Chương 30—Sự thù nghịch giữa loài người và Satan
“Ta sẽ đặt sự thù địch giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ; nó sẽ giày đạp đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn gót chân nó.” Khởi Nguyên 3:15. Lời tuyên án thần thánh được phán chống lại Sa-tan sau khi con người sa ngã cũng là một sấm truyền, bao quát mọi thời đại cho đến khi kết thúc thời gian và tiên báo cuộc tranh đấu vĩ đại sẽ lôi cuốn mọi giống dân sống trên đất. {GC 505.1}
Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ đặt sự thù địch.” Sự thù địch này không phải là điều tự nhiên có được. Khi con người vi phạm luật pháp thần thánh, bản chất của họ trở nên ác, và họ hòa hợp, chứ không đối kháng, với Sa-tan. Tự nhiên không có sự thù địch giữa con người tội lỗi và kẻ khởi đầu tội lỗi. Cả hai trở nên ác qua sự bội lý. Kẻ bội lý không bao giờ yên nghỉ, trừ khi hắn nhận được sự đồng cảm và ủng hộ bằng cách lôi kéo người khác theo gương hắn. Vì lý do này, các thiên sứ sa ngã và con người gian ác liên kết trong tình bạn tuyệt vọng. Nếu Đức Chúa Trời không đặc biệt can thiệp, Sa-tan và con người sẽ lập liên minh chống lại thiên đàng; và thay vì nuôi dưỡng sự thù địch với Sa-tan, toàn thể gia đình nhân loại sẽ hợp nhất để chống lại Đức Chúa Trời. {GC 505.2}
Sa-tan cám dỗ con người phạm tội, như hắn đã khiến các thiên sứ nổi dậy, để hắn có thể đảm bảo sự hợp tác trong cuộc chiến chống lại thiên đàng. Không có sự bất hòa giữa hắn và các thiên sứ sa ngã liên quan đến lòng thù hận với Đấng Christ; trong khi ở mọi điểm khác có bất hòa, họ kiên quyết hợp nhất trong việc chống lại thẩm quyền của Vị Tể Trị vũ trụ. Nhưng khi Sa-tan nghe tuyên bố rằng sự thù địch sẽ tồn tại giữa hắn và người nữ, giữa dòng dõi hắn và dòng dõi người nữ, hắn biết rằng những nỗ lực của mình để làm bại hoại bản chất con người sẽ bị gián đoạn; rằng bằng một cách nào đó, con người sẽ được ban khả năng chống lại quyền lực của hắn. {GC 505.3}
Sự thù địch của Sa-tan chống lại giống loài người được khơi dậy vì, qua Đấng Christ, họ là đối tượng của tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Hắn mong muốn phá vỡ kế hoạch thần thánh cho sự cứu chuộc con người, làm ô danh Đức Chúa Trời bằng cách làm biến dạng và ô uế công trình của Ngài; hắn muốn gây đau buồn trên thiên đàng và lấp đầy đất với đau khổ và hoang tàn. Và hắn chỉ ra mọi sự ác này như kết quả của công cuộc sáng tạo con người của Đức Chúa Trời. {GC 506.1}
Ân điển mà Đấng Christ gieo vào linh hồn tạo ra trong con người sự thù địch với Sa-tan. Không có ân điển cải hóa và quyền năng đổi mới này, con người sẽ tiếp tục là tù nhân của Sa-tan, một đầy tớ luôn sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng nguyên tắc mới trong linh hồn tạo ra xung đột nơi trước đây từng có hòa bình. Quyền năng mà Đấng Christ ban cho khiến con người có thể chống lại kẻ bạo ngược và cướp ngôi. Bất cứ ai được thấy là ghê tởm tội lỗi thay vì yêu thích nó, bất cứ ai chống lại và chiến thắng những đam mê từng ngự trị trong mình, đều thể hiện sự vận hành của một nguyên tắc hoàn toàn từ trên cao. {GC 506.2}
