Thẩm Phán – Chương 16

1 Và Sam-sôn đi đến Ga-xa, và thấy ở đó một kỹ nữ và đến với cô ta.

2 Và người Ga-xa được bảo: “Sam-sôn đã đến đây.” Và chúng bao vây và mai phục chàng cả đêm tại cổng thành. Và chúng yên lặng cả đêm, nói: “Tảng sáng thì chúng ta sẽ giết hắn.”

3 Và Sam-sôn nằm đến nửa đêm và trỗi dậy vào nửa đêm, và nắm các cánh cửa cổng thành và hai trụ, và nhổ chúng với then cài và đặt lên vai mình, và đem chúng lên đỉnh núi đối diện Hếp-rôn.

4 Và rồi sau đó thì chàng yêu một phụ nữ ở khe Sô-réc, và tên nàng ta là Đa-li-la.

5 Và các lãnh chúa Phi-li-tin lên với nàng và nói với nàng: “Hãy dụ hắn và xem sức lực của hắn lớn là do đâu, và bằng cách nào bọn ta thắng được hắn và trói hắn lại để hạ nhục hắn. Và bọn ta sẽ trao cho cô mỗi người một nghìn một trăm miếng bạc!”

6 Và Đa-li-la nói với Sam-sôn: “Xin hãy nói cho em sức lực của anh lớn là do đâu, và bằng thế nào anh sẽ bị trói lại để hạ nhục được anh?”

7 Và Sam-sôn nói với nàng ta: “Nếu người ta trói anh bằng bảy sợi dây gân tươi, chưa phơi khô, thì anh sẽ suy yếu và trở nên như một con người.”

8 Và các lãnh chúa Phi-li-tin đem lên cho nàng ta bảy sợi dây gân tươi, chưa phơi khô, và nàng ta trói chàng lại bằng chúng.

9 Và quân mai phục đang ngồi trong buồng nàng ta, và nàng ta nói với chàng: “Người Phi-li-tin lên anh, Sam-sôn!” Và chàng bứt rời các sợi dây gân như bứt rời chỉ gai khi nó phải lửa. Và sức lực của chàng đã chẳng bị nắm biết.

10 Và Đa-li-la nói với Sam-sôn: “Kìa, anh đã gạt em và nói dối em! Bây giờ xin nói cho em bằng thế nào anh sẽ bị trói?”

11 Và chàng nói với nàng ta: “Nếu người ta trói chặt anh bằng những sợi dây thừng mới, chưa làm việc gì bằng chúng, thì anh sẽ suy yếu và trở nên như một con người.”

12 Và Đa-li-la lấy những sợi dây thừng mới và trói chàng lại bằng chúng, và nói với chàng: ”Người Phi-li-tin lên anh, Sam-sôn!” Và quân mai phục thì đang ngồi trong buồng. Nhưng chàng bứt rời chúng khỏi cánh tay mình như chỉ vậy.

13 Và Đa-li-la nói với Sam-sôn: “Anh gạt em và nói dối em cho đến tận giờ! Hãy nói cho em bằng thế nào anh sẽ bị trói?” Và chàng nói với nàng: “Nếu em dệt bảy lọn tóc đầu anh với khung cửi.”

14 Và nàng ta còn siết lại với con sẻ (*), và nói với chàng: ”Người Phi-li-tin lên anh, Sam-sôn!” Và chàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mình, và nhổ con sẻ, canh chỉ và khung cửi lên.

(*) Tức là dệt tóc vào khung cửi xong còn dùng con sẻ siết lại cho chắc.

15 Và nàng ta nói với chàng: “Làm sao anh nói ‘anh yêu em’, và trái tim anh không ở cùng em? Anh đã gạt em ba lần này rồi, và không nói cho em sức lực của anh lớn là do đâu.”

16 Và thế là, vì ngày ngày nàng ta dồn ép chàng với lời của mình, và lèo nhèo chàng, và linh hồn chàng thiếu điều chết đi được,

17 nên chàng nói cho nàng ta cả trái tim mình, và bảo với nàng: “Dao cạo chưa đi lên đầu anh, vì anh là người Na-xi-rê của Đức Chúa Trời từ bụng mẹ anh. Nếu anh bị cạo đầu thì sức lực anh sẽ lìa khỏi anh, và anh sẽ suy yếu và trở nên như bất cứ con người nào.”

