Ru-tơ – Chương 4
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Bô-ô đi lên cổng và ngồi tại đó. Và kìa, người hoàn chuộc mà Bô-ô đã nói đi ngang qua, và ông nói: “Anh này nọ (*) hãy ghé lại và ngồi đây.” Và người ấy ghé lại và ngồi.
(*) Tiếng Hê-bơ-rơ gốc là “peloni almoni”, chỉ một người abc xyz nào đó mà tác giả không nêu tên. Người này sau đó đã từ chối dấy lên dòng dõi để lưu lại tên tuổi cho người anh em đã khuất của mình, và thế là tên tuổi của chính anh ta bị chôn vùi trong quên lãng luôn, chẳng được nêu tên ra cũng chẳng ai (thèm) biết.
2 Và Bô-ô lấy mười người từ các trưởng lão của thành và nói: “Hãy ngồi đây”, và họ ngồi.
3 Và ông nói với người hoàn chuộc: “Phần ruộng thuộc về người anh em của chúng ta là Ê-li-mê-léc, Na-ô-mi từ đồng quê Mô-áp trở về đang rao bán.
4 Và tôi đã nói, tôi hãy thông tin vào tai anh, rằng anh hãy thu mua trước những người đang ngồi và trước các trưởng lão của dân tôi đi. Nếu anh chuộc thì hãy chuộc đi, còn nếu anh không chuộc, hãy bảo tôi và tôi sẽ được biết. Vì chẳng có ai để chuộc ngoài anh ra, và sau anh là tôi.” Và người ấy nói: “Tôi sẽ chuộc.”
5 Và Bô-ô nói: “Vào ngày anh thu mua cánh đồng từ tay Na-ô-mi, cũng hãy lấy Ru-tơ người Mô-áp, vợ của người quá cố, để dấy danh của người quá cố lên trên sản nghiệp người.”
6 Và người hoàn chuộc nói: “Tôi không thể chuộc cho mình được, kẻo tôi làm hại sản nghiệp của tôi. Anh hãy chuộc cho mình với quyền hoàn chuộc của tôi, vì tôi không thể chuộc được.”
7 Và này, hồi trước trong Is-ra-ên về việc hoàn chuộc hay về việc trao đổi, để xác nhận bất cứ việc gì, một người sẽ lột dép mình ra và trao cho bạn mình, và đây là một lời chứng trong Is-ra-ên.
8 Và người hoàn chuộc nói với Bô-ô: “Hãy thu mua cho mình đi”, và lột dép mình ra.
9 Và Bô-ô nói với các trưởng lão và tất cả dân chúng: “Các vị hôm nay là những nhân chứng rằng tôi thu mua tất cả những gì thuộc về Ê-li-mê-léc và tất cả những gì thuộc về Ki-li-ôn và Mạc-lôn từ tay Na-ô-mi.
10 Tôi cũng lấy cả Ru-tơ người Mô-áp, vợ của Mạc-lôn, cho mình làm vợ, để dấy danh người quá cố lên trên sản nghiệp người, và danh người quá cố sẽ không bị cắt đứt khỏi anh em mình và khỏi cổng của chỗ mình. Các vị hôm nay làm chứng!”
11 Vả tất cả dân chúng ở cổng và các trưởng lão đều nói: “Làm chứng! YHWH sẽ ban cho người phụ nữ đang vào nhà anh như Ra-chên và như Lê-a hai người họ, là những người đã xây dựng nhà Is-ra-ên, và anh sẽ thịnh vượng ở Ép-ra-ta và nổi danh ở Bết-lê-hem!
12 Và nhà anh sẽ như nhà Pha-rết mà Tha-ma đã sinh cho Giu-đa, từ hậu duệ mà YHWH sẽ ban cho anh từ cô gái này!”
13 Và Bô-ô lấy Ru-tơ, và nàng trở thành vợ của ông, và ông đến với nàng, và YHWH cho nàng thụ thai, và nàng sinh một con trai.
14 Và các phụ nữ nói với Na-ô-mi: “Chúc tụng YHWH, Đấng hôm nay đã chẳng dứt khỏi bà một người hoàn chuộc, và nó sẽ được nổi danh trong Is-ra-ên!
15 Và nó sẽ trở thành người phục hồi sự sống của bà, và phụng dưỡng tóc bạc của bà, vì con dâu bà, người yêu thương bà, đã sinh ra nó! Cô ấy với bà còn tốt hơn bảy người con trai!”
16 Và Na-ô-mi đem thằng bé và để nó vào lòng mình, và bà trở thành mẹ nuôi của nó.
17 Và các phụ nữ láng giềng đặt cho nó một cái tên, nói: “Một con trai đã sinh cho Na-ô-mi!” Và họ gọi tên nó là Ô-bết. Ấy là cha của Gie-sê, là cha của Đa-vít (*).
(*) Chính là vua Đa-vít của Is-ra-ên sau này.
18 Và đây là dòng dõi của Pha-rết: Pha-rết sinh Hết-rôn,
19 và Hết-rôn sinh Ram, và Ram sinh A-mi-na-đáp,
20 và A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn, và Na-ha-sôn sinh Sanh-ma,
21 và Sanh-ma sinh Bô-ô, và Bô-ô sinh Ô-bết,
22 và Ô-bết sinh Gie-sê, và Gie-sê sinh Đa-vít (*).
(*) Và Đa-vít sinh Đấng Christ JESUS – Đấng Cứu Thế.