Sự đối kháng giữa linh của Đấng Christ và linh của Sa-tan được thể hiện rõ rệt nhất trong cách thế gian tiếp nhận Jesus. Không phải vì Ngài xuất hiện mà không có của cải trần tục, sự phô trương, hay vẻ lộng lẫy mà người Do Thái bị dẫn đến việc khước từ Ngài. Họ thấy rằng Ngài sở hữu quyền năng vượt xa để bù đắp cho sự thiếu hụt những lợi thế bên ngoài này. Nhưng sự tinh sạch và thánh khiết của Đấng Christ đã khơi dậy lòng thù hận của những kẻ bất kính chống lại Ngài. Cuộc đời tự hy sinh và tận tụy vô tội của Ngài là một lời quở trách liên tục đối với một dân tộc kiêu ngạo, ham mê nhục dục. Chính điều này đã gây ra sự thù địch chống lại Con Trai Đức Chúa Trời. Sa-tan và các thiên sứ ác hợp sức với con người gian ác. Mọi năng lượng của sự bội lý đã âm mưu chống lại Vị Bảo Vệ Chân Lý. {GC 506.3}
Cùng sự thù địch này được thể hiện đối với các môn đồ của Đấng Christ như đã được thể hiện đối với Thầy của họ. Bất cứ ai thấy được bản chất đáng ghê tởm của tội lỗi, và bằng sức mạnh từ trên cao chống lại cám dỗ, chắc chắn sẽ khơi dậy cơn thịnh nộ của Sa-tan và các thần dân của hắn. Sự thù hận đối với các nguyên tắc tinh sạch của Chân Lý, cùng sự chê bai và bắt bớ những người bênh vực nó, sẽ tồn tại chừng nào tội lỗi và kẻ tội lỗi còn tồn tại. Các môn đồ của Đấng Christ và các đầy tớ của Sa-tan không thể hòa hợp. Sự xúc phạm của thập tự giá chưa chấm dứt. “Phàm ai muốn sống đạo đức trong Đấng Christ Jesus sẽ chịu sự bắt bớ.” II Ti-mô-thê 3:12. {GC 507.1}
Các tay sai của Sa-tan liên tục hoạt động dưới sự chỉ đạo của hắn để thiết lập thẩm quyền của hắn và xây dựng vương quốc của hắn đối lập với chính quyền của Đức Chúa Trời. Vì mục đích này, họ tìm cách lừa dối các môn đồ của Đấng Christ và lôi kéo họ rời khỏi lòng trung thành. Như thủ lĩnh của họ, họ bóp méo và làm sai lệch Kinh Thư để đạt được mục tiêu. Như Sa-tan đã cố gắng làm ô danh Đức Chúa Trời, các tay sai của hắn cũng tìm cách bôi nhọ dân của Đức Chúa Trời. Tinh thần đã khiến Đấng Christ bị giết chết thúc đẩy kẻ ác tiêu diệt các môn đồ của Ngài. Tất cả điều này được tiên báo trong sấm truyền đầu tiên: “Ta sẽ đặt sự thù địch giữa ngươi và người nữ, và giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ.” Và điều này sẽ tiếp tục cho đến khi thời gian kết thúc. {GC 507.2}
Sa-tan triệu tập tất cả lực lượng của hắn và dồn toàn bộ quyền năng vào cuộc chiến. Tại sao hắn không gặp phải sự kháng cự lớn hơn? Tại sao các chiến sĩ của Đấng Christ lại uể oải và thờ ơ đến vậy? Vì họ có quá ít kết nối thực sự với Đấng Christ; vì họ thiếu linh của Ngài quá nhiều. Tội lỗi đối với họ không phải là điều đáng ghê tởm và kinh tởm, như đối với Thầy của họ. Họ không đối mặt với nó, như Đấng Christ đã làm, bằng sự kháng cự dứt khoát và quyết tâm. Họ không nhận ra sự ác và độc hại vượt bậc của tội lỗi, và họ bị mù lòa trước cả tính cách lẫn quyền năng của vị lãnh chúa bóng tối. Có rất ít sự thù địch đối với Sa-tan và các công việc của hắn, vì có quá nhiều sự vô minh về quyền lực và ác ý của hắn, cùng với phạm vi rộng lớn của cuộc chiến của hắn chống lại Đấng Christ và hội thánh của Ngài. Đám đông bị lừa dối ở đây. Họ không biết rằng kẻ thù của họ là một vị tướng mạnh mẽ kiểm soát tâm trí của các thiên sứ ác, và rằng với các kế hoạch chín muồi và những hành động khéo léo, hắn đang chiến đấu chống lại Đấng Christ để ngăn chặn sự cứu rỗi các linh hồn. Trong số những người tự xưng là Cơ Đốc nhân, và thậm chí trong các mục sư của Tin Lành, hiếm khi nghe nhắc đến Sa-tan, trừ có lẽ một lần đề cập ngẫu nhiên trên bục giảng. Họ bỏ qua các bằng chứng về hoạt động và thành công liên tục của hắn; họ bỏ bê nhiều cảnh báo về sự tinh ranh của hắn; họ dường như phớt lờ sự tồn tại của chính hắn. {GC 507.3}
