Chương 32—Lưỡi bẫy của Satan
Cuộc tranh chiến lớn giữa Đấng Christ và Sa-tan, thứ đã kéo dài gần sáu nghìn năm, sắp sửa kết thúc; và kẻ tà ác gia tăng gấp đôi nỗ lực để phá hoại công cuộc của Đấng Christ vì lợi ích loài người và trói buộc các linh hồn trong cạm bẫy của hắn. Mục tiêu hắn nhắm đến là giữ dân chúng trong bóng tối và sự không ăn năn cho đến khi sự trung gian của Đấng Cứu Thế chấm dứt, và không còn hy sinh chuộc tội. {GC 518.1}
Khi không có nỗ lực đặc biệt nào để chống lại quyền lực của hắn, khi sự thờ ơ ngự trị trong hội thánh và thế gian, Sa-tan không bận tâm; vì hắn không lo nguy cơ mất những người hắn đang dẫn dắt theo ý muốn mình. Nhưng khi sự chú ý hướng về những điều vĩnh cửu, và các linh hồn hỏi: “Tôi phải làm gì để được cứu?” thì hắn có mặt, tìm cách đối chọi quyền năng của mình với quyền năng của Đấng Christ và ngăn chặn ảnh hưởng của Thánh Linh. {GC 518.2}
Kinh Thư tuyên bố rằng trong một dịp, khi các thiên sứ của Đức Chúa Trời đến trình diện trước YHWH, Sa-tan cũng xuất hiện giữa họ (Gióp 1:6), không phải để cúi mình trước Vua Vĩnh Cửu, mà để thúc đẩy những mưu đồ ác độc chống lại người công chính. Với cùng mục đích, hắn có mặt khi con người tụ họp để thờ phượng Đức Chúa Trời. Dù ẩn mình khỏi tầm mắt, hắn làm việc với mọi sự chăm chỉ để kiểm soát tâm trí của những người thờ phượng. Như một tướng lĩnh tài ba, hắn lập kế hoạch trước. Khi thấy sứ giả của Đức Chúa Trời tra cứu Kinh Thư, hắn ghi nhớ chủ đề sẽ được trình bày với dân chúng. Rồi hắn sử dụng mọi mưu mẹo và khôn ngoan để điều khiển hoàn cảnh, khiến thông điệp không đến được với những người hắn đang lừa dối về chính điểm đó. Người cần lời cảnh báo nhất sẽ bị lôi kéo vào một giao dịch kinh doanh đòi hỏi sự hiện diện của họ, hoặc bị ngăn cản bằng cách khác để không nghe những lời có thể trở thành hương vị của sự sống dẫn đến sự sống vĩnh cửu. {GC 518.3}
Một lần nữa, Sa-tan thấy các tôi tớ của YHWH nặng lòng vì bóng tối thuộc linh bao phủ dân chúng. Hắn nghe những lời cầu nguyện tha thiết của họ xin ân điển và quyền năng thần thượng để phá vỡ sự mê hoặc của thờ ơ, bất cẩn, và lười biếng. Rồi với nhiệt huyết mới, hắn áp dụng các mưu kế. Hắn cám dỗ con người sa vào sự nuông chiều khẩu vị hoặc một hình thức tự thỏa mãn khác, làm tê liệt cảm xúc của họ để họ không nghe được những điều họ cần học nhất. {GC 519.1}
Sa-tan biết rõ rằng tất cả những ai hắn có thể khiến bỏ qua cầu nguyện và tra cứu Kinh Thư sẽ bị hắn đánh bại. Vì thế, hắn nghĩ ra mọi mưu kế để chiếm lấy tâm trí. Luôn có một nhóm người tự xưng là đạo đức, nhưng thay vì tiến tới để biết Chân Lý, họ biến việc tìm kiếm lỗi lầm trong tính cách hoặc sai lầm trong đức tin của những người họ không đồng ý thành tôn giáo của mình. Đó là những tay sai đắc lực của Sa-tan. Những kẻ tố cáo anh em không hề ít, và họ luôn hoạt động khi Đức Chúa Trời làm việc và các tôi tớ của Ngài dâng sự tôn kính chân thật cho Ngài. Họ bôi nhọ lời nói và hành động của những người yêu mến và vâng lời Chân Lý. Họ miêu tả những tôi tớ của Đấng Christ nhiệt thành, sốt sắng, tự hy sinh nhất là những kẻ bị lừa dối hoặc lừa đảo. Công việc của họ là bóp méo động cơ của mọi hành động chân thật và cao quý, lan truyền những ám chỉ, và khơi dậy nghi ngờ trong tâm trí những người thiếu kinh nghiệm. Bằng mọi cách có thể, họ tìm cách khiến điều tinh khiết và công chính bị coi là xấu xa và lừa dối. {GC 519.2}
