Chương 34—Người chết có thể nói chuyện với chúng ta không?
Sự phục vụ của các thiên sứ thánh, như được trình bày trong Kinh Thư, là một Chân Lý an ủi và quý giá đối với mọi người theo Đấng Christ. Nhưng giáo lý của Kinh Thánh về điểm này đã bị che mờ và bóp méo bởi những sai lầm của thần học phổ biến. Giáo lý về sự bất tử tự nhiên, vốn được mượn từ triết lý ngoại giáo, và trong bóng tối của cuộc đại bội đạo được đưa vào đức tin Cơ Đốc, đã thay thế Chân Lý, được dạy rõ ràng trong Kinh Thư, rằng “người chết chẳng biết gì cả.” Nhiều người đã tin rằng chính các linh của người chết là “những linh phục vụ, được sai đi để phục vụ những người sẽ thừa hưởng sự cứu rỗi.” Và điều này diễn ra bất chấp chứng ngôn của Kinh Thư về sự tồn tại của các thiên sứ trên trời và mối liên hệ của họ với lịch sử loài người, ngay cả trước khi một con người qua đời. {GC 551.1}
Giáo lý về ý thức của con người sau khi chết, đặc biệt là niềm tin rằng các linh của người chết trở lại để phục vụ người sống, đã mở đường cho thuyết duy linh hiện đại. Nếu người chết được phép đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và các thiên sứ thánh, được đặc ân với tri thức vượt xa những gì họ từng có trước đây, tại sao họ không trở lại trái đất để khai sáng và hướng dẫn người sống? Nếu, như các nhà thần học phổ biến dạy, các linh của người chết đang lượn lờ quanh bạn bè của họ trên trái đất, tại sao họ không được phép giao tiếp với họ, để cảnh báo họ về điều ác hoặc an ủi họ trong nỗi buồn? Những ai tin vào ý thức của con người sau khi chết làm sao có thể từ chối những gì đến với họ như ánh sáng thần thánh được truyền đạt bởi các linh được vinh hiển? Đây là một kênh được coi là thánh, qua đó kẻ tà ác hoạt động để hoàn thành mục đích của hắn. Các thiên sứ sa ngã, những kẻ làm theo lệnh của hắn, xuất hiện như những sứ giả từ thế giới linh. Trong khi tuyên bố mang người sống đến sự giao tiếp với người chết, lãnh chúa của điều ác thực hiện ảnh hưởng mê hoặc của hắn lên tâm trí họ. {GC 551.2}
Hắn có quyền năng để mang đến trước mặt con người hình dạng của những người bạn đã qua đời của họ. Sự giả mạo này hoàn hảo; dáng vẻ quen thuộc, lời nói, giọng điệu được tái hiện với sự rõ ràng kỳ diệu. Nhiều người được an ủi với sự đảm bảo rằng những người thân yêu của họ đang tận hưởng phúc lành của thiên đàng, và không mảy may nghi ngờ về nguy hiểm, họ lắng nghe “các linh mê hoặc và giáo lý của ma quỷ.” {GC 552.1}
Khi họ đã được dẫn dắt để tin rằng người chết thực sự trở lại để giao tiếp với họ, kẻ tà ác khiến những kẻ đã xuống mồ mà chưa sẵn sàng xuất hiện. Họ tuyên bố mình đang hạnh phúc trên thiên đàng và thậm chí giữ những vị trí cao quý ở đó, và như vậy, sai lầm được truyền dạy rộng rãi rằng không có sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác. Những kẻ giả danh từ thế giới linh đôi khi đưa ra những lời cảnh báo và nhắc nhở, mà sau đó được chứng minh là đúng. Rồi, khi sự tin tưởng đã được thiết lập, họ trình bày các giáo lý trực tiếp làm suy yếu đức tin vào Kinh Thư. Với vẻ ngoài quan tâm sâu