Trong khi con người vô minh về các mưu chước của hắn, kẻ thù cảnh giác này luôn theo sát họ từng phút. Hắn xâm nhập vào mọi lĩnh vực của gia đình, trên mọi đường phố của các thành phố chúng ta, trong các hội thánh, trong các hội đồng quốc gia, trong các tòa án công lý, gây rối, lừa dối, quyến rũ, khắp nơi hủy hoại linh hồn và thân thể của đàn ông, phụ nữ, và trẻ em, phá vỡ gia đình, gieo rắc thù hận, ganh đua, xung đột, nổi loạn, giết người. Và thế giới Cơ Đốc dường như coi những điều này như thể Đức Chúa Trời đã định sẵn chúng và chúng phải tồn tại. {GC 508.1}
Sa-tan liên tục tìm cách vượt qua dân của Đức Chúa Trời bằng cách phá vỡ các rào cản ngăn cách họ với thế gian. Dân Is-ra-ên xưa kia bị lôi kéo vào tội lỗi khi họ dấn thân vào mối liên hệ cấm đoán với dân ngoại. Theo cách tương tự, dân Is-ra-ên hiện đại bị dẫn lạc. “Thần của thế gian này đã làm mù tâm trí những kẻ không tin, để ánh sáng của Tin Lành vinh hiển của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời, không chiếu rọi đến họ.” II Cô-rinh-tô 4:4. Tất cả những ai không quyết định theo Đấng Christ đều là đầy tớ của Sa-tan. Trong trái tim không được tái sinh, có tình yêu với tội lỗi và khuynh hướng nuôi dưỡng và bào chữa cho nó. Trong trái tim được đổi mới, có sự ghê tởm tội lỗi và sự kháng cự quyết tâm chống lại nó. Khi các Cơ Đốc nhân chọn kết giao với những kẻ bất kính và không tin, họ tự đặt mình vào cám dỗ. Sa-tan che giấu chính mình khỏi tầm nhìn và lén lút phủ tấm màn lừa dối lên mắt họ. Họ không thể thấy rằng sự kết giao như vậy được tính toán để gây hại cho họ; và trong khi ngày càng đồng hóa với thế gian trong tính cách, lời nói, và hành động, họ càng trở nên mù lòa hơn. {GC 508.2}
Việc tuân theo các phong tục thế gian biến hội thánh thành thế gian; nó không bao giờ biến thế gian thành Đấng Christ. Sự quen thuộc với tội lỗi tất yếu khiến nó trở nên ít đáng ghê tởm hơn. Kẻ chọn kết giao với các đầy tớ của Sa-tan sẽ sớm không còn sợ hãi chủ của họ. Khi trong con đường bổn phận, chúng ta bị đưa vào thử thách, như Đa-ni-ên trong triều đình vua, chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta; nhưng nếu chúng ta tự đặt mình vào cám dỗ, chúng ta sẽ sớm hay muộn sa ngã. {GC 509.1}
Kẻ cám dỗ thường hoạt động thành công nhất qua những người ít bị nghi ngờ là dưới sự kiểm soát của hắn. Những người sở hữu tài năng và học vấn được ngưỡng mộ và tôn vinh, như thể những phẩm chất này có thể chuộc lỗi cho sự thiếu kính sợ Đức Chúa Trời hoặc khiến con người xứng đáng với ân huệ của Ngài. Tài năng và văn hóa, tự bản thân chúng, là những món quà của Đức Chúa Trời; nhưng khi chúng được dùng để thay thế cho lòng đạo đức, khi thay vì đưa linh hồn đến gần Đức Chúa Trời, chúng dẫn xa khỏi Ngài, thì chúng trở thành lời nguyền và cạm bẫy. Quan niệm phổ biến cho rằng mọi thứ trông giống như lịch sự hoặc tinh tế đều, theo một nghĩa nào đó, liên quan đến Đấng