Giô-suê – Chương 8
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và YHWH phán với Giô-suê: “Không được sợ hãi cũng không được nao núng! Hãy đem cùng con tất cả các chiến sĩ, và trỗi dậy đi lên A-hi! Hãy xem: Ta phó vào tay con vua A-hi và dân của hắn, và thành của hắn, và đất của hắn.
2 Và con hãy làm với A-hi và với vua nó như điều con đã làm với Giê-ri-cô và với vua nó. Nhưng chiến lợi phẩm của nó và súc vật nó, các con hãy cướp đoạt cho mình. Hãy đặt cho mình quân mai phục thành từ phía sau nó.”
3 Và Giô-suê và tất cả các chiến sĩ trỗi dậy để đi lên A-hi. Và Giô-suê chọn ba mươi nghìn người là các dũng sĩ can trường, và phái họ đi ban đêm.
4 Và ông truyền cho họ rằng: “Kìa, anh em sẽ mai phục thành từ phía sau thành, không được đi xa khỏi thành quá, và tất cả anh em hãy sẵn sàng.
5 Còn tôi và tất cả dân chúng cùng tôi sẽ tiến gần đến thành. Và rồi khi chúng ra đối mặt chúng ta như lần trước thì chúng tôi sẽ chạy trốn trước mặt chúng.
6 Và chúng sẽ ra theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhử chúng khỏi thành, vì chúng sẽ nói: ‘Chúng nó chạy trốn chúng ta như lần trước’, và chúng tôi sẽ chạy trốn trước mặt chúng.
7 Và anh em hãy đi lên từ nơi mai phục và chiếm lấy thành, vì YHWH Đức Chúa Trời anh em phó nó vào tay anh em.
8 Và rồi khi anh em chiếm được thành, hãy hủy phá thành bằng lửa. Anh em hãy làm như lời của YHWH: hãy xem, tôi đã truyền cho anh em.”
9 Và Giô-suê phái họ, và họ đi đến chỗ mai phục, và ngồi ở giữa Bê-tên và giữa A-hi về phía tây A-hi. Còn Giô-suê ngủ lại trong chính đêm ấy ở giữa dân chúng.
10 Và Giô-suê dậy sớm vào buổi sáng, điểm người và đi lên A-hi, ông và các trưởng lão Is-ra-ên, trước dân chúng A-hi.
11 Và tất cả các chiến sĩ ở cùng ông đi lên và đến gần, và đến trước thành và đóng trại về phía bắc A-hi; và thung lũng ở giữa họ và giữa A-hi.
12 Và ông lấy khoảng năm nghìn người và đặt họ làm mai phục giữa Bê-tên và giữa A-hi, về phía tây của thành.
13 Và họ đặt người: toàn trại quân về phía bắc thành và quân mai phục của họ phía tây thành, và Giô-suê đi trong chính đêm ấy vào giữa thung lũng.
14 Và thế là, khi vua A-hi thấy, thì chúng vội vàng mà dậy sớm, và dân thành tiến ra nghênh chiến Is-ra-ên, hắn và toàn dân hắn, tại thời điểm đã định, trước bình nguyên. Và hắn không biết rằng quân mai phục đang nghịch lại hắn từ sau thành.
15 Và Giô-suê và cả Is-ra-ên giả vờ thua trước mặt chúng, và chạy trốn theo đường đồng hoang.
16 Và chúng huy động toàn dân trong A-hi để đuổi theo họ, và chúng đuổi theo Giô-suê và bị nhử khỏi thành.
17 Và không còn lại một người nào trong A-hi hay Bê-tên mà không tiến ra theo Is-ra-ên, và chúng để thành mở trống và đuổi theo Is-ra-ên.
18 Và YHWH phán với Giô-suê: “Hãy vươn ngọn giáo trong tay con về A-hi, vì Ta phó nó vào tay con.” Và Giô-suê vươn ngọn giáo trong tay ông về thành ấy.
