Chương 37—Kinh Thánh: một bảo hộ

“Hãy theo luật pháp và lời chứng: nếu chúng không nói theo lời này, ấy là vì trong chúng không có ánh sáng.” Ê-sai 8:20. Dân của Đức Chúa Trời được hướng dẫn đến Kinh Thư như lá chắn bảo vệ họ khỏi ảnh hưởng của các giáo sư giả và quyền lực mê hoặc của các ác linh bóng tối. Kẻ tà ác sử dụng mọi mưu kế có thể để ngăn cản con người đạt được sự hiểu biết về Kinh Thánh; vì những lời tuyên bố rõ ràng của Kinh Thánh vạch trần sự lừa dối của hắn. Mỗi khi công cuộc của Đức Chúa Trời được khôi phục, lãnh chúa của sự ác trở nên kích động với hoạt động mãnh liệt hơn; hắn hiện đang dốc hết sức mình cho cuộc chiến cuối cùng chống lại Đấng Christ và những người theo Ngài. Sự lừa dối lớn cuối cùng sắp mở ra trước mắt chúng ta. Kẻ chống Đấng Christ sẽ thực hiện các công việc kỳ diệu ngay trước mắt chúng ta. Sự giả mạo sẽ giống hệt sự thật đến mức không thể phân biệt được, trừ phi dựa vào Kinh Thư. Mọi lời tuyên bố và phép lạ đều phải được kiểm nghiệm bởi lời chứng của Kinh Thư. {GC 593.1}

Những ai nỗ lực tuân giữ mọi điều răn của Đức Chúa Trời sẽ bị chống đối và chế giễu. Họ chỉ có thể đứng vững trong Đức Chúa Trời. Để chịu đựng thử thách trước mặt, họ phải hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời như được mặc khải trong Lời Ngài; họ chỉ có thể tôn vinh Ngài khi có một nhận thức đúng đắn về phẩm tính, sự cai trị và mục đích của Ngài, và hành động theo đó. Chỉ những ai đã củng cố tâm trí bằng Chân Lý của Kinh Thánh mới đứng vững qua cuộc xung đột lớn cuối cùng. Mỗi linh hồn sẽ đối mặt với bài kiểm tra quyết liệt: Liệu tôi sẽ vâng lời Đức Chúa Trời hơn là con người? Giờ quyết định đã đến gần. Chân chúng ta có đang đứng vững trên tảng đá của Lời bất biến của Đức Chúa Trời không? Chúng ta có sẵn sàng đứng vững để bảo vệ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Jesus không? {GC 593.2}

Trước khi bị đóng đinh, Đấng Cứu Rỗi đã giải thích cho các môn đồ rằng Ngài sẽ bị giết và sống lại từ mồ mả, và các thiên sứ đã có mặt để khắc sâu lời Ngài vào tâm trí và trái tim họ. Nhưng các môn đồ trông mong sự giải cứu tạm thời khỏi ách thống trị của La Mã, và họ không thể chịu nổi ý nghĩ rằng Đấng mà mọi hy vọng của họ đặt vào sẽ phải chịu cái chết nhục nhã. Những lời họ cần ghi nhớ đã bị xua khỏi tâm trí; và khi thời điểm thử thách đến, họ không hề chuẩn bị. Cái chết của Jesus đã phá hủy hoàn toàn hy vọng của họ như thể Ngài chưa từng báo trước. Cũng vậy, trong các sấm truyền, tương lai mở ra trước chúng ta rõ ràng như khi được mở ra cho các môn đồ qua lời của Đấng Christ. Các sự kiện liên quan đến sự kết thúc của thời kỳ ân điển và công cuộc chuẩn bị cho thời kỳ hoạn nạn được trình bày rõ ràng. Nhưng đám đông không hiểu rõ hơn về những Chân Lý quan trọng này, như thể chúng chưa từng được mặc khải. Kẻ tà ác luôn rình rập để cướp đi mọi ấn tượng có thể khiến họ khôn ngoan dẫn đến sự cứu rỗi, và thời kỳ hoạn nạn sẽ khiến họ không sẵn sàng. {GC 594.1}