sắc đến phúc lợi của bạn bè trên trái đất, họ gieo rắc những sai lầm nguy hiểm nhất. Việc họ nêu ra một số chân lý và đôi khi có thể tiên đoán các sự kiện tương lai khiến những tuyên bố của họ có vẻ đáng tin cậy; và những giáo lý sai lầm của họ được đám đông chấp nhận dễ dàng và tin tưởng tuyệt đối, như thể chúng là những Chân Lý thiêng liêng nhất của Kinh Thánh. Luật pháp của Đức Chúa Trời bị gạt bỏ, Thánh Linh của ân điển bị khinh bỉ, huyết của giao ước bị coi là vật bất thánh. Các linh phủ nhận thần tính của Đấng Christ và đặt ngay cả Đấng Tạo Hóa ngang hàng với chính họ. Như vậy, dưới một vỏ bọc mới, kẻ nổi loạn vĩ đại vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại Đức Chúa Trời, bắt đầu từ thiên đàng và kéo dài gần sáu nghìn năm trên trái đất. {GC 552.2}
Nhiều người cố gắng giải thích các hiện tượng duy linh bằng cách quy chúng hoàn toàn cho sự lừa dối và thủ thuật của các nhà môi giới. Mặc dù đúng là kết quả của sự gian lận thường bị coi là những hiện tượng thật, nhưng cũng có những biểu hiện rõ rệt của quyền năng siêu nhiên. Tiếng gõ bí ẩn mà thuyết duy linh hiện đại bắt đầu không phải là kết quả của sự lừa đảo hay mưu mẹo của con người, mà là công việc trực tiếp của các ác linh, qua đó chúng đưa ra một trong những ảo tưởng hủy diệt linh hồn thành công nhất. Nhiều người sẽ bị mắc bẫy bởi niềm tin rằng thuyết duy linh chỉ là một sự lừa đảo của con người; khi đối mặt với những hiện tượng mà họ không thể không coi là siêu nhiên, họ sẽ bị lừa dối và sẽ chấp nhận chúng như quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời. {GC 553.1}
Những người này bỏ qua chứng ngôn của Kinh Thư về các kỳ công do kẻ tà ác và các tác nhân của hắn thực hiện. Chính nhờ sự hỗ trợ của hắn mà các phù thủy của Pha-ra-ôn có thể giả mạo công việc của Đức Chúa Trời. Phao-lô làm chứng rằng trước lần tái lâm của Đấng Christ, sẽ có những biểu hiện tương tự của quyền năng của kẻ tà ác. Sự đến của Chúa sẽ được báo trước bởi “hoạt động của kẻ tà ác với mọi quyền năng, dấu hiệu và kỳ công dối trá, cùng với mọi sự lừa dối của sự bất chính.” II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9, 10. Và tông đồ Giăng, khi mô tả quyền năng làm phép lạ sẽ được biểu lộ trong những ngày cuối, tuyên bố: “Hắn làm những kỳ công lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mắt loài người, và lừa dối những kẻ sống trên đất bằng những phép lạ mà hắn có quyền thực hiện.” Mặc Khải 13:13, 14. Những gì được tiên báo ở đây không phải là những sự giả mạo đơn thuần. Con người bị lừa dối bởi những phép lạ mà các tác nhân của kẻ tà ác có quyền năng thực hiện, chứ không phải những gì họ giả vờ thực hiện. {GC 553.2}