Christ. Không bao giờ có sai lầm lớn hơn. Những phẩm chất này nên tô điểm cho tính cách của mỗi Cơ Đốc nhân, vì chúng sẽ tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ ủng hộ tôn giáo thật; nhưng chúng phải được thánh hóa cho Đức Chúa Trời, nếu không, chúng cũng là một sức mạnh cho sự ác. Nhiều người có trí tuệ văn hóa và cách cư xử dễ chịu, những người không hạ mình đến những hành động thường được coi là vô đạo đức, chỉ là công cụ được đánh bóng trong tay Sa-tan. Bản chất xảo quyệt, lừa dối của ảnh hưởng và gương của hắn khiến hắn trở thành kẻ thù nguy hiểm hơn đối với công cuộc của Đấng Christ so với những kẻ dốt nát và thiếu văn hóa. {GC 509.2}
Bằng sự cầu nguyện nhiệt thành và lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, Sa-lô-môn đã đạt được sự khôn ngoan khiến cả thế gian kinh ngạc và ngưỡng mộ. Nhưng khi ông rời khỏi Nguồn sức mạnh của mình, và tiến bước dựa vào chính mình, ông trở thành con mồi của cám dỗ. Khi ấy, những quyền năng kỳ diệu được ban cho vị vua khôn ngoan nhất này chỉ khiến ông trở thành một tác nhân hiệu quả hơn của kẻ thù của các linh hồn. {GC 509.3}
Trong khi Sa-tan liên tục tìm cách làm mù tâm trí họ trước sự thật này, các Cơ Đốc nhân đừng bao giờ quên rằng họ “không đấu tranh với thịt và huyết, mà với các quyền, các thế lực, các kẻ cai trị bóng tối của thế gian này, với các linh ác ở các nơi cao.” Ê-phê-sô 6:12, lề. Lời cảnh báo được cảm thúc vang vọng qua các thế kỷ đến thời đại chúng ta: “Hãy tỉnh thức, hãy cảnh giác; vì kẻ thù của anh em là ma quỷ, như sư tử gầm, đi khắp nơi, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt.” I Phi-e-rơ 5:8. “Hãy mặc lấy toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững trước các mưu chước của ma quỷ.” Ê-phê-sô 6:11. {GC 510.1}
Từ thời A-đam đến thời đại chúng ta, kẻ thù vĩ đại của chúng ta đã sử dụng quyền năng của hắn để đàn áp và hủy diệt. Giờ đây, hắn đang chuẩn bị cho chiến dịch cuối cùng chống lại hội thánh. Tất cả những ai tìm cách theo Jesus sẽ bị đưa vào xung đột với kẻ thù không khoan nhượng này. Cơ Đốc nhân càng bắt chước Mẫu Mực thần thánh, họ càng chắc chắn trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công của Sa-tan. Tất cả những ai tích cực tham gia vào công cuộc của Đức Chúa Trời, tìm cách lật mở các lừa dối của kẻ ác và trình bày Đấng Christ trước dân chúng, sẽ có thể tham gia vào lời chứng của Phao-lô, trong đó ông nói về việc phục vụ Chúa với tất cả sự khiêm nhường của tâm trí, với nhiều nước mắt và cám dỗ. {GC 510.2}
Sa-tan đã tấn công Đấng Christ với những cám dỗ mãnh liệt và tinh vi nhất của hắn, nhưng hắn bị đẩy lui trong mọi cuộc xung đột. Những trận chiến ấy được chiến đấu vì lợi ích của chúng ta; những chiến thắng ấy khiến chúng ta có thể chiến thắng. Đấng Christ sẽ ban sức mạnh cho tất cả những ai tìm kiếm nó. Không ai, nếu không tự nguyện, có thể bị Sa-tan khuất phục. Kẻ cám dỗ không có quyền năng để kiểm soát ý chí hoặc ép buộc linh hồn phạm tội. Hắn có thể gây đau đớn, nhưng không thể làm ô uế. Hắn có thể gây thống khổ, nhưng không thể làm nhiễm bẩn. Việc Đấng Christ đã chiến thắng nên truyền cảm hứng cho các môn đồ của Ngài sự can đảm để chiến đấu dũng mãnh trong cuộc chiến chống lại tội lỗi và Sa-tan. {GC 510.3}