I Sa-mu-ên – Chương 31

1 Và, người Phi-li-tin giao chiến với Is-ra-ên, và người Is-ra-ên chạy trốn trước mặt người Phi-li-tin, và những người tử thương gục ngã trên núi Ghinh-bô-a.

2 Và người Phi-li-tin bám sát Sau-lơ và các con trai ông. Và người Phi-li-tin đánh giết Giô-na-than, và A-bi-na-đáp, và Manh-ki-sua, là các con trai của Sau-lơ.

3 Và trận chiến khốc liệt cho Sau-lơ, và những người bắn cung thấy được ông, và ông bị trọng thương bởi các xạ thủ.

4 Và Sau-lơ nói với người vác khí giới của mình: “Hãy rút gươm ngươi và đâm ta bởi nó đi, kẻo những kẻ không cắt bì này đến và đâm ta và lăng nhục ta!” Nhưng người vác khí giới của ông không chịu vì anh ta đang rất sợ hãi. Và Sau-lơ lấy gươm và ngã lên nó.

5 Và người vác khí giới của ông thấy rằng Sau-lơ đã chết, thì anh ta cũng ngã lên gươm mình và chết cùng ông.

6 Và Sau-lơ chết, và ba con trai ông, và người vác khí giới của ông, cả toàn bộ những người của ông trong chính ngày ấy, cùng nhau.

7 Và những người Is-ra-ên ở bên kia thung lũng và bên kia Giô-đanh thấy rằng những người Is-ra-ên chạy trốn, và rằng Sau-lơ và các con trai ông đã chết, thì bỏ các thành và chạy trốn. Và người Phi-li-tin đến và cư ngụ trong chúng.

8 Và thế là hôm sau thì người Phi-li-tin đến để lột đồ những người tử thương, và chúng tìm thấy Sau-lơ và ba con trai ông đã gục ngã trên núi Ghinh-bô-a.

9 Và chúng cắt đầu ông và lột khí giới ông, và sai người đến đất của người Phi-li-tin chung quanh, để đem tin đến nhà các thần tượng của chúng và dân chúng.

10 Và chúng để khí giới ông ở nhà của Át-tạt-tê, và siết xác ông vào tường thành Bết-san.

11 Và, cư dân Gia-be Ga-la-át nghe được về nó, là việc mà người Phi-li-tin đã làm với Sau-lơ,

12 thì tất cả những người can trường trỗi dậy và đi cả đêm, và lấy thi thể của Sau-lơ và các thi thể của các con trai ông khỏi tường thành Bết-san, và về Gia-be và thiêu họ tại đó,

13 và lấy hài cốt họ và chôn cất dưới cây liễu ở Gia-be, và kiêng ăn bảy ngày.