Thẩm Phán – Chương 8
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và, người Ép-ra-im nói với chàng: “Việc mày đã làm với bọn tao này là thế nào, chẳng gọi bọn tao mà đi đánh dân Ma-đi-an như vậy?!” Và họ tranh cãi với chàng kịch liệt.
2 Và chàng nói với họ: “Bây giờ tôi đã làm được gì như anh em? Chẳng phải nho mót của Ép-ra-im còn hơn mùa nho của A-bi-ê-xe sao?
3 Đức Chúa Trời đã phó vào tay anh em hai quan của dân Ma-đi-an là Ô-rép và Xê-ép, thì tôi có thể làm được gì như anh em?” Bấy giờ, tâm linh họ nguôi đi khỏi chàng khi chàng nói lời này.
4 Và Ghi-đê-ôn đến Giô-đanh, vượt qua, chàng và ba trăm người ở cùng chàng, mệt nhọc, và đang truy đuổi.
5 Và chàng nói với dân Su-cốt: “Xin cho dân chúng nơi chân tôi bánh mì, vì họ mệt nhọc, còn tôi đang đuổi theo Xê-bách và Xanh-mu-na, là các vua Ma-đi-an.”
6 Nhưng các quan chức Su-cốt nói: “Bàn tay Xê-bách và Xanh-mu-na bây giờ đã ở trong tay mày chưa mà bọn tao phải cấp bánh cho quân của mày?”
7 Và Ghi-đê-ôn nói: “Vậy thì, khi YHWH đã phó Xê-bách và Xanh-mu-na vào tay tôi, thì tôi sẽ đánh nát thịt các người bằng gai góc đồng hoang và bụi gai!”
8 Và chàng đi lên từ đó đến Phê-nu-ên, cũng nói với họ thế này. Dân Phê-nu-ên cũng trả lời chàng như dân Su-cốt đã trả lời.
9 Và chàng nói cả với dân Phê-nu-ên rằng: “Khi tôi trở về an lành, tôi sẽ phá đổ cái tháp này.”
10 Còn Xê-bách và Xanh-mu-na ở tại Cạt-cô, và trại quân của chúng ở cùng chúng khoảng mười lăm nghìn, là tất cả những kẻ còn lại từ toàn bộ trại quân con cháu phương Đông, và những kẻ đã gục ngã là một trăm hai mươi nghìn người đánh kiếm.
11 Và Ghi-đê-ôn đi lên theo con đường của dân ở trong lều trại, phía đông Nô-bách và Giô-bê-ha, và đánh giết trại quân – và trại quân thì đang an ổn.
12 Và Xê-bách và Xanh-mu-na chạy trốn, và chàng đuổi theo chúng, và tóm được hai vua Ma-đi-an là Xê-bách và Xanh-mu-na, và gây kinh hoàng cả trại quân.
13 Và Ghi-đê-ôn, con trai Giô-ách, trở về trước mặt trời lên (*).
(*) Từ “mặt trời” ở đây là Hê-re, không rõ là chỉ mặt trời hay là tên một địa danh, nên nhiều bản dịch là “trở về từ dốc lên Hê-re”.
14 Và chàng tóm được một thanh niên từ dân Su-cốt và tra hỏi cậu ta, và cậu ta viết cho chàng các quan chức Su-cốt và các trưởng lão nó, là bảy mươi bảy người.
15 Và chàng đến với dân Su-cốt và nói: “Đây! Xê-bách và Xanh-mu-na mà các người đã chế nhạo tôi rằng: ‘Bàn tay Xê-bách và Xanh-mu-na bây giờ đã ở trong tay mày chưa mà bọn tao phải cấp bánh cho những người nhọc mệt của mày?”
16 Và chàng đem các trưởng lão của thành và gai góc đồng hoang và bụi gai, và dạy dỗ dân Su-cốt bởi chúng.
17 Chàng cũng triệt hạ tháp Phê-nu-ên, và giết những người của thành ấy.
18 Và chàng nói với Xê-bách và với Xanh-mu-na: “Những người mà các ngươi đã giết tại Tha-bô thế nào?” Và chúng trả lời: “Họ cũng như anh, mỗi người như hình dáng con cái của một vị vua.”
