Thẩm Phán – Chương 7
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Giê-ru-ba-anh, tức Ghi-đê-ôn, dậy sớm, và tất cả dân chúng ở cùng chàng, và đóng trại bên suối Ha-rốt. Còn trại quân Ma-đi-an ở phía bắc chàng về phía núi Mô-rê, trong thung lũng.
2 Và YHWH phán với Ghi-đê-ôn: “Dân chúng ở cùng con đông quá để Ta phó dân Ma-đi-an vào tay họ, kẻo Is-ra-ên khoe mình với Ta rằng: ‘Tay tôi đã giải cứu tôi.’
3 Nên bây giờ, hãy công bố vào tai dân chúng rằng: ‘Ai sợ hãi hay run rẩy, hãy trở về và cuốn gói khỏi núi Ga-la-át đi!’” Và hai mươi hai nghìn từ dân chúng trở về, còn mười nghìn ở lại.
4 Và YHWH phán với Ghi-đê-ôn: “Dân chúng vẫn còn đông quá. Hãy đem họ xuống mé nước, và Ta sẽ tinh luyện họ cho con ở đó, và rồi người nào mà Ta phán với con: ‘Người này sẽ đi với con,’ thì nó sẽ đi với con. Còn tất cả những ai mà Ta phán với con: ‘Người này chớ đi với con,’ thì nó chớ đi.”
5 Và chàng đem dân chúng xuống mé nước, và YHWH phán với Ghi-đê-ôn: “Tất cả những người liếm nước bằng lưỡi mình, như chó liếm, hãy để người ấy riêng sang bên; và tất cả những người quỳ gối mình xuống để uống.”
6 Và thế là, số người hớp bằng tay mình lên miệng mình là ba trăm người, và tất cả phần còn lại của dân chúng đều quỳ gối mình xuống để uống nước.
7 Và YHWH phán với Ghi-đê-ôn: “Bằng ba trăm người đã hớp, Ta sẽ giải cứu các con và phó dân Ma-đi-an vào tay con. Còn toàn bộ dân chúng hãy đi, mỗi người về chỗ mình!” (*)
(*) Có lẽ mấu chốt của bài kiểm tra này là đây: trong mười nghìn người không bỏ về vì sợ hãi, có một phần rất đông ở lại chỉ đơn thuần là vì không biết suy nghĩ nên không biết sợ mà thôi. Đặc điểm của nhóm này là hành động tùy tiện, khi đến chỗ có nước thì lao xuống vục mặt vào uống lấy uống để. Còn một nhóm nhỏ còn lại bụm nước bằng tay lên miệng mà uống, để vừa uống vừa có thể duy trì sự cảnh giác với môi trường xung quanh, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Đây là những người gan dạ thực sự, có đầu óc biết suy nghĩ, chứ không ở lại vì điếc không biết sợ súng như đám kia.
8 Và dân chúng lấy lương thực trong tay họ, và kèn của họ. Và chàng cho mọi người Is-ra-ên đi về lều trại mình, và giữ lại ba trăm người. Còn trại quân Ma-đi-an ở dưới chàng trong thung lũng.
9 Và thế là trong chính đêm ấy thì YHWH phán với chàng: “Hãy trỗi dậy, tiến xuống trại quân, vì Ta đã phó nó vào tay con.
10 Còn nếu con sợ tiến xuống, thì con và Phu-ra cậu đầy tớ của con hãy đi xuống trại quân.
11 Và con sẽ nghe chúng đang nói những gì, và sau đó tay con sẽ mạnh dạn và tiến xuống trại quân.” Và chàng đi xuống, chàng và Phu-ra cậu đầy tớ của chàng, đến phần ngoài của những người được vũ trang trong trại quân.
12 Và dân Ma-đi-an, và dân A-ma-léc, và tất cả con cháu phương Đông nằm trong thung lũng đông như cào cào, và lạc đà của chúng vô số, đông như cát trên bờ biển.
13 Và Ghi-đê-ôn đến, và kìa, một người đang thuật lại cho bạn mình một giấc mơ và nói: “Này, tôi mơ một giấc mơ, và kìa: một ổ bánh mỳ lúa mạch lăn mình vào trại quân Ma-đi-an và đến một cái lều và đập vào nó và nó đổ sụp, và lật ngược nó lên, và lều sụp đổ.”
14 Và bạn anh ta trả lời và nói: “Điều này không gì khác ngoài gươm của Ghi-đê-ôn, con trai Giô-ách, người Is-ra-ên. Đức Chúa Trời đã phó Ma-đi-an và cả trại quân vào tay chàng ta.”
15 Và thế là khi Ghi-đê-ôn nghe thuật lại giấc mơ và ý nghĩa nó, thì chàng thờ phượng và trở lại trại quân Is-ra-ên và nói: “Hãy trỗi dậy, vì YHWH đã phó vào tay anh em trại quân Ma-đi-an!”
16 Và chàng chia ba trăm người ra làm ba đội, và giao kèn vào tay tất cả bọn họ, và các bình rỗng, và đuốc ở giữa các bình.
17 Và chàng nói với họ: “Hãy xem từ tôi và làm như vậy. Và kìa: tôi sẽ đến phần ngoài trại quân, và rồi như điều tôi sẽ làm, anh em hãy làm như vậy.
18 Và tôi sẽ thổi kèn: tôi và những người ở cùng tôi, và anh em cũng hãy thổi kèn chung quanh cả trại quân và hô: ‘Vì YHWH và vì Ghi-đê-ôn!’”
19 Và Ghi-đê-ôn đến, và một trăm người ở cùng chàng, nơi phần ngoài trại quân đầu phiên gác nửa đêm, lúc chúng thực hiện đặt người canh gác. Và họ thổi kèn, và đập bể các bình trong tay mình.
20 Và ba đội thổi kèn và đập bình, và cầm chắc đuốc trong tay trái họ và kèn trong tay phải họ để thổi, và họ hô: “Gươm! Vì YHWH và vì Ghi-đê-ôn!”
21 Và họ đứng, mỗi người tại vị trí mình, vây quanh trại quân. Và cả trại quân chạy và la hét, và chạy trốn.
22 Và ba trăm người thổi kèn, và YHWH quay gươm mỗi tên vào bạn mình và vào cả trại quân. Và trại quân bỏ chạy đến tận Bết Si-ta, về hướng Xê-rê-đa, đến tận biên giới A-bên Mê-hô-la gần Ta-bát.
23 Và người Is-ra-ên từ Nép-ta-li, và từ A-se, và từ cả Ma-na-se được huy động, và họ đuổi theo dân Ma-đi-an.
24 Và Ghi-đê-ôn phái các sứ giả đến khắp núi Ép-ra-im rằng: “Hãy xuống đối mặt dân Ma-đi-an, và chiếm trước chúng các vùng nước đến tận Bết Ba-ra, và Giô-đanh.” Và tất cả người Ép-ra-im được huy động, và họ chiếm các vùng nước đến tận Bết Ba-ra, và Giô-đanh.
25 Họ cũng bắt được hai quan của dân Ma-đi-an là Ô-rép và Xê-ép. Và họ giết Ô-rép tại tảng đá Ô-rép, và giết Xê-ép tại hầm ép rượu Xê-ép, và họ truy đuổi dân Ma-đi-an, và đem đầu Ô-rép và Xê-ép đến Ghi-đê-ôn phía bên kia Giô-đanh.