Khi Đức Chúa Trời gửi đến con người những cảnh báo quan trọng đến mức được mô tả như được các thiên sứ thánh công bố giữa trời, Ngài yêu cầu mỗi người được ban cho khả năng suy luận phải lưu tâm đến thông điệp. Những phán xét kinh hoàng được tuyên bố chống lại việc thờ phượng con thú và hình tượng của nó (Mặc Khải 14:9-11) nên khiến mọi người chăm chỉ nghiên cứu các sấm truyền để biết dấu của con thú là gì, và làm thế nào để tránh nhận lấy nó. Nhưng đám đông dân chúng ngoảnh tai khỏi Chân Lý và quay về với những chuyện hư cấu. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố, nhìn về những ngày cuối cùng: “Sẽ có lúc họ không chịu nổi giáo lý lành mạnh.” II Ti-mô-thê 4:3. Thời điểm đó đã hoàn toàn đến. Đám đông không muốn Chân Lý của Kinh Thánh, vì nó cản trở những ham muốn của trái tim tội lỗi, yêu chuộng thế gian; và kẻ tà ác cung cấp những sự lừa dối mà họ yêu thích. {GC 594.2}

Nhưng Đức Chúa Trời sẽ có một dân trên đất để duy trì Kinh Thánh, và chỉ Kinh Thánh, như tiêu chuẩn cho mọi giáo lý và nền tảng cho mọi sự Cải Chánh. Ý kiến của những người uyên bác, suy luận của khoa học, tín điều hoặc quyết định của các hội đồng giáo hội, đông đảo và bất hòa như các hội thánh mà chúng đại diện, tiếng nói của số đông—không một thứ nào trong số này nên được xem là bằng chứng cho hay chống lại bất kỳ điểm nào của đức tin tôn giáo. Trước khi chấp nhận bất kỳ giáo lý hay điều răn nào, chúng ta nên yêu cầu một lời rõ ràng “Đức Chúa Trời phán như vậy” để hỗ trợ nó. {GC 595.1}

Kẻ tà ác không ngừng nỗ lực thu hút sự chú ý đến con người thay vì Đức Chúa Trời. Hắn khiến dân chúng nhìn đến các giám mục, mục sư, tiến sĩ thần học, như những người dẫn dắt, thay vì tự mình tra cứu Kinh Thư để biết nhiệm vụ của mình. Sau đó, bằng cách kiểm soát tâm trí của những người lãnh đạo này, hắn có thể ảnh hưởng đến đám đông theo ý muốn của mình. {GC 595.2}

Khi Đấng Christ đến để nói những lời của sự sống vĩnh cửu, dân thường vui mừng nghe Ngài; và nhiều người, kể cả các thầy tế lễ và quan chức, tin vào Ngài. Nhưng các lãnh đạo của chức tư tế và những người đứng đầu dân tộc quyết tâm kết án và bội lý lời dạy của Ngài. Dù họ thất bại trong mọi nỗ lực tìm kiếm lý do để buộc tội Ngài, dù họ không thể không cảm nhận được ảnh hưởng của quyền năng và sự khôn ngoan thuộc linh đi kèm lời Ngài, họ vẫn tự giam mình trong định kiến; họ bác bỏ bằng chứng rõ ràng nhất về tư cách Đấng Mê-si của Ngài, e rằng họ phải trở thành môn đồ của Ngài. Những kẻ chống đối Jesus là những người mà dân chúng được dạy từ nhỏ để kính trọng, những người mà họ quen cúi đầu trước quyền uy một cách tuyệt đối. “Tại sao,” họ hỏi, “các quan chức và các nhà thông thái của chúng ta không tin vào Jesus? Chẳng phải những người đạo đức này sẽ tiếp nhận Ngài nếu Ngài là Đấng Christ sao?” Chính ảnh hưởng của những giáo sư như vậy đã khiến dân Do Thái từ chối Đấng Cứu Chuộc của họ. {GC 595.3}