Nhưng không ai cần bị lừa dối về họ. Có thể dễ dàng nhận ra họ là con cái của ai, noi theo gương nào, và làm công việc của ai. “Các ngươi sẽ nhận biết họ qua quả của họ.” (Ma-thi-ơ 7:16). Hành vi của họ giống như Sa-tan, kẻ vu khống độc ác, “kẻ tố cáo anh em chúng ta.” (Mặc Khải 12:10). {GC 519.3}
Kẻ lừa dối lớn có nhiều tay sai sẵn sàng trình bày mọi loại sai lầm để bẫy các linh hồn—những dị giáo được chuẩn bị để phù hợp với sở thích và năng lực đa dạng của những người hắn muốn hủy diệt. Kế hoạch của hắn là đưa vào hội thánh những thành phần không thành thật, chưa tái sinh, khuyến khích sự nghi ngờ và không tin, cản trở những ai mong muốn công cuộc của Đức Chúa Trời tiến triển và tiến cùng nó. Nhiều người không có đức tin thật sự vào Đức Chúa Trời hoặc lời Ngài đồng ý với một số nguyên tắc Chân Lý và được coi là Cơ Đốc nhân, qua đó họ đưa các sai lầm của mình vào như giáo lý Kinh Thư. {GC 520.1}
Quan điểm rằng niềm tin của con người không quan trọng là một trong những lừa dối thành công nhất của Sa-tan. Hắn biết rằng Chân Lý, được tiếp nhận trong tình yêu, thánh hóa linh hồn người nhận; do đó, hắn không ngừng tìm cách thay thế bằng các học thuyết giả, truyện ngụy tạo, một Tin Lành khác. Từ đầu, các tôi tớ của Đức Chúa Trời đã chống lại các giáo viên giả, không chỉ vì họ là những người độc ác, mà vì họ truyền bá những điều giả dối gây tử vong cho linh hồn. Ê-li, Giê-rê-mi, Phao-lô, kiên quyết và không sợ hãi chống lại những kẻ khiến con người quay lưng khỏi lời của Đức Chúa Trời. Sự hào phóng coi niềm tin tôn giáo đúng đắn là không quan trọng không được những người bảo vệ Chân Lý thánh này ủng hộ. {GC 520.2}
Những diễn giải mơ hồ và tưởng tượng về Kinh Thư, cùng nhiều học thuyết mâu thuẫn về đức tin tôn giáo, trong thế giới Cơ Đốc là công việc của kẻ thù lớn nhằm làm rối trí để họ không nhận ra Chân Lý. Sự bất hòa và chia rẽ trong các hội thánh Cơ Đốc phần lớn do thói quen bóp méo Kinh Thư để hỗ trợ một học thuyết yêu thích. Thay vì nghiên cứu lời Đức Chúa Trời với trái tim khiêm nhường để hiểu ý Ngài, nhiều người chỉ tìm kiếm điều gì đó kỳ lạ hoặc độc đáo. {GC 520.3}
Để duy trì các giáo lý sai lầm hoặc thực hành không theo Cơ Đốc, một số người tách các đoạn Kinh Thư khỏi ngữ cảnh, có thể trích nửa câu để chứng minh quan điểm của họ, trong khi phần còn lại cho thấy ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Với sự xảo quyệt của con rắn, họ cố thủ sau những lời nói rời rạc được diễn giải theo dục vọng xác thịt. Như vậy, nhiều người cố ý bóp méo lời Đức Chúa Trời. Những người khác, với trí tưởng tượng phong phú, nắm lấy các hình ảnh và biểu tượng của Kinh Thư, diễn giải theo ý thích, ít quan tâm đến chứng cứ của Kinh Thư tự giải thích, rồi trình bày những điều kỳ lạ của họ như giáo lý của Kinh Thánh. {GC 521.1}