19 Và chàng nói: “Họ là anh em ta, các con của mẹ ta! Sự sống của YHWH (*), giả như các ngươi để cho họ sống thì ta đã không giết các ngươi!”
(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.
20 Và chàng nói với Giê-the, con đầu lòng của chàng: “Lên, giết chúng!” Nhưng cậu thiếu niên ấy không rút gươm mình vì cậu sợ, vì cậu vẫn còn niên thiếu.
21 Và Xê-bách và Xanh-mu-na nói: “Anh hãy lên và đến trên chúng tôi, vì như một người sẽ là sức của người ấy (*).” Và Ghi-đê-ôn trỗi dậy và giết Xê-bách và Xanh-mu-na, và lấy các hình trăng lưỡi liềm nơi cổ lạc đà chúng.
(*) Thành ngữ. Ý nói nhìn vào Ghi-đê-ôn thì có thể biết sức của chàng có thể kết liễu chúng một cách nhanh gọn, chứ không như cậu thiếu niên con trai chàng có thể làm cho cái chết của chúng kéo dài và đau đớn.
22 Và, người Is-ra-ên nói với Ghi-đê-ôn: “Hãy cai trị trên chúng tôi, cả anh, cả con trai anh, cả con trai của con trai anh, vì anh đã giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Ma-đi-an.”
23 Và Ghi-đê-ôn nói với họ: “Tôi sẽ không cai trị trên anh em đâu, con trai tôi cũng sẽ không cai trị trên anh em. YHWH sẽ cai trị trên anh em.”
24 Và Ghi-đê-ôn nói với họ: “Tôi thỉnh cầu anh em một yêu cầu, là mỗi người hãy giao cho tôi vòng đeo tai chiến lợi phẩm mình.” Vì họ có các vòng đeo tai vàng, vì chúng là của người Ích-ma-ên.
25 Và họ nói: “Chúng tôi chắc chắn sẽ giao!” Và họ trải một tấm áo ra, và mỗi người ném vào đó những vòng đeo tai chiến lợi phẩm mình.
26 Và cân nặng của những vòng đeo tai vàng mà chàng đã thỉnh cầu là một nghìn bảy trăm (*) vàng, ngoài những hình trăng lưỡi liềm, và dây chuyền, và áo tím trên các vua Ma-đi-an, và ngoài vòng trên cổ lạc đà chúng.
(*) Có lẽ đơn vị đo lường ở đây là shê-kên, mặc dù trong bản thảo gốc không ghi rõ. 1700 shê-kên sẽ là khoảng 19.38 kilôgam.
27 Và Ghi-đê-ôn làm nó thành một cái ê-phót, và đặt nó trong thành mình tại Óp-ra. Và cả Is-ra-ên thông dâm theo nó ở đó, và nó trở thành một cái bẫy cho Ghi-đê-ôn và cho gia đình chàng.
28 Và dân Ma-đi-an khuất phục trước mặt con cháu Is-ra-ên, và không ngẩng lại đầu mình lên được. Và xứ được yên ổn bốn mươi năm, trong thời của Ghi-đê-ôn.
29 Và Giê-ru-ba-anh, con trai Giô-ách, đi và cư ngụ trong nhà mình.
30 Và Ghi-đê-ôn có bảy mươi con trai ra từ hông chàng, vì chàng có nhiều vợ.
31 Và vợ lẽ của chàng ở Si-chem, nàng cũng sinh cho chàng một con trai, và chàng đặt tên nó là A-bi-mê-léc.
32 Và Ghi-đê-ôn, con trai Giô-ách, qua đời khi tóc đã bạc phơ, và được chôn trong mộ của Giô-ách, cha của ông, tại Óp-ra của người A-bi-ê-xê.
33 Và rồi, khi Ghi-đê-ôn đã qua đời, thì con cháu Is-ra-ên trượt lùi, và thông dâm theo các thần Ba-anh, và tôn Ba-anh Bê-rít làm thần của mình.
34 Và, con cháu Is-ra-ên không nhớ đến YHWH Đức Chúa Trời mình, Đấng đã giải cứu họ khỏi tay mọi kẻ thù họ chung quanh.
35 Họ cũng không đối xử tử tế với nhà Giê-ru-ba-anh, là Ghi-đê-ôn, theo mọi điều tốt đẹp mà ông đã làm cho Is-ra-ên.