Thánh Linh, vốn thúc đẩy các thầy tế lễ và quan chức ấy, vẫn được biểu lộ bởi nhiều người tự xưng là đạo đức cao cả. Họ từ chối xem xét lời chứng của Kinh Thư liên quan đến những Chân Lý đặc biệt cho thời đại này. Họ chỉ vào số lượng, sự giàu có và sự nổi tiếng của chính mình, và nhìn với sự khinh miệt những người bênh vực Chân Lý như ít ỏi, nghèo nàn và không được yêu chuộng, những người có đức tin tách biệt họ khỏi thế gian. {GC 596.1}

Đấng Christ đã tiên tri rằng sự lạm quyền quá mức của các nhà thông thái và người Pha-ri-si sẽ không chấm dứt với sự phân tán của dân Do Thái. Ngài có một cái nhìn tiên tri về công việc nâng cao quyền uy con người để cai trị lương tâm, điều đã trở thành lời nguyền khủng khiếp cho hội thánh qua mọi thời đại. Và những lời cảnh báo nghiêm khắc của Ngài đối với các nhà thông thái và người Pha-ri-si, cùng những lời cảnh báo với dân chúng không theo những người dẫn dắt mù lòa này, đã được ghi lại như lời khuyên nhủ cho các thế hệ tương lai. {GC 596.2}

Nhà thờ La Mã dành cho hàng giáo sĩ quyền giải thích Kinh Thư. Với lý do rằng chỉ có giáo sĩ mới đủ thẩm quyền để giải thích Lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thư bị giữ khỏi dân thường. [Xem ghi chú phụ lục cho trang 340.] Mặc dù thời Cải Chánh đã trao Kinh Thư cho mọi người, nhưng chính nguyên tắc mà La Mã duy trì đã ngăn cản đám đông trong các hội thánh Tin Lành tự tra cứu Kinh Thánh. Họ được dạy để chấp nhận các lời dạy của Kinh Thánh như được giải thích bởi hội thánh; và có hàng nghìn người không dám tiếp nhận điều gì, dù được mặc khải rõ ràng trong Kinh Thư, nếu nó trái với tín điều của họ hoặc lời dạy đã được thiết lập của hội thánh họ. {GC 596.3}

Dù Kinh Thánh đầy những cảnh báo chống lại các giáo sư giả, nhiều người vẫn sẵn sàng giao phó việc chăm sóc linh hồn mình cho hàng giáo sĩ. Ngày nay, có hàng nghìn người tự xưng là theo tôn giáo, những người không thể đưa ra lý do nào khác cho các điểm đức tin mà họ nắm giữ ngoài việc họ được các lãnh đạo tôn giáo hướng dẫn như vậy. Họ hầu như không để ý đến lời dạy của Đấng Cứu Rỗi, và đặt niềm tin tuyệt đối vào lời của các mục sư. Nhưng các mục sư có phải là không thể sai lầm không? Làm sao chúng ta có thể tin cậy linh hồn mình vào sự dẫn dắt của họ nếu chúng ta không biết từ Lời của Đức Chúa Trời rằng họ là những người mang ánh sáng? Thiếu can đảm đạo đức để bước ra khỏi con đường quen thuộc của thế gian khiến nhiều người đi theo bước chân của những người uyên bác; và do sự miễn cưỡng tự tra cứu, họ bị mắc kẹt vô vọng trong xiềng xích của sự lầm lạc. Họ thấy rằng Chân Lý cho thời đại này được bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh; họ cảm nhận được quyền năng của Thánh Linh đi kèm việc công bố Chân Lý; nhưng họ để sự chống đối của hàng giáo sĩ khiến họ quay lưng khỏi ánh sáng. Dù lý trí và lương tâm đã được thuyết phục, những linh hồn bị lừa dối này không dám nghĩ khác với mục sư; và sự phán xét cá nhân của họ, lợi ích vĩnh cửu của họ, bị hy sinh cho sự thiếu tin, ngu ngạo và định kiến của người khác. {GC 596.4}

