Thẩm Phán – Chương 6

1 Và, con cháu Is-ra-ên làm điều ác trong mắt YHWH, và YHWH phó họ vào tay dân Ma-đi-an bảy năm.

2 Và tay của dân Ma-đi-an mạnh hơn trên Is-ra-ên. Vì người Ma-đi-an, con cháu Is-ra-ên đã làm những nơi trú ẩn trong núi, và hang hốc, và đồn lũy.

3 Và rồi, khi Is-ra-ên gieo trồng thì dân Ma-đi-an đi lên, và dân A-ma-léc, và con cháu phương Đông đi lên nghịch với họ.

4 Và chúng đóng trại nghịch với họ, và phá hủy hoa màu của xứ đến tận lối vào Ga-xa, và chẳng để lại sinh kế nào trong Is-ra-ên, hay gia súc, hay bò, hay lừa.

5 Vì chúng và súc vật chúng kéo lên, và lều trại chúng, và chúng đến đông như một đàn cào cào, và chúng và lạc đà chúng vô số. Và chúng xâm lăng xứ để phá hủy nó.

6 Và Is-ra-ên bị nghèo đói vô cùng vì dân Ma-đi-an, và con cháu Is-ra-ên kêu lên YHWH.

7 Và thế là, khi con cháu Is-ra-ên đã kêu lên YHWH về việc dân Ma-đi-an

8 thì YHWH sai một người, là một nhà tiên tri, đến con cháu Is-ra-ên và người ấy nói với họ thế này: “YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán: ‘Ta đã đem các con lên khỏi Ai Cập, và đem các con ra khỏi nhà nô lệ,

9 và giải cứu các con khỏi tay người Ai Cập và khỏi tay mọi kẻ áp bức các con, và đuổi chúng khỏi trước mặt các con, và ban cho các con xứ của chúng.

10 Và Ta phán với các con: “Ta là YHWH Đức Chúa Trời các con, chớ sợ các thần của dân A-mô-rít mà trong xứ chúng các con đang cư ngụ.” Nhưng các con nào có nghe theo tiếng Ta!’”

11 Và thiên sứ của YHWH đến và ngồi dưới cây thông ở Óp-ra của Giô-ách, người A-bi-ê-xê, và Ghi-đê-ôn, con trai ông thì đang đập lúa mạch trong hầm ép rượu để trốn khỏi dân Ma-đi-an.

12 Và thiên sứ của YHWH hiện ra với chàng, và nói với chàng: “YHWH ở với con, người dũng sĩ can trường!”

13 Và Ghi-đê-ôn thưa với Ngài: “Ôi, Chúa của con, thế YHWH có ở cùng chúng con thì tại sao tất cả những việc này tìm được chúng con? Và tất cả những phép màu của Ngài mà các tổ phụ chúng con đã kể lại với chúng con rằng: ‘Chẳng phải YHWH đã đem chúng ta lên khỏi Ai Cập sao’ đâu rồi? Nhưng bây giờ YHWH đã từ bỏ chúng con và phó chúng con vào tay dân Ma-đi-an.”

14 Và YHWH quay lại chàng và phán: “Hãy đi bằng năng lực này của con, và con sẽ giải cứu Is-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Chẳng phải Ta đã sai con sao?”

15 Và chàng thưa với Ngài: “Ôi, Chúa của con, con sẽ giải cứu Is-ra-ên bằng gì? Kìa: gia tộc con thì nghèo nhất trong Ma-na-se, và con thì nhỏ nhất trong nhà cha con!”

16 Và YHWH phán với chàng rằng: “Ta sẽ ở cùng con, và con sẽ đánh giết dân Ma-đi-an như một người vậy.”

17 Và chàng thưa với Ngài: “Nếu con tìm được ơn trong mắt Ngài, thì xin ban cho con một dấu hiệu rằng Ngài phán với con.

18 Xin Ngài đừng rời khỏi đây cho đến khi con đến với Ngài và đem lễ vật con ra, và đặt trước mặt Ngài.” Và Ngài phán: “Ta sẽ ở lại cho đến khi con trở lại.”

19 Và Ghi-đê-ôn đi vào, và làm một con dê đực con, và bánh không men một ê-pha bột: thịt chàng để trong rổ, còn nước dùng chàng để trong nồi, và chàng đem ra Ngài ở dưới cây thông, và trình dâng.

20 Và thiên sứ của Đức Chúa Trời phán với chàng: “Hãy lấy thịt và bánh không men và để lên tảng đá này, còn nước dùng hãy đổ ra.” Và chàng làm như vậy.

21 Và thiên sứ của YHWH vươn đầu gậy trong tay Ngài ra và chạm vào thịt và vào bánh không men. Và lửa bốc lên từ tảng đá và thiêu nuốt thịt và bánh không men. Và thiên sứ của YHWH đi khỏi mắt chàng.

