I Sa-mu-ên – Chương 2

1 Và An-ne cầu nguyện và nói:

“Tâm con hoan hỉ trong YHWH,

Sừng con giương cao trong YHWH,

Miệng con mở rộng trên các kẻ thù con,

Vì con mừng vui trong sự giải cứu của Ngài.

2 Chẳng có Đấng thánh nào như YHWH;

Vì chẳng còn ai ngoài Ngài!

Và chẳng có Vầng Đá nào như Đức Chúa Trời chúng ta.

3 Đừng nói thêm điều quá đỗi kiêu căng,

Điều ngạo mạn ra từ miệng các ngươi!

Vì YHWH là Đức Chúa Trời tri thức,

Và bởi Ngài các hành vi được đo lường.

4 Cây cung của kẻ mạnh bị gãy,

Còn người va vấp được thắt lưng bằng dũng sức.

5 Kẻ no làm thuê lấy bánh,

Còn người đói được ngưng.

Người hiếm muộn vẫn sinh nở bảy lần,

Còn kẻ đông con thì tiều tụy.

6 YHWH khiến cho chết, và làm cho sống;

Đem xuống mồ mả, và đem lên.

7 YHWH làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có;

Hạ xuống, thật, tôn lên;

8 Nâng kẻ nghèo nàn lên khỏi bụi đất

Tôn kẻ túng thiếu lên khỏi đống phân tro,

Để ngồi với những người cao quý,

Và cho họ thừa hưởng ngai vinh quang.

Vì các cột trụ của đất thuộc về YHWH,

Và Ngài đã đặt thế giới trên chúng.

9 Bàn chân những người yêu dấu của Ngài, Ngài sẽ giữ.

Còn những kẻ gian ác sẽ bị làm câm lặng trong bóng tối;

Vì con người chẳng bởi sức mạnh mà thắng thế được.

10 YHWH, những đối thủ Ngài sẽ bị nao núng.

YHWH trên trời sẽ giáng sấm sét lên chúng.

Ngài sẽ xét xử các tận cùng trái đất,

Và ban sức mạnh cho vua của Ngài,

Và tôn sừng Đấng được xức dầu của Ngài lên.”

11 Và Ên-ca-na đi về nhà mình tại Ra-ma, còn thằng bé thành ra phục vụ YHWH trước mặt thầy tế lễ Hê-li.

12 Còn các con trai của Hê-li thì là những thằng con của Bê-li-an: chúng không nhận biết YHWH.

13 Và thói tục của các thầy tế lễ ấy với dân chúng là: bất cứ người nào hiến tế sinh tế thì cậu đầy tớ của thầy tế lễ đến khi đang nấu thịt, và cái móc thịt xiên ba ở trong tay nó,

14 và nó thọc vào xoong, hoặc vào chảo, hoặc vào niêu, hoặc vào nồi, tất cả những gì mà cái móc thịt nhấc lên thì thầy tế lễ lấy cho mình. Chúng làm như thế này với tất cả những người Is-ra-ên đến đó tại Si-lô.

15 Cả trước khi người ta thiêu mỡ, cậu đầy tớ của thầy tế lễ cũng đến và nói với người đang hiến tế: “Đưa thịt cho thầy tế lễ để nướng! Còn ông ấy sẽ không nhận từ ngươi thịt đã nấu đâu, chỉ trừ sống thôi.”

16 Và người ấy nói với nó: “Giờ phải thiêu mỡ đã, rồi cậu hãy lấy cho mình theo điều linh hồn cậu khao khát,” thì nó nói với người ấy: “Không! Mà hãy đưa ngay bây giờ, còn nếu không tao sẽ giật lấy!”

17 Và tội lỗi của các thanh niên ấy là rất lớn trước mặt YHWH, vì người ta đã khinh bỏ các lễ vật của YHWH.

18 Còn Sa-mu-ên phục vụ trước mặt YHWH. Cậu bé thắt một cái ê-phót vải gai.

19 Mẹ cậu cũng làm cho cậu một cái áo choàng nhỏ và đem lên cho cậu mỗi năm khi bà đi lên với chồng bà để hiến tế sinh tế hàng năm.

20 Và Hê-li chúc phước cho Ên-ca-na và vợ ông và nói: “YHWH sẽ thêm cho anh hậu duệ từ người phụ nữ này thế cho đứa hoàn trả đã được hoàn lại cho YHWH!” Và họ đi về chỗ của mình.