Nhiều cách mà kẻ tà ác hoạt động qua ảnh hưởng con người để trói buộc các tù nhân của hắn. Hắn gắn kết đám đông với chính mình bằng những sợi dây tình cảm mượt mà đến những kẻ thù của thập tự giá của Đấng Christ. Dù sự gắn bó này là tình cha mẹ, con cái, vợ chồng hay xã hội, kết quả đều giống nhau; những kẻ chống đối Chân Lý sử dụng quyền lực của họ để kiểm soát lương tâm, và những linh hồn bị chi phối bởi họ không có đủ can đảm hay độc lập để vâng theo niềm tin của chính mình về bổn phận. {GC 597.1}

Chân Lý và vinh quang của Đức Chúa Trời là không thể tách rời; với Kinh Thánh trong tầm tay, chúng ta không thể tôn vinh Đức Chúa Trời bằng những quan điểm sai lầm. Nhiều người cho rằng niềm tin của một người không quan trọng, miễn là cuộc sống của họ là đúng. Nhưng cuộc sống được định hình bởi đức tin. Nếu ánh sáng và Chân Lý nằm trong tầm tay mà chúng ta bỏ qua cơ hội nghe và thấy nó, chúng ta thực chất đang từ chối nó; chúng ta đang chọn bóng tối thay vì ánh sáng. {GC 597.2}

“Có con đường dường như ngay thẳng cho loài người, nhưng cuối cùng là con đường của mồ mả.” Châm Ngôn 16:25. Sự ngu dốt không phải là cái cớ cho sự lầm lạc hay tội lỗi, khi có mọi cơ hội để biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Một người đang đi đường và đến nơi có nhiều con đường với bảng chỉ dẫn cho biết mỗi con đường dẫn đến đâu. Nếu anh ta bỏ qua bảng chỉ dẫn và chọn con đường nào dường như đúng với mình, anh ta có thể rất chân thành, nhưng rất có thể sẽ thấy mình đi nhầm đường. {GC 597.3}

Đức Chúa Trời đã ban Lời Ngài để chúng ta có thể làm quen với các lời dạy của Ngài và tự mình biết Ngài đòi hỏi gì ở chúng ta. Khi người luật gia đến với Jesus và hỏi, “Tôi phải làm gì để được thừa hưởng sự sống vĩnh cửu?” Đấng Cứu Rỗi dẫn ông đến Kinh Thư, phán: “Trong luật pháp đã viết gì? Ngươi đọc thế nào?” Sự ngu dốt không thể bào chữa cho người trẻ hay già, cũng không miễn trừ họ khỏi hình phạt do vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời; bởi vì trong tay họ có một bản trình bày trung thực về luật pháp ấy, cùng với các nguyên tắc và yêu cầu của nó. Chỉ có ý định tốt là không đủ; làm điều mà một người nghĩ là đúng hay điều mà mục sư nói là đúng cũng không đủ. Sự cứu rỗi linh hồn của anh ta đang bị đe dọa, và anh ta nên tự mình tra cứu Kinh Thư. Dù niềm tin của anh ta có mạnh mẽ đến đâu, dù anh ta có tự tin rằng mục sư biết Chân Lý là gì, đó không phải là nền tảng của anh ta. Anh ta có một bản đồ chỉ ra mọi cột mốc trên hành trình hướng đến thiên đàng, và anh ta không nên đoán mò bất cứ điều gì. {GC 598.1}

