I Sa-mu-ên – Chương 3

1 Và cậu bé Sa-mu-ên phụng sự YHWH trước mặt Hê-li. Và vào chính những ngày ấy, lời của YHWH là hiếm, không có khải tượng xảy ra.

2 Và rồi, vào chính lúc ấy thì Hê-li đang nằm ngủ ở chỗ ông, và mắt ông đã bắt đầu mờ, không thể thấy được.

3 Và trước khi đèn của Đức Chúa Trời tắt thì Sa-mu-ên đang nằm ngủ trong đền thờ của YHWH, mà ở đó là Hòm của Đức Chúa Trời.

4 Và YHWH gọi Sa-mu-ên và cậu thưa: “Con đây!”

5 Và cậu chạy đến Hê-li, và thưa: “Con đây, vì ông đã gọi con.” Và ông nói: “Ta không gọi, hãy ngủ lại đi.” Và cậu đi và nằm xuống ngủ.

6 Và YHWH tiếp tục gọi nữa: “Sa-mu-ên!” Và Sa-mu-ên trỗi dậy và đi đến Hê-li, và thưa: “Con đây, vì ông đã gọi con.” Và ông nói: “Ta không gọi, con trai ta, hãy ngủ lại đi.”

7 Và, Sa-mu-ên chưa biết YHWH, lời của YHWH cũng chưa được bày tỏ cho cậu.

8 Và YHWH tiếp tục gọi Sa-mu-ên lần thứ ba. Và cậu trỗi dậy và đi đến Hê-li, và thưa: “Con đây, vì ông đã gọi con.” Và Hê-li hiểu ra rằng YHWH đang gọi cậu bé.

9 Và Hê-li nói với Sa-mu-ên: “Hãy đi nằm xuống ngủ, và rồi nếu Ngài gọi con, thì hãy thưa: ‘Hãy phán, YHWH, vì đầy tớ Ngài đang nghe.’” Và Sa-mu-ên đi và nằm xuống ngủ ở chỗ mình.

10 Và YHWH đến và đứng, và gọi như các lần trước: “Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!” Và Sa-mu-ên thưa: “Hãy phán, vì đầy tớ Ngài đang nghe!”

11 Và YHWH phán với Sa-mu-ên: “Kìa: Ta sắp làm một việc trong Is-ra-ên mà mọi kẻ nghe đến nó đều lùng bùng hai tai mình.

12 Trong chính ngày ấy, Ta sẽ tiến hành với Hê-li mọi điều Ta đã phán với nhà của hắn, từ đầu và đến cuối.

13 Và Ta đã phán với hắn rằng Ta sẽ phán xét nhà của hắn cho đến mãi mãi, bởi sự đồi bại mà hắn đã biết, vì các con trai hắn làm cho mình đáng nguyền rủa và hắn đã chẳng ngăn cấm chúng.

14 Và vì thế Ta đã thề với nhà Hê-li: sự đồi bại của nhà Hê-li sẽ chẳng đền chuộc được bằng sinh tế hay bằng lễ vật, cho đến mãi mãi.”

15 Và Sa-mu-ên nằm ngủ cho đến sáng, và mở các cửa nhà của YHWH. Và Sa-mu-ên sợ thuật lại khải tượng ấy cho Hê-li.

16 Nhưng Hê-li gọi Sa-mu-ên và nói: “Sa-mu-ên, con trai ta.” Và cậu thưa: “Con đây.”

17 Và ông nói: “Lời mà Ngài đã phán với con là gì? Xin đừng giấu khỏi ta. Đức Chúa Trời hãy xử con thế ấy và còn hơn thế ấy (*), nếu con giấu khỏi ta lời nào từ mọi lời mà Ngài đã phán với con.”

(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 5:1[08] Ru-tơ 1:17. Đây là một câu thề rủa. Ở đây sử dụng để buộc người khác phải làm chứng hoặc nói ra sự thật về một việc gì.

18 Và, Sa-mu-ên thuật lại cho ông mọi lời, và không giấu gì khỏi ông. Và ông nói: “Ấy là YHWH. Ngài hãy làm điều gì phải trong mắt Ngài.”

19 Và Sa-mu-ên lớn lên, và YHWH ở với người, và chẳng để bất cứ lời nào của người rơi xuống đất.

20 Và cả Is-ra-ên, từ Đan và cho đến Bê-e Sê-ba, đều biết rằng Sa-mu-ên đã được ấn định làm nhà tiên tri của YHWH.

21 Và YHWH tiếp tục hiện ra tại Si-lô, vì YHWH bày tỏ cho Sa-mu-ên tại Si-lô bằng lời của YHWH.