Thẩm Phán – Chương 4

1 Và Ê-hút qua đời, và con cháu Is-ra-ên lại làm điều ác trong mắt YHWH.

2 Và YHWH bán họ vào tay Gia-bin, vua Ca-na-an trị vì tại Hát-so, và chỉ huy quân đội hắn là Si-sê-ra, và hắn cư ngụ tại Ha-rô-sết của dân ngoại.

3 Và con cháu Is-ra-ên kêu lên YHWH vì hắn có chín trăm thiết xa, và hắn đã áp bức con cháu Is-ra-ên tàn bạo hai mươi năm.

4 Và nữ tiên tri Đê-bô-ra, vợ của Láp-bi-đốt, chính đang xét xử Is-ra-ên vào chính thời gian ấy.

5 Và bà ngồi dưới cây chà là Đê-bô-ra giữa Ra-ma và giữa Bê-tên ở núi Ép-ra-im. Và con cháu Is-ra-ên đến với bà để xét xử.

6 Và bà sai và cho gọi Ba-rác, con trai A-bi-nô-am, từ Kê-đe, Nép-ta-li, và nói với ông: “Chẳng phải YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên đã truyền lệnh: ‘Hãy đi và kéo đến núi Tha-bô, và đem cùng con mười nghìn người từ con cháu Nép-ta-li và từ con cháu Sa-bu-lôn,

7 và Ta sẽ kéo Si-sê-ra, chỉ huy quân đội của Gia-bin và xe cộ nó và đám đông nó đến khe Ki-sôn với con, và Ta sẽ phó nó vào tay con’ sao?”

8 Và Ba-rác thưa với bà: “Nếu bà đi với tôi thì tôi sẽ đi, còn nếu bà không đi với tôi thì tôi sẽ không đi.”

9 Và bà nói: “Tôi chắc chắn sẽ đi với ông. Chỉ là, vinh quang của ông sẽ chẳng xảy đến trên con đường mà ông đang đi, vì YHWH sẽ bán Si-sê-ra vào tay một phụ nữ.” Và Đê-bô-ra trỗi dậy, và đi với Ba-rác đến Kê-đe.

10 Và Ba-rác triệu tập Sa-bu-lôn và Nép-ta-li tại Kê-đe, và mười nghìn người đi lên đến chân ông. Đê-bô-ra cũng đi lên với ông.

11 Còn Hê-be, người Kê-nít, đã tách khỏi dân Kê-nít, khỏi con cháu Hô-báp, họ hàng bên vợ của Mô-se, và dựng lều trại mình phía cây sồi ở Sa-na-nim, bên Kê-đe.

12 Và người ta báo cho Si-sê-ra rằng Ba-rác, con trai A-bi-nô-am, đã lên núi Tha-bô.

13 Si-sê-ra tập trung toàn bộ chiến xa mình – chín trăm thiết xa – và toàn dân đang ở cùng hắn, từ Ha-rô-sết của dân ngoại đến khe Ki-sôn.

14 Và Đê-bô-ra nói với Ba-rác: “Hãy trỗi dậy, vì đây là ngày mà YHWH phó Si-sê-ra vào tay ông. Chẳng phải YHWH đi trước ông sao?” Và Ba-rác đi xuống từ núi Tha-bô, và mười nghìn người theo ông.

15 Và YHWH đánh tan Si-sê-ra và tất cả chiến xa và toàn quân bằng lưỡi gươm trước Ba-rác. Và Si-sê-ra xuống khỏi chiến xa và chạy trốn trên chân mình (*).

(*) Tức là chạy bộ, đến lừa hay ngựa cũng chẳng còn mà cưỡi.

16 Còn Ba-rác truy đuổi theo chiến xa và theo quân binh đến tận Ha-rô-sết của dân ngoại, và toàn quân của Si-sê-ra gục ngã bởi lưỡi gươm, không còn lại dù chỉ một người.

17 Còn Si-sê-ra chạy trốn trên chân mình đến trại của Gia-ên, vợ của Hê-be, người Kê-nít, vì giữa Gia-bin, vua Hát-so, và giữa nhà Hê-be, người Kê-nít, có mối hòa hiếu.

18 Và Gia-ên tiến ra đón gặp Si-sê-ra và nói với hắn: “Hãy lui vào, chúa tôi, hãy lui vào với tôi, đừng sợ!” Và hắn lui vào với nàng trong trại, và nàng trùm hắn lại bằng một cái mền.

19 Và hắn nói với nàng: “Xin cho ta uống chút nước vì ta khát.” Và nàng mở bầu da sữa và cho hắn uống, và trùm hắn lại.

20 Và hắn nói với nàng: “Hãy đứng nơi cửa trại, và rồi nếu người nào đến và hỏi, và nói: ‘Có ai ở đây không?’ thì trả lời: ‘Không.’”

21 Và Gia-ên, vợ Hê-be, lấy một cây cọc lều, và cầm búa trong tay mình, và lén đến hắn, và đóng cây cọc vào thái dương hắn mà thấu xuống đất – và hắn thì đang ngủ say và rã rời – và hắn chết.

22 Và kìa, Ba-rác đang truy đuổi Si-sê-ra thì Gia-ên tiến ra đón gặp ông và nói với ông: “Hãy đi, và tôi sẽ chỉ cho ông người mà ông đang tìm kiếm.” Và ông vào với nàng, và kìa: Si-sê-ra đã ngã chết, và cây cọc ở thái dương hắn.

23 Và Đức Chúa Trời khuất phục Gia-bin, vua Ca-na-an, trước mặt con cháu Is-ra-ên trong chính ngày ấy.

24 Và tay của con cháu Is-ra-ên càng tiến tới và đè nặng trên Gia-bin, vua Ca-na-an, cho đến khi mà họ tiêu diệt Gia-bin, vua Ca-na-an.