I Sa-mu-ên – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Sa-mu-ên lấy một lọ dầu và đổ lên đầu chàng, và ông hôn chàng và nói: “Chẳng phải rằng YHWH đã xức dầu anh làm lãnh tụ trên cơ nghiệp của Ngài sao?
2 Hôm nay, khi anh đi khỏi tôi thì anh sẽ thấy hai người bên mộ Ra-chên, trong lãnh thổ Bên-gia-min tại Xết-sa. Và họ sẽ nói với anh: ‘Những lừa cái mà anh đi tìm đã được tìm thấy rồi. Và kìa, cha của anh đã bỏ việc những con lừa cái và lo lắng cho anh rằng: “Ta sẽ làm thế nào về con trai ta?”
3 Và anh hãy đi qua khỏi đó và xa hơn, và đi đến tận cây sồi Tha-bô, và ở đó ba người sẽ thấy anh, là những người đang đi lên Đức Chúa Trời ở Bê-tên: một người mang ba con dê con, và một người mang ba ổ bánh mỳ, và một người mang một bầu rượu.
4 Và họ sẽ hỏi thăm an lành anh, và đưa cho anh hai ổ bánh, và anh sẽ nhận lấy từ tay họ.
5 Sau đó, anh sẽ đến Ghi-bê-a của Đức Chúa Trời, mà ở đó là các đồn của người Phi-li-tin. Và rồi khi anh vào thành ở đó thì anh sẽ chạm trán một hàng tiên tri đang đi xuống từ nơi cao, và đàn lia, và trống cơm, và ống sáo, và đàn hạc ở trước họ, và họ sẽ nói tiên tri.
6 Và Linh của YHWH sẽ cường vượng trên anh, và anh sẽ nói tiên tri với họ, và được biến thành một người khác.
7 Và rồi, khi các dấu hiệu này xảy đến với anh thì hãy làm cho mình điều tay mình tìm thấy, vì Đức Chúa Trời ở cùng anh!
8 Và anh hãy xuống Ghinh-ganh trước tôi. Và kìa, tôi đang xuống với anh để dâng các tế lễ thiêu, để hiến tế các sinh tế của các tế lễ bình an. Hãy chờ bảy ngày, cho đến khi tôi đến với anh, và tôi sẽ báo cho anh điều anh sẽ làm.”
9 Và thế là khi chàng quay lưng mình đi khỏi Sa-mu-ên thì Đức Chúa Trời biến đổi cho chàng một trái tim khác, và tất cả các dấu hiệu này đều xảy đến trong chính ngày ấy.
10 Và họ đến đó, đến Ghi-bê-a, thì kìa, một hàng tiên tri đón gặp chàng, và Linh của YHWH cường vượng trên chàng, và chàng nói tiên tri giữa họ.
11 Và thế là tất cả những người quen biết chàng từ trước tới giờ và chứng kiến, và kìa, chàng đang nói tiên tri với các nhà tiên tri, thì dân chúng mỗi người nói với bạn mình: “Điều gì đã xảy đến với con trai của Kích thế này? Sau-lơ cũng nằm trong các nhà tiên tri sao?”
12 Và một người từ đó đáp lời và nói: “Nhưng ai là cha họ?” Vì vậy có câu ngạn ngữ “Sau-lơ cũng nằm trong các nhà tiên tri sao?”
13 Và chàng nói tiên tri xong thì đến nơi cao.
14 Và chú (*) của Sau-lơ nói với chàng và với cậu đầy tớ của chàng: “Các cháu đã đi đâu?” Và chàng nói: “Tìm những con lừa cái, nhưng mà không thấy, và chúng cháu đã đến với Sa-mu-ên.”
(*) Từ này cũng có thể là “bác”.
15 Và chú của Sau-lơ nói: “Xin hãy kể cho chú: Sa-mu-ên đã nói gì với các cháu?”
16 Và Sau-lơ thưa với chú mình: “Ông ấy nói rõ cho chúng cháu rằng những con lừa cái đã được tìm thấy rồi.” Và chàng không kể với ông việc của vương quốc, mà Sa-mu-ên đã nói.
17 Và Sa-mu-ên triệu tập dân chúng lại YHWH tại Mích-pa,
18 và nói với con cháu Is-ra-ên: “YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: ‘Ta đã đem Is-ra-ên lên khỏi Ai Cập, và Ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay Ai Cập và khỏi tay tất cả các vương quốc áp bức các ngươi.’
19 Còn các ngươi thì ngày nay khước từ Đức Chúa Trời các ngươi, là chính Đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi điều dữ mình và khốn cùng mình, và các ngươi đã nói với Ngài rằng: ‘Hãy lập một vua trên chúng con!’ Nên bây giờ, hãy trình diện mình trước mặt YHWH theo các bộ tộc mình và theo các nghìn người mình.”
20 Và Sa-mu-ên đem tất cả các bộ tộc Is-ra-ên đến gần, và bộ tộc Bên-gia-min được bắt lấy.
21 Và ông đem bộ tộc Bên-gia-min đến gần theo các gia tộc mình, và gia tộc Mát-ri được bắt lấy. Và Sau-lơ con trai Kích, được bắt lấy. Và người ta tìm Sau-lơ, nhưng không thấy chàng.
22 Và họ cầu hỏi YHWH thêm: “Người ấy đã đến đây chưa?” Và YHWH phán: “Kìa, cậu ta đang ẩn trốn trong đống đồ đạc!”
23 Và người ta chạy đến và đem chàng từ đó ra. Và chàng trình diện mình giữa dân chúng, và cao hơn toàn dân từ vai chàng và trở lên.
24 Và Sa-mu-ên nói với toàn dân: “Anh em có thấy người mà nơi chàng YHWH đã chọn không? Vì chẳng có ai như chàng trong toàn dân!” Và toàn dân reo hò và nói: “Vua hãy sống!” (*)
(*) Tương đương “Vua vạn tuế”. Người dân nguyện cầu cho vua được trường thọ.
25 Và Sa-mu-ên nói cho dân chúng thông lệ của vương quốc, và viết vào một cuộn sách, và để trước mặt YHWH. Và Sa-mu-ên cho toàn dân đi, mỗi người về nhà mình.
26 Cả Sau-lơ cũng đi về nhà mình ở Ghi-bê-a. Những dũng sĩ là những người mà Đức Chúa Trời đã động chạm vào tâm mình cũng đi cùng chàng.
27 Nhưng những đứa con của Bê-li-an thì nói: “Người này làm gì giải cứu chúng ta được?” Và chúng khinh thường chàng và không đem cho chàng tặng phẩm gì, nhưng chàng im lặng.