Giô-suê – Chương 2
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Giô-suê, con trai Nun, phái từ Si-tim hai người do thám cách khôn khéo rằng: “Hãy đi và xem xứ và Giê-ri-cô.” Và họ đi, và vào nhà của một kỹ nữ, và tên nàng là Ra-háp, và nằm trọ tại đó.
2 Và điều ấy được nói cho vua Giê-ri-cô rằng: “Kìa, hai người đã vào đây đêm nay, từ con cháu Is-ra-ên, để soi mói xứ.”
3 Và vua Giê-ri-cô sai nói với Ra-háp: “Hãy đem ra những người đã đến với ngươi, là những kẻ đã vào nhà ngươi, vì chúng đến để soi mói cả xứ này.”
4 Và người phụ nữ đem hai người ấy và giấu họ đi, và thưa như vầy: “Những người ấy đã đến với tôi, nhưng tôi không biết họ từ đâu.
5 Và rồi cổng đóng lại khi trời tối, thì những người ấy đi ra, tôi không biết những người ấy đi đâu. Hãy mau đuổi theo họ, vì các ông sẽ bắt kịp họ.”
6 Nhưng nàng ta đã đem họ lên mái nhà, và giấu họ dưới những cây gai được xếp thành hàng cho nàng ta trên mái nhà.
7 Và những người ấy đuổi theo họ, đường Giô-đanh trên các chỗ cạn, và cổng đóng lại sau khi những người đuổi theo họ đã đi ra.
8 Và trước khi họ nằm xuống ngủ, thì nàng lên với họ trên mái nhà,
9 và nói với những người ấy: “Tôi biết rằng YHWH đã ban xứ cho các anh rồi; và rằng nỗi khiếp sợ các anh đã giáng xuống trên chúng tôi, và rằng tất cả cư dân của xứ đều nhũn ra trước mặt các anh.
10 Vì chúng tôi đã nghe thể nào YHWH đã làm khô cạn nước Biển Sậy trước mặt các anh khi các anh ra khỏi Ai Cập, và điều mà các anh đã làm cho hai vua dân A-mô-rít bên kia Giô-đanh, cho Si-hôn và cho Óc, mà các anh đã tuyệt diệt họ.
11 Và chúng tôi nghe, và tâm chúng tôi tan chảy, và chẳng còn tinh thần gì trong người nào trỗi dậy được trước mặt các anh nữa, vì YHWH Đức Chúa Trời của các anh đúng là Đức Chúa Trời trên trời và dưới đất rồi!
12 Nên bây giờ, xin hãy thề với tôi bởi YHWH: vì tôi đã đối xử nhân từ với các anh, thì các anh cũng hãy đối xử nhân từ với nhà cha tôi và cho tôi một dấu hiệu bảo đảm,
13 và các anh sẽ bảo toàn mạng sống cho cha tôi và mẹ tôi, và các anh em tôi, và các chị em tôi, và tất cả những người thuộc về họ, và cứu mạng chúng tôi khỏi chết.”
14 Và những người ấy nói với nàng: “Mạng chúng tôi chết thế cho các vị: nếu cô không tiết lộ việc này của chúng tôi, thì rồi, khi YHWH phó xứ cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ đối xử với cô nhân từ và chân thật.”
15 Và nàng thả họ xuống bằng một sợi dây qua cửa sổ, vì nhà nàng ở trong tường thành, và nàng cư ngụ trong bức tường.
16 Và nàng nói với họ: “Hãy đi lên núi, kẻo những người truy đuổi bắt gặp các anh! Và hãy ẩn nấp ở đó ba ngày cho đến khi những người truy đuổi trở về, và sau đó các anh hãy đi đường mình.”
17 Và những người ấy nói với nàng: “Chúng tôi sẽ vô tội khỏi lời thề này của cô mà cô đã bắt chúng tôi thề:
18 kìa, chúng tôi tiến vào trong xứ, cô hãy cột sợi dây màu đỏ sậm này vào cửa sổ mà bởi nó cô đã thả chúng tôi xuống, và cha cô, và mẹ cô, và các anh em cô, và cả nhà cha cô, cô hãy nhóm lại về cô trong nhà.
19 Và rồi, bất cứ ai đi ra khỏi cửa nhà cô ra ngoài, máu người ấy sẽ ở trên đầu người ấy, còn chúng tôi sẽ vô tội. Và bất cứ ai ở cùng cô trong nhà, máu người ấy sẽ ở trên đầu chúng tôi nếu có bàn tay nào tra trên người ấy.
20 Còn nếu cô tiết lộ việc này của chúng tôi thì chúng tôi sẽ vô tội khỏi lời thề của cô mà cô đã bắt chúng tôi thề.”
21 Và nàng nói: “Việc hãy cứ như lời của các anh vậy.” Và nàng cho họ đi, và họ đi, và nàng buộc dây màu đỏ sậm nơi cửa sổ.
22 Và họ đi và lên núi, và ở lại đó ba ngày cho đến khi những người truy đuổi đã trở về, nên những người truy đuổi lùng sục cả con đường mà chẳng tìm thấy được.
23 Và hai người trở về và xuống khỏi núi, và vượt qua và đến với Giô-suê, con trai Nun, và thuật lại cho ông mọi điều đã xảy ra cho họ.
24 Và họ nói với Giô-suê rằng: “YHWH đã phó vào tay chúng ta cả xứ ấy rồi, và tất cả cư dân xứ ấy cũng đều đã nhũn ra trước mặt chúng ta.”