba ngôi, quân số của nhóm cũng đã lại tiếp tục tăng trưởng trở lại, chuẩn bị cán mốc 144.000. Và giờ đến lượt chúng ta chuẩn bị đứng trước một sự kiện thử thách trọng đại như sự kiện 1888.
Liệu chúng ta lần này có nghe được tiếng Chúa và bước theo dẫn dắt của Ngài không hay sẽ chống nghịch lại sứ điệp Ngài đưa đến? Liệu chúng ta có yêu thương, đoàn kết lại cùng nhau không, hay sẽ bận chia rẽ, đấu đá, tranh giành hư vinh và tư lợi? Liệu chúng ta có trung thành DUY NHẤT VỚI CHÚA không, hay sẽ trung thành với mục vụ A hoặc giáo hội B? Liệu chúng ta có trỗi dậy, tỏa sáng và trở thành thế hệ cuối cùng của lịch sử nhân loại, chứng kiến Đấng Christ tái lâm trên bầu trời, hay sẽ phải nằm xuống, để một thế hệ khác được dấy lên thay thế chúng ta?
Điều đó sẽ phụ thuộc vào việc liệu chính chúng ta có là những Cơ Đốc nhân thực sự nghiêm túc, thực sự có Đấng Christ cư ngụ và làm chủ trong linh hồn mình hay không. Không gì ngoài Chúa có thể hiệp nhất chúng ta lại trong Ngài, trong Sự Thật, trong Tình Yêu Thương. Chúng ta sẽ buộc phải thực chất, hoặc tiếp tục thất bại một cách chắc chắn như tất cả những thế hệ thất bại khác đã đi trước chúng ta mà thôi.
Đôi điều để chúng ta cùng suy tư.
Trở về Tiên Tri Toàn Thư »
Liên hệ mục vụ MANA:
+84 983 658 399
mana.org.vn@gmail.com
facebook.com/mucvumana/