Thẩm Phán – Chương 13
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và con cháu Is-ra-ên lại làm điều ác trong mắt YHWH, và YHWH phó họ vào tay dân Phi-li-tin bốn mươi năm.
2 Và có một người từ Xô-rê-a, từ một gia tộc người Đan, và tên ông là Ma-nô-a, và vợ ông hiếm muộn và không sinh đẻ.
3 Và thiên sứ của YHWH hiện đến với người phụ nữ và phán với nàng: “Kìa, ngươi đang hiếm muộn và không sinh đẻ, nhưng ngươi sẽ thụ thai và sinh một con trai.
4 Nên bây giờ hãy cẩn trọng, và chớ uống rượu hay thức say, và chớ ăn bất cứ gì ô uế,
5 vì kìa, ngươi sẽ thụ thai và sinh một con trai, và dao cạo chớ đi lên đầu nó, vì thằng bé sẽ là một người Na-xi-rê của Đức Chúa Trời từ dạ con, và nó sẽ bắt đầu giải cứu Is-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin.”
6 Và người phụ nữ đến và nói với chồng nàng rằng: “Một người của Đức Chúa Trời đã đến với tôi, và diện mạo người như diện mạo thiên sứ của Đức Chúa Trời, rất kinh sợ. Và tôi đã chẳng hỏi người ấy từ đâu đến đây, người ấy cũng chẳng nói cho tôi tên của người.
7 Nhưng người ấy nói với tôi: ‘Kìa, ngươi sẽ thụ thai và sinh một con trai. Nên bây giờ, chớ uống rượu hay thức say, và chớ ăn bất cứ gì ô uế, vì thằng bé sẽ là một người Na-xi-rê của Đức Chúa Trời từ dạ con cho đến ngày chết của mình.’”
8 Và Ma-nô-a cầu xin lên YHWH và nói: “Ôi Chúa của con! Người của Đức Chúa Trời mà Ngài đã phái xin hãy lại đến với chúng con và hướng dẫn chúng con: chúng con sẽ làm gì cho thằng bé sẽ được sinh ra!”
9 Và Đức Chúa Trời nghe theo tiếng của Ma-nô-a. Và thiên sứ của Đức Chúa Trời lại đến với người phụ nữ, và nàng thì đang ngồi ngoài đồng, còn Ma-nô-a, chồng nàng, thì không ở cùng nàng.
10 Và người phụ nữ vội vàng và chạy, và bảo cho chồng nàng, và nói với ông: “Kìa, người đã đến với tôi vào ngày ấy đã hiện đến với tôi.”
11 Và Ma-nô-a trỗi dậy và đi theo vợ mình, và đến với người ấy, và thưa với Ngài: “Ngài là người đã phán với người phụ nữ?” Và Ngài phán: “Là Ta.”
12 Và Ma-nô-a thưa: “Giờ lời Ngài hãy xảy đến. Các lề luật của thằng bé và việc của nó sẽ là sao ạ?”
13 Và thiên sứ của YHWH phán với Ma-nô-a rằng: “Tất cả những gì Ta đã phán với người phụ nữ, nàng hãy cẩn trọng.
14 Nàng chớ ăn bất cứ gì ra từ vườn nho, và không được uống rượu hay thức uống say, và không được ăn bất cứ gì ô uế. Mọi điều mà Ta truyền cho nàng, nàng hãy tuân giữ.”
15 Và Ma-nô-a thưa với thiên sứ của YHWH: “Chúng con xin giữ Ngài lại và dọn trước mặt Ngài một con dê con.”
16 Và thiên sứ của YHWH phán với Ma-nô-a: “Dù con giữ Ta lại, Ta sẽ chẳng ăn thức ăn của con đâu. Còn nếu con dâng tế lễ thiêu, thì hãy dâng nó lên YHWH.” Vì Ma-nô-a không biết rằng Ngài là thiên sứ của YHWH.
17 Và Ma-nô-a thưa với thiên sứ của YHWH: “Danh Ngài là gì, để lời Ngài xảy đến thì chúng con tôn vinh Ngài?”
18 Và thiên sứ của YHWH phán với ông: “Sao con hỏi danh Ta đây, và ấy thì là điều bí nhiệm?”
19 Và Ma-nô-a lấy một con dê con và tế lễ thực phẩm, và dâng lên cho YHWH trên tảng đá, và điều kỳ diệu xảy đến, và Ma-nô-a và vợ ông chứng kiến.
20 Và rồi, khi ngọn lửa bốc từ bàn thờ lên trời thì thiên sứ của YHWH ngự lên trong lửa bàn thờ. Và Ma-nô-a và vợ ông chứng kiến, và sấp mặt họ xuống đất.
21 Và thiên sứ của YHWH không còn hiện ra với Ma-nô-a và với vợ ông thêm nữa. Bấy giờ Ma-nô-a nhận biết rằng Ngài là Thiên Sứ của YHWH.
22 Và Ma-nô-a nói với vợ: “Chúng ta hẳn sẽ chết, vì đã thấy Đức Chúa Trời!” (*)
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 32:30.
23 Nhưng vợ ông nói với ông: “Giả như YHWH muốn giết chúng ta, Ngài đã không nhậm từ tay chúng ta tế lễ thiêu và tế lễ thực phẩm và đã không bày tỏ cho chúng ta tất cả những điều này, cũng như lần này đã chẳng cho chúng ta được nghe việc như thế này rồi.”
24 Và người phụ nữ ấy sinh một con trai và gọi tên cậu là Sam-sôn. Và thằng bé lớn lên, và YHWH ban phước cho nó.
25 Và Linh của YHWH bắt đầu tác động chàng trong trại quân Đan giữa Xô-rê-a và giữa Ê-ta-ôn.