Thẩm Phán – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và sau A-bi-mê-léc, Thô-la, con trai Phu-a, con trai Đô-đô, người Y-sa-ca, trỗi dậy để giải cứu Is-ra-ên, và ông cư ngụ tại Sa-mia trong núi Ép-ra-im.
2 Và ông xét xử Is-ra-ên hai mươi ba năm và qua đời, và được chôn cất tại Sa-mia.
3 Và sau ông, Giai-rơ, người Ga-la-át, trỗi dậy và xét xử Is-ra-ên hai mươi hai năm.
4 Và ông có ba mươi con trai, cưỡi trên ba mươi con lừa, và họ có ba mươi thành. Chúng được gọi là Ha-vốt Giai-rơ cho đến ngày nay, ở trong đất Ga-la-át.
5 Và Giai-rơ qua đời và được chôn cất tại Kha-môn.
6 Và con cháu Is-ra-ên lại làm điều ác trong mắt YHWH, và phụng sự các thần Ba-anh và Át-tạt-tê, và các thần của A-ram, và các thần của Si-đôn, và các thần của Mô-áp, và các thần của con cháu Am-môn, và các thần của dân Phi-li-tin, và từ bỏ YHWH, không phụng sự Ngài.
7 Và cơn giận của YHWH nổi phừng lên với Is-ra-ên, và Ngài bán họ vào tay người Phi-li-tin và vào tay con cháu Am-môn.
8 Và chúng hà hiếp và chà đạp con cháu Is-ra-ên từ chính năm ấy mười tám năm: tất cả con cháu Is-ra-ên ở bên kia Giô-đanh trong đất của dân A-mô-rít ở Ga-la-át.
9 Và con cháu Am-môn vượt qua Giô-đanh để giao chiến cả với Giu-đa, và với Bên-gia-min, và với nhà Ép-ra-im. Và Is-ra-ên vô cùng nguy khốn.
10 Và con cháu Is-ra-ên kêu lên YHWH rằng: “Chúng con đã phạm tội với Ngài, cả vì chúng con đã từ bỏ Đức Chúa Trời chúng con, lẫn phụng sự các thần Ba-anh!”
11 Và YHWH phán với con cháu Is-ra-ên: “Chẳng phải: khỏi Ai Cập, và khỏi dân A-mô-rít, và khỏi con cháu Am-môn, và khỏi dân Phi-li-tin,
12 và dân Si-đôn, và dân A-ma-léc, và dân Ma-ôn hà hiếp các con, và các con đã kêu lên Ta, và Ta đều giải cứu các con khỏi tay chúng sao?
13 Nhưng các con đã từ bỏ Ta và phụng sự các thần khác, vì thế Ta sẽ không giải cứu các con thêm nữa.
14 Hãy đi và kêu lên các thần mà nơi chúng các con đã chọn, và chúng sẽ giải cứu các con trong kỳ hoạn nạn các con!”
15 Và con cháu Is-ra-ên thưa với YHWH: “Chúng con đã phạm tội! Ngài hãy xử chúng con theo mọi điều gì phải trong mắt Ngài, nhưng xin hãy giải cứu chúng con ngày hôm nay với!!!”
16 Và họ dẹp bỏ các thần ngoại khỏi giữa họ, và phụng sự YHWH. Và linh hồn Ngài đau buồn vì sự khốn khổ của Is-ra-ên.
17 Và con cháu Am-môn tập hợp lại và đóng trại tại Ga-la-át. Con cháu Is-ra-ên cũng tụ họp lại và đóng trại tại Mích-pa.
18 Và dân chúng, những lãnh đạo của Ga-la-át, mỗi người với bạn mình, nói: “Ai sẽ là người khai chiến với con cháu Am-môn? Người ấy sẽ là thủ lĩnh tất cả cư dân Ga-la-át!”