Giô-suê – Chương 5

1 Và rồi, khi tất cả các vua dân A-mô-rít ở bên này Giô-đanh về phía tây, và tất cả các vua dân Ca-na-an ở bên biển nghe được rằng YHWH đã làm khô cạn nước Giô-đanh trước mặt con cháu Is-ra-ên cho đến khi họ vượt qua, thì tâm chúng tan chảy, và chẳng còn tinh thần gì nữa trong chúng, trước mặt con cháu Is-ra-ên.

2 Vào chính lúc ấy, YHWH phán với Giô-suê: “Hãy làm cho mình những con dao đá, và cắt bì lại lần thứ hai cho con cháu Is-ra-ên.”

3 Và Giô-suê làm cho mình những con dao đá và cắt bì cho con cháu Is-ra-ên tại đồi Bao Quy Đầu.

4 Và đây là lý do vì sao Giô-suê đã thực hiện cắt bì: tất cả dân chúng ra khỏi Ai Cập, những người nam là tất cả các chiến sĩ, đều đã chết trong đồng hoang dọc đường khi họ ra khỏi Ai Cập,

5 rằng tất cả dân chúng đã đi ra thì đều đã được cắt bì, còn tất cả những người sinh ra trong đồng hoang dọc đường khi họ ra khỏi Ai Cập thì chưa được cắt bì.

6 Vì con cháu Is-ra-ên đã đi trong đồng hoang bốn mươi năm cho đến khi toàn dân là những chiến sĩ ra khỏi Ai Cập đều chết hết, là những người không nghe theo tiếng của YHWH, mà YHWH đã thề với chúng rằng Ngài sẽ không cho chúng thấy xứ mà YHWH đã thề với các tổ phụ chúng ban cho chúng ta, là xứ đượm sữa và mật.

7 Và Ngài đã dấy con cháu chúng lên thế chỗ chúng; Giô-suê đã cắt bì họ, vì họ là những người chưa cắt bì, vì người ta chưa cắt bì họ dọc đường.

8 Và rồi, khi toàn dân đã được cắt bì xong, thì họ ở lại chỗ mình trong trại quân cho đến khi họ lành.

9 Và YHWH phán với Giô-suê: “Hôm nay Ta sẽ lăn nỗi nhục nhã của Ai Cập đi khỏi các con.” Và tên của chính nơi ấy được gọi là Ghinh-ganh cho đến ngày nay.

10 Và con cháu Is-ra-ên đóng trại tại Ghinh-ganh và làm lễ Vượt Qua vào ngày mười bốn của tháng ấy vào chiều tối, trong bình nguyên Giê-ri-cô.

11 Và họ ăn sản vật của xứ từ ngày sau lễ Vượt Qua, bánh không men và hột rang, trong chính ngày này.

12 Và ma-na dứt từ ngày sau khi họ ăn sản vật của xứ, và con cháu Is-ra-ên không có ma-na nữa, và họ ăn hoa lợi của xứ Ca-na-an trong chính năm ấy.

13 Và rồi khi Giô-suê đang ở gần Giê-ri-cô thì ông ngước mắt mình lên và nhìn, và kìa: một người đứng trước mặt ông, và gươm Ngài rút ra trong tay Ngài, và Giô-suê đi đến Ngài và nói với Ngài: “Ông phe chúng tôi hay phe kẻ địch chúng tôi?”

14 Và Ngài phán: “Chẳng phải. Nhưng bây giờ Ta đến, là chỉ huy quân đội của YHWH.” Và Giô-suê sấp mặt mình xuống đất và thờ lạy (*), và thưa với Ngài: “Chúa của con phán gì cho đầy tớ Ngài ạ?”

(*) Vị tổng chỉ huy quân đội của YHWH đang điềm nhiên nhận lãnh sự thờ lạy này không ai khác chính là Chúa JESUS Con Trai Ngài.

15 Và vị chỉ huy quân đội của YHWH phán với Giô-suê: “Hãy cởi giày con khỏi chân con, vì chỗ mà trên nó con đang đứng ấy là thánh.” Và Giô-suê làm như vậy.