Thẩm Phán – Chương 5

1 Và Đê-bô-ra và Ba-rác, con trai A-bi-nô-am, hát trong chính ngày ấy rằng:

2 “Khi các lãnh đạo Is-ra-ên chỉ huy

Khi dân chúng xung phong

Hãy chúc tụng YHWH!

3 Các vua hãy nghe!

Các chức sắc hãy lắng tai!

Tôi, tôi sẽ hát lên YHWH

Tôi sẽ ngân nga lên YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên!

4 YHWH, khi Ngài đi ra từ Sê-i-rơ,

Khi Ngài diễu hành từ cánh đồng Ê-đôm,

Đất rung chuyển,

Trời cũng đổ,

Mây cũng đổ nước.

5 Các núi tan chảy trước mặt YHWH,

Đây Si-nai, trước mặt YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.

6 Trong thời của Sam-ga, con trai A-nát,

Trong thời của Gia-ên, đường xá bị bỏ hoang,

Và khách bộ hành lần theo các lối mòn.

7 Làng mạc bị bỏ hoang

Chúng bị bỏ hoang trong Is-ra-ên

Cho đến khi mà Đê-bô-ra tôi trỗi dậy,

Khi tôi, một người mẹ trong Is-ra-ên trỗi dậy.

8 Người ta chọn các thần mới,

Bấy giờ chiến trận ở cổng thành.

Liệu có thấy cái khiên hay cây giáo nào

Trong bốn mươi nghìn người Is-ra-ên?

9 Trái tim tôi hướng về các nhà lập pháp Is-ra-ên,

Những người xung phong trong dân chúng,

Hãy chúc tụng YHWH!

10 Những người cưỡi lừa cái trắng,

Những người ngồi trên thảm (*),

Và những người đi trên đường, hãy nói!

(*) Chỉ những người ngồi trên thảm hay ngai xét xử.

11 Từ tiếng của những người phân chia (*) giữa những nơi múc nước,

Ở đó họ sẽ thuật lại những việc công chính của YHWH,

Những việc công chính ở các làng mạc Ngài trong Is-ra-ên.

Bấy giờ, dân của YHWH đi xuống các cổng.

(*) Từ “người phân chia” này cũng chính là từ “cung thủ”, theo ý “phân phát tên vào kẻ thù”.

12 Thức tỉnh, thức tỉnh, Đê-bô-ra!

Thức tỉnh, thức tỉnh, thốt một bài ca!

Trỗi dậy, Ba-rác, và bắt tù binh mình, con trai A-bi-nô-am!

13 Bấy giờ, Ngài cho những người còn lại thống trị bọn quý tộc trong dân chúng;

YHWH cho tôi thống trị những kẻ mạnh.

14 Từ Ép-ra-im, gốc rễ họ nghịch với A-ma-léc,

Theo sau ngươi, Bên-gia-min ở giữa dân ngươi.

Từ Ma-ki các nhà lập pháp đi xuống,

Và từ Sa-bu-lôn là những người cầm cây viết của người ghi chép.

15 Và các lãnh đạo tôi ở Y-sa-ca ở cùng Đê-bô-ra,

Cả Y-sa-ca, Ba-rác cũng vậy:

Người được phái đi trên chân mình vào thung lũng.

Vì sự chia rẽ của Ru-bên là những tâm tưởng lớn (*),

(*) Những vấn đề lớn đáng để tâm suy nghĩ.

16 Sao anh ở lại giữa các chuồng chiên,

Để nghe tiếng huýt sáo của bầy?

Vì sự chia rẽ của Ru-bên là những vấn tâm lớn.

17 Ga-la-át dựng trại ở bên kia Giô-đanh,

Còn Đan, sao cứ ở lại những con tàu?

A-se ngồi nơi bờ biển,

Và dựng trại trong các bến cảng mình.

18 Sa-bu-lôn là một dân đã liều chết mạng sống mình,

Và Nép-ta-li, trên các gò nổng của đồng ruộng.

19 Các vua đến giao chiến,

Bấy giờ các vua Ca-na-an giao chiến

Ở Tha-a-nác, bên nước của Mê-ghi-đô,

Chẳng lấy được bạc lời!

20 Từ trời, những ngôi sao chiến đấu,

Từ đường mình, họ giao chiến với Si-sê-ra.

21 Khe Ki-sôn cuốn trôi chúng,

Khe cổ xưa, khe Ki-sôn.

Linh hồn ta đạp lên sức mạnh.

22 Bấy giờ, vó ngựa rầm rập vì phi nước đại,

Tiếng phi nước đại của những con mạnh bạo.

23 ‘Hãy nguyền rủa Mê-rô’ – thiên sứ của YHWH phán –

‘Hãy nguyền rủa thậm tệ cư dân nó!

Vì chúng không đến hỗ trợ YHWH,

Hỗ trợ YHWH nghịch lại quân cường bạo!’

24 Gia-ên, vợ Hê-be, người Kê-nít,

Được ban phước hơn các phụ nữ!

Nàng được ban phước hơn các phụ nữ trong lều trại!

25 Hắn xin nước, nàng cho sữa.

Bởi chén sang trọng, nàng đãi bơ.

26 Nàng vươn tay mình đến cọc lều,

Và tay phải đến búa của người thợ.

Và nàng đóng Si-sê-ra, bổ đầu hắn,

Và đâm, và xuyên qua thái dương hắn.

27 Giữa chân nàng hắn gục, hắn ngã, hắn nằm xuống,

Giữa chân nàng hắn gục, hắn ngã,

Ở nơi hắn gục, ở đó hắn ngã chết.

28 Mẹ của Si-sê-ra nhìn qua cửa sổ, và rú lên qua rèm:

‘Vì sao chiến xa nó đến trễ?

Cớ sao bánh xe nó chậm trễ?’

29 Những nàng hầu khôn ngoan của bà ấy trả lời,

Thật, bà ấy đáp lại lời mình cho mình:

30 ‘Chẳng phải họ tìm được, phân chia chiến lợi phẩm sao?

Một tử cung, hai tử cung (*) cho mỗi người,

Chiến lợi phẩm những tấm vải nhuộm dành cho Si-sê-ra.

Chiến lợi phẩm những tấm vải nhuộm thêu,

Tấm vải nhuộm thêu hai mặt, trên cổ chiến lợi phẩm.’

(*) Cách nói khinh bạc mà quân địch vẫn thường dùng để chỉ những phụ nữ Is-ra-ên bị chúng bắt được và chia chác.

31 Mọi kẻ thù Ngài sẽ diệt vong như vậy, YHWH!

Còn những người yêu mến Ngài sẽ như mặt trời tiến ra trong sự rực rỡ mình!”

Và, xứ được yên ổn bốn mươi năm.