Lãnh chúa của bóng tối, kẻ đã từ lâu vận dụng trí tuệ bậc thầy của mình vào công cuộc lừa dối, khéo léo điều chỉnh các cám dỗ của hắn cho mọi tầng lớp và điều kiện của con người. Với những người có học thức và tinh tế, hắn trình bày thuyết duy linh dưới khía cạnh tinh tế và trí tuệ hơn, và do đó thành công trong việc lôi kéo nhiều người vào bẫy của hắn. Sự khôn ngoan mà thuyết duy linh truyền đạt là điều được tông đồ Gia-cơ mô tả, rằng “chẳng phải từ trên cao xuống, mà là thuộc đất, thuộc nhục dục, thuộc ma quỷ.” Gia-cơ 3:15. Tuy nhiên, kẻ lừa dối vĩ đại che giấu điều này khi sự che giấu phù hợp nhất với mục đích của hắn. Kẻ có thể xuất hiện với ánh sáng rực rỡ của các thiên sứ trên trời trước Đấng Christ trong hoang mạc cám dỗ, đến với con người một cách hấp dẫn nhất như một thiên sứ của ánh sáng. Hắn hấp dẫn lý trí bằng những chủ đề cao cả; hắn làm say mê trí tưởng tượng với những cảnh tượng mê hoặc; và hắn lôi kéo tình cảm bằng những mô tả hùng hồn về tình yêu và lòng nhân ái. Hắn kích thích trí tưởng tượng bay cao, dẫn con người đến chỗ tự hào quá mức về sự khôn ngoan của mình đến nỗi trong trái tim họ khinh bỉ Đấng Vĩnh Cửu. Kẻ mạnh mẽ có thể mang Đấng Cứu Chuộc của thế giới lên một ngọn núi cực cao và bày ra trước Ngài mọi vương quốc trên đất cùng vinh quang của chúng, sẽ trình bày cám dỗ của hắn với con người một cách làm sai lệch giác quan của tất cả những ai không được che chở bởi quyền năng thần thánh. {GC 553.3}
Kẻ tà ác lừa dối con người ngày nay như hắn đã lừa dối Ê-va trong vườn Ê-đen bằng sự tâng bốc, bằng cách khơi dậy khát vọng đạt được tri thức bị cấm, bằng cách kích thích tham vọng tự đề cao. Chính việc nuôi dưỡng những điều ác này đã gây ra sự sa ngã của hắn, và qua chúng, hắn nhắm đến việc dẫn đến sự hủy diệt của con người. “Các ngươi sẽ như các thần,” hắn tuyên bố, “biết điều thiện và điều ác.” Khởi Nguyên 3:5. Thuyết duy linh dạy rằng “con người là một tạo vật của sự tiến bộ; rằng định mệnh của con người từ khi sinh ra là tiến bộ, thậm chí đến vĩnh cửu, hướng đến Thần Tính.” Và một lần nữa: “Mỗi tâm trí sẽ tự phán xét mình và không phán xét người khác.” “Sự phán xét sẽ đúng, bởi vì đó là sự phán xét của chính mình… Ngai vàng ở trong bạn.” Một giáo viên duy linh đã nói, khi “ý thức thuộc linh” thức tỉnh trong ông ta: “Hỡi đồng loại của tôi, tất cả đều là những á thần chưa sa ngã.” Và một người khác tuyên bố: “Bất kỳ hữu thể công chính và hoàn hảo nào cũng là Đấng Christ.” {GC 554.1}
Như vậy, thay vì sự công chính và hoàn hảo của Đức Chúa Trời vô hạn, đối tượng thực sự của sự thờ phượng; thay vì sự công chính hoàn hảo của luật pháp Ngài, tiêu chuẩn thực sự của sự đạt được của con người, kẻ tà ác đã thay thế bản chất tội lỗi, sai lầm của chính con người làm đối tượng duy nhất của sự thờ phượng, quy tắc duy nhất của sự phán xét, hoặc tiêu chuẩn của tính cách. Đây là sự tiến bộ, không phải hướng lên, mà là hướng xuống. {GC 554.2}
Đó là một quy luật của cả bản chất trí tuệ và thuộc linh rằng bằng cách chiêm ngưỡng, chúng ta trở nên thay đổi. Tâm trí dần dần thích nghi với những chủ đề mà nó được phép tập trung vào. Nó trở nên đồng hóa với những gì nó quen yêu mến và kính trọng. Con người sẽ không bao giờ vươn cao hơn tiêu chuẩn của sự tinh sạch, tốt lành, hoặc Chân Lý của mình. Nếu cái tôi là lý tưởng cao nhất của họ, họ sẽ không bao giờ đạt được điều gì cao quý hơn. Thay vào đó, họ sẽ không ngừng sa lầy thấp hơn. Chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời mới có quyền năng nâng con người lên. Nếu để mặc chính mình, con đường của họ chắc chắn sẽ đi xuống. {GC 555.1}