Bất cứ khi nào việc nghiên cứu Kinh Thư được thực hiện mà không có tinh thần cầu nguyện, khiêm nhường, dễ dạy, những đoạn đơn giản nhất cũng như khó nhất sẽ bị bóp méo khỏi ý nghĩa thật. Các lãnh đạo giáo hội chọn những phần Kinh Thư phù hợp nhất với mục đích của họ, diễn giải theo ý mình, rồi trình bày với dân chúng, trong khi từ chối họ đặc quyền tự nghiên cứu Kinh Thánh và hiểu các chân lý thánh. Toàn bộ Kinh Thánh nên được trao cho dân chúng đúng như nguyên văn. Sẽ tốt hơn nếu họ không nhận được hướng dẫn Kinh Thánh nào, còn hơn là để giáo lý Kinh Thư bị bóp méo nghiêm trọng như vậy. {GC 521.2}
Kinh Thánh được thiết kế để hướng dẫn tất cả những ai muốn biết ý muốn của Đấng Tạo Hóa. Đức Chúa Trời ban cho con người lời tiên tri chắc chắn; các thiên sứ và chính Đấng Christ đến để bày tỏ cho Đa-ni-ên và Giăng những điều sắp xảy ra. Những vấn đề quan trọng liên quan đến sự cứu rỗi của chúng ta không bị để lại trong bí ẩn. Chúng không được mặc khải để gây bối rối và đánh lừa người tìm kiếm Chân Lý chân thành. YHWH phán qua tiên tri Ha-ba-cúc: “Hãy chép sự hiện thấy, ghi rõ ràng… để ai đọc được cũng chạy được.” (Ha-ba-cúc 2:2). Lời Đức Chúa Trời rõ ràng với tất cả những ai nghiên cứu với trái tim cầu nguyện. Mọi linh hồn chân thành sẽ đến với ánh sáng của Chân Lý. “Ánh sáng gieo cho người công chính.” (Thi Ca 97:11). Không hội thánh nào có thể tiến triển trong sự thánh khiết nếu các thành viên không nhiệt thành tìm kiếm Chân Lý như tìm kho báu ẩn giấu. {GC 521.3}
Bằng tiếng kêu “Hào phóng,” con người bị làm mù trước các mưu kế của kẻ thù, trong khi hắn không ngừng làm việc để đạt được mục tiêu. Khi hắn thành công trong việc thay thế Kinh Thánh bằng những suy đoán của con người, luật của Đức Chúa Trời bị gạt bỏ, và các hội thánh rơi vào sự nô lệ của tội lỗi trong khi tuyên bố mình tự do. {GC 522.1}
Với nhiều người, nghiên cứu khoa học trở thành một lời nguyền. Đức Chúa Trời đã cho phép một luồng ánh sáng tràn ngập thế giới qua các khám phá trong khoa học và nghệ thuật; nhưng ngay cả những trí tuệ vĩ đại nhất, nếu không được dẫn dắt bởi lời Đức Chúa Trời trong nghiên cứu, sẽ trở nên bối rối khi cố gắng điều tra mối quan hệ giữa khoa học và Mặc Khải. {GC 522.2}
Kiến thức con người về cả vật chất và thuộc linh là không đầy đủ và không hoàn hảo; do đó, nhiều người không thể hòa hợp quan điểm khoa học với các tuyên bố Kinh Thư. Nhiều người chấp nhận các học thuyết và suy đoán đơn thuần như sự thật khoa học, và nghĩ rằng lời Đức Chúa Trời phải được thử nghiệm bởi các giáo lý của “khoa học giả danh.” (I Ti-mô-thê 6:20). Đấng Tạo Hóa và các công trình của Ngài vượt quá sự hiểu biết của họ; và vì họ không thể giải thích những điều này bằng luật tự nhiên, lịch sử Kinh Thánh bị coi là không đáng tin cậy. Những ai nghi ngờ độ tin cậy của các ghi chép Cựu và Tân Ước thường đi xa hơn, nghi ngờ sự tồn tại của Đức Chúa Trời và gán quyền năng vô hạn cho tự nhiên. Khi thả neo, họ bị bỏ mặc để va đập vào các tảng đá của sự vô thần. {GC 522.3}
