I Sa-mu-ên – Chương 13
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Sau-lơ đã được một năm khi ông lên làm vua (*), và trị vì hai năm trên Is-ra-ên
(*) Tức là đến thời điểm tái lập vương quốc ở Ghinh-ganh (đối chiếu [09] I Sa-mu-ên 11:14-15) thì Sau-lơ đã được xức dầu phong làm vua được một năm rồi.
2 thì Sau-lơ chọn cho mình ba nghìn người từ Is-ra-ên, và hai nghìn ở với Sau-lơ tại Mích-ma và trên núi Bê-tên, còn một nghìn ở với Giô-na-than tại Ghi-bê-a của Bên-gia-min. Còn phần còn lại của dân chúng ông cho đi, mỗi người về lều trại mình.
3 Và Giô-na-than đánh hạ đồn quân Phi-li-tin ở Ghi-bê-a, và người Phi-li-tin nghe được. Và Sau-lơ thổi kèn khắp xứ và rao rằng: “Người Hê-bơ-rơ hãy nghe!”
4 Và toàn thể Is-ra-ên đều nghe được rằng Sau-lơ đã đánh hạ đồn quân Phi-li-tin, và Is-ra-ên cũng đã thành hôi thối (*) đối với người Phi-li-tin. Và dân chúng được triệu tập theo Sau-lơ tại Ghinh-ganh.
(*) Tức là trở nên đáng ghét đối với người Phi-li-tin, sau khi đánh hạ được đồn quân của người Phi-li-tin.
5 Còn người Phi-li-tin tập trung lại để giao chiến với Is-ra-ên: ba mươi nghìn chiến xa, và sáu nghìn kỵ binh, và người thì đông như cát trên bờ biển. Và chúng đi lên và đóng trại ở Mích-ma, phía đông Bết A-ven.
6 Và người Is-ra-ên thấy rằng nguy cấp cho mình – vì dân chúng bị áp đảo – thì dân chúng ẩn trốn trong các hang động, và trong các bụi rậm, và trong các hốc đá, và trong các hầm, và trong các hố.
7 Người Hê-bơ-rơ cũng vượt qua Giô-đanh đến xứ Gát và Ga-la-át. Còn Sau-lơ, ông vẫn ở Ghinh-ganh, và tất cả những người ở sau ông đều run sợ.
8 Và ông đợi bảy ngày đến thời điểm mà Sa-mu-ên ấn định, nhưng Sa-mu-ên đã chẳng đến Ghinh-ganh, còn dân chúng thì tan lạc khỏi ông.
9 Và Sau-lơ nói: “Hãy đem đến cho ta tế lễ thiêu và các tế lễ bình an.” Và ông dâng tế lễ thiêu.
10 Và thế là khi ông dâng xong tế lễ thiêu thì kìa: Sa-mu-ên đến. Và Sau-lơ tiến ra đón gặp ông ấy để chúc tụng ông ấy.
11 Và Sa-mu-ên nói: “Cậu đã làm gì vậy?!” Và Sau-lơ thưa: “Vì tôi thấy rằng dân chúng tan lạc khỏi tôi, còn ông thì đã không đến theo ngày đã định, và người Phi-li-tin đã tập trung tại Mích-ma,
12 và tôi nói: ‘Bây giờ người Phi-li-tin sẽ xuống đến trên mình tại Ghinh-ganh, và mình thì chưa khẩn nài trước YHWH!’ Và tôi ép mình và dâng tế lễ thiêu.”
13 Và Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Cậu thật ngu dại không tuân giữ mạng lệnh của YHWH Đức Chúa Trời cậu mà Ngài đã truyền cho cậu, để bây giờ YHWH vững lập vương quốc cậu trên Is-ra-ên cho đến mãi mãi.
14 Nhưng giờ vương quốc cậu sẽ chẳng được xác lập. YHWH đã tìm cho Ngài một người theo tâm Ngài, và YHWH sẽ truyền cho người ấy lãnh đạo trên dân Ngài, vì cậu đã không tuân giữ điều YHWH đã truyền cho cậu.”
15 Và Sa-mu-ên trỗi dậy và đi lên khỏi Ghinh-ganh đến Ghi-bê-a của Bên-gia-min, còn Sau-lơ kiểm đếm những người còn thấy ở cùng mình, khoảng sáu trăm người.
16 Và Sau-lơ và Giô-na-than con trai ông, và những người còn thấy ở cùng họ ở lại Ghi-bê-a của Bên-gia-min, còn người Phi-li-tin đóng trại tại Mích-ma.
17 Và quân đột kích tiến ra từ trại quân Phi-li-tin làm ba đội: một đội hướng về con đường Óp-ra đến đất Su-anh;
18 một đội hướng về con đường Bết Hô-rôn; và một đội hướng về con đường biên giới nhìn xuống thung lũng Sê-bô-im, về hướng đồng hoang.
19 Và, không tìm thấy một thợ rèn nào trong cả xứ Is-ra-ên, vì người Phi-li-tin nói: “Kẻo người Hê-bơ-rơ làm gươm hay giáo.”
20 Và cả Is-ra-ên đều đi xuống người Phi-li-tin để rèn, mỗi người cày mình, và cuốc mình, và rìu mình, và lưỡi hái mình;
21 nhưng có lưỡi mài dành cho cày, và cho cuốc, và cho chĩa ba, và cho rìu, và để mài các mũi nhọn.
22 Và thế là vào ngày giao tranh, chẳng thấy gươm hay giáo nơi tay bất cứ người nào ở cùng Sau-lơ và Giô-na-than, nhưng Sau-lơ và Giô-na-than con trai ông thì có thấy.
23 Và đồn quân Phi-li-tin tiến ra lối đi Mích-ma.