Bổn phận đầu tiên và cao cả nhất của mọi sinh vật có lý trí là học từ Kinh Thư Chân Lý là gì, rồi bước đi trong ánh sáng và khuyến khích người khác noi theo gương mình. Chúng ta nên ngày ngày chăm chỉ nghiên cứu Kinh Thánh, cân nhắc mọi tư tưởng và so sánh kinh thư với kinh thư. Với sự giúp đỡ thuộc linh, chúng ta phải tự mình hình thành quan điểm, vì chúng ta sẽ phải tự trả lời trước Đức Chúa Trời. {GC 598.2}

Những Chân Lý được mặc khải rõ ràng nhất trong Kinh Thánh đã bị các nhà uyên bác làm cho nghi ngờ và tối tăm, những người, với vẻ ngoài của sự khôn ngoan lớn lao, dạy rằng Kinh Thư có một ý nghĩa thần bí, bí mật, thuộc linh không thể hiện trong ngôn ngữ được sử dụng. Những người này là các giáo sư giả. Chính với loại người này mà Jesus tuyên bố: “Các ngươi không biết Kinh Thư, cũng không biết quyền năng của Đức Chúa Trời.” Mác 12:24. Ngôn ngữ của Kinh Thánh nên được giải thích theo ý nghĩa rõ ràng của nó, trừ khi sử dụng biểu tượng hoặc hình ảnh. Đấng Christ đã hứa: “Nếu ai muốn làm theo ý muốn của Ngài, người ấy sẽ biết về giáo lý.” Giăng 7:17. Nếu con người chỉ cần tiếp nhận Kinh Thánh như nó được viết, nếu không có các giáo sư giả dẫn dắt và làm rối trí họ, một công cuộc sẽ được thực hiện khiến các thiên sứ vui mừng và đưa hàng nghìn người đang lang thang trong lầm lạc vào đàn của Đấng Christ. {GC 598.3}

Chúng ta nên sử dụng mọi khả năng của tâm trí để nghiên cứu Kinh Thư và căng sức trí tuệ để lĩnh hội, trong mức độ con người có thể, những điều sâu xa của Đức Chúa Trời; nhưng chúng ta không được quên rằng sự dễ dạy và vâng phục của một đứa trẻ là tinh thần thực sự của người học. Những khó khăn trong Kinh Thư không thể được giải quyết bằng cùng phương pháp dùng để xử lý các vấn đề triết học. Chúng ta không nên nghiên cứu Kinh Thánh với sự tự tin như nhiều người bước vào lĩnh vực khoa học, mà với sự cầu nguyện phụ thuộc vào Đức Chúa Trời và một mong muốn chân thành để học ý muốn của Ngài. Chúng ta phải đến với tinh thần khiêm nhường và dễ dạy để nhận được sự hiểu biết từ Đấng Tự Hữu Vĩ Đại. Nếu không, các ác linh sẽ làm mù tâm trí và chai cứng trái tim chúng ta đến mức chúng ta không bị ấn tượng bởi Chân Lý. {GC 599.1}

Nhiều đoạn Kinh Thư mà các nhà uyên bác cho là bí ẩn hoặc bỏ qua như không quan trọng, lại đầy sự an ủi và hướng dẫn cho người đã được dạy trong trường của Đấng Christ. Một lý do khiến nhiều nhà thần học không hiểu rõ hơn về Lời của Đức Chúa Trời là họ nhắm mắt trước những Chân Lý mà họ không muốn thực hành. Sự hiểu biết về Chân Lý Kinh Thánh không phụ thuộc nhiều vào sức mạnh trí tuệ mang đến cho việc tra cứu mà vào sự đơn thuần của mục đích, sự khao khát mãnh liệt về sự công chính. {GC 599.2}