Vậy nên, nhiều người lạc lối khỏi đức tin và bị ma quỷ quyến rũ. Con người cố gắng khôn ngoan hơn Đấng Tạo Hóa; triết lý con người tìm cách khám phá và giải thích những bí ẩn không bao giờ được tiết lộ qua các thời đại vĩnh cửu. Nếu con người chỉ tìm kiếm và hiểu những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ về Ngài và ý định của Ngài, họ sẽ có được cái nhìn về vinh quang, uy nghi, và quyền năng của YHWH, nhận ra sự nhỏ bé của mình và hài lòng với những gì đã được mặc khải cho họ và con cái họ. {GC 522.4}
Đó là kiệt tác của các lừa dối của Sa-tan, khiến tâm trí con người tìm kiếm và suy đoán về những điều Đức Chúa Trời không bày tỏ và không muốn chúng ta hiểu. Chính vì thế mà Lu-xi-phe mất vị trí trên thiên đàng. Hắn bất mãn vì không được tiết lộ mọi bí mật của ý định Đức Chúa Trời, và hoàn toàn bỏ qua những gì được mặc khải liên quan đến công việc của hắn trong vị trí cao cả được giao. Bằng cách khơi dậy sự bất mãn tương tự trong các thiên sứ dưới quyền, hắn khiến họ sa ngã. Giờ đây, hắn tìm cách truyền vào tâm trí con người cùng tinh thần đó, dẫn họ bỏ qua các mệnh lệnh trực tiếp của Đức Chúa Trời. {GC 523.1}
Những ai không muốn chấp nhận các Chân Lý rõ ràng, sắc bén của Kinh Thánh luôn tìm kiếm những câu chuyện dễ chịu để làm dịu lương tâm. Các giáo lý càng ít thuộc linh, ít tự hy sinh, ít hạ mình, càng được ưa chuộng. Những người này làm suy giảm năng lực trí tuệ để phục vụ dục vọng xác thịt. Quá tự phụ để tra cứu Kinh Thư với sự ăn năn và cầu nguyện tha thiết xin sự dẫn dắt thần thượng, họ không có lá chắn chống lại sự lừa dối. Sa-tan sẵn sàng cung cấp điều trái tim họ khao khát, và hắn đánh tráo các lừa dối của mình thay cho Chân Lý. Chính như vậy mà giáo hội La Mã giành được quyền lực trên tâm trí con người; và bằng cách từ chối Chân Lý vì nó đòi hỏi thập tự giá, các Tin Lành đang đi theo cùng con đường. Tất cả những ai bỏ qua lời Đức Chúa Trời để mưu cầu tiện lợi và chính sách, để không mâu thuẫn với thế gian, sẽ bị để mặc nhận các dị giáo đáng nguyền rủa thay cho Chân Lý tôn giáo. Mọi hình thức sai lầm có thể tưởng tượng sẽ được những người cố ý từ chối Chân Lý chấp nhận. Kẻ kinh sợ một lừa dối sẽ dễ dàng chấp nhận một lừa dối khác. Sứ đồ Phao-lô, nói về một nhóm “không nhận lãnh tình yêu Chân Lý để được cứu,” tuyên bố: “Vì cớ đó, Đức Chúa Trời khiến họ sa vào sự lầm lạc lớn, để tin điều dối trá: hầu cho những kẻ không tin Chân Lý, nhưng ưa thích sự không công chính, đều bị đoán phạt.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:10-12). Với lời cảnh báo này, chúng ta cần cẩn trọng với các giáo lý mình tiếp nhận. {GC 523.2}
Trong số các tác nhân thành công nhất của kẻ lừa dối lớn là các giáo lý lừa dối và phép lạ dối trá của thuyết duy linh. Ngụy trang thành thiên sứ ánh sáng, hắn giăng lưới ở nơi ít bị nghi ngờ nhất. Nếu con người chỉ nghiên cứu Sách của Đức Chúa Trời với sự cầu nguyện tha thiết để hiểu nó, họ sẽ không bị bỏ mặc trong bóng tối để nhận các giáo lý giả. Nhưng khi họ từ chối Chân Lý, họ trở thành mồi cho sự lừa dối. {GC 524.1}
