Thẩm Phán – Chương 2
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Thiên Sứ của YHWH đi lên từ Ghinh-ganh đến Bô-kim và phán: “Ta đã đem các con lên khỏi Ai Cập, và đem các con vào xứ mà Ta đã thề với các tổ phụ các con, và Ta nói: ‘Ta sẽ mãi mãi chẳng hủy bỏ giao ước Ta với các con,
2 còn các con, chớ lập giao ước với cư dân xứ này, hãy triệt hạ các bàn thờ của chúng.’ Nhưng các con đã chẳng nghe theo tiếng Ta. Tại sao các con làm điều này?
3 Thế thì Ta cũng phán: ‘Ta sẽ chẳng đuổi chúng khỏi trước mặt các con, nhưng chúng sẽ trở thành (*) cho hông các con, và các thần của chúng sẽ trở thành cho các con: cạm bẫy.’”
(*) Bản gốc không có từ “gai” ở đây, nhưng nhiều bản dịch tự tiện thêm chữ “gai” vào. Dịch giả xin trả lại như nguyên gốc.
4 Và rồi khi thiên sứ của YHWH phán những lời này cho tất cả con cháu Is-ra-ên thì dân chúng cất tiếng mình và than khóc.
5 Và họ gọi tên chính nơi ấy là Bô-kim và hiến tế lên YHWH tại đó.
6 Và Giô-suê cho dân chúng đi, và con cháu Is-ra-ên đi, mỗi người về sản nghiệp mình để chiếm hữu xứ.
7 Và dân chúng phụng sự YHWH tất cả những ngày của Giô-suê và tất cả những ngày của các trưởng lão sống lâu hơn sau Giô-suê, là những người đã chứng kiến mọi công việc vĩ đại của YHWH mà Ngài đã làm cho Is-ra-ên.
8 Và, Giô-suê con trai Nun, đầy tớ của YHWH, qua đời, được một trăm mười tuổi.
9 Và người ta chôn cất ông trong địa phận của sản nghiệp ông tại Thim-nát Sê-rách trên núi Ép-ra-im, về phía bắc núi Ga-ách.
10 Và cả chính thế hệ ấy cũng được quy về với các tổ phụ mình, và một thế hệ khác trỗi dậy sau họ, là những người chẳng biết YHWH và cả các công việc mà Ngài đã làm cho Is-ra-ên.
11 Và con cháu Is-ra-ên làm điều ác trong mắt YHWH, và phụng sự các thần Ba-anh (*),
(*) Như Ba-anh Xê-bụt, Ba-anh Bê-rít, Ba-anh Phê-ô, và các thứ cặn bã khác.
12 và từ bỏ YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ họ, là Đấng đã đem họ ra khỏi đất Ai Cập, và đi theo các thần khác từ các thần của những dân tộc chung quanh họ, và sấp mình xuống với chúng và chọc tức YHWH.
13 Và, họ từ bỏ YHWH, và phụng sự Ba-anh và Át-tạt-tê.
14 Và cơn giận của YHWH nổi phừng lên với Is-ra-ên, và Ngài phó họ vào tay những kẻ cướp và chúng cướp bóc họ, và Ngài bán họ vào tay các kẻ thù họ chung quanh, và họ không thể đứng nổi trước mặt các kẻ thù mình nữa.
15 Mỗi khi họ tiến ra, tay của YHWH giáng họa trên họ như điều YHWH đã phán, và như điều YHWH đã thề với họ, và họ vô cùng nguy khốn.
16 Và, YHWH dấy lên các thẩm phán, và giải cứu họ khỏi tay những kẻ cướp bóc họ.
17 Nhưng họ chẳng nghe cả các vị thẩm phán mình, vì họ thông dâm theo các thần khác, và sấp mình xuống với chúng. Họ mau chóng lui khỏi đường lối mà các tổ phụ mình đã đi, để nghe theo các mạng lệnh của YHWH – họ đã chẳng làm như vậy.
18 Và khi YHWH dấy lên cho họ các thẩm phán thì Ngài ở cùng vị thẩm phán ấy và giải cứu họ khỏi tay các kẻ thù họ tất cả các ngày của vị thẩm phán, vì Ngài thương tiếc tiếng rên xiết của họ trước mặt những kẻ áp ức họ và những kẻ ngược đãi họ.
19 Và rồi, khi vị thẩm phán ấy qua đời, họ trượt lùi và suy đồi hơn cha ông mình, đi theo các thần khác, phụng thờ chúng và sấp mình xuống với chúng. Họ không từ bỏ khỏi các hành vi của mình và khỏi đường lối ương ngạnh của mình.
20 Và cơn giận của YHWH nổi phừng lên với Is-ra-ên, và Ngài phán: “Vì việc dân này vi phạm giao ước Ta mà Ta đã truyền cho các tổ phụ họ, và không nghe theo tiếng Ta,
21 Ta cũng sẽ không trục xuất thêm người nào khỏi trước mặt họ từ các dân mà Giô-suê đã để lại khi qua đời,
22 để bởi chúng mà thử nghiệm Is-ra-ên: họ có tuân giữ đường lối của YHWH và bước đi trên chúng như khi các tổ phụ họ đã tuân giữ hay không.”
23 Và YHWH để lại các dân tộc này chứ không vội trục xuất chúng, cũng không phó chúng vào tay Giô-suê.