Giô-suê – Chương 6
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và, Giê-ri-cô đóng và khóa lại trước mặt con cháu Is-ra-ên, không người ra và không người vào.
2 Và YHWH phán với Giô-suê: “Hãy xem, Ta đã phó Giê-ri-cô và vua của nó, những dũng sĩ can trường, vào tay con.
3 Còn các con hãy đi vòng quanh thành, mọi chiến sĩ, hãy vòng quanh thành một lần. Con hãy làm như thế này sáu ngày.
4 Và bảy thầy tế lễ sẽ mang bảy cây kèn Ju-bi-li trước Hòm. Và vào ngày thứ bảy, các con hãy đi vòng quanh thành bảy lần, và các thầy tế lễ sẽ thổi các kèn ấy.
5 Và rồi, khi các con nghe thấy tiếng kèn dài bằng kèn Ju-bi-li, toàn dân hãy thét một tiếng thét lớn, và tường của thành sẽ đổ sụp xuống nó, và dân chúng hãy tiến lên, mỗi người thẳng phía trước mình.”
6 Và Giô-suê, con trai Nun, gọi các thầy tế lễ và nói với họ: “Hãy khiêng Hòm Giao Ước lên, và bảy thầy tế lễ hãy mang bảy cây kèn Ju-bi-li trước Hòm của YHWH.”
7 Và ông nói với dân chúng: “Hãy tiến tới và đi vòng quanh thành! Và những người được vũ trang hãy tiến trước Hòm của YHWH.”
8 Và rồi, khi Giô-suê nói với dân chúng thì bảy thầy tế lễ cầm bảy cây kèn Ju-bi-li tiến trước mặt YHWH và thổi kèn, và Hòm Giao Ước của YHWH đi theo sau họ.
9 Và, những người được vũ trang đi trước các thầy tế lễ thổi kèn, còn hậu quân đi sau Hòm: vừa đi và vừa thổi kèn.
10 Và Giô-suê đã truyền cho dân chúng rằng: “Chớ thét lên, và chớ để nghe thấy tiếng mình, và chớ có lời nào ra khỏi miệng anh em cho đến ngày tôi bảo với anh em: ‘Thét lên!’, thì anh em hãy thét lên.”
11 Và, Hòm của YHWH đi vòng quanh thành, vòng quanh một lần, và họ vào trại quân và trú lại trong trại quân.
12 Và Giô-suê dậy sớm vào buổi sáng, và các thầy tế lễ khiêng Hòm của YHWH lên.
13 Và bảy thầy tế lễ mang bảy cây kèn Ju-bi-li đi trước Hòm của YHWH, vừa đi và vừa thổi kèn, còn những người được vũ trang đi trước họ và hậu quân đi sau Hòm của YHWH: vừa đi vừa thổi kèn.
14 Và họ đi vòng quanh thành trong ngày thứ hai một lần, và trở về trại quân. Họ làm như thế này sáu ngày.
15 Và rồi vào ngày thứ bảy thì họ dậy sớm khi bình minh lên, và đi vòng quanh thành như lệ này bảy lần. Chỉ trong chính ngày ấy là họ đi vòng quanh thành bảy lần.
16 Và rồi vào lần thứ bảy, các thầy tế lễ thổi kèn, và Giô-suê nói với dân chúng: “Thét lên! Vì YHWH đã phó thành cho anh em!
17 Còn thành sẽ bị tận hiến (*), nó và mọi thứ trong nó, lên YHWH! Chỉ kỹ nữ Ra-háp được sống, nàng và mọi người ở cùng nàng trong nhà, vì nàng đã giấu các sứ giả mà chúng ta sai phái.
(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 27:29. Ý ở đây là bị hủy diệt dâng lên YHWH.
18 Nhưng còn anh em, hãy tránh xa khỏi các vật bị tận hiến ấy kẻo anh em bị tận hiến, hay lấy từ những vật bị tận hiến và làm cho trại quân Is-ra-ên bị tận hiến, và gây rắc rối cho nó chăng.
19 Và tất cả bạc và vàng, và các vật đồng và sắt, ấy là thánh cho YHWH. Chúng sẽ vào kho của YHWH.”
20 Và dân chúng thét lên và thổi kèn: và rồi khi dân chúng nghe thấy tiếng kèn thì dân chúng thét lên một tiếng thét lớn, và tường đổ sụp xuống dưới nó, và dân chúng tiến lên thành, mỗi người thẳng phía trước mình, và chiếm lấy thành.
21 Và họ tận diệt mọi thứ trong thành, từ nam và cho đến nữ, từ trẻ và cho đến già, đến cả bò và gia súc và lừa, bằng lưỡi gươm.
22 Và với hai người do thám xứ, Giô-suê nói: “Hãy vào nhà cô kỹ nữ, và đem ra khỏi đó người phụ nữ và tất cả những người thuộc về nàng, như điều anh em đã thề với nàng.”
23 Và những thanh niên do thám tiến vào, và đem ra Ra-háp, và cha nàng, và mẹ nàng, và các anh em nàng, và tất cả những người thuộc về nàng. Và họ đem ra cả gia quyến nàng và để họ ngoài trại quân Is-ra-ên.
24 Và họ thiêu cái thành trong lửa, và mọi thứ trong nó. Nhưng bạc và vàng, và các vật đồng và sắt, họ giao cho kho của nhà YHWH.
25 Còn kỹ nữ Ra-háp, và nhà cha nàng, và tất cả những người thuộc về nàng thì Giô-suê bảo tồn mạng sống, và nàng cư ngụ ở giữa Is-ra-ên cho đến ngày nay vì nàng đã giấu các sứ giả mà Giô-suê sai phái do thám Giê-ri-cô.
26 Và Giô-suê thề vào chính lúc ấy rằng:
“Nguyền rủa thay người nào trước mặt YHWH
Là kẻ trỗi dậy và xây lại cái thành Giê-ri-cô này
Hắn sẽ lập nền nó bằng con trưởng mình
Và hắn sẽ dựng cổng nó bằng con út mình (*).”
(*) Tức là lập nền thì con trưởng sẽ chết, dựng cổng thì con út sẽ chết.
27 Và YHWH ở với Giô-suê, và danh tiếng ông nổi khắp xứ ấy.