Đối với những người tự nuông chiều, yêu thích thú vui, nhục dục, thuyết duy linh tự trình bày dưới một lớp ngụy trang ít tinh vi hơn so với những người tinh tế và trí tuệ hơn; trong những hình thức thô bạo hơn, họ tìm thấy điều hòa hợp với khuynh hướng của mình. Kẻ tà ác nghiên cứu mọi dấu hiệu của sự yếu đuối của bản chất con người, hắn ghi nhận những tội lỗi mà mỗi cá nhân dễ phạm phải, và sau đó hắn đảm bảo rằng cơ hội để thỏa mãn khuynh hướng điều ác sẽ không thiếu. Hắn cám dỗ con người vượt quá giới hạn trong những điều tự nó là hợp pháp, khiến họ, qua sự thiếu tiết độ, làm suy yếu sức mạnh thể chất, tinh thần và đạo đức. Hắn đã hủy diệt và đang hủy diệt hàng nghìn người qua sự nuông chiều các đam mê, do đó làm cho toàn bộ bản chất con người trở nên tàn bạo. Và để hoàn thành công cuộc của mình, hắn tuyên bố, qua các linh, rằng “tri thức thật đặt con người vượt trên mọi luật pháp;” rằng “bất cứ điều gì tồn tại, đều đúng;” rằng “Đức Chúa Trời không kết án;” và rằng “mọi tội lỗi được phạm đều vô tội.” Khi dân chúng được dẫn dắt để tin rằng ham muốn là luật pháp cao nhất, rằng tự do là phóng túng, và rằng con người chỉ chịu trách nhiệm với chính mình, ai có thể ngạc nhiên rằng sự đồi bại và tha hóa tràn lan khắp nơi? Đám đông háo hức chấp nhận những giáo lý cho phép họ tự do tuân theo những thúc đẩy của trái tim xác thịt. Dây cương của sự tự chủ được đặt lên cổ của dục vọng, các quyền năng của tâm trí và linh hồn bị đặt dưới sự chi phối của những khuynh hướng thú tính, và kẻ tà ác hớn hở quét vào lưới của hắn hàng nghìn người tự xưng là những người theo Đấng Christ. {GC 555.2}
Nhưng không ai cần bị lừa dối bởi những tuyên bố dối trá của thuyết duy linh. Đức Chúa Trời đã ban cho thế giới đủ ánh sáng để họ có thể phát hiện ra cái bẫy. Như đã chỉ ra, học thuyết làm nền tảng cho thuyết duy linh mâu thuẫn với những tuyên bố rõ ràng nhất của Kinh Thư. Kinh Thánh tuyên bố rằng người chết chẳng biết gì cả, rằng tư tưởng của họ đã tiêu tan; họ không có phần trong bất cứ điều gì được thực hiện dưới ánh mặt trời; họ không biết gì về niềm vui hay nỗi buồn của những người thân yêu nhất của họ trên trái đất. {GC 556.1}
Hơn nữa, Đức Chúa Trời đã nghiêm cấm mọi sự giao tiếp giả danh với các linh của người chết. Vào thời của người Hê-bơ-rơ, có một nhóm người tuyên bố, như những nhà duy linh ngày nay, rằng họ giao tiếp với người chết. Nhưng các “linh quen thuộc,” như những kẻ từ các thế giới khác được gọi, được Kinh Thánh tuyên bố là “các linh của ma quỷ.” (So sánh Dân Số 25:1-3; Thi Ca 106:28; I Cô-rinh-tô 10:20; Mặc Khải 16:14.) Việc giao tiếp với các linh quen thuộc bị tuyên bố là một điều gớm ghiếc trước YHWH, và bị cấm nghiêm ngặt dưới hình phạt tử hình. Lê-vi 19:31; 20:27. Chính cái tên phù thủy giờ đây bị khinh miệt. Tuyên bố rằng con người có thể giao tiếp với các ác linh được coi là một câu chuyện hoang đường của thời Trung Cổ. Nhưng thuyết duy linh, với hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người cải đạo, đã len lỏi vào các vòng khoa học, xâm nhập vào các hội thánh, và được ưa chuộng trong các cơ quan lập pháp, và thậm chí trong các triều đình của các vua—sự lừa dối khổng lồ này chỉ là một sự hồi sinh, dưới một vỏ bọc mới, của phù thủy bị kết án và cấm đoán từ xưa. {GC 556.2}