22 Và Ghi-đê-ôn nhận ra rằng Ngài là Vị Thiên Sứ của YHWH, và Ghi-đê-ôn nói: “Than ôi YHWH Chúa của con! Vì rằng con đã thấy thiên sứ của YHWH mặt đối mặt!”

23 Nhưng YHWH phán với chàng: “Bình an cho con. Đừng sợ. Con sẽ không chết đâu.”

24 Và Ghi-đê-ôn xây tại đó một bàn thờ cho YHWH và gọi nó là “YHWH Sa-lôm (*)”, cho đến ngày nay, nó vẫn còn ở Ốp-ra của người A-bi-ê-xê.

(*) YHWH Bình An.

25 Và rồi trong chính đêm ấy, thì YHWH phán với chàng: “Hãy bắt một bò tơ đực của cha con, cũng là con bò tơ thứ nhì bảy tuổi, và phá sập bàn thờ Ba-anh của cha con và triệt hạ luống thờ (*) bên cạnh nó.

(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 34:13.

26 Và xây một bàn thờ cho YHWH Đức Chúa Trời con trên đỉnh đá này một cách ngăn nắp. Và hãy lấy con bò tơ thứ hai và dâng tế lễ thiêu lên bằng gỗ của luống thờ mà con sẽ triệt hạ.”

27 Và Ghi-đê-ôn lấy mười người từ các đầy tớ mình và làm như điều YHWH đã phán với chàng, và điều ấy được nên. Vì chàng sợ nhà cha chàng và dân thành nên chàng làm ban đêm chứ không làm ban ngày.

28 Và dân thành dậy sớm vào buổi sáng, và kìa: bàn thờ Ba-anh đã bị phá sập, và luống thờ ở bên cạnh nó đã bị triệt hạ, và con bò tơ thứ nhì đã được dâng trên bàn thờ được xây.

29 Và chúng nói, mỗi người với bạn mình: “Ai đã làm việc này?” Và chúng dò hỏi và tìm hiểu, và nói: “Ghi-đê-ôn, con trai Giô-ách, đã làm việc này!”

30 Và dân thành nói với Giô-ách: “Hãy đem con trai ông ra, và nó sẽ chết vì đã phá đổ bàn thờ của Ba-anh và triệt hạ luống thờ bên cạnh nó.”

31 Và Giô-ách nói với tất cả những kẻ đứng nghịch với ông rằng: “Các người sẽ tranh luận cho Ba-anh sao? Hay các người sẽ cứu hắn? Ai tranh luận cho hắn sẽ bị xử tử khi còn sáng. Nếu hắn là thần, hắn hãy tranh luận cho mình đi, vì người ta đã phá đổ bàn thờ của hắn mà!”

32 Và ông gọi chàng trong chính ngày ấy là Giê-ru-ba-anh, rằng: “Ba-anh hãy tranh luận với nó”, vì chàng đã phá sập bàn thờ của hắn.

33 Và toàn dân Ma-đi-an, và dân A-ma-léc, và con cháu phương Đông tụ họp lại cùng nhau và vượt qua, và đóng trại trong thung lũng Gít-rê-ên.

34 Và Linh của YHWH bao phủ Ghi-đê-ôn, và chàng thổi kèn, và A-bi-ê-xê-rít được triệu tập theo chàng.

35 Và chàng sai các sứ giả đến khắp Ma-na-se, và họ cũng được triệu tập theo chàng. Chàng cũng sai các sứ giả đến A-se, và đến Sa-bu-lôn, và đến Nép-ta-li: bọn họ cũng đi lên gặp họ.

36 Và Ghi-đê-ôn thưa với Đức Chúa Trời: “Nếu Ngài có giải cứu Is-ra-ên bằng tay con như điều Ngài đã phán,

37 thì kìa: con sẽ để len lông cừu trong sân đập lúa; nếu sương đến trên lông cừu một mình nó thôi, còn trên cả mặt đất đều khô, thì con sẽ nhận biết rằng Ngài sẽ giải cứu Is-ra-ên bởi tay con như điều Ngài đã phán.”

38 Và việc xảy ra như vậy. Và chàng dậy sớm vào hôm sau và vắt lông chiên thì sương vắt ra từ lông chiên được đầy một chén nước.

39 Và Ghi-đê-ôn thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Cơn giận Ngài đừng nổi phừng lên với con, và con sẽ thưa chỉ một lần nữa. Xin để con thử với lông chiên chỉ một lần nữa thôi: Xin cho lông chiên khô một mình nó, còn trên cả mặt đất thì có sương.”

40 Và Đức Chúa Trời làm như vậy trong chính đêm ấy: Và lông chiên thì khô một mình nó, còn trên cả mặt đất thì có sương.