I Sa-mu-ên – Chương 12
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Sa-mu-ên nói với toàn thể Is-ra-ên: “Kìa, tôi đã nghe theo tiếng anh em, theo mọi điều anh em đã nói với tôi, và đã lập một vua cai trị trên anh em.
2 Và bây giờ, kìa, vua ấy đang bước đi trước mặt anh em. Còn tôi đã già và bạc tóc, và các con trai tôi, kìa, chúng ở với anh em. Tôi cũng đã bước đi trước mặt anh em từ thời trẻ mình cho đến ngày nay.
3 Hãy xem tôi đây. Hãy trả lời cho tôi trước YHWH và trước người được xức dầu của Ngài: Tôi có bắt bò của ai không? Hay tôi có bắt lừa của ai không? Hay tôi có bóc lột ai, có ngược đãi ai không? Hay tôi có nhận hối lộ từ tay ai và bịt mắt mình lại bởi nó không? Thì tôi sẽ trả lại cho anh em!”
4 Và họ nói: “Ông không bóc lột chúng tôi cũng chẳng ngược đãi chúng tôi, cũng chẳng lấy bất cứ gì từ tay người nào.”
5 Và ông nói với họ: “YHWH làm chứng nơi anh em, người được xức dầu của Ngài cũng làm chứng ngày hôm nay rằng anh em không tìm thấy trong tay tôi bất cứ gì!” Và họ nói: “Làm chứng!”
6 Và Sa-mu-ên nói với dân chúng: “YHWH là Đấng đã lập Mô-se và A-rôn, và là Đấng đã đem tổ phụ anh em lên khỏi đất Ai Cập.
7 Nên bây giờ, hãy trình diện mình và tôi sẽ phân xử với anh em trước mặt YHWH mọi việc công chính của YHWH mà Ngài đã làm với anh em và với các tổ phụ anh em.
8 Khi mà Gia-cốp đã đến Ai Cập, và các tổ phụ anh em đã kêu lên YHWH, thì YHWH đã sai Mô-se và A-rôn, và đem các tổ phụ anh em ra khỏi Ai Cập, và cho họ cư ngụ ở nơi đây.
9 Nhưng họ quên YHWH Đức Chúa Trời mình, và Ngài bán họ vào tay Si-sê-ra, chỉ huy quân đội của Hát-so, và vào tay người Phi-li-tin, và vào tay vua Mô-áp; và chúng đều tranh chiến với họ.
10 Và họ đã kêu lên YHWH và thưa: ‘Chúng con đã phạm tội, vì chúng con đã từ bỏ YHWH và phục vụ các thần Ba-anh và Át-tạt-tê! Nhưng bây giờ, hãy giải cứu chúng con khỏi tay các kẻ thù chúng con, và chúng con sẽ phụng sự Ngài!’
11 Và YHWH đã sai Giê-ru-ba-anh, và Bê-đan, và Giép-thê, và Sa-mu-ên, và giải cứu anh em khỏi tay các kẻ thù anh em chung quanh, và anh em đã cư ngụ an ổn.
12 Và, anh em thấy rằng Na-hách, vua của con cháu Am-môn, đến đối nghịch anh em, thì anh em nói với tôi rằng: ‘Không, nhưng một vua hãy cai trị trên chúng tôi;’ và YHWH Đức Chúa Trời anh em thì đã đang là Vua của anh em rồi.
13 Thì bây giờ, kìa là vua mà anh em đã chọn, người mà anh em đã xin. Và kìa: YHWH đã ban một vua trên anh em.
14 Nếu anh em kính sợ YHWH và phụng sự Ngài, và nghe theo tiếng Ngài, và không chống lệnh YHWH, thì cả anh em và cả vua cai trị trên anh em sẽ được theo YHWH Đức Chúa Trời anh em (*).
(*) Tức là Đức Chúa Trời sẽ không vì việc họ vừa xin một vua mà vứt bỏ họ, chừng nào họ vẫn còn kính sợ, phụng sự và vâng phục Ngài, thì sẽ vẫn còn được coi là con dân Ngài.
15 Còn nếu anh em không nghe theo tiếng của YHWH và chống lệnh YHWH, thì tay của YHWH sẽ chống lại anh em và (*) chống lại các tổ phụ anh em.
(*) Một số bản dịch chữ “và” này là “như”.
16 Vậy bây giờ hãy trình diện mình và xem việc vĩ đại này mà YHWH sắp làm trước mắt anh em.
17 Chẳng phải hôm nay đang là mùa gặt lúa mì sao? Tôi sẽ kêu cầu lên YHWH, và Ngài sẽ cho sấm sét và mưa. Và anh em hãy nhận biết và thấy rằng điều ác của anh em mà anh em đã làm, để xin cho mình một vua, là lớn trong mắt YHWH!”
18 Và Sa-mu-ên kêu cầu lên YHWH, và YHWH cho sấm sét và mưa trong chính ngày ấy. Và toàn dân vô cùng kính sợ YHWH và Sa-mu-ên.
19 Và tất cả dân chúng thưa với Sa-mu-ên: “Hãy cầu nguyện lên YHWH Đức Chúa Trời ông về các đầy tớ ông, và chúng tôi không phải chết, vì chúng tôi đã thêm vào tất cả tội lỗi chúng tôi điều ác xin cho mình một vua!”
20 Và Sa-mu-ên nói với dân chúng: “Đừng sợ. Anh em đã làm mọi điều ác này, tuy nhiên, đừng lui khỏi việc theo YHWH, và hãy phụng sự YHWH với cả trái tim mình,
21 chứ đừng lui đi để theo những thứ hư không, chẳng làm ích cũng chẳng giải cứu được, vì chúng là những thứ hư không.
22 Vì YHWH sẽ không từ bỏ dân Ngài, vì cớ danh vĩ đại của Ngài, vì YHWH đã vui lòng lập anh em làm dân của Ngài.
23 Cả tôi, tôi cũng không đời nào phạm tội với YHWH mà ngưng cầu nguyện về anh em, và tôi sẽ hướng dẫn anh em trên con đường tốt lành và ngay thẳng.
24 Chỉ là, hãy kính sợ YHWH, và phụng sự Ngài với lòng trung tín, với cả trái tim mình, vì hãy xem Ngài đã làm cho anh em những việc vĩ đại thế nào!
25 Còn nếu anh em cứ làm điều ác thì cả anh em lẫn vua của anh em đều sẽ bị diệt vong!”