I Sa-mu-ên – Chương 16
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và YHWH phán với Sa-mu-ên: “Con khóc thương cho Sau-lơ cho đến bao giờ? Còn Ta thì đã từ bỏ nó khỏi làm vua trên Is-ra-ên rồi. Hãy đổ dầu đầy sừng con và đi thôi: Ta phái con đến Gie-sê, người Bết-lê-hem, vì Ta đã xem trong các con trai của người một vị vua cho ta.”
2 Và Sa-mu-ên thưa: “Con sẽ đi thế nào? Và Sau-lơ mà nghe được thì sẽ giết con!” Và YHWH phán: “Hãy lấy vào tay mình một con bò cái tơ của đàn thú vật, và nói: ‘Ta đến để hiến tế lên YHWH.’
3 Và hãy mời Gie-sê vào buổi hiến tế, và Ta sẽ bày tỏ cho con việc con sẽ làm, và hãy xức dầu cho Ta người mà Ta sẽ phán cho con.”
4 Và Sa-mu-ên thực hiện điều YHWH đã phán, và đến Bết-lê-hem. Và các trưởng lão của thành ấy run sợ đón gặp ông và thưa: “Ông đến bình an chứ?” (*)
(*) Ý câu hỏi không phải là Sa-mu-ên đi đường có bình an hay không, mà ông đến có phải với ý định bình an hay không.
5 Và ông nói: “Bình an! Ta đến để hiến tế lên YHWH. Hãy thánh hóa mình và đến buổi hiến tế với ta.” Và ông cũng thánh hóa Gie-sê và các con trai ông ấy, và mời họ đến buổi hiến tế.
6 Và thế là khi họ tiến vào, thì ông thấy Ê-li-áp, và nói: “Hẳn là ở trước YHWH đang là người được xức dầu của Ngài.”
7 Nhưng YHWH phán với Sa-mu-ên: “Đừng xem theo vẻ ngoài của nó và vóc dáng cao lớn của nó, vì Ta đã bỏ nó chứ không như loài người xem đâu, vì loài người xem theo mắt, còn YHWH xem theo tâm.”
8 Và Gie-sê gọi A-bi-na-đáp, và cho anh ta đi qua trước mặt Sa-mu-ên. Nhưng ông nói: “YHWH cũng không chọn người này.”
9 Và Gie-sê cho Sam-ma đi qua, nhưng ông nói: “YHWH cũng không chọn người này.”
10 Và Gie-sê cho bảy con trai mình đi qua trước mặt Sa-mu-ên, nhưng Sa-mu-ên nói với Gie-sê: “YHWH không chọn những người này.”
11 Và Sa-mu-ên nói với Gie-sê: “Các cậu thanh niên đã hết rồi ư?!” Và ông ấy nói: “Vẫn còn lại một đứa út, nhưng kìa, nó đang chăn bầy gia súc.” Và Sa-mu-ên nói với Gie-sê: “Hãy sai người và đem nó về, vì chúng ta sẽ không quây quần lại (*) cho đến khi nó đến đây.”
(*) Từ này đôi khi chỉ cả việc ngồi ăn cùng nhau.
12 Và ông ấy sai người và cho chàng vào. Và chàng hồng hào, với đôi mắt đáng mến và vẻ ngoài thiện lành (*). Và YHWH phán: “Hãy trỗi dậy xức dầu cho người, vì đây là người.”
(*) Có thể dịch “tốt lành”, hoặc “đẹp (trai)”.
13 Và Sa-mu-ên lấy sừng dầu và xức cho chàng ở giữa các anh chàng, và Linh của YHWH cường vượng lên Đa-vít từ chính ngày ấy và trở đi. Còn Sa-mu-ên trỗi dậy và đi về Ra-ma.
14 Và Linh của YHWH rút khỏi Sau-lơ, và một ác linh từ YHWH dọa nạt ông.
15 Và các đầy tớ của Sau-lơ thưa với ông: “Xin hãy xem, một ác linh của Đức Chúa Trời đang dọa nạt bệ hạ.
16 Xin chúa chúng tôi hãy bảo các đầy tớ bệ hạ trước mặt bệ hạ tìm một người biết chơi đàn hạc, và rồi khi nào ác linh của Đức Chúa Trời đến trên bệ hạ thì người ấy hãy chơi bằng tay mình thì sẽ tốt cho bệ hạ.”
17 Và Sau-lơ bảo các đầy tớ mình: “Hãy xem cho ta một người chơi giỏi, và đem về ta.”
18 Và một trong các thanh niên trả lời và thưa: “Kìa, tôi thấy một con trai của Gie-sê người Bết-lê-hem biết chơi, cũng là một dũng sĩ can trường và là một chiến sĩ, và thông hiểu lời lẽ, và là người có vóc dáng, và YHWH ở với chàng.”
19 Và Sau-lơ sai các sứ giả đến Gie-sê và nói: “Hãy sai đến ta Đa-vít, con trai ngươi, là người đang ở với bầy gia súc.”
20 Và Gie-sê lấy một con lừa, bánh, và một bầu da rượu, và một con dê con, và gửi đến Sau-lơ bởi tay Đa-vít con trai mình.
21 Và Đa-vít đến với Sau-lơ và đứng trước mặt ông. Và ông vô cùng yêu thương chàng, và chàng trở thành người vác khí giới cho ông.
22 Và Sau-lơ sai người đến Gie-sê, nói: “Xin ngươi hãy để Đa-vít ở lại trước mặt ta, vì nó tìm được ơn trong mắt ta.”
23 Và thế là, khi một linh của Đức Chúa Trời đến với Sau-lơ thì Đa-vít lấy đàn hạc và chơi bằng tay mình, và làm khuây khỏa Sau-lơ và tốt cho ông ấy, và ác linh rút khỏi ông ấy.