Nếu không có bằng chứng nào khác về bản chất thật của thuyết duy linh, thì điều này cũng đủ để Cơ Đốc nhân hiểu rằng các linh không phân biệt giữa sự công chính và tội lỗi, giữa những tông đồ cao quý và tinh sạch nhất của Đấng Christ và những kẻ phục vụ kẻ tà ác tha hóa nhất. Bằng cách mô tả những kẻ thấp hèn nhất như đang ở trên thiên đàng, và được tôn cao ở đó, kẻ tà ác nói với thế giới: “Dù bạn gian ác đến đâu cũng không sao; dù bạn tin hay không tin vào Đức Chúa Trời và Kinh Thánh. Hãy sống theo ý bạn; thiên đàng là nhà của bạn.” Các giáo viên duy linh thực chất tuyên bố: “Kẻ nào làm điều ác là tốt trong mắt YHWH, và Ngài vui thích về họ; hoặc, Đức Chúa Trời của sự phán xét ở đâu?” Ma-la-chi 2:17. Lời của Đức Chúa Trời phán: “Khốn cho những kẻ gọi điều ác là tốt, và điều tốt là ác; đặt bóng tối làm ánh sáng, và ánh sáng làm bóng tối.” Ê-sai 5:20. {GC 556.3}
Các tông đồ, khi được các linh dối trá này giả danh, bị khiến phải mâu thuẫn với những gì họ đã viết dưới sự chỉ dẫn của Thánh Linh khi còn trên đất. Họ phủ nhận nguồn gốc thần thánh của Kinh Thánh, và do đó phá hủy nền tảng của hy vọng Cơ Đốc, dập tắt ánh sáng chỉ đường đến thiên đàng. Kẻ tà ác khiến thế giới tin rằng Kinh Thánh chỉ là một câu chuyện hư cấu, hoặc ít nhất là một cuốn sách phù hợp với thời kỳ sơ khai của loài người, nhưng giờ đây nên được xem nhẹ, hoặc bị gạt bỏ như lỗi thời. Và để thay thế lời của Đức Chúa Trời, hắn đưa ra các hiện tượng duy linh. Đây là một kênh hoàn toàn dưới sự kiểm soát của hắn; qua phương tiện này, hắn có thể khiến thế giới tin bất cứ điều gì hắn muốn. Cuốn Sách sẽ phán xét hắn và những kẻ theo hắn, hắn đặt vào bóng tối, đúng nơi hắn muốn; Đấng Cứu Thế của thế giới, hắn khiến trở thành không hơn một con người bình thường. Và như đội lính Rô-ma canh giữ ngôi mộ của Jesus đã lan truyền báo cáo dối trá mà các thầy tế lễ và trưởng lão đặt vào miệng họ để bác bỏ sự phục sinh của Ngài, những người tin vào các hiện tượng duy linh cũng cố gắng khiến người ta nghĩ rằng không có gì kỳ diệu trong các hoàn cảnh của cuộc đời Đấng Cứu Thế của chúng ta. Sau khi tìm cách đẩy Jesus vào hậu cảnh, họ hướng sự chú ý đến các phép lạ của chính họ, tuyên bố rằng những điều này vượt xa các công việc của Đấng Christ. {GC 557.1}
Đúng là thuyết duy linh giờ đây đang thay đổi hình thức và che giấu một số đặc điểm đáng chê trách hơn, khoác lên mình một vỏ bọc Cơ Đốc. Nhưng những phát ngôn của nó từ bục giảng và báo chí đã ở trước công chúng nhiều năm, và trong những điều này, bản chất thật của nó được bộc lộ. Những giáo lý này không thể bị phủ nhận hay che giấu. {GC 557.2}