Kinh Thánh không bao giờ nên được nghiên cứu mà không cầu nguyện. Chỉ có Thánh Linh mới có thể khiến chúng ta cảm nhận được tầm quan trọng của những điều dễ hiểu, hoặc ngăn chúng ta bóp méo những Chân Lý khó lĩnh hội. Nhiệm vụ của các thiên sứ trên trời là chuẩn bị trái tim để lĩnh hội Lời của Đức Chúa Trời sao cho chúng ta bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nó, được cảnh tỉnh bởi những lời cảnh báo, hoặc được khích lệ và củng cố bởi những lời hứa của nó. Chúng ta nên biến lời cầu xin của nhà thi ca thành của chính mình: “Xin mở mắt con, để con thấy những điều kỳ diệu trong luật pháp Ngài.” Thi Ca 119:18. Cám dỗ thường dường như không thể cưỡng lại vì, do bỏ bê cầu nguyện và nghiên cứu Kinh Thánh, người bị cám dỗ không thể dễ dàng nhớ đến các lời hứa của Đức Chúa Trời và đối đầu với kẻ tà ác bằng vũ khí Kinh Thư. Nhưng các thiên sứ vây quanh những ai sẵn lòng được dạy dỗ trong những điều thuộc linh; và trong thời điểm cần thiết lớn lao, họ sẽ mang đến ký ức của họ những Chân Lý rất cần thiết. Vì vậy, “khi kẻ thù đến như nước lũ, Thánh Linh của YHWH sẽ giương cờ chống lại nó.” Ê-sai 59:19. {GC 599.3}

Jesus đã hứa với các môn đồ của Ngài: “Đấng An Ủi, tức là Thánh Linh, mà Cha sẽ sai đến trong danh Ta, Ngài sẽ dạy các ngươi mọi sự và nhắc các ngươi nhớ lại mọi điều Ta đã nói với các ngươi.” Giăng 14:26. Nhưng các lời dạy của Đấng Christ phải được lưu trữ trong tâm trí trước đó để Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể nhắc họ nhớ lại trong thời kỳ nguy nan. “Lời Ngài con đã giấu trong trái tim con,” Đa-vít nói, “để con không phạm tội cùng Ngài.” Thi Ca 119:11. {GC 600.1}

Tất cả những ai coi trọng lợi ích vĩnh cửu của mình nên đề phòng sự xâm nhập của chủ nghĩa hoài nghi. Những cột trụ của Chân Lý sẽ bị tấn công. Không thể tránh khỏi những lời mỉa mai và ngụy biện, những lời dạy xảo quyệt và nguy hại của chủ nghĩa vô tín hiện đại. Kẻ tà ác điều chỉnh cám dỗ của mình cho mọi tầng lớp. Hắn tấn công người ít học bằng sự chế giễu hoặc cười nhạo, trong khi hắn đối đầu với người có học bằng những phản đối khoa học và lý luận triết học, đều được tính toán để khơi dậy sự nghi ngờ hoặc khinh miệt Kinh Thư. Ngay cả những thanh niên ít kinh nghiệm cũng dám gieo rắc nghi ngờ về các nguyên tắc cơ bản của Cơ Đốc giáo. Và sự vô tín nông cạn của giới trẻ này vẫn có ảnh hưởng. Nhiều người bị dẫn dắt để chế giễu đức tin của cha ông mình và xúc phạm đến Thánh Linh của ân điển. Hê-bơ-rơ 10:29. Nhiều cuộc đời hứa hẹn là niềm vinh dự cho Đức Chúa Trời và phước lành cho thế gian đã bị hủy hoại bởi hơi thở ô uế của sự vô tín. Tất cả những ai tin cậy vào những quyết định kiêu ngạo của lý trí con người và tưởng rằng họ có thể giải thích các bí ẩn thuộc linh và đạt đến Chân Lý mà không có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đều bị mắc kẹt trong bẫy của kẻ tà ác. {GC 600.2}