19 Và quân mai phục nhanh chóng trỗi dậy khỏi chỗ mình và lao đến khi tay ông giương ra, và vào thành, và chiếm lấy nó, và nhanh chóng mà hủy phá thành ấy bằng lửa.
20 Và người A-hi quay lại sau chúng và nhìn, thì kìa: khói của thành bốc lên trời, và trong chúng không còn sức lực để chạy trốn hướng này hay hướng kia nữa, còn dân chúng đang bỏ chạy về đồng hoang thì quay lại những kẻ truy đuổi.
21 Và Giô-suê và cả Is-ra-ên thấy rằng quân mai phục đã chiếm thành, và rằng khói của thành bốc lên, thì họ quay lại và đánh giết người A-hi.
22 Những người này cũng ra khỏi thành để đối mặt chúng, và chúng thành ra ở giữa Is-ra-ên, những người này từ bên này, những người nọ từ bên kia, và họ đánh giết chúng cho đến khi không còn nổi cho chúng một người sống sót hay trốn thoát nào.
23 Và họ bắt sống vua A-hi và đem hắn đến cho Giô-suê.
24 Và rồi, khi Is-ra-ên đã giết xong tất cả cư dân A-hi, ngoài đồng ruộng, trong đồng hoang, mà nơi ấy chúng đã đuổi theo họ, và tất cả bọn chúng đã ngã chết bởi lưỡi gươm cho đến khi chúng tuyệt diệt, thì cả Is-ra-ên trở về A-hi và đánh giết nó bằng lưỡi gươm.
25 Và thế là, tất cả những người ngã chết trong chính ngày ấy, từ nam và cho đến nữ, là mười hai nghìn: tất cả người A-hi.
26 Và Giô-suê không rút lại tay mình mà ông đã vươn cây giáo ra, cho đến khi ông tận diệt tất cả cư dân A-hi.
27 Nhưng súc vật và chiến lợi phẩm của chính thành ấy, thì Is-ra-ên cướp lấy cho mình, như lời của YHWH mà Ngài đã truyền cho Giô-suê.
28 Và Giô-suê đốt A-hi và làm cho nó thành đống tro tàn vĩnh viễn cho đến ngày nay.
29 Còn vua A-hi thì ông treo lên cây cho đến lúc chiều tối, và khi mặt trời lặn, Giô-suê truyền lệnh và họ hạ xác hắn xuống khỏi cây, và ném nó vào lối vào cổng thành, và chất lên nó một đống đá lớn cho đến ngày nay.
30 Bấy giờ, Giô-suê xây một bàn thờ cho YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên trên núi Ê-banh,
31 như điều Mô-se, đầy tớ của YHWH, đã truyền cho con cháu Is-ra-ên, như đã ghi trong cuộn sách luật pháp của Mô-se, một bàn thờ đá nguyên khối mà đồ sắt chưa vung trên chúng, và họ dâng trên nó các tế lễ thiêu lên YHWH, và hiến tế các tế lễ bình an.
32 Và ông viết lên các tảng đá ở đó một bản sao luật pháp của Mô-se, mà ông đã viết trước mặt con cháu Is-ra-ên.
33 Và cả Is-ra-ên, và các trưởng lão của họ, và các quan chức, và các thẩm phán của họ đứng bên này và bên kia Hòm, trước các thầy tế lễ người Lê-vi khiêng Hòm Giao Ước của YHWH, ngoại kiều cũng như người bản xứ: một nửa họ ở đối diện núi Ga-ri-xim, và một nửa họ ở đối diện núi Ê-banh, như điều Mô-se, đầy tớ của YHWH, đã truyền dặn để chúc phước dân Is-ra-ên trước kia.
34 Và sau đó, ông đọc tất cả những lời của luật pháp, lời chúc phước và lời rủa sả, như tất cả những gì được ghi trong cuộn sách luật pháp.
35 Không một lời nào từ tất cả những gì Mô-se đã truyền cho mà Giô-suê không đọc trước mặt cả hội đoàn Is-ra-ên, và phụ nữ, và trẻ em, và khách lạ đang đi lại ở giữa họ.