I Sa-mu-ên – Chương 19
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Sau-lơ nói với Giô-na-than con trai mình, và với tất cả các đầy tớ ông ta để xử tử Đa-vít. Nhưng Giô-na-than, con trai Sau-lơ, rất yêu thích Đa-vít,
2 và Giô-na-than bảo cho Đa-vít rằng: “Sau-lơ, cha anh, đang tìm cách xử tử em. Nên bây giờ, hãy cẩn trọng vào buổi sáng, và ở một nơi kín đáo, và ẩn trốn đi.
3 Còn anh sẽ đi ra và đứng nơi tay cha anh trên cánh đồng mà tại đó em đang ở, và anh sẽ nói về em với cha anh và xem thế nào, và anh sẽ bảo em.”
4 Và Giô-na-than nói tốt về Đa-vít với Sau-lơ cha mình, và nói với ông: “Đức vua đừng phạm tội với đầy tớ mình – với Đa-vít – vì cậu ấy không phạm tội với cha, và vì những việc làm của cậu ấy cho cha là rất tốt đẹp.
5 Và cậu ấy đã đặt mạng sống mình vào tay mình (*) và đánh giết tên Phi-li-tin ấy, và YHWH đã thực hiện sự giải cứu lớn cho toàn thể Is-ra-ên. Cha đã thấy và vui mừng, thì vì sao cha phạm tội với máu vô tội để vô cớ xử tử Đa-vít?”
(*) Xem chú thích [07] Thẩm Phán 12:3. Tức là liều mạng.
6 Và Sau-lơ lắng nghe theo tiếng của Giô-na-than, và Sau-lơ thề: “Sự sống của YHWH (*): cậu ấy sẽ không bị xử tử đâu.”
(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.
7 Và Giô-na-than gọi Đa-vít, và Giô-na-than thuật với chàng tất cả những lời này, và Giô-na-than đem Đa-vít đến Sau-lơ, và chàng ở trước mặt ông ta như từ trước đến nay.
8 Và chiến tranh lại xảy ra thêm. Và Đa-vít xông pha và giao chiến với người Phi-li-tin và đánh giết chúng một trận chém giết lớn, và chúng bỏ chạy trước mặt chàng.
9 Nhưng ác linh của YHWH đến với Sau-lơ, và ông ta đang ngồi trong nhà mình, và cây giáo của ông ta thì ở trong tay ông ta, còn Đa-vít đang chơi nhạc bằng tay.
10 Và Sau-lơ tìm cách đóng ghim Đa-vít lên luôn vách tường bằng cây giáo, nhưng chàng tránh khỏi mặt Sau-lơ, còn cây giáo đóng ghim lên vách tường. Và Đa-vít bỏ chạy và trốn thoát trong chính đêm ấy.
11 Và Sau-lơ sai các sứ giả đến nhà Đa-vít để canh chừng chàng, và để xử tử chàng vào buổi sáng. Nhưng Mi-canh, vợ chàng, nói với Đa-vít rằng: “Nếu chàng không thoát được cái mạng của mình đêm nay, ngày mai chàng sẽ bị xử tử đấy!”
12 Và Mi-canh thòng Đa-vít xuống qua cửa sổ và chàng đi, và bỏ chạy, và trốn thoát.
13 Và Mi-canh lấy gia thần và đặt lên giường, và đặt nệm lông dê làm gối nó, và phủ lại bằng tấm vải.
14 Và Sau-lơ sai các sứ giả đến bắt Đa-vít thì nàng nói: “Chàng bị ốm.”
15 Và Sau-lơ sai các sứ giả đến xem Đa-vít, nói: “Hãy đem nó trên giường đến ta để ta xử tử nó.”
16 Và các sứ giả ấy vào, và kìa, gia thần đang ở trên giường, và nệm lông dê là gối nó.
17 Và Sau-lơ nói với Mi-canh: “Sao con lừa dối ta và cho kẻ thù của ta đi, và nó trốn thoát được như thế này?!” Và Mi-canh thưa với Sau-lơ: “Anh ấy đã nói với con: ‘Hãy cho anh đi đi. Anh giết em làm gì?’”
18 Và Đa-vít bỏ chạy và trốn thoát, và đến với Sa-mu-ên ở Ra-ma, và thuật cho ông mọi điều Sau-lơ đã làm với chàng. Và chàng và Sa-mu-ên đi và cư ngụ tại Na-giốt.
19 Và điều ấy được báo cho Sau-lơ rằng: “Kìa, Đa-vít đang ở Na-giốt tại Ra-ma.”
20 Và Sau-lơ sai các sứ giả đến bắt Đa-vít, và chúng thấy một đoàn tiên tri đang nói tiên tri, và Sa-mu-ên đứng đầu trên họ, thì Linh của Đức Chúa Trời ngự trên các sứ giả của Sau-lơ, và chúng cũng nói tiên tri.
21 Và người ta bảo cho Sau-lơ, và ông ta sai các sứ giả khác, và chúng cũng nói tiên tri. Và Sau-lơ lại sai thêm các sứ giả lần thứ ba, và chúng cũng nói tiên tri.
22 Và ông ta cũng đi đến Ra-ma, và đi đến tận cái giếng lớn ở Sê-cu và hỏi, và nói: “Sa-mu-ên và Đa-vít ở đâu?” Và người ta nói: “Kìa, ở Na-giốt tại Ra-ma.”
23 Và ông ta đi đến đó – đến Na-giốt tại Ra-ma – và Linh của Đức Chúa Trời cũng ngự trên chính ông ta, và ông ta vừa đi vừa nói tiên tri cho đến khi ông ta tới Na-giốt tại Ra-ma.
24 Và ông ta cởi cả y phục mình, và ông ta cũng nói tiên tri trước mặt Sa-mu-ên, và ngã nằm xuống trần truồng chính cả ngày ấy và cả đêm ấy. Vì thế, người ta nói: “Sau-lơ cũng nằm trong các nhà tiên tri sao?”