Giô-suê – Chương 9

1 Và rồi, khi tất cả các vua ở bên này Giô-đanh, ở trên núi, và trong thung lũng, và ở mọi bờ Biển Lớn đối diện Lê-ba-non, dân Hê-tít, và dân A-mô-rít, và dân Ca-na-an, và dân Phê-rê-sít, và dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít nghe được,

2 thì chúng một miệng (*) tụ họp mình lại cùng nhau để chiến đấu với Giô-suê và với Is-ra-ên.

(*) Tức là đồng thanh nhất trí. Mọi miệng đều nói cùng một ý.

3 Còn cư dân Ga-ba-ôn nghe được điều Giô-suê đã làm với Giê-ri-cô và với A-hi,

4 thì chúng lại dùng mưu kế, và đi, và giả mình là các đại sứ, và lấy các bao cũ lên lừa mình, và các bầu rượu cũ kỹ, và rách rưới, và chắp vá,

5 và giày dép cũ kỹ và vá lại nơi chân mình, và y phục cũ kỹ trên mình, và tất cả bánh dự trữ của chúng đều khô thành nát vụn.

6 Và chúng đi đến Giô-suê, đến trại quân Ghinh-ganh, và thưa với ông và với người Is-ra-ên: “Chúng tôi đến từ xứ xa, nên bây giờ hãy lập giao ước với chúng tôi.”

7 Và người Is-ra-ên nói với dân Hê-vít: “Có lẽ các người cư ngụ ở gần chúng tôi thì làm sao chúng tôi lập giao ước với các người được?”

8 Và chúng thưa với Giô-suê: “Chúng tôi là các đầy tớ ông.” Và Giô-suê nói với họ: “Các bạn là ai, và các bạn đến từ đâu?”

9 Và chúng thưa với ông: “Các đầy tớ ông từ xứ rất xa đến với danh của YHWH, vì chúng tôi đã nghe danh tiếng Ngài và mọi điều Ngài đã làm ở Ai Cập,

10 và mọi điều Ngài đã làm với hai vua dân A-mô-rít ở bên kia Giô-đanh, với Si-hôn vua Hết-bôn, và Óc vua Ba-san ở Ách-ta-rốt.

11 Và các trưởng lão của chúng tôi và tất cả cư dân xứ chúng tôi bảo chúng tôi rằng: ‘Hãy lấy lương thực đi đường vào tay mình và đi gặp họ, và thưa với họ: “Chúng tôi là các đầy tớ các ông; và bây giờ hãy lập giao ước với chúng tôi.”’

12 Đây là bánh của chúng tôi. Chúng tôi đã dự trữ nó nóng hổi cho mình từ nhà chúng tôi, vào ngày chúng tôi ra đi đến các ông, và bây giờ thì kìa, nó đã khô và nát vụn;

13 và những bầu rượu này vẫn mới tinh khi chúng tôi đổ đầy, và kìa, chúng đã rách; và y phục chúng tôi và giày chúng tôi đây đã cũ mòn vì chặng đường rất xa.”

14 Và những người ấy lấy từ lương thực của chúng mà không cầu hỏi lệnh của YHWH.

15 Và Giô-suê làm hòa với chúng, và lập giao ước với chúng để cho chúng sống, và các lãnh đạo của hội chúng thề với chúng.

16 Và rồi, cuối ba ngày sau khi họ lập giao ước với chúng thì họ nghe được rằng chúng là những người ở gần với họ và chúng cư ngụ ở gần họ.

17 Và con cháu Is-ra-ên nhổ trại, và đến các thành của chúng vào ngày thứ ba. Và các thành của chúng là Ga-ba-ôn, và Kê-phi-ra, và Bê-ê-rốt, và Ki-ri-át Giê-a-rim.

18 Và con cháu Is-ra-ên không đánh giết chúng vì các lãnh đạo của hội chúng đã thề với chúng bởi YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, và cả hội chúng lằm bằm với các lãnh đạo.

19 Và tất cả các lãnh đạo nói với cả hội chúng: “Chúng ta đã thề với chúng bởi YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên thì bây giờ chúng ta không thể đụng đến chúng được!

20 Chúng ta hãy đối xử với chúng thế này, và để cho chúng sống, và cơn thịnh nộ sẽ không đến trên chúng ta vì lời thề mà chúng ta đã thề với chúng.”

21 Và các lãnh đạo nói với họ: “Chúng sẽ sống và trở thành những người đốn củi và những người xách nước cho cả hội chúng, như điều các lãnh đạo đã nói với chúng.”

22 Và Giô-suê cho gọi chúng và nói với chúng rằng: “Sao các người lừa gạt chúng tôi rằng: ‘Chúng tôi ở rất xa các ông’ và các người thì cư ngụ ở gần bọn ta?

23 Và bây giờ, các người bị rủa sả và sẽ không ai từ các người được thoát khỏi làm đầy tớ, và những người đốn củi, và những người xách nước cho nhà Đức Chúa Trời của ta!”

24 Và chúng trả lời với Giô-suê và nói: “Vì điều ấy đã được nói cho các đầy tớ ông một cách chắc chắn, thể nào YHWH Đức Chúa Trời ông đã truyền cho Mô-se, đầy tớ Ngài, ban cho các ông tất cả xứ, và tiêu diệt tất cả cư dân của xứ khỏi trước mặt các ông. Nên chúng tôi sợ hãi vô cùng cho sinh mạng mình trước mặt các ông và đã làm điều này.

25 Và bây giờ, kìa, chúng tôi ở trong tay ông, làm gì với chúng tôi là theo điều tốt và theo điều phải trong mắt ông, thì hãy làm.”

26 Và ông làm như vậy cho chúng, và giải cứu chúng khỏi tay con cháu Is-ra-ên, và họ đã không giết chúng.

27 Và Giô-suê cho chúng vào chính ngày ấy làm những người đốn củi và những người xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của YHWH cho đến ngày nay, ở nơi mà Ngài sẽ chọn.