Giô-suê – Chương 23

1 Và thế là, sau nhiều ngày mà YHWH đã ban yên nghỉ cho Is-ra-ên khỏi mọi kẻ thù họ chung quanh, thì Giô-suê đã già, tuổi đã cao.

2 Và Giô-suê cho gọi toàn thể Is-ra-ên, các trưởng lão họ và những thủ lĩnh họ, và các thẩm phán họ, và các quan chức họ, và nói với họ: “Tôi đã già, tuổi đã cao rồi.

3 Và anh em đã thấy mọi điều mà YHWH Đức Chúa Trời anh em đã làm cho tất cả các nước trước mặt anh em này, vì chính YHWH Đức Chúa Trời anh em chiến đấu cho anh em.

4 Kìa: tôi đã bắt thăm cấp cho anh em các nước còn lại này làm sản nghiệp cho các bộ tộc của anh em từ Giô-đanh, và tất cả các nước mà tôi đã diệt, và Biển Lớn về phía mặt trời lặn.

5 Và YHWH Đức Chúa Trời anh em, Ngài sẽ đuổi chúng khỏi trước mặt anh em và trục xuất chúng khỏi trước mặt anh em, và anh em sẽ chiếm hữu đất của chúng như điều YHWH Đức Chúa Trời anh em đã phán với anh em.

6 Và anh em hãy thật mạnh dạn để tuân giữ và thực hiện mọi điều ghi trong cuộn sách luật pháp của Mô-se, để đừng lui khỏi nó sang phải hay trái,

7 để đừng đến giữa (*) các nước này, là những kẻ còn lại với anh em đây, và tên các thần của chúng anh em chớ nhắc đến và chớ bắt thề thốt, cũng chớ phụng thờ chúng, cũng chớ sấp mình xuống trước chúng.

(*) Đừng pha trộn.

8 Nhưng thay vào đó, hãy bám lấy YHWH Đức Chúa Trời anh em, như điều anh em đã làm cho đến ngày nay.

9 Và, YHWH đã trục xuất khỏi trước mặt anh em những dân tộc lớn và hùng mạnh, còn anh em, chẳng có người nào đứng nổi trước mặt anh em cho đến ngày nay.

10 Một người trong anh em truy đuổi một nghìn, vì YHWH Đức Chúa Trời anh em, Ngài chiến đấu cho anh em như điều Ngài đã phán với anh em.

11 Và, anh em hãy vô cùng cẩn trọng linh hồn mình, để yêu mến YHWH Đức Chúa Trời anh em.

12 Vì nếu anh em lại trượt lùi, và bám lấy phần còn lại của các nước này, là những kẻ còn lại với anh em đây, và kết thông gia với chúng, và anh em đến với chúng và chúng với anh em,

13 thì hãy biết chắc rằng YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ không tiếp tục trục xuất các nước này khỏi trước mặt anh em, và chúng sẽ trở thành lưới và bẫy cho anh em, và đòn roi vào sườn anh em, và gai trong mắt anh em, cho đến khi anh em diệt vong khỏi vùng đất tốt lành này mà YHWH Đức Chúa Trời anh em đã ban cho anh em.

14 Và kìa, hôm nay tôi sắp đi con đường của cả thế gian. Còn anh em hãy nhận biết với cả trái tim mình và với cả linh hồn mình rằng: không một lời nào trong tất cả những lời lành mà YHWH Đức Chúa Trời của anh em đã phán với anh em rơi rớt, tất cả đều xảy đến, chẳng một lời nào rơi rớt khỏi chúng.

15 Và rồi, như khi mọi điều lành mà YHWH Đức Chúa Trời anh em đã phán với anh em đã xảy đến với anh em, thì YHWH sẽ đem đến trên anh em mọi điều dữ cho đến khi Ngài tận diệt anh em khỏi vùng đất tốt đẹp này mà YHWH Đức Chúa Trời anh em đã ban cho anh em,

16 khi anh em vi phạm giao ước của YHWH Đức Chúa Trời anh em mà Ngài đã truyền cho anh em, và đi và phụng thờ các thần khác, và sấp mình xuống với chúng, và cơn giận của YHWH sẽ nổi phừng lên với anh em, và anh em sẽ nhanh chóng diệt vong khỏi xứ tốt lành mà Ngài đã ban cho anh em.”