Ngay cả trong hình thức hiện tại, thay vì đáng được khoan dung hơn trước đây, nó thực sự nguy hiểm hơn, bởi vì đó là một sự lừa dối tinh vi hơn. Trước đây nó từng lên án Đấng Christ và Kinh Thánh, giờ đây nó tuyên bố chấp nhận cả hai. Nhưng Kinh Thánh được giải thích theo cách làm hài lòng trái tim chưa được đổi mới, trong khi những Chân Lý nghiêm túc và quan trọng của nó bị vô hiệu hóa. Tình yêu được nhấn mạnh như thuộc tính chính của Đức Chúa Trời, nhưng nó bị hạ thấp thành một thứ tình cảm yếu đuối, ít phân biệt giữa điều tốt và điều ác. Sự công bình của Đức Chúa Trời, những lời kết án tội lỗi của Ngài, các yêu cầu của luật pháp thánh của Ngài, tất cả đều bị giấu đi. Dân chúng được dạy để coi Mười Điều Răn như một văn bản chết. Những câu chuyện mê hoặc, lôi cuốn làm say mê các giác quan và dẫn con người đến việc từ chối Kinh Thánh như nền tảng của đức tin họ. Đấng Christ bị phủ nhận rõ ràng như trước đây; nhưng kẻ tà ác đã làm mù mắt dân chúng đến mức sự lừa dối này không bị nhận ra. {GC 558.1}
Rất ít người có khái niệm đúng đắn về sức mạnh lừa dối của thuyết duy linh và nguy cơ khi chịu ảnh hưởng của nó. Nhiều người đùa giỡn với nó chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình. Họ không thực sự tin vào nó và sẽ kinh hoàng khi nghĩ đến việc để mình bị các linh kiểm soát. Nhưng họ mạo hiểm bước vào vùng đất cấm, và kẻ hủy diệt vĩ đại thực hiện quyền năng của hắn lên họ trái với ý muốn của họ. Một khi họ bị thuyết phục để đặt tâm trí mình dưới sự chỉ dẫn của hắn, hắn giữ họ làm tù nhân. Không thể, bằng sức mạnh của chính họ, thoát khỏi câu thần chú mê hoặc, lôi cuốn. Chỉ có quyền năng của Đức Chúa Trời, được ban cho qua lời cầu nguyện tha thiết của đức tin, mới có thể giải thoát những linh hồn bị mắc bẫy này. {GC 558.2}
Tất cả những ai nuông chiều các đặc điểm tội lỗi của tính cách, hoặc cố ý nuôi dưỡng một tội lỗi đã biết, đều đang mời gọi những cám dỗ của kẻ tà ác. Họ tự tách mình khỏi Đức Chúa Trời và sự chăm sóc của các thiên sứ của Ngài; khi kẻ tà ác trình bày những sự lừa dối của hắn, họ không có sự bảo vệ và dễ dàng trở thành con mồi. Những ai tự đặt mình vào quyền năng của hắn ít nhận ra con đường của họ sẽ kết thúc ở đâu. Sau khi đạt được sự lật đổ của họ, kẻ cám dỗ sẽ sử dụng họ như các tác nhân của hắn để lôi kéo người khác đến sự hủy diệt. {GC 558.3}
Nhà tiên tri Ê-sai nói: “Khi họ bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi những kẻ có linh quen thuộc, và những thuật sĩ thì thầm lẩm bẩm: Há dân chúng chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời của mình sao? Vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy hướng đến luật pháp và chứng ngôn: Nếu họ không nói theo lời này, ấy là vì không có ánh sáng trong họ.” Ê-sai 8:19, 20. Nếu con người sẵn lòng chấp nhận Chân Lý được nêu rõ trong Kinh Thư về bản chất của con người và trạng thái của người chết, họ sẽ thấy trong các tuyên bố và hiện tượng của thuyết duy linh hoạt động của kẻ tà ác với quyền năng, dấu hiệu và kỳ công dối trá. Nhưng thay vì từ bỏ tự do mà trái tim xác thịt yêu thích, và từ bỏ những tội lỗi mà họ yêu mến, đám đông nhắm mắt trước ánh sáng và bước thẳng, bất chấp các cảnh báo, trong khi kẻ tà ác giăng lưới quanh họ, và họ trở thành con mồi của hắn. “Vì họ không nhận lãnh sự yêu mến Chân Lý để được cứu,” do đó “Đức Chúa Trời sẽ khiến họ chịu lầm lạc mạnh mẽ, để họ tin điều dối trá.” II Tê-sa-lô-ni-ca 2:10, 11. {GC 559.1}