Một sai lầm nguy hiểm khác là giáo lý phủ nhận thần tính của Đấng Christ, cho rằng Ngài không tồn tại trước khi giáng thế. Học thuyết này được nhiều người tự xưng là tin Kinh Thánh ưa chuộng; nhưng nó mâu thuẫn trực tiếp với những tuyên bố rõ ràng nhất của Đấng Cứu Thế về mối quan hệ với Cha, bản chất Thần của Ngài, và sự tồn tại trước đó. Nó không thể được chấp nhận nếu không bóp méo Kinh Thư một cách vô lý. Nó không chỉ hạ thấp quan niệm của con người về công cuộc cứu chuộc, mà còn làm lung lay đức tin vào Kinh Thánh như một Mặc Khải từ Đức Chúa Trời. Điều này khiến nó càng nguy hiểm, và cũng khó đối phó hơn. Nếu con người từ chối chứng cứ của Kinh Thư được cảm thúc về thần tính của Đấng Christ, tranh luận với họ là vô ích; vì không có lập luận nào, dù thuyết phục đến đâu, có thể thuyết phục họ. “Người thuộc về xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì là sự dại dột đối với họ, họ cũng không thể hiểu, bởi phải xem xét cách thuộc linh.” (I Cô-rinh-tô 2:14). Không ai giữ sai lầm này có thể có khái niệm đúng về tính cách hay sứ mạng của Đấng Christ, hoặc kế hoạch lớn của Đức Chúa Trời cho sự cứu chuộc con người. {GC 524.2}
Một sai lầm tinh vi và tai hại khác là niềm tin lan rộng rằng Sa-tan không tồn tại như một cá nhân; rằng tên này chỉ được dùng trong Kinh Thư để biểu thị những tư tưởng và dục vọng xấu xa của con người. {GC 524.3}
Giáo lý được lan truyền rộng rãi từ các bục giảng phổ biến, rằng lần tái lâm của Đấng Christ là sự đến với mỗi cá nhân khi chết, là một mưu kế để đánh lạc hướng tâm trí con người khỏi sự tái lâm cá nhân của Ngài trên mây trời. Trong nhiều năm, Sa-tan đã nói: “Kìa, Ngài ở trong phòng kín” (Ma-thi-ơ 24:23-26); và nhiều linh hồn đã bị mất vì chấp nhận sự lừa dối này. {GC 525.1}
Một lần nữa, trí tuệ thế gian dạy rằng cầu nguyện không cần thiết. Các nhà khoa học cho rằng không thể có câu trả lời thực sự cho cầu nguyện; rằng điều này sẽ vi phạm luật, là một phép lạ, và phép lạ không tồn tại. Họ nói vũ trụ được cai quản bởi các luật cố định, và chính Đức Chúa Trời không làm gì trái với các luật này. Như vậy, họ miêu tả Đức Chúa Trời bị ràng buộc bởi chính luật của Ngài—như thể hoạt động của các luật thần thượng có thể loại trừ tự do thần thượng. Giáo lý này đối lập với chứng cứ của Kinh Thư. Chẳng phải Đấng Christ và các sứ đồ đã làm phép lạ sao? Đấng Cứu Thế từ bi ấy vẫn sống hôm nay, và Ngài sẵn lòng lắng nghe lời cầu nguyện bằng đức tin như khi Ngài bước đi giữa con người. Tự nhiên hợp tác với siêu nhiên. Đó là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để ban cho chúng ta, qua lời cầu nguyện bằng đức tin, điều Ngài sẽ không ban nếu chúng ta không cầu xin. {GC 525.2}
Vô số các giáo lý sai lầm và ý tưởng kỳ lạ đang lan truyền trong các hội thánh Cơ Đốc. Không thể ước lượng được hậu quả tai hại của việc loại bỏ một cột mốc được lời Đức Chúa Trời thiết lập. Ít ai dám làm điều này dừng lại ở việc từ chối một Chân Lý duy nhất. Phần lớn tiếp tục gạt bỏ từng nguyên tắc Chân Lý, cho đến khi họ trở thành những kẻ vô thần thực sự. {GC 525.3}
Các sai lầm của thần học phổ biến đã đẩy nhiều linh hồn đến sự hoài nghi, những người lẽ ra có thể tin vào Kinh Thư. Họ không thể chấp nhận các giáo lý xúc phạm cảm giác công lý, thương xót, và nhân từ của họ; và vì những điều này được cho là giáo lý của Kinh Thánh, họ từ chối chấp nhận Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. {GC 525.4}
