Giô-suê – Chương 3
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Giô-suê dậy sớm vào buổi sáng, và họ nhổ trại từ Si-tim và đến Giô-đanh: ông, và tất cả con cháu Is-ra-ên, và họ trú lại tại đó trước khi vượt qua.
2 Và rồi sau ba ngày thì các quan chức đi qua giữa trại quân,
3 và truyền cho dân chúng rằng: “Khi anh em thấy Hòm Giao Ước của YHWH Đức Chúa Trời anh em và các thầy tế lễ người Lê-vi khiêng nó, thì anh em hãy rời khỏi chỗ mình và đi theo sau nó.
4 Tuy nhiên, giữa anh em và giữa nó hãy xa một khoảng đo được hai nghìn am-ma. Không được đến gần nó, để anh em biết đường mà bởi nó mình sẽ đi, vì anh em chưa đi qua đường ấy từ trước đến giờ.”
5 Và Giô-suê nói với dân chúng: “Hãy thánh hóa mình, vì ngày mai YHWH sẽ làm giữa anh em những việc kỳ diệu.”
6 Và Giô-suê nói với các thầy tế lễ rằng: “Hãy khiêng Hòm Giao Ước lên, và đi qua trước dân chúng.” Và họ khiêng Hòm Giao Ước lên và đi trước dân chúng.
7 Và YHWH phán với Giô-suê: “Ngày hôm nay Ta sẽ bắt đầu làm cho con được tôn trọng trong mắt cả Is-ra-ên, mà họ sẽ biết rằng như Ta đã ở cùng Mô-se, Ta sẽ ở cùng con.
8 Và con hãy truyền cho các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước rằng: ‘Khi nào anh em đến mé nước Giô-đanh, anh em hãy đứng vào trong Giô-đanh.’”
9 Và Giô-suê nói với con cháu Is-ra-ên: “Hãy lại gần đây và nghe lời của YHWH Đức Chúa Trời anh em.”
10 Và Giô-suê nói: “Bởi điều này, anh em sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ở giữa anh em, và Ngài chắc chắn sẽ trục xuất khỏi trước mặt anh em dân Ca-na-an, và dân Hê-tít, và dân Hê-vít, và dân Phê-rê-sít, và dân Ghi-rê-ga-sít, và dân A-mô-rít, và dân Giê-bu-sít.
11 Kìa, Hòm Giao Ước của Chúa cả trái đất đi qua trước mặt anh em vào Giô-đanh.
12 Nên bây giờ, hãy lấy cho mình mười hai người từ các bộ tộc Is-ra-ên, một người cho mỗi bộ tộc.
13 Và rồi, khi bàn chân của các thầy tế lễ khiêng Hòm của YHWH, là Chúa cả trái đất, đặt xuống nước Giô-đanh, thì nước Giô-đanh sẽ bị chặn lại khỏi nước chảy xuống từ trên, và chúng sẽ dồn lại thành một khối.”
14 Và rồi, khi dân chúng nhổ trại từ lều trại mình để vượt qua Giô-đanh, và các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước trước dân chúng,
15 và khi những người khiêng Hòm đi đến Giô-đanh, và chân của các thầy tế lễ khiêng Hòm nhúng xuống mé nước – còn Giô-đanh thì đang dâng tràn lên cả bờ của nó toàn bộ thời gian mùa gặt –
16 thì nước chảy xuống từ trên đứng lại, dồn thành một khối rất xa từ thành A-đam cạnh Xát-than, và nước chảy về biển của bình nguyên, là Biển Muối, bị chặn lại hết, và dân chúng vượt qua ở trước Giê-ri-cô.
17 Và các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước của YHWH đứng vững vàng trên đất khô ở giữa Giô-đanh, còn cả Is-ra-ên thì đi qua trên đất khô cho đến khi toàn dân đã qua Giô-đanh hết.