Giô-suê – Chương 7

1 Nhưng con cháu Is-ra-ên đã vi phạm một vi phạm về các vật bị tận hiến, và A-can, con trai Cạt-mi, con trai Xáp-đi, con trai Xê-rách thuộc bộ tộc Giu-đa đã lấy từ các vật bị tận hiến ấy, và cơn giận của YHWH nổi phừng lên với con cháu Is-ra-ên.

2 Và Giô-suê sai người từ Giê-ri-cô đến A-hi bên Bết A-ven, về phía đông Bê-tên, và nói với họ rằng: “Hãy đi lên và do thám xứ.” Và những người ấy đi lên và do thám A-hi.

3 Và họ trở về với Giô-suê và thưa với ông: “Tất cả dân chúng đừng đi lên. Khoảng hai nghìn người hay ba nghìn người hãy đi lên và đánh A-hi thôi. Đừng làm mệt mỏi tất cả dân chúng đến đó, vì bọn chúng ít ỏi.”

4 Và khoảng ba nghìn người từ dân chúng đi lên đó, nhưng họ đã chạy trốn trước những người A-hi.

5 Và những người A-hi đánh hạ khoảng ba mươi sáu người và truy đuổi họ trước cổng, đến tận Sê-ba-rim, và đánh hạ họ khi đi xuống. Và tâm dân chúng tan chảy và trở nên như nước.

6 Và Giô-suê xé áo mình và sấp mặt mình xuống đất trước Hòm của YHWH cho đến chiều tối, ông và các trưởng lão của Is-ra-ên, và họ hất bụi đất lên đầu mình.

7 Và Giô-suê nói: “Than ôi, YHWH Chúa của con! Sao Ngài phải đem dân này qua Giô-đanh để phó chúng con vào tay người A-mô-rít để hủy diệt chúng con? Và ôi, giá chúng con đã thỏa lòng và cư ngụ ở bên kia Giô-đanh!

8 Ôi Chúa của con! Con sẽ nói gì sau khi Is-ra-ên đã quay lưng trước mặt các kẻ thù mình?

9 Và dân Ca-na-an và tất cả cư dân của xứ sẽ nghe được và bao vây chúng con và cắt đứt danh chúng con khỏi đất, thì Ngài sẽ làm gì cho danh vĩ đại của Ngài?”

10 Và YHWH phán với Giô-suê: “Con hãy đứng dậy đi! Con sấp mặt mình xuống thế này làm gì?!

11 Is-ra-ên đã phạm tội, và vi phạm cả giao ước Ta mà Ta đã truyền cho họ, và lấy cả từ các vật bị tận hiến, và cả ăn cắp, và cả lừa dối, và thậm chí để trong các vật dụng mình!

12 Nên con cháu Is-ra-ên không thể trỗi dậy trước các kẻ thù mình, mà sẽ quay lưng trước các kẻ thù họ, vì họ đã trở nên thứ bị tận hiến (*). Ta sẽ không còn ở với các con thêm nữa nếu các con không tiêu diệt vật bị tận hiến khỏi giữa các con.

(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 27:29. Ý ở đây là bị hủy diệt dâng lên YHWH.

13 Hãy đứng dậy, thánh hóa dân chúng và nói: ‘Hãy thánh hóa mình cho ngày mai, vì YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: “Vật bị tận hiến đang ở giữa các con, Is-ra-ên! Các con sẽ không thể trỗi dậy trước các kẻ thù mình cho đến khi các con đem vật bị tận hiến đi khỏi giữa các con.

14 Và các con sẽ được đem đến vào buổi sáng theo các bộ tộc của các con, và rồi bộ tộc nào mà YHWH bắt lấy nó sẽ đến gần theo từng gia tộc, và gia tộc nào mà YHWH bắt lấy nó sẽ đến gần theo từng gia đình, và gia đình nào mà YHWH bắt lấy nó sẽ đến gần theo từng người.

15 Và rồi, kẻ nào bị bắt lấy cùng các vật bị tận hiến sẽ bị thiêu trong lửa! Nó và tất cả những gì thuộc về nó, vì nó vi phạm giao ước của YHWH và vì nó đã làm điều đồi bại trong Is-ra-ên!”’”

16 Và Giô-suê dậy sớm vào buổi sáng, và đem Is-ra-ên đến gần theo từng bộ tộc mình, và bộ tộc Giu-đa bị bắt lấy;

17 và ông đem gia tộc của Giu-đa đến gần, và gia tộc Xê-rách bị bắt lấy; và ông đem gia tộc Xê-rách đến gần theo từng người, và Xáp-đi bị bắt lấy;

18 và ông đem gia đình của ông ấy đến gần theo từng người, và A-can, con trai Cạt-mi, con trai Xáp-đi, con trai Xê-rách thuộc bộ tộc Giu-đa, bị bắt lấy.

19 Và Giô-suê nói với A-can: “Con ta, xin con hãy dâng vinh quang lên YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, và dâng lên Ngài lời thú tội đi: và xin hãy nói cho ta con đã làm gì, không được giấu diếm ta.”

20 Và A-can trả lời Giô-suê và nói: “Thật, con đã phạm tội với YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, và con đã làm thế này và thế này,

21 và khi con thấy trong chiến lợi phẩm có một cái áo choàng Si-nê-a tốt đẹp, và hai trăm shê-kên bạc, và một nén vàng, cân nặng nó năm mươi shê-kên, thì con đã tham muốn chúng và lấy chúng. Và kìa: chúng đang được chôn trong đất ở giữa lều con, còn bạc thì ở dưới nó.”

22 Và Giô-suê phái các sứ giả và họ chạy vào lều, và kìa: nó được chôn trong lều của hắn, còn bạc thì ở dưới nó.

23 Và họ lấy chúng từ giữa lều, và đem chúng đến Giô-suê và đến tất cả con cháu Is-ra-ên, và đổ chúng trước mặt YHWH.

24 Và Giô-suê, và cả Is-ra-ên cùng ông, bắt A-can, con trai Xê-rách, và bạc ấy, và cái áo choàng, và nén vàng, và các con trai hắn, và các con gái hắn, và bò của hắn, và lừa của hắn, và gia súc của hắn, và lều của hắn, và tất cả những gì thuộc về hắn, và đem chúng lên thung lũng A-cô.

25 Và Giô-suê nói: “Sao mày gây rắc rối chúng ta? YHWH sẽ gây rắc rối cho mày ngày hôm nay!” Và cả Is-ra-ên ném đá hắn và thiêu chúng trong lửa, và ném đá họ (*),

(*) Tức là ném đá A-can và thiêu hắn cùng các đồ vật kia trước, rồi ném đá gia đình hắn sau.

26 và chất lên trên hắn một đống đá lớn cho đến ngày nay, và YHWH quay khỏi lửa giận Ngài. Vì thế tên của chính nơi ấy được gọi là thung lũng A-cô cho đến ngày nay.