18 Và Đa-li-la thấy rằng chàng đã nói cho nàng ta cả trái tim mình, thì sai và gọi các lãnh chúa Phi-li-tin rằng: “Lần này hãy lên, vì hắn đã nói cho tôi cả trái tim hắn rồi.” Và các lãnh chúa Phi-li-tin đi lên nàng ta, và đem bạc lên trong tay mình.

19 Và nàng ta cho Sam-sôn ngủ trên đầu gối mình, và gọi người và cạo bảy lọn tóc đầu chàng. Và nàng ta bắt đầu hạ nhục được chàng, và sức lực chàng đã lìa khỏi chàng.

20 Và nàng ta nói: ”Người Phi-li-tin lên mày, Sam-sôn!” Và chàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mình và nói: “Mình sẽ đi ra như mọi lần và thoát khỏi.” Và chàng không biết rằng YHWH đã lìa khỏi chàng.

21 Và người Phi-li-tin tóm lấy chàng, và móc mắt chàng, và đem chàng xuống Ga-xa, và trói chàng bằng xích đồng. Và chàng xay cối trong nhà tù.

22 Và tóc của đầu chàng bắt đầu mọc lại từ khi chàng bị cạo.

23 Và các lãnh chúa Phi-li-tin họp lại để hiến tế một tế lễ lớn cho Đa-gôn thần của chúng và để ăn mừng. Và chúng nói: “Thần chúng ta đã phó vào tay chúng ta Sam-sôn, kẻ thù chúng ta!”

24 Và dân chúng thấy chàng, và ca ngợi thần của chúng, và nói: “Thần chúng ta đã phó vào tay chúng ta kẻ thù chúng ta, cũng là kẻ hủy diệt xứ chúng ta và là kẻ đã gia tăng số người thương vong chúng ta!”

25 Và thế là khi tâm chúng phởn lên thì chúng nói: “Hãy cho gọi Sam-sôn và hắn sẽ làm trò cho chúng ta!” Và chúng cho gọi Sam-sôn từ nhà tù, và chàng làm trò trước mặt chúng, và chúng để chàng đứng giữa các cây cột.

26 Và Sam-sôn nói với cậu bé nắm tay mình rằng: “Hãy để ta lại và cho ta sờ được vào các cây cột mà trên chúng nhà được lập, và ta sẽ tựa lên chúng.”

27 Và nhà thì đầy đàn ông và đàn bà, tất cả các thủ lĩnh Phi-li-tin cũng ở đó, và trên mái nhà là khoảng ba nghìn người nam và nữ đang xem Sam-sôn làm trò.

28 Và Sam-sôn kêu cầu YHWH và thưa: “YHWH Chúa của con! Xin nhớ đến con và xin ban sức mạnh cho con, chỉ một lần này thôi Đức Chúa Trời! Và con sẽ một lượt báo trả dân Phi-li-tin mối thù hai mắt con!”

29 Và Sam-sôn nắm lấy hai cây cột ở giữa, mà trên chúng nhà được lập và trên chúng nó được chống đỡ, một ở bên phải chàng và một ở bên trái chàng.

30 Và Sam-sôn nói: “Linh hồn ta sẽ chết cùng dân Phi-li-tin!” Và chàng đẩy ra với sức lực, và nhà đổ lên các lãnh chúa và lên toàn dân ở trong nó. Và những kẻ chết mà chàng giết khi chàng chết đi còn nhiều hơn những kẻ chàng giết khi chàng còn sống.

31 Và các anh em chàng và cả nhà cha chàng đi xuống và khiêng chàng, và đem lên, và chôn cất chàng giữa Xô-rê-a và giữa Ê-ta-ôn, trong mộ của Ma-nô-a cha chàng. Và chàng đã xét xử Is-ra-ên hai mươi năm.