Và đó là mục tiêu Sa-tan nhắm đến. Không có gì hắn khao khát hơn là phá hủy niềm tin vào Đức Chúa Trời và lời Ngài. Sa-tan đứng đầu đội quân lớn của những kẻ nghi ngờ, và hắn làm việc hết sức để lôi kéo các linh hồn vào hàng ngũ của hắn. Nghi ngờ đang trở thành mốt. Có một nhóm đông người nhìn lời Đức Chúa Trời với sự không tin tưởng, vì lý do giống như Đấng Tạo Hóa của nó—vì nó quở trách và lên án tội lỗi. Những ai không muốn vâng theo yêu cầu của nó tìm cách lật đổ quyền uy của nó. Họ đọc Kinh Thánh, hoặc nghe giáo lý của nó từ bục giảng, chỉ để tìm lỗi với Kinh Thư hoặc bài giảng. Không ít người trở thành vô thần để biện minh hoặc bào chữa cho sự bỏ bê bổn phận. Những người khác chấp nhận các nguyên tắc hoài nghi vì kiêu ngạo và lười biếng. Quá yêu thích sự dễ dãi để nổi bật bằng cách hoàn thành điều gì đáng kính, đòi hỏi nỗ lực và tự hy sinh, họ nhắm đến việc đạt được danh tiếng trí tuệ vượt trội bằng cách chỉ trích Kinh Thánh. Có nhiều điều mà trí óc hữu hạn, không được soi sáng bởi sự khôn ngoan thần thượng, không thể hiểu; và do đó họ tìm cớ để chỉ trích. Nhiều người cảm thấy đứng về phía không tin, hoài nghi, và vô thần là một đức hạnh. Nhưng dưới vẻ ngoài thẳng thắn, sẽ thấy rằng những người này bị thúc đẩy bởi tự tin và kiêu ngạo. Nhiều người thích tìm điều gì đó trong Kinh Thư để làm rối trí người khác. Một số ban đầu chỉ trích và lý luận sai lầm vì yêu thích tranh cãi. Họ không nhận ra rằng mình đang tự trói buộc trong cạm bẫy của kẻ săn mồi. Nhưng sau khi công khai bày tỏ sự không tin, họ cảm thấy phải duy trì lập trường của mình. Vậy nên, họ liên kết với kẻ bất kính và tự đóng cánh cổng Thiên Đàng đối với mình. {GC 526.1}
Đức Chúa Trời đã ban trong lời Ngài đủ chứng cứ về tính chất thần thượng của nó. Các Chân Lý lớn liên quan đến sự cứu chuộc của chúng ta được trình bày rõ ràng. Với sự hỗ trợ của Thánh Linh, được hứa ban cho tất cả những ai tìm kiếm cách chân thành, mọi người có thể tự hiểu các Chân Lý này. Đức Chúa Trời đã ban cho con người một nền tảng vững chắc để đặt đức tin của họ. {GC 526.2}
Tuy nhiên, trí óc hữu hạn của con người không đủ để hiểu hết các kế hoạch và ý định của Đấng Vô Hạn. Chúng ta không bao giờ có thể tìm ra Đức Chúa Trời qua sự tra cứu. Chúng ta không được cả gan nâng bức màn che giấu uy nghi của Ngài. Sứ đồ thốt lên: “Sự phán xét của Ngài khôn dò, đường lối Ngài không thể dò xét!” (Rô-ma 11:33). Chúng ta có thể hiểu được cách Ngài đối xử với chúng ta, và những động cơ thúc đẩy Ngài, để nhận ra tình yêu và thương xót vô biên kết hợp với quyền năng vô hạn. Cha chúng ta trên trời sắp đặt mọi thứ trong sự khôn ngoan và công chính, và chúng ta không được bất mãn hay nghi ngờ, mà phải cúi mình trong sự kính cẩn. Ngài sẽ mặc khải cho chúng ta những ý định của Ngài chừng nào còn tốt cho chúng ta biết, và xa hơn nữa, chúng ta phải tin cậy vào Bàn Tay toàn năng, Trái Tim đầy tình yêu. {GC 527.1}
Dù Đức Chúa Trời đã ban đủ chứng cứ cho đức tin, Ngài sẽ không bao giờ xóa bỏ mọi cớ cho sự không tin. Tất cả những ai tìm kiếm cái cớ để nghi ngờ sẽ tìm thấy chúng. Và những ai từ chối chấp nhận và vâng lời lời Đức Chúa Trời cho đến khi mọi phản đối được gỡ bỏ, và không còn cơ hội để nghi ngờ, sẽ không bao giờ đến với ánh sáng. {GC 527.2}
