I Sa-mu-ên – Chương 5
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và người Phi-li-tin lấy Hòm của Đức Chúa Trời, và đem nó từ Ê-bên Ê-xe đến Ách-đốt.
2 Và người Phi-li-tin lấy Hòm của Đức Chúa Trời và đem nó vào nhà của Đa-gôn (*), và đặt nó bên cạnh Đa-gôn.
(*) Là thần tượng nửa người nửa cá của người Phi-li-tin.
3 Và hôm sau, người Ách-đốt dậy sớm, và kìa: Đa-gôn đã ngã sấp mặt mình xuống đất trước Hòm của YHWH. Và họ lấy Đa-gôn và trả nó lại về chỗ nó.
4 Hôm sau họ cũng dậy sớm vào buổi sáng, và kìa: Đa-gôn đã ngã sấp mặt mình xuống đất trước Hòm của YHWH, và đầu của Đa-gôn và hai bàn tay nó đều bị cắt rời ra ngưỡng cửa, chỉ Đa-gôn còn lại trên ấy (*).
(*) Tức là chỉ còn lại cái thân của Đa-gôn.
5 Vì thế, các thầy tế lễ của Đa-gôn và tất cả những ai vào nhà của Đa-gôn đều không giẫm lên ngưỡng cửa của Đa-gôn tại Ách-đốt, cho đến ngày nay.
6 Và tay của YHWH đè nặng lên người Ách-đốt và hủy diệt chúng, và Ngài đánh phạt chúng bằng bướu trĩ: Ách-đốt và các vùng phụ cận nó.
7 Và dân Ách-đốt thấy rằng như vậy, thì nói: “Hòm của Đức Chúa Trời của Is-ra-ên sẽ không ở với chúng ta nữa, vì tay Ngài thật rắn trên chúng ta, và trên Đa-gôn thần của chúng ta!”
8 Và chúng sai người và tập hợp tất cả các lãnh chúa của người Phi-li-tin đến mình và nói: “Chúng ta sẽ làm gì với Hòm của Đức Chúa Trời của Is-ra-ên?” Và họ nói: “Hòm của Đức Chúa Trời của Is-ra-ên hãy chuyển đến Gát.” Và chúng chuyển Hòm của Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.
9 Và rồi, sau khi chúng chuyển nó, thì tay của YHWH đến trên thành ấy – một thảm họa rất lớn – và Ngài đánh phạt dân thành ấy từ nhỏ và cho đến lớn, và chúng đều có bướu trĩ trong chỗ kín.
10 Và chúng gửi Hòm của Đức Chúa Trời đến Éc-rôn. Và rồi khi Hòm của Đức Chúa trời đến Éc-rôn, thì người Éc-rôn thét lên rằng: “Chúng nó chuyển Hòm của Đức Chúa Trời của Is-ra-ên đến chúng ta để giết chúng ta và dân ta!”
11 Và, chúng sai người và tập hợp tất cả các lãnh chúa của người Phi-li-tin và nói: “Hãy gửi Hòm của Đức Chúa Trời của Is-ra-ên đi, và nó sẽ trở về chỗ của nó, và nó sẽ không giết chúng ta và dân ta!” Vì thảm họa chết chóc đã ở trên cả thành: tay của Đức Chúa Trời đã rất nặng tại đó.
12 Còn những người nào không chết thì đều bị đánh phạt bằng bướu trĩ, nên tiếng rống của thành vang lên trời!