Thẩm Phán – Chương 14
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Sam-sôn đi xuống Thim-na, và thấy một phụ nữ ở Thim-na, từ các con gái người Phi-li-tin.
2 Và chàng trở lên, và kể với cha mình và với mẹ mình, và thưa: “Con đã thấy một phụ nữ ở Thim-na từ các con gái người Phi-li-tin. Và bây giờ, hãy lấy nàng cho con làm vợ.”
3 Và cha chàng và mẹ chàng nói với chàng: “Không có người phụ nữ nào trong các con gái của anh em con và trong cả dân tộc con sao, mà con đi lấy vợ từ người Phi-li-tin là những kẻ không cắt bì?!” Và Sam-sôn thưa với cha chàng: “Hãy lấy nàng cho con, vì nàng vừa mắt con.”
4 Và cha chàng và mẹ chàng không biết rằng điều ấy là từ YHWH, vì Ngài tìm dịp chống lại dân Phi-li-tin. Và vào chính thời gian ấy thì dân Phi-li-tin đang thống trị Is-ra-ên.
5 Và Sam-sôn đi, và cha chàng và mẹ chàng, xuống Thim-na. Và họ đến xa tận vườn nho Thim-na, và kìa: một con sư tử tơ gầm thét đối mặt chàng.
6 Và Linh của YHWH cường vượng trên chàng, và chàng xé nó ra như xé một con dê con, và chàng thì không có vật gì trong tay mình. Nhưng chàng không kể với cha chàng và với mẹ chàng điều chàng đã làm.
7 Và chàng đi xuống và nói chuyện với người phụ nữ, và nàng vừa mắt Sam-sôn.
8 Và chàng trở lại sau một thời gian để lấy nàng, và ghé xem xác con sư tử ấy, và kìa: một đàn ong đang ở trong xác nó, và mật.
9 Và chàng hốt nó vào tay mình, và vừa đi vừa ăn, và đi đến cha mình và đến mẹ mình và đưa cho họ, họ cũng ăn. Và chàng không nói cho họ rằng chàng hốt mật ấy từ xác sư tử.
10 Và cha chàng đi xuống người phụ nữ ấy, và Sam-sôn làm một bữa tiệc ở đó, vì các thanh niên vẫn làm vậy.
11 Và rồi, khi chúng thấy chàng thì đem ba mươi người bạn và chúng ở với chàng.
12 Và Sam-sôn nói với chúng: “Tôi sẽ xin ra cho các cậu một câu đố. Nếu các cậu quả thật giải được cho tôi trong bảy ngày tiệc và tìm ra, thì tôi sẽ tặng cho các cậu ba mươi chiếc áo và ba mươi bộ y phục.
13 Còn nếu các cậu không thể giải được cho tôi, thì các cậu sẽ nộp cho tôi ba mươi chiếc áo và ba mươi bộ y phục.” Và chúng nói với chàng: “Ra câu đố của cậu đi, và chúng tôi sẽ nghe nó.”
14 Và chàng nói với chúng:
“Thức ăn ra từ kẻ ăn;
Thức ngọt ra từ kẻ mạnh.”
Và chúng không thể giải được câu đố ấy trong ba ngày.
15 Và rồi vào ngày thứ bảy thì chúng nói với vợ Sam-sôn: “Hãy dụ chồng mày và hắn sẽ giải cho chúng ta câu đố, kẻo bọn tao đốt mày và nhà cha mày trong lửa! Chúng mày mời bọn tao để trấn lột bọn tao có phải không?!”
16 Và vợ Sam-sôn khóc bên chàng và nói: “Anh chỉ ghét em chứ đâu yêu em! Anh đã ra một câu đố cho các con trai của dân tộc em và chẳng giải cho em!” Và chàng nói với nàng: “Kìa, anh còn chẳng giải cho cha mình hay mẹ mình, và anh sẽ giải cho em ư?”
17 Và nàng đã khóc bên chàng bảy ngày mà tiệc của họ còn. Và rồi vào ngày thứ bảy thì chàng giải cho nàng, vì nàng dồn ép chàng, và nàng giải câu đố cho các con trai của dân tộc nàng.
18 Và dân thành nói với chàng vào ngày thứ bảy trước khi mặt trời lặn:
“Thứ gì ngọt hơn mật,
Và thứ gì mạnh hơn sư tử?”
Và chàng nói với chúng:
“Nếu các người không cày bằng bò cái (*) của tôi,
Thì các người không tìm ra được câu đố của tôi đâu.”
(*) Sam-sôn đang dùng từ này để chỉ vợ chàng.
19 Và Linh của YHWH cường vượng trên chàng. Và chàng đi xuống Ách-ca-lôn và đánh giết bọn chúng ba mươi người, và lấy trang phục của chúng và trao các bộ ấy cho những người giải được câu đố. Và cơn giận chàng nổi phừng lên, và chàng đi lên nhà cha mình.
20 Còn vợ Sam-sôn thì thuộc về một người bạn của chàng, mà chàng từng giao du với hắn.