Sự không tin Đức Chúa Trời là kết quả tự nhiên của trái tim chưa được tái sinh, vốn thù nghịch với Ngài. Nhưng đức tin được cảm thúc bởi Thánh Linh, và nó chỉ phát triển khi được trân trọng. Không ai có thể trở nên mạnh mẽ trong đức tin mà không có nỗ lực quyết tâm. Sự không tin tăng cường khi được khuyến khích; và nếu con người, thay vì suy ngẫm về các chứng cứ Đức Chúa Trời ban để củng cố đức tin, cho phép mình chất vấn và chỉ trích, họ sẽ thấy nghi ngờ của mình ngày càng được khẳng định. {GC 527.3}
Nhưng những ai nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời và không tin vào sự đảm bảo của ân điển Ngài đang làm nhục Ngài; và ảnh hưởng của họ, thay vì kéo người khác đến với Đấng Christ, lại đẩy họ ra xa Ngài. Họ là những cây không ra quả, lan rộng cành tối của mình, che khuất ánh sáng mặt trời khỏi các cây khác, khiến chúng héo úa và chết dưới bóng lạnh. Công việc đời sống của những người này sẽ là chứng nhân không ngừng chống lại họ. Họ gieo hạt giống nghi ngờ và hoài nghi, sẽ tạo ra vụ mùa không bao giờ thất bại. {GC 527.4}
Chỉ có một con đường cho những ai chân thành muốn thoát khỏi nghi ngờ. Thay vì chất vấn và chỉ trích những gì họ không hiểu, hãy chú ý đến ánh sáng đã chiếu trên họ, và họ sẽ nhận được ánh sáng lớn hơn. Hãy thực hiện mọi bổn phận đã được làm rõ ràng, và họ sẽ được ban khả năng để hiểu và thực hiện những điều hiện đang nghi ngờ. {GC 528.1}
Sa-tan có thể trình bày một sự giả mạo giống Chân Lý đến mức lừa dối những ai sẵn lòng bị lừa, những ai muốn tránh sự tự hy sinh và hy sinh mà Chân Lý đòi hỏi; nhưng hắn không thể giữ một linh hồn chân thành mong muốn biết Chân Lý, bất kể giá nào. Đấng Christ là Chân Lý và “Ánh Sáng, soi sáng mọi người đến trong thế gian.” (Giăng 1:9). Thánh Linh Chân Lý được sai đến để dẫn dắt con người vào mọi Chân Lý. Và theo quyền uy của Con Trai Loài Người, được tuyên bố: “Hãy tìm, các ngươi sẽ thấy.” “Ai muốn làm theo ý Ngài, sẽ biết giáo lý ấy.” (Ma-thi-ơ 7:7; Giăng 7:17). {GC 528.2}
Những người theo Đấng Christ biết ít về các âm mưu mà Sa-tan và đạo quân của hắn đang lập chống lại họ. Nhưng Đấng ngự trên trời sẽ điều khiển mọi mưu kế này để hoàn thành các thiết kế sâu xa của Ngài. YHWH cho phép dân Ngài chịu thử thách trong lò lửa cám dỗ, không phải vì Ngài vui thích trong sự đau khổ của họ, mà vì quá trình này cần thiết cho chiến thắng cuối cùng của họ. Ngài không thể, phù hợp với vinh quang của Ngài, che chở họ khỏi cám dỗ; vì mục tiêu của thử thách là chuẩn bị họ chống lại mọi cám dỗ của sự ác. {GC 528.3}
Cả người ác lẫn ma quỷ không thể cản trở công cuộc của Đức Chúa Trời, hay ngăn cản sự hiện diện của Ngài khỏi dân Ngài, nếu họ, với trái tim khuất phục, ăn năn, xưng tội và bỏ đi tội lỗi của mình, và bằng đức tin nhận lấy lời hứa của Ngài. Mọi cám dỗ, mọi ảnh hưởng đối nghịch, dù công khai hay bí mật, có thể được chống lại thành công, “chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng bởi năng lực, bèn là bởi Thánh Linh của Ta, YHWH muôn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6). {GC 529.1}