Chúng ta đang sống trong giai đoạn nghiêm trọng nhất của lịch sử thế giới này. Số phận của đám đông trên đất sắp được định đoạt. Hạnh phúc tương lai của chính chúng ta và sự cứu rỗi của các linh hồn khác phụ thuộc vào con đường chúng ta theo đuổi bây giờ. Chúng ta cần được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Chân Lý. Mỗi người theo Đấng Christ nên nghiêm túc hỏi: “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì?” Chúng ta cần hạ mình trước YHWH, với sự kiêng ăn và cầu nguyện, và suy ngẫm nhiều về Lời Ngài, đặc biệt là về các cảnh phán xét. Bây giờ chúng ta nên tìm kiếm một kinh nghiệm sâu sắc và sống động trong những điều của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có một khoảnh khắc để lãng phí. Các sự kiện có tầm quan trọng sống còn đang diễn ra quanh chúng ta; chúng ta đang ở trên vùng đất mê hoặc của kẻ tà ác. Đừng ngủ quên, hỡi những lính canh của Đức Chúa Trời; kẻ thù đang rình rập gần đây, sẵn sàng bất cứ lúc nào, nếu các ngươi trở nên lơ là và buồn ngủ, để nhảy vào và biến các ngươi thành con mồi của hắn. {GC 601.1}

Nhiều người bị lừa dối về tình trạng thực sự của họ trước Đức Chúa Trời. Họ tự chúc mừng mình vì những hành động sai trái mà họ không phạm, và quên liệt kê những việc làm tốt đẹp và cao quý mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở họ, nhưng họ đã bỏ bê không thực hiện. Chỉ là cây trong vườn của Đức Chúa Trời là không đủ. Họ phải đáp ứng kỳ vọng của Ngài bằng cách sinh hoa trái. Ngài quy trách nhiệm cho họ vì không hoàn thành tất cả những điều tốt lành mà họ có thể đã làm, qua ân điển của Ngài ban sức mạnh cho họ. Trong các sách trên trời, họ được ghi nhận là những kẻ cản trở đất đai. Tuy nhiên, trường hợp của ngay cả tầng lớp này không phải là hoàn toàn vô vọng. Với những người đã xem nhẹ lòng thương xót của Đức Chúa Trời và lạm dụng ân điển của Ngài, trái tim của tình yêu lâu dài vẫn khẩn cầu. “Vì vậy Ngài phán, Hãy thức dậy, hỡi kẻ ngủ, và đứng dậy từ mồ mả, thì Đấng Christ sẽ ban ánh sáng cho ngươi. Vậy, hãy bước đi cẩn thận, … chuộc lại thì giờ, vì các ngày là ác.” Ê-phê-sô 5:14-16. {GC 601.2}

Khi thời kỳ thử thách đến, những ai đã lấy Lời của Đức Chúa Trời làm quy tắc sống sẽ được mặc khải. Vào mùa hè, không có sự khác biệt đáng chú ý giữa cây thường xanh và các cây khác; nhưng khi những cơn gió lạnh mùa đông đến, cây thường xanh vẫn không thay đổi, trong khi các cây khác bị lột sạch lá. Cũng vậy, những người giả dối có thể không được phân biệt với Cơ Đốc nhân thật sự vào lúc này, nhưng thời điểm sắp đến khi sự khác biệt sẽ rõ ràng. Hãy để sự chống đối nổi lên, hãy để sự cố chấp và bất khoan dung lại thống trị, hãy để sự bắt bớ được nhóm lên, và những người nửa lòng và đạo đức giả sẽ dao động và từ bỏ đức tin; nhưng Cơ Đốc nhân thật sẽ đứng vững như tảng đá, đức tin của họ mạnh mẽ hơn, hy vọng của họ sáng hơn, so với những ngày thịnh vượng. {GC 602.1}

Nhà thi ca nói: “Các lời chứng của Ngài là sự suy ngẫm của con.” “Nhờ các điều răn của Ngài, con được sự hiểu biết: vì vậy con ghét mọi con đường giả dối.” Thi Ca 119:99, 104. {GC 602.2}

“Phước cho người tìm được sự khôn ngoan.” “Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ bên bờ sông, không thấy khi nắng hạn đến, lá vẫn xanh tươi; và trong năm hạn hán không lo lắng, cũng không ngừng sinh trái.” Châm Ngôn 3:13; Giê-rê-mi 17:8. {GC 602.3}