I Sa-mu-ên – Chương 8

1 Và thế là, khi mà Sa-mu-ên đã già thì ông đặt để các con trai mình làm các thẩm phán cho Is-ra-ên.

2 Và tên con trai trưởng của ông là Giô-ên, còn tên đứa thứ hai là A-bi-gia, là những thẩm phán tại Bê-e Sê-ba.

3 Nhưng các con trai ông không đi theo đường lối của ông, và chúng hướng theo lợi lộc, và nhận hối lộ, và làm sai lệch công lý.

4 Và tất cả các trưởng lão Is-ra-ên đều đến cùng nhau, và đến với Sa-mu-ên tại Ra-ma.

5 Và họ thưa với ông: “Kìa, ông đã già, còn các con trai ông thì không đi theo đường lối của ông. Bây giờ, hãy lập cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi như mọi dân tộc!”

6 Và việc ấy, khi mà họ nói, “hãy cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi”, là điều ác trong mắt Sa-mu-ên. Và Sa-mu-ên cầu nguyện lên YHWH.

7 Và YHWH phán với Sa-mu-ên: “Hãy nghe theo tiếng của dân chúng, theo mọi điều mà chúng nói với con. Vì chẳng phải chúng khước từ con đâu, mà chúng khước từ Ta khỏi làm Vua trên chúng,

8 theo mọi việc mà chúng đã làm từ ngày Ta đem chúng lên khỏi Ai Cập và cho đến ngày nay, và chúng đã chối bỏ Ta và phục vụ các thần khác, thì chúng cũng làm như vậy với con.

9 Nên bây giờ, hãy nghe theo tiếng của chúng. Nhưng tuy nhiên, con hãy quả quyết cảnh báo chúng và nói cho chúng thông lệ của vua sẽ cai trị trên chúng.”

10 Và Sa-mu-ên nói mọi lời của YHWH cho dân chúng, là những người hỏi xin từ ông một vua.

11 Và ông nói: “Đây sẽ là thông lệ của vua sẽ cai trị trên anh em: ông ta sẽ bắt các con trai anh em và đặt để cho mình nơi chiến xa mình, và nơi kỵ binh mình, và chúng sẽ chạy trước chiến xa của ông ta,

12 và lập cho mình các trưởng quan nghìn người và các trưởng quan năm mươi người, và để cày vụ cày của ông ta, và để gặt vụ gặt của ông ta, và để làm khí giới chiến tranh của ông ta, và các khí tài chiến xa của ông ta.

13 Và ông ta sẽ bắt các con gái anh em làm thợ pha chế nước hoa, và làm đầu bếp, và làm thợ bánh.

14 Và ông ta sẽ lấy đồng ruộng anh em, và vườn nho anh em, và vườn ô-liu anh em, những thứ tốt nhất, và ban cho các đầy tớ mình.

15 Và ông ta sẽ thu một phần mười hạt giống anh em và vườn nho anh em, và ban cho các quan mình và cho các đầy tớ mình.

16 Và ông ta sẽ bắt các tôi trai anh em, các tớ gái anh em, và các thanh niên ưu tú nhất của anh em, và những con lừa của anh em, và dùng cho công việc mình.

17 Ông ta sẽ thu một phần mười gia súc của anh em, và anh em sẽ làm đầy tớ cho ông ta.

18 Và trong chính ngày ấy anh em sẽ kêu la vì cớ vua của anh em mà anh em đã chọn cho mình, nhưng trong chính ngày ấy YHWH sẽ chẳng đáp lời anh em đâu.”

19 Nhưng dân chúng từ chối nghe theo tiếng của Sa-mu-ên và nói: “Không! Nhưng thay vào đó, một vị vua hãy đến trên chúng tôi,

20 và chúng tôi cũng sẽ trở nên như mọi dân tộc, và vua chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, và tiến ra trước mặt chúng tôi và đánh các trận chiến của chúng tôi.”

21 Và Sa-mu-ên nghe tất cả những lời của dân chúng, và thưa chúng vào tai YHWH.

22 Và YHWH phán với Sa-mu-ên: “Hãy nghe theo tiếng của chúng và vương lập cho chúng một vua.” Và Sa-mu-ên nói với người Is-ra-ên: “Hãy đi, mỗi người về thành mình.”