“Mắt của YHWH đoái xem người công chính, tai Ngài nghe lời cầu nguyện của họ… Ai là người làm hại các ngươi, nếu các ngươi làm điều lành?” (I Phi-e-rơ 3:12, 13). Khi Ba-la-am, bị lôi kéo bởi lời hứa thưởng lớn, thực hành bùa chú chống lại Is-ra-ên, và qua các hy sinh cho YHWH tìm cách nguyền rủa dân Ngài, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngăn cấm điều ác hắn muốn tuyên bố, và Ba-la-am buộc phải thốt lên: “Ta làm sao nguyền rủa kẻ mà Đức Chúa Trời chẳng nguyền rủa? Làm sao ta chống cự kẻ mà YHWH chẳng chống cự?” “Cầu cho ta được chết như người công chính, và cuối đời ta được như họ!” Khi hy sinh lại được dâng, tiên tri bất kính tuyên bố: “Kìa, ta đã nhận lệnh chúc phước: Ngài đã chúc phước, ta không thể đảo ngược. Ngài không thấy gian ác trong Gia-cốp, chẳng thấy sự gian tà trong Is-ra-ên: YHWH, Đức Chúa Trời của họ, ở cùng họ, và tiếng reo của Vua ở giữa họ.” “Chắc chắn không có bùa chú nào chống lại Gia-cốp, cũng không có sự bói toán nào chống lại Is-ra-ên: đến thời này, người ta sẽ nói về Gia-cốp và Is-ra-ên: Đức Chúa Trời đã làm gì!” Lần thứ ba, bàn thờ lại được dựng, và Ba-la-am lại cố gắng giành được lời nguyền rủa. Nhưng từ môi miệng bất đắc dĩ của tiên tri, Thánh Linh của Đức Chúa Trời tuyên bố sự thịnh vượng của dân được chọn của Ngài, và quở trách sự dại dột và ác ý của kẻ thù: “Phước cho kẻ chúc phước ngươi, rủa sả cho kẻ rủa sả ngươi.” (Dân Số 23:8, 10, 20, 21, 23; 24:9). {GC 529.2}
Dân Is-ra-ên thời điểm này trung thành với Đức Chúa Trời; và chừng nào họ tiếp tục vâng lời luật Ngài, không quyền lực nào trên đất hay dưới địa ngục có thể thắng họ. Nhưng lời nguyền mà Ba-la-am không được phép tuyên bố chống lại dân Đức Chúa Trời, cuối cùng hắn đã thành công bằng cách quyến rũ họ vào tội lỗi. Khi họ vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, họ tự tách khỏi Ngài, và bị bỏ mặc để cảm nhận quyền năng của kẻ hủy diệt. {GC 529.3}
Sa-tan biết rõ rằng linh hồn yếu nhất ở trong Đấng Christ mạnh hơn cả đạo quân bóng tối, và nếu hắn lộ diện công khai, hắn sẽ bị đối mặt và chống lại. Do đó, hắn tìm cách lôi kéo các chiến binh của thập tự giá khỏi pháo đài vững chắc của họ, trong khi hắn mai phục với lực lượng của mình, sẵn sàng tiêu diệt tất cả những ai dấn thân vào địa bàn của hắn. Chỉ trong sự cậy dựa khiêm nhường vào Đức Chúa Trời, và sự vâng lời mọi điều răn của Ngài, chúng ta mới được an toàn. {GC 530.1}
Không ai an toàn dù một ngày hay một giờ mà không cầu nguyện. Đặc biệt, chúng ta nên cầu xin YHWH ban sự khôn ngoan để hiểu lời Ngài. Ở đây, các mưu mẹo của kẻ cám dỗ và phương cách để chống lại hắn thành công được mặc khải. Sa-tan là chuyên gia trích dẫn Kinh Thư, đặt diễn giải của hắn vào các đoạn văn, qua đó hắn hy vọng khiến chúng ta vấp ngã. Chúng ta nên nghiên cứu Kinh Thánh với trái tim khiêm nhường, không bao giờ quên sự lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Trong khi phải luôn cảnh giác trước các mưu kế của Sa-tan, chúng ta nên không ngừng cầu nguyện bằng đức tin: “Xin đừng dẫn chúng con vào cám dỗ.” {GC 530.2}