Những người chống lại các giáo lý của thuyết duy linh không chỉ đối đầu với con người, mà là kẻ tà ác và các thiên sứ của hắn. Họ đã bước vào một cuộc chiến chống lại các quyền lực, thế lực và các ác linh ở trên cao. Kẻ tà ác sẽ không nhường một inch đất nào trừ khi bị đẩy lùi bởi quyền năng của các sứ giả trên trời. Dân của Đức Chúa Trời nên đối diện với hắn, như Đấng Cứu Thế của chúng ta đã làm, với lời: “Có lời chép rằng.” Kẻ tà ác giờ đây có thể trích dẫn Kinh Thư như thời Đấng Christ, và hắn sẽ bóp méo các giáo lý của nó để duy trì những ảo tưởng của mình. Những ai muốn đứng vững trong thời kỳ nguy hiểm này phải tự mình hiểu rõ chứng ngôn của Kinh Thư. {GC 559.2}
Nhiều người sẽ đối mặt với các linh của ma quỷ giả danh những người thân hoặc bạn bè yêu quý và tuyên bố những dị giáo nguy hiểm nhất. Những kẻ đến thăm này sẽ đánh vào những tình cảm dịu dàng nhất của chúng ta và sẽ thực hiện các phép lạ để củng cố những tuyên bố của họ. Chúng ta phải sẵn sàng chống lại họ với Chân Lý Kinh Thánh rằng người chết chẳng biết gì cả và rằng những kẻ xuất hiện như vậy là các linh của ma quỷ. {GC 560.1}
Ngay trước chúng ta là “giờ cám dỗ, sẽ đến trên cả thế giới, để thử thách những kẻ sống trên đất.” Mặc Khải 3:10. Tất cả những ai không có đức tin kiên định dựa trên lời của Đức Chúa Trời sẽ bị lừa dối và bị vượt qua. Kẻ tà ác “hoạt động với mọi sự lừa dối của sự bất chính” để kiểm soát con cái của loài người, và những sự lừa dối của hắn sẽ không ngừng gia tăng. Nhưng hắn chỉ có thể đạt được mục tiêu của mình khi con người tự nguyện nhường bước trước những cám dỗ của hắn. Những ai tha thiết tìm kiếm sự hiểu biết về Chân Lý và nỗ lực thanh tẩy linh hồn mình qua sự vâng lời, qua đó làm những gì họ có thể để chuẩn bị cho cuộc xung đột, sẽ tìm thấy, trong Đức Chúa Trời của Chân Lý, một sự bảo vệ chắc chắn. “Vì ngươi đã giữ lời nhẫn nại của Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi” (câu 10), là lời hứa của Đấng Cứu Thế. Ngài sẽ sớm sai phái mọi thiên sứ khỏi thiên đàng để bảo vệ dân Ngài còn hơn là để một linh hồn tin cậy Ngài bị kẻ tà ác áp đảo. {GC 560.2}
Nhà tiên tri Ê-sai đưa ra ánh sáng sự lừa dối đáng sợ sẽ đến trên những kẻ gian ác, khiến họ tự coi mình an toàn trước các phán xét của Đức Chúa Trời: “Chúng ta đã lập giao ước với sự chết, và đã thỏa thuận với mồ mả; khi cơn lũ tràn qua, nó sẽ không đến với chúng ta: vì chúng ta đã lấy sự dối trá làm nơi nương tựa, và dưới sự giả dối chúng ta đã ẩn mình.” Ê-sai 28:15. Trong nhóm người được mô tả ở đây bao gồm những kẻ trong sự cứng lòng không ăn năn tự an ủi mình với sự đảm bảo rằng sẽ không có hình phạt cho kẻ tội lỗi; rằng tất cả loài người, dù tha hóa đến đâu, đều sẽ được nâng lên thiên đàng, trở thành như các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng rõ ràng hơn nữa là những kẻ lập giao ước với sự chết và thỏa thuận với mồ mả, những kẻ từ bỏ những Chân Lý mà Thiên Đàng đã cung cấp như một sự bảo vệ cho người công chính trong ngày hoạn nạn, và chấp nhận nơi nương tựa của sự dối trá do kẻ tà ác cung cấp thay vào đó—những tuyên bố lừa dối của thuyết duy linh. {GC 560.3}
Sự mù lòa của dân chúng thời đại này thật đáng kinh ngạc không thể diễn tả. Hàng nghìn người từ chối lời của Đức Chúa Trời như không đáng tin và hăng hái nhận lấy những sự lừa dối của kẻ tà ác. Những kẻ hoài nghi và chế giễu lên án sự cố chấp của những người đấu tranh cho đức tin của các tiên tri và tông đồ, và họ tự tiêu khiển bằng cách chế giễu những tuyên bố nghiêm túc của Kinh Thư về Đấng Christ, kế hoạch cứu rỗi, và sự báo ứng sẽ đến với những kẻ từ chối Chân Lý. Họ tỏ ra thương xót lớn lao cho những tâm trí hẹp hòi, yếu đuối và mê tín đến mức thừa nhận các yêu cầu của Đức Chúa Trời và tuân theo các yêu cầu của luật pháp Ngài. Họ biểu lộ sự tự tin như thể, thực sự, họ đã lập một giao ước với sự chết và một thỏa thuận với mồ mả—như thể họ đã dựng lên một rào cản không thể xuyên thủng giữa họ và sự báo thù của Đức Chúa Trời. Không gì có thể khơi dậy nỗi sợ hãi của họ. Họ đã hoàn toàn nhường mình cho kẻ cám dỗ, gắn bó chặt chẽ với hắn, và thấm đẫm tinh thần của hắn đến nỗi họ không có sức mạnh và cũng không có ý định thoát khỏi bẫy của hắn. {GC 561.1}
Kẻ tà ác từ lâu đã chuẩn bị cho nỗ lực cuối cùng của hắn để lừa dối thế giới. Nền tảng cho công cuộc của hắn được đặt bởi sự đảm bảo dành cho Ê-va trong vườn Ê-đen: “Các ngươi chắc chắn sẽ không chết.” “Ngày các ngươi ăn trái đó, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ như các thần, biết điều thiện và điều ác.” Khởi Nguyên 3:4, 5. Từng chút một, hắn đã chuẩn bị con đường cho kiệt tác lừa dối của mình trong sự phát triển của thuyết duy linh. Hắn chưa đạt được toàn bộ mục tiêu của mình; nhưng nó sẽ được đạt đến trong thời gian còn lại cuối cùng. Nhà tiên tri nói: “Tôi thấy ba linh ô uế giống như ếch; … chúng là các linh của ma quỷ, làm các phép lạ, đi ra đến các vua trên đất và cả thế giới, để tập hợp họ cho trận chiến của ngày vĩ đại của Đức Chúa Trời Toàn Năng.” Mặc Khải 16:13, 14. Trừ những ai được giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, qua đức tin vào lời Ngài, cả thế giới sẽ bị cuốn vào hàng ngũ của sự lừa dối này. Dân chúng đang nhanh chóng bị ru ngủ vào một cảm giác an toàn chết người, chỉ để được đánh thức bởi sự tuôn đổ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. {GC 561.2}
YHWH muôn quân phán: “Ta cũng sẽ đặt sự phán xét theo dây đo, và sự công chính theo dây dọi: mưa đá sẽ quét sạch nơi nương tựa của sự dối trá, và nước sẽ tràn ngập nơi ẩn náu. Giao ước của các ngươi với sự chết sẽ bị hủy bỏ, và thỏa thuận của các ngươi với mồ mả sẽ không đứng vững; khi tai họa tràn lan đi qua, các ngươi sẽ bị giẫm đạp dưới nó.” Ê-sai 28:17, 18. {GC 562.1}