I Sa-mu-ên – Chương 11

1 Và Na-hách, người Am-môn, đi lên và đóng trại đối nghịch Gia-be Ga-la-át. Và mọi người Gia-be nói với Na-hách: “Hãy lập giao ước với chúng tôi, và chúng tôi sẽ phục vụ ông.”

2 Và Na-hách, người Am-môn, nói với họ: “Ta sẽ lập với các ngươi nơi điều này: hãy móc tất cả mắt phải của các ngươi, và ta sẽ đặt để điều ấy làm điều sỉ nhục cho toàn Is-ra-ên.”

3 Và các trưởng lão Gia-be nói với hắn: “Xin hoãn cho chúng tôi bảy ngày, và chúng tôi sẽ sai các sứ giả đến khắp lãnh thổ Is-ra-ên, và nếu không ai giải cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ ra với ông.”

4 Và các sứ giả đến Ghi-bê-a của Sau-lơ, và thuật những lời ấy vào tai dân chúng, và toàn dân cất tiếng mình lên và than khóc.

5 Và kìa: Sau-lơ đang đi về sau đàn bò từ ngoài đồng, và Sau-lơ nói: “Dân chúng sao mà than khóc?” Và người ta thuật lại cho chàng những lời của người Gia-be.

6 Và Linh của Đức Chúa Trời cường vượng trên Sau-lơ khi chàng nghe được những lời này, và cơn thịnh nộ của chàng nổi phừng lên tột độ (*).

(*) Lưu ý: Không phải lúc nào sự tức giận hay phẫn nộ cũng đều đến từ Ma Quỷ. Có những lúc lẽ phải bị chà đạp. Có những lúc danh dự của Đức Chúa Trời bị xúc phạm. Có những lúc Nhà của Ngài bị biến thành nhà buôn bán và hang trộm cướp. Có những lúc công việc của Ngài bị đình trệ, bỏ bê. Có những lúc hội thánh của Ngài trở nên hèn hạ, bạc nhược không xương sống, để tất cả những điều đáng công phẫn xảy ra mà coi như không phải chuyện của mình. Và khi ấy Linh của Đức Chúa Trời có thể sẽ cường vượng trên người nào Ngài chọn.

7 Và chàng bắt một cặp bò và sả chúng ra từng miếng, và gửi đến toàn lãnh thổ Is-ra-ên bởi tay các sứ giả, nói: “Kẻ nào không tiến ra theo Sau-lơ và theo Sa-mu-ên, thì bò của kẻ ấy sẽ bị xử thế này!” Và nỗi khiếp sợ của YHWH giáng trên dân chúng, và họ tiến ra như một người vậy.

8 Và chàng kiểm đếm họ tại Bê-xéc, và con cháu Is-ra-ên có ba trăm nghìn, còn người Giu-đa ba mươi nghìn.

9 Và họ nói với các sứ giả đã đến: “Hãy nói thế này với người Gia-be Ga-la-át: ‘Ngày mai khi mặt trời ấm lên, sự giải cứu sẽ đến với anh em!’” Và các sứ giả về và thuật lại cho người Gia-be, và họ vui mừng.

10 Và người Gia-be nói: “Ngày mai, chúng tôi sẽ ra với các ông, và các ông hãy đối xử với chúng tôi theo mọi điều phải trong mắt các ông.”

11 Và thế là ngày hôm sau thì Sau-lơ đặt để dân chúng làm ba đội, và họ đến giữa trại quân vào canh sáng và đánh giết người Am-môn cho đến cái nóng ban ngày (*), và thế là những tên còn lại thì tan lạc, và chẳng còn lại trong chúng được hai tên cùng nhau.

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 18:1. Vậy là Sau-lơ đánh giết người Am-môn từ lúc trời còn tờ mờ sáng đến giữa trưa.

12 Và dân chúng nói với Sa-mu-ên: “Kẻ nào đã nói: ‘Sau-lơ sẽ cai trị trên chúng ta sao?’, hãy giao nộp những kẻ ấy và chúng tôi sẽ xử tử chúng!”

13 Nhưng Sau-lơ nói: “Sẽ không ai bị xử tử ngày hôm nay, vì hôm nay YHWH đã thực hiện sự giải cứu trong Is-ra-ên.”

14 Và Sa-mu-ên nói với dân chúng: “Đi, và chúng ta hãy đi đến Ghinh-ganh và tái lập vương quốc tại đó.”

15 Và toàn dân đi đến Ghinh-ganh, và ở đó lập Sau-lơ làm vua trước mặt YHWH tại Ghinh-ganh. Và ở đó, họ hiến tế các sinh tế của các tế lễ bình an trước mặt YHWH. Và ở đó, Sau-lơ và mọi người Is-ra-ên đều vô cùng hân hoan.