21 Rằng, YHWH thăm viếng An-ne, và bà thụ thai, và sinh được ba con trai và hai con gái. Còn cậu bé Sa-mu-ên ở với YHWH lớn lên.

22 Và, Hê-li đã rất già rồi, và ông nghe được mọi điều các con trai ông đang làm cho cả Is-ra-ên, và việc chúng nằm với các phụ nữ nhóm ở cửa Lều Hội Kiến.

23 Và ông nói với chúng: “Sao các con làm những việc như thế này?! Ta nghe được những việc xấu xa của các con từ cả dân tộc này!

24 Không được, các con trai ta! Những đồn đại mà ta nghe không tốt lành gì, các con gây vấp phạm cho dân của YHWH.

25 Nếu một người phạm tội với một người, thì Đức Chúa Trời sẽ điều đình cho người, còn nếu một người phạm tội với YHWH, thì ai sẽ điều đình cho người?!” Nhưng chúng không nghe theo tiếng cha chúng, vì YHWH muốn xử tử chúng.

26 Còn cậu bé Sa-mu-ên thì càng lớn lên, và được lòng cả với YHWH và cả với người ta.

27 Và, một người của Đức Chúa Trời đến với Hê-li và nói với ông: “YHWH phán thế này: ‘Chẳng phải Ta đã rành rành hiện ra với nhà tổ phụ ngươi khi chúng ở Ai Cập trong nhà Pha-ra-ôn,

28 và chọn người từ tất cả các bộ tộc Is-ra-ên làm thầy tế lễ của Ta, để dâng trên bàn thờ Ta, để đốt hương, để mặc ê-phót trước mặt Ta sao? Ta cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi tất cả các tế lễ lửa của con cháu Is-ra-ên.

29 Sao các ngươi chà đạp vào sinh tế của Ta và vào lễ vật của Ta mà Ta đã truyền ở nơi ngự (*), và coi trọng các con trai ngươi hơn Ta, để nuôi mình béo ú bằng phần hàng đầu của mọi lễ vật của Is-ra-ên dân Ta?!’

(*) Chỉ Đền Thánh, nơi các sinh tế và lễ vật được truyền dâng.

30 Vì vậy, YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên tuyên phán: ‘Ta quả đã phán, nhà của ngươi và nhà cha ngươi sẽ bước đi trước mặt Ta cho đến mãi mãi, nhưng bây giờ, YHWH tuyên phán: với Ta, không đời nào! Vì người nào tôn vinh Ta, Ta sẽ tôn vinh, còn kẻ nào coi thường Ta sẽ bị coi thường!

31 Kìa, những ngày tới, Ta cũng sẽ chặt cánh tay ngươi (*) và cánh tay nhà cha ngươi, khỏi việc còn có người già trong nhà của ngươi!

(*) “Chặt cánh tay” là thuật ngữ dùng để chỉ việc phá hủy thế lực hay sức mạnh của người nào đó.

32 Và ngươi sẽ chứng kiến tai họa của nơi ngự. Giữa mọi điều tốt lành được làm cho Is-ra-ên, thì vĩnh viễn sẽ chẳng có một người già nào trong nhà của ngươi.

33 Còn người nào của ngươi mà Ta không cắt bỏ khỏi bàn thờ Ta, là để làm mắt ngươi mòn mỏi và để làm linh hồn ngươi âu sầu, còn tất cả hậu duệ nhà của ngươi đều sẽ chết trẻ.

34 Và đây sẽ là dấu hiệu cho ngươi, là điều sẽ xảy đến cho hai con trai ngươi, cho Hóp-ni và Phi-nê-a: cả hai đứa chúng sẽ chết trong một ngày!

35 Và Ta sẽ dấy lên cho Ta một thầy tế lễ trung tín (*), người sẽ làm theo điều trong trái tim Ta và trong tâm hồn Ta. Và Ta sẽ gây dựng cho người một nhà vững vàng (*), và người sẽ bước đi trước mặt người được xức dầu của Ta mãi mãi.

(*) Đức Chúa Trời chơi chữ. Hai từ “trung tín” và “vững vàng” trong tiếng Hê-bơ-rơ là một.

36 Và rồi, mọi kẻ còn lại trong nhà của ngươi sẽ đến sấp mình xuống với người, để được một cắc bạc và một cái bánh mỳ, và thưa: “Xin ông đặt con vào một trong các chức tế lễ, để được ăn một miếng bánh với ạ!’”