I Sa-mu-ên – Chương 7
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và người Ki-ri-át Giê-a-rim đến và lấy Hòm của YHWH lên, và đem nó vào nhà A-bi-na-đáp ở trên đồi, và thánh hóa Ê-lê-a-sa con trai ông để canh giữ Hòm của YHWH.
2 Và thế là, từ ngày Hòm được đặt tại Ki-ri-át Giê-a-rim, thì nhiều ngày, rồi hai mươi năm trôi qua, và cả nhà Is-ra-ên đều khóc than theo YHWH.
3 Và Sa-mu-ên nói với cả nhà Is-ra-ên rằng: “Nếu anh em trở lại với YHWH với cả trái tim mình, hãy loại bỏ các thần lạ và Át-tạt-tê khỏi giữa anh em, và hãy chuẩn bị trái tim mình lên YHWH và phụng sự Ngài, một mình Ngài mà thôi! Và Ngài sẽ giải cứu anh em khỏi tay người Phi-li-tin.”
4 Và con cháu Is-ra-ên loại bỏ các thần Ba-anh và Át-tạt-tê, và phụng sự YHWH một mình Ngài.
5 Và Sa-mu-ên nói: “Hãy tập hợp toàn thể Is-ra-ên tại Mích-pa, và tôi sẽ cầu nguyện về anh em lên YHWH.”
6 Và họ tập hợp tại Mích-pa, và múc nước, và đổ ra trước mặt YHWH, và kiêng ăn trong chính ngày ấy, và tại đó thưa: “Chúng con đã phạm tội với YHWH!” Và Sa-mu-ên xét xử con cháu Is-ra-ên tại Mích-pa.
7 Và người Phi-li-tin nghe rằng con cháu Is-ra-ên tập hợp tại Mích-pa, thì các lãnh chúa Phi-li-tin đi lên tới Is-ra-ên, và con cháu Is-ra-ên nghe được thì khiếp sợ trước mặt người Phi-li-tin.
8 Và con cháu Is-ra-ên thưa với Sa-mu-ên: “Đừng ngưng kêu cầu cho chúng tôi lên YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi, và Ngài sẽ giải cứu chúng tôi khỏi tay người Phi-li-tin!”
9 Và Sa-mu-ên bắt một chiên sữa, và dâng cả làm tế lễ thiêu lên YHWH. Và Sa-mu-ên kêu cầu lên YHWH về Is-ra-ên, và YHWH đáp lời ông.
10 Và thế là, Sa-mu-ên đang dâng tế lễ thiêu, thì người Phi-li-tin kéo đến gần để giao chiến với Is-ra-ên, nhưng YHWH giáng sấm sét nổ vang trong chính ngày ấy lên người Phi-li-tin và đánh tan chúng, và chúng bị đánh hạ trước mặt Is-ra-ên.
11 Và người Is-ra-ên tiến ra từ Mích-pa và truy đuổi người Phi-li-tin, và đánh giết chúng đến tận dưới Bết-cạt.
12 Và Sa-mu-ên lấy một tảng đá và đặt giữa Mích-pa và giữa Sen, và gọi tên nó là Ê-bên Ê-xe, và nói: “YHWH đã cứu giúp chúng ta cho đến bây giờ.”
13 Và người Phi-li-tin bị khuất phục, và không vào được lãnh thổ Is-ra-ên thêm nữa. Và tay của YHWH chống lại người Phi-li-tin tất cả các ngày của Sa-mu-ên.
14 Và các thành mà người Phi-li-tin đã chiếm lấy từ Is-ra-ên được trả lại cho Is-ra-ên, từ Éc-rôn và cho đến Gát và lãnh thổ của chúng, Is-ra-ên đã giải phóng khỏi tay người Phi-li-tin. Và có hòa bình giữa Is-ra-ên và giữa dân A-mô-rít.
15 Và Sa-mu-ên xét xử Is-ra-ên tất cả các ngày của cuộc đời ông.
16 Và hàng năm sang năm, ông đi và tuần tra Bê-tên và Ghinh-ganh và Mích-pa, và xét xử Is-ra-ên ở tất cả các nơi này.
17 Và ông trở về Ra-ma, vì ở đó là nhà ông. Và ở đó, ông xét xử Is-ra-ên, và xây ở đó một bàn thờ lên YHWH.