I Sa-mu-ên – Chương 15

1 Và Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “YHWH đã sai ta xức dầu cho cậu làm vua trên dân Ngài, trên Is-ra-ên, thì bây giờ hãy nghe theo tiếng của lời YHWH.

2 YHWH muôn quân phán thế này: ‘Ta sẽ tính sổ điều A-ma-léc đã làm với Is-ra-ên, khi chúng đã rình rập họ trên đường khi họ lên khỏi Ai Cập.

3 Bây giờ, hãy đi và đánh giết A-ma-léc, và tận diệt tất cả những gì thuộc về chúng, và chớ dung tha chúng, nhưng hãy xử tử từ đàn ông cho đến đàn bà, từ trẻ con và cho đến trẻ đang bú, từ bò và cho đến gia súc, từ lạc đà và cho đến lừa.’”

4 Và Sau-lơ triệu tập dân chúng và kiểm đếm họ tại Tê-la-im: hai trăm nghìn bộ binh, và mười nghìn người Giu-đa.

5 Và Sau-lơ đến tận thành của A-ma-léc và phục kích trong khe.

6 Và Sau-lơ nói với người Kê-nít: “Hãy đi, rút, xuống khỏi giữa người A-ma-léc, kẻo ta tận diệt các ngươi cùng với chúng – và các ngươi thì đã đối xử tử tế với tất cả con cháu Is-ra-ên khi họ đi lên khỏi Ai Cập.” Và người Kê-nít rút khỏi giữa người A-ma-léc.

7 Và Sau-lơ đánh giết A-ma-léc từ Ha-vi-la đến chỗ bạn vào Su-rơ, đối diện Ai Cập.

8 Và ông bắt sống A-ga, vua A-ma-léc, và tận diệt tất cả dân chúng bằng lưỡi gươm.

9 Nhưng Sau-lơ và dân chúng dung tha cho A-ga, và cho phần tốt nhất của bầy gia súc và đàn thú vật, và những con vỗ béo (*), và cho các chiên lớn, và cho tất cả những gì tốt nhất, và không chịu tận diệt chúng. Còn tất cả những thứ xấu và phế thải, thì ấy họ tận diệt.

(*) Từ gốc ở đây là “những con phần-gấp-đôi”, chỉ những con thú được ăn gấp đôi khẩu phần để vỗ béo, dành ăn trong dịp đặc biệt.

10 Và lời YHWH đến với Sa-mu-ên rằng:

11 “Ta nuối tiếc vì đã lập Sau-lơ làm vua, vì nó đã quay khỏi việc theo Ta, và lời Ta nó đã không thi hành.” Và điều ấy làm Sa-mu-ên buồn bực, và ông kêu lên YHWH cả đêm ấy.

12 Và Sa-mu-ên dậy sớm để gặp Sau-lơ vào buổi sáng. Và Sa-mu-ên được nói cho rằng: “Sau-lơ đã đến Cạt-mên, và kìa, ông ấy dựng cho mình một đài kỷ niệm, và quay lại, và đi qua và xuống Ghinh-ganh.”

13 Và Sa-mu-ên đến với Sau-lơ, và Sau-lơ nói với ông: “Phước cho ông bởi YHWH! Tôi đã thi hành lời của YHWH.”

14 Và Sa-mu-ên nói: “Thế tiếng gia súc này trong tai ta, và tiếng đàn thú vật mà ta đang nghe được là gì vậy?!”

15 Và Sau-lơ nói: “Họ đã đem chúng về từ người A-ma-léc, mà dân chúng đã dung tha cho những con tốt nhất của bầy gia súc và đàn thú vật, để hiến tế lên YHWH Đức Chúa Trời của ông. Còn phần còn lại, chúng tôi đã tận diệt.”

16 Và Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Dừng lại đi, và ta sẽ nói cho cậu điều YHWH đã phán với ta vào buổi đêm.” Và ông ta nói với ông: “Hãy nói đi.”

17 Và Sa-mu-ên nói: “Chẳng phải dù cậu nhỏ bé trong mắt mình, cậu đã là thủ lĩnh các bộ tộc Is-ra-ên, và YHWH đã xức dầu cho cậu làm vua trên Is-ra-ên sao?!

18 Và YHWH đã phái cậu lên đường và phán: “Đi và tận diệt những kẻ tội lỗi A-ma-léc, và giao chiến với chúng cho đến khi kết liễu chính bọn chúng!’

19 Nhưng vì sao cậu không nghe theo tiếng của YHWH, và nhảy bổ vào chiến lợi phẩm, và làm điều ác trong mắt YHWH?”

20 Và Sau-lơ thưa với Sa-mu-ên: “Nhưng tôi đã nghe theo tiếng YHWH và đi lên đường mà YHWH đã phái tôi, và đem về A-ga vua A-ma-léc, còn A-ma-léc tôi đã tận diệt rồi.

21 Còn dân chúng đã lấy từ chiến lợi phẩm bầy gia súc và đàn thú vật, những thứ hàng đầu trong những thứ bị tận hiến (*), để hiến tế lên YHWH Đức Chúa Trời của ông tại Ghinh-ganh.”

(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 27:29. Đây là những vật phải bị tận hiến bằng hình thức hủy diệt hoàn toàn lên Chúa. Sau-lơ đang cố tình nhập nhèm hai khái niệm vào nhau để ngụy biện bào chữa cho mình.

22 Và Sa-mu-ên nói:

“YHWH có vui thích về các tế lễ thiêu và các sinh tế,

Bằng lắng nghe theo tiếng của YHWH chăng?

Kìa: lắng nghe tốt hơn sinh tế,

Nghe theo hơn mỡ chiên đực.

23 Vì sự phản nghịch là tội tà thuật,

Và sự ương ngạnh là tội vô pháp và thờ gia thần.

Vì ngươi đã từ bỏ lời của YHWH

Ngài cũng từ bỏ ngươi khỏi làm vua.”

24 Và Sau-lơ thưa với Sa-mu-ên: “Cháu đã phạm tội, vì đã vi phạm lệnh của YHWH và lời của ông, vì cháu đã sợ dân chúng và nghe theo tiếng họ!

25 Và bây giờ, xin hãy tha thứ tội lỗi cháu và trở lại với cháu, và cháu sẽ thờ lạy YHWH!”

26 Và Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Ta sẽ không trở lại với cậu đâu, vì cậu đã từ bỏ lời YHWH, Ngài cũng từ bỏ cậu khỏi làm vua trên Is-ra-ên rồi.”

27 Và Sa-mu-ên quay lại để đi thì ông ta nắm lấy vạt áo choàng của ông, và nó bị xé rách.

28 Và Sa-mu-ên nói với ông: “YHWH đã xé vương quốc Is-ra-ên khỏi cậu hôm nay, và ban nó cho một người lân cận của cậu, tốt hơn cậu.

29 Và hơn nữa, Đấng Vĩnh Cửu của Is-ra-ên không trí trá cũng chẳng ăn năn, vì Ngài chẳng phải là loài người để mà ăn năn!”

30 Và ông ta nói: “Cháu đã phạm tội! Bây giờ xin hãy tôn trọng cháu trước các trưởng lão của dân cháu và trước Is-ra-ên, và hãy trở lại với cháu, và cháu sẽ thờ lạy YHWH Đức Chúa Trời của ông!”

31 Và Sa-mu-ên trở lại theo Sau-lơ, và Sau-lơ thờ lạy YHWH.

32 Và Sa-mu-ên nói: “Hãy đem A-ga, vua A-ma-léc, đến ta!” A-ga hớn hở đi đến ông, và A-ga nói: “Hẳn là cái đắng của sự chết đã lùi đi rồi.”

33 Nhưng Sa-mu-ên nói:

“Gươm ngươi đã làm các phụ nữ mất con thế nào,

Mẹ ngươi sẽ mất con như vậy trong các phụ nữ.”

Và Sa-mu-ên băm vằm A-ga trước mặt YHWH tại Ghinh-ganh.

34 Và Sa-mu-ên đi đến Ra-ma, còn Sau-lơ đi lên nhà mình ở Ghi-bê-a của Sau-lơ.

35 Và Sa-mu-ên không còn thấy Sau-lơ thêm cho đến ngày chết của ông, dù Sa-mu-ên khóc thương cho Sau-lơ. Còn YHWH thì nuối tiếc vì Ngài đã lập Sau-lơ